• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Buổi gặp mặt đầu tiên

Độ dài 650 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-09 19:15:05

Ngày đó, Masaki làm việc đến hơn bảy giờ tối và sau đó vội vã về nhà.

Buổi hợp tác hôm nay được đăng trên kênh của Ringo Mikan. Nên là so với lúc bình thường thì cũng chả cần chuẩn bị cho việc stream kĩ càng đâu.

“Mịa nó chứ, hồi hộp thế không biết…”

Đằng đó là người sở hữu hàng triệu người đăng ký lận. Cậu biết rõ ràng là mình đâng lạc loài, nếu hầu hết người xem nói mình không biết cậu thì cậu chũng chả bận tâm.

Trong tâm trí, Masaki không hề nghĩ “Bất kể có thế nào đi nữa, mình phải khiến chuyện này trở nên thành công mới được”, mà là “Bất kể có thế nào đi nữa thì mình không thể mắc sai lầm được.”

Vì Masaki không quan tâm về việc tăng người đăng ký, nên cậu đã sẵn sàng với suy nghĩ rằng “Miễn là không để lại ấn tượng xấu là được”

Trước 9 giờ tối, cậu tham gia sever Discord được mời vào đó.

[Uầy, lo quá, sắp tèo mất rồi. Cứu tôi với…]

[Ông không nên nói gì như là tèo trước mặt mình như thế. Ghê lắm đó…ài chết tịt.]

Lúc cậu tham gia, Masaki biết rằng mình đến không kịp giờ rồi.

Việc cấm nói chuyện của mấy gái ấy. Gọi là cấm vì chuyện ấy không nên cho người khâc nghe.

“C-Chào buổi tối…Hôm nay, ừm, hôm nay rất mong được làm việc cùng cô.]

Giờ, cậu chào họ để phần nào thay đổi cái bầu không khí khó xử này.

Cơ mà, hai người đó không trực tiếp trả lời cậu.

Thay vào đó thì.

[Chít tịt, bánh ngọt Mikan đây ròi!]

[Gọi ai là bánh ngọt đấy hử?]

[Giọng nói ấy…nghe êm dịu thiệt. Có thể là tui không xem hết được buổi hợp tác hôm nay đâu.]

“Ể, ừm.”

 [Nguy hiểm quá, tai tui sẽ có vấn đề nếu nghe tiếp mất thôi!! Nút tai lại nào! Ầy, cơ mà, mình muốn nghe giọng của ông ấy quá…]

[Xin lỗi về chuyện đó nha, Masaki-san. Cái bà này cứ hành xử như mấy người xem chuyên gây rối á.]

“Không, ờm, tôi đánh giá cao lời khen đó đấy.”

Với Masaki, cậu đang gặp rắc rối không biết phản ứng thế nào.

Có một người đã vứt bỏ khả năng suy luận của mình và người kìa thì chả muốn làm gì cả. Với Masaki, việc chọn vị trí mình nên đảm nhận thật khó.

“Ừm, về buổi gặp mặt thì…”

“Xem nào. Vậy cứ tiếp tục mà khum có bồ ấy đi.”

Có vẻ Ringo đã quyết định lờ Yuugure từ giờ phút này rồi. Có lẽ tình bạn giữa hai người đó đã khiến chuyện ấy trở nên khả thi.

Và rồi Masaki đã nhận được lời giải thích chung.

Kế hoạch tổng thể là để Yuugure dẫn chương trình trong khi Masaki và Yuugure trả lời các câu hỏi từ người xem. Họ không được nói trước nội dung của các câu hỏi nhưng Masaki thì lại là ổn vì mấy câu hỏi đó sẽ là những câu hỏi được ban quản lý phê duyệt.

[Ầy dà, mấy người xem chuyên gây rối có lẽ sẽ nói gì đó kinh tởm nên là cứ thoải mái bơ bồ ấy đê. Ông cũng có thể phản bác công khai lại bồ ấy đó. Hầu hết người xem chả để tâm gì cho cam. Miễn là không đi quá xa thì ông cũng chả hề bị kích động đâu đấy.]

“Hiểu rồi…tuyệt thật đó.”

Yuugure bị Ringo đối xử như con chuột. Vậy nên đây là thế giới của mấy người hơn 1 triệu người đăng ký. Masaki dịu dàng lên tiếng với vẻ ngưỡng mộ.

“Ừm thì stream sắp bắt đầu rồi. Rất mong được làm việc cùng anh.”

Giọng nói của Ringo ngay lập tức khiến cậu lo lắng trở lại và chú ý đến hnơi khác.

Và từ đây trở đi, buổi hợp tác địa ngục đã bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook