• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 2,564 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:33:54

Mở đầu

Do một đặt điểm kì lạ mà bất kì thành viên nam nào của gia đình của tôi đều có , tôi đã bị xiên bởi người bạn thanh mai trúc mã yandere của tôi-nói đúng hơn, đó là chuyện nên xảy ra. Thay vào đó, tôi đã được tái sinh nhờ nữ thần vào thế giới giống như trò chơi của cô ấy

Cuối cùng tôi cũng có thể sống một cuộc sống bình thường với những cô gái bình thường khác!

Và, mặc dù mục tiêu của tôi khá đơn giản, thì bằng cách nào đó nó đã kết thúc ngay trên một chiếc giường của một con tàu. Tay chân tôi đều bị tháo ra(đây không phải là lần đầu tiên nó xảy ra) và giờ tôi phải đáp ứng nhu cầu mà Rose và Claudia

….làm sao chuyện này có thể xảy ra?

Hai cô gái xinh đẹp này đã sử dụng tôi nhưng họ đã thỏa mãn. Tôi thậm chí còn không thể cử động như mình muốn(Không giống như tôi dễ dàng di chuyển đến chỗ nào đó). Nhưng đây không phải là một cuộc sống bình thường mà tôi muốn

Vâng...mặc dù tôi kể chuyện đang xảy ra nhưng tôi vẫn chưa giải thích tại sao nó lại thành ra thế này. Do ảnh hưởng bởi kĩ năng Phép màu của nữ thần Medea, hai người họ trói tôi trên giường để họ có thể làm những gì mình muốn với tôi . Tuy nhiên, khi tôi nhìn thấy con đường thể chốn thì tôi bị bắt ngay lập tức và bị cả tay chân tôi đều bị cắt như một hình phạt

Tôi thực sự mong họ có thể ngừng việc chặt tay chân tôi mà không cần phải suy nghĩ. Thậm chí họ có thể chữa nó lại bằng ma thuật, nhưng nó quá kì lạ

Và tôi cũng muốn họ dừng việc sử dụng tôi nhưng họ bây giờ đã thỏa mãn sau khi biến tôi trở thành một con daruma. Như bạn nghĩ, tôi không thể nào duy chuyển trong tình huống này...và có hơn là bực dọc

“Haaa~....ohayo, Yuzuki onii-san~...*ooo*”

Rose tỉnh dậy với bộ trang phục kiểu Gothic

Em ấy vẫn dễ thương như mọi khi. Em ấy đúng là khá dễ thương, nhưng...

“Em sẽ chữa lại đôi tay và đôi chân của anh chứ?”

“À, phải rồi...em đoán em làm được-khôi phục”

Khi Rose nói câu thần chú, một vòng phép xuất hiện ngay dưới giường chúng tôi đang ngủ. Và không bao lâu, vòng phép đã ngừng lại

“Được rồi, bắt đầu khôi phục lại chân tay của anh thôi~”

Đáp lại giọng nói ngọt ngào đó, vòng phép bắt đầu sáng rực lên. Rồi, tay chân tôi dần dần trở về vị trí ban đầu. Nó thật ấm áp và không có một chút đau đớn, nhưng...hơi phiền hà một chút

“Chúng chắc đã ổn rồi...umm, đúng không? Chúng đã mọc lại bình thường rồi đúng không?”

“Umm.....được rồi. Chúng có vẻ ổn rồi. Cảm ơn em, Rose”

Tôi xác nhận rằng tay chân tôi đã mọc lại đầy đủ và từ từ rời ra khỏi vòng tay của Claudia - người đang say ngủ . Tôi ra khỏi giường và mặc lại quần áo mà họ đã cởi ra trong đêm hôm qua

“...Anh ngạc nhiên khi Claudia ngủ lâu như thế đó”

“Em không chắc. Cô ấy đã làm hết sức cho đến sáng. Có lẽ cô ấy sẽ ngủ lâu hơn một chút nữa”

“Ah...có nghĩ là. Đây là lần đầu của em ấy”

Tôi nở một nụ cười cay đắng và nhìn xuống những giọt máu đỏ dưới mềm

“Nếu em nhớ chính xác, thì anh đã ép cho Claudia di chuyển khá nhiều. Có lẽ nó quá khó với cô ấy?”

“...em nghĩ như thế sao?”

Tôi đảo mắt và giả vờ không nghe em ấy nói gì

“Em làm đó. Ngay khi Claudia thiếp đi, anh đã ra nhiều mệnh lệnh dâm dục với em...anh cực kì dâm dục đấy, Yuzuki onii-san”

“Umm...anh không thể phủ nhận điều đó”

Gần đây-à, ít nhất là kể từ khi tôi đến thế giới này-dục vọng của tôi có vẻ tăng mạnh một cách rõ rệt. Tôi không biết nguyên nhân của nó là gì, nhưng giả sử nó là do những bonus mà tôi nhận từ những stats của tôi hoặc do một trong những hiệu ứng nào đó từ những danh hiệu của tôi

Hoặc...Medea-nee đã làm gì cơ thể tôi trước khi đến thế giới này

Dù lí do là gì đi nữa, rõ ràng dục vọng của tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết

Mà-

“Anh không phủ nhận rằng mình có khao khát tình dục mạnh mẽ, nhưng anh không phải là người duy nhất có lỗi”

“....ý anh là gì?”

“Em là người đã chặt tay chân anh. Anh thậm chí còn không thể kháng cự lại dù muốn hay không. Nên em trách anh đơn phương quầng đến kiệt sức Claudia thì có một chút bất công đó

“....huh, vì thế anh thích làm trong khi có tay chân hơn à”

“…anh nghĩ hầu hết những người bình thường đều như thế”

Trong thế giới này chả lẽ đàn ông thích làm tình trong khi bị biến thành con daruma hơn à

Trong khi suy nghĩ lung tung, Rose di chuyển bằng đầu gối trên giường và hướng về phía tôi và nói: “Vậy…anh sẽ làm gì sau này?”

“…sau này?”

“Ngay lúc này, Yuzuki onii-san, anh đã có tay chân lại và anh có thể di chuyển tự do”

Rose từ từ cuộn tròn phần viền váy của em ấy lên

Đùi của em ấy hoàn toàn phô ra. Khi đến gần vùng kín em ấy dừng lại, dù tôi không nhìn nhưng tôi vẫn có thể biết em ấy đang no pansu

“Nè, Yuzuki onii-san, anh có thể cho em biết anh thật sự đang tính làm gì không?”

“Đó là-”

Tôi không thể nói dối vì em ấy khi vẫn còn khế ước của Qủy nhãn -nếu tôi không cững lại sự cám dỗ của Rose, Claudia có thể thức dậy và muốn tiếp tục việc mà chúng tôi đã bỏ dở. Nó sẽ không có điểm dừng

Tôi cảm thấy rằng mình đang nhảy múa trong lòng bàn tay họ

-Một lúc sau. Sau khi chúng tôi cuối cùng cũng hoàn thành công việc trong Cabin, Lilia, một trong những vệ sĩ của Rose, có tin cho chúng tôi

“...Có chuyện gì sao?”

Rose và tôi đang mặt đối mặt nhau trên giường

Cho đến lúc này, em ấy đang hành động như một cô gái dễ thương, nhưng bây giờ có một công việc quan trọng cần được giải quyết, em ấy đã mode: Con gái của bá tước

Claudia vẫn còn ngủ. Tôi nghĩ đến việc đi đến phòng thay đồ tránh làm cô ấy thức giấc, nhưng tôi cảm thấy hơi lo lắng khi để cô ấy ở đây mà không nói gì

...Claudia không phải là Yandere, tuy nhiên, vì một lí do nào đó, tôi sợ cô ấy hơn là sợ Rose

Dù sao-tôi và Rose lắng nghe tin của Lilia

“Chúng ta đã thu thập khá nhiều thông tin hữu ích khi thẩm vấn Lang...thực sự hắn rất muốn bắt ojou-sama và Claudia. Đó là lí do tại sao thần nên báo cáo cho ngài ngây lập tức”

“Nó liên quan đến Claudia và ta ư? Vậy, hãy nói tiếp đi”

“Thật ra...thương nhân nô lệ Lang có vẻ đang làm việc cho một bá tước phản nghịch. Có vẻ Bá tước Chaos đang cố gắng làm suy yếu gia tộc Bard”

“Hắn đang cố gắng làm suy yếu nhà ta...? Liệu hắn ta thực sự có giỏi cai trị đảo Gran không? Chắn chắn, lãnh thổ mà gia tộc ta đang cai trị thực sự lớn hơn mấy gia tộc thuộc cấp khác, nhưng...”

Rose bắt đầu suy đoán về những lí do mà có thể bắt đầu cuộc chiến với bá tước phản nghịch, nhưng Lilia đã phủ nhận nó

“Mục tiêu thực sự của hắn có vẻ là....có vẻ là ngài à, ojou-sama”

“...ta? Ah, chắc là...”

“Vâng, Ares-sama có vẻ hành động theo những mong muốn ích kỉ của hắn”

Tôi không hiểu họ đang nói cái gì

Lúc đầu, tôi không quan tâm vì nó không liên quan đến tôi, nhưng...có ai đó tên Ares, dừng như đang nhắm vào Rose. Tôi muốn họ giải thích cho tôi

“Ah, xin lỗi, Yuzuki onii-san. Anh muốn giải thích gì ạ?”

“Umm...Bá tước phản nghịch là gì thế?”

“Bá tước Chaos là quý tộc sở hữu những con tàu như thế này”

“Anh hiểu rồi”

“Con trai trưởng của gia tộc Chaos tên là Ares...em nên nói điều này như thế này đây? Hắn ta là vị hôn thê của em”

“-eh?”

Tôi đã vô ý nhìn vào vệ sĩ và Rose. Em ấy chỉ cười phá lên

“Xin lỗi, em đùa thôi. Có những cuộc thảo luận mà chúng em nên gia nhập gia tộc khác, nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng em không kết hôn”

Em ấy chỉ chọc tôi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm rồi

“...không phải nó hơi quá rồi sao?”

“Ehehe, em xin lỗi...anh lo lắng sao?”

“...umm, anh đang lo một số thứ khác”

Nếu như tôi biết rằng tôi đã nhiều lần quan hệ với hôn thê của một quý tộc, tôi chắc chắn sẽ bị truy sát chỉ trong vài giây

…ôi, ngay cả khi chuyện đó xảy ra thì tôi sẽ chốn thoát bằng cách phục sinh

“…vậy nguyên nhân gì dẫn đến vụ việc đó?”

“Ares đã phát triển kĩ năng Yandere”

“…hắn ta đã phát triển kĩ năng Yandere, vậy cuộc hôn nhân bí ẩn này của hắn nên kết thúc tại đây?”

Nhân tiện, hôn nhân ở thế giới này cũng giống như là một chính trị

Vì lí do đó, tôi nghĩ rằng Rose sẽ không thể chấm dứt cuộc hôn nhân này nếu như em ấy thỏa mãn kĩ năng của tên đó. Miễn nó có lợi cho gia đình hắn, thì cảm xúc riêng của em ấy chả là gì cả…vì thế, nó không phải là cuộc hôn nhân chính trị sao?

Tôi nghĩ như vậy, nhưng Rose đã trả lời trước khi tôi hỏi em ấy

“Kĩ năng cao cấp khá dễ kế thừa nên chỉ cần tránh cuộc hôn nhân của Yandere, phải không?”

“…kế thừa?”

Vì vậy, nếu như tôi có con với Rose Yandere, rất có thể đứa nhỏ sẽ kế thừa kĩ năng Được Yandere yêu đến chết

Không quang trọng đó là trai hay gái, cuộc sống địa ngục của đứa trẻ sẽ được mở ra kể từ khi mới chào đời

“..Chờ đã? Em nói rằng mình đã phát triển kĩ năng Yandere kể từ khi hai ta gặp nhau ư. Nếu thế, có nghĩa, không phải trong nhà của em có người là Yandere sao?”

“Đó là sự thật, và mẹ em là một Yandere. Em đã được chỉ dạy rằng kĩ năng Yandere sẽ phát triển vào một thời điểm nào đó”

“Anh hiểu rồi...”

Kĩ năng Yandere quả là vấn đề lớn đối với thế giới này hơn tôi nghĩ

Sống ở thế giới này thực sự rất khó khăn

“Được rồi, Anh hiểu rằng em và Ares sắp đính hôn, nhưng tại sao Lang lại muốn bắt cóc em?”

Vụ tấn công vào Rose đã mở cái cuộc họp này. Rõ ràng, những tên tấn công đó là tay sai của Bá tước Chaos

“Có vẻ Lang đã lên kế hoạch để bắt cóc ojou-sama và biến cô ấy thành nô lệ rồi giao cho bá tước Chaos”

Lilia trả lời câu hỏi tôi

“Thực sự là kế hoạch ngu xuẩn...”

Bắt cóc một đứa con gái quý tộc và biến cô ấy thành nô lệ của mình là một điều gì đó sẽ không bao giờ thành sự thật

Tuy nhiên, Lilia đã nói với tôi rằng Rose không cần phải để lộ danh tính của mình theo bảng hợp đồng nô lệ. Vào thời điểm đó, sẽ không có cách nào mà phát hiện được

Thế giới này gần giống với thời trung cổ...và tôi muốn nói rằng chả có hình ảnh nào đẹp trên thế giới này cả. Nếu như Rose bị bắt và giữ ở trong dinh thự của họ và không bao giờ được gặp bất kì ai ở thế giới bên ngoài thì nó chả khác gì nô lệ mới của gia tộc Chaos từng thuộc tầng lớp quý tộc

...tôi cũng nên cẩn thận ko để bị bắt

“Nhân tiện, Lilia, tôi có thể hiểu tại sao tôi cũng là mục tiêu, nhưng Claudia thì liên quan gì đến việc này?”

“Vâng. Lí do là...”

Lilia liếc nhìn Claudia đang ngủ

“Nếu cần thiết, tôi sẽ nói với cô ấy sau. Vì thế, hãy nói cho tôi biết trước”

“Vâng. Đây là điều mà tôi đã phát hiện khi thẩm vấn Lang...”

Bá tước Chaos đang cố gắng chiếm lấy một số cửa hàng ở đảo Gran. Hắn ta thường đe dọa những thương nhân ở đảo này để làm suy yếu quyền lực nhà Bard”

Bất cứ thương nhân nào từ chối điều bị tử hình

Và một trong những thương gia đó đến từ nhà của Claudia. Cửa hàng quần áo Wells

Bá tước Chaos đã cấy lời nguyền của sự yếu đuối lên Claudia và cha cô

Hơn nữa, Bá tước đổ một đống tiền vào cửa hàng quần áo Rennis và đẩy anh ta lên đảo Gran để kinh doanh

Nói cách khác, Bá tước Chaos chính là lí do khiến cho gia đình Claudia vào nợ nần

“Chính bá tước Chaos là người đã khiến Claudia tự bán mình để trả nợ?”

“Không có bằng chứng gì về việc đó, nhưng có vẻ là thế. Hắn ta cũng gián tiếp gây ra vết bỏng trên cô ấy”

“Những vết bỏng trên người cô ấy? Cô nói rằng hắn ta chính là nguyên nhân gây ra đám cháy ở cửa hàng nô lệ đầu tiên của cô ấy sao?”

Tôi cố gắng tưởng tượng ra những gì mà hắn ta đã làm theo lời nói của Lilia và đã đoán ra

Có vẻ như Cửa hàng quần áo Rennis đã lên kế hoạch mua lại Cửa hàng quần áo Wells bằng cách khiến cho họ nợ nần. Đổi lại, Claudia sẽ phải kết hôn với con trai hắn và hắn ta sẽ trở thành người tiếp quản Cửa hàng quần áo Wells

Tuy nhiên, Claudia có một kĩ năng đáng giá. Sức đề kháng của cô rất cao với người nhiễm Yandere. Do đó, kế hoạch của họ đã bị phá vỡ

Kĩ năng của cô ấy đã trở thành một thứ rất quý giá. Một thương nhân nô lệ sẵn sàng trả tiền để mua cô ấy. Gia đình buộc phải bán cô ấy để trả nợ. Thương nhân nô lệ muốn bán cô ấy cho một quý tộc giàu có để cho cô ấy sống với quý tộc đó như một người tình, nhưng rõ ràng điều đó đéo xảy ra

Để ngăn chặn việc cô bị bán đi, gia đình Rennis đã đốt cửa hàng nô lệ đó và vô tình khiến cho Claudia bị thương nghiêm trọng

Khi Lilia nói xong, tôi nắm chặt bàn tay mình đến mức bàn tay tôi bắt đầu chảy máu

“Rose, em có chống lại gia đình Chaos không?”

“Tất nhiên. Em không cho chúng tự tung tự tác trong lãnh thổ của gia tộc Bard được?”

“Nếu thế. Anh sẽ giúp em”

Những chuyện đã xảy ra với Claudia quá khủng khiếp, Bá tước Chaos là tên khốn gây ra vụ này

Khi biết điều này, tôi không thể giữ im lặng được

Dù sao, tôi là chủ nhân của Claudia mà

Bình luận (0)Facebook