• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu 2.2

Độ dài 5,039 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:32:32

“Giờ thì em có thể tự tạo riêng một nhân vật cho mình chưa?”

“Đương nhiên, và vì “bữa ăn” được phục vụ rất tốt, chị nghĩ chị có thể boa thêm cho em một vài điểm kĩ năng(SP)” (trans: từ giờ mình sẽ gọi nó là SP-Skill Point)

“C-Cảm ơn chị”

Thật tuyệt khi không những có thể tự tạo nhân vật riêng cho mình mà còn nhận được thêm SP .

Nếu tôi cần thêm SP, và có thể, cô ấy lại yêu cầu chuyện đó lần nữa..... Không, không, tôi phải bình tĩnh lại. Tốt nhất là từ bây giờ nên suy nghĩ đứng đắn hơn. Tôi chỉ cần thật là bình tĩnh!

“.....Sau tất cả, cái thứ đó có vẻ vẫn chưa muốn dịu xuống. Em hẳn là phải có thể chất đặc biệt vì suốt ngày phải chạy trốn khỏi Yandere. Thất tốt khi biết điều đó”

“Huh? Cô vừa nói gì vậy, nữ thần-sama?”

“Gọi chị là Medea-nee hoặc chị sẽ không nói gì cả”

“Điều đó ổn thôi, nhưng.... tôi thật sự phải phải gọi cô như vậy...?”

Thật là bối rối. Tôi đã cố lảng tránh gọi cô ấy như vậy, nhưng để có thêm SP, có lẽ tôi sẽ chiều theo và gọi cô ấy là Medea-nee

“........Ukm, Em sẽ gọi chị là Medea-nee, nhưng có ổn không khi gọi chị như vậy mà không có kính ngữ?”

“Không sao, chị không để ý chuyện đó đâu”

“Cảm ơn. Bây giờ em muốn biết làm thế nào để nâng cao kĩ năng của mình. Medea-nee, chị có thể dạy em chứ?”

“~~~~~~”

Vị nữ thần đột nhiên lao vào ôm tôi thật chặt và có vể không hề muốn thả tôi ra. Mặt cô ấy trông như tràn đầy thỏa mãn, hoặc có thể chỉ là do tôi tưởng tượng.

“....Hwa~, Chị muốn cứ mãi chìm đắm trong hạnh phúc như thế này. Nhưng có vẻ như điều đó là không thể rồi. Thật đáng tiếc nhưng giờ hãy bắt đầu bằng việc tạo nhân vật thôi nào”

“Cảm ơn chị.... Nhưng em cần làm những gì?”

“Xem nào..... Đầu tiên, chị sẽ tặng cho em 2000 SP. Cứ thoải mái chọn bất kì kĩ năng nào em muốn. Hãy tưởng tượng trong đầu một bảng trạng thái và nói “Mở bảng trạng thái”, một cửa sổ sẽ xuất hiện trước mặt em”

“Em hiểu rồi. Mở bảng trạng thái!

Tôi làm theo lời chỉ dẫn của cô ấy với với một tông giọng rõ ràng. Sau đó, một cửa sổ bán trong suốt xuất hiện chắn ngang tầm mắt của tôi.

Tôi có thể thấy vài thứ được viết trên cửa sổ, nhưng nó được bằng thế ngôn ngữ mà tôi không thể hiểu được.

“Theo kinh nghiệm trong thực tế, chắc hẳn em đã biết một vài kĩ năng. Hãy dùng 2000 SP đó chọn bất kì kĩ năng nào mà em muốn”

“Eh….. Nhưng em không đọc được ngôn ngữ này”

“Ồ, xin lỗi. Vậy thì để chị dạy cho em ngôn ngữ ở thế giới của chị nhé….”

Medea-nee vòng qua sau tôi rồi bấm vào chiếc nút trên bảng trạng thái. Ê, đợi đã, có thứ gì đó đang ấn vào lưng của mình.

Trong khi còn đang lơ đễnh không hiểu gì, Medea-nee vẫn tiếp tục thao tác trên bảng trạng thái.

“…..Chị có thể tương tác với bảng trạng thái của người khác ư?”

“Đúng vậy. Chị có thể thao tác với bảng trạng thái của người khác. Trong lúc đang hiệu chỉnh lại, em có thể nghỉ ngơi thoải mái bên ngực chị nè.”

“…..Đó là gì vậy?”

“Chị chỉ có làm được điều đó khi Yuzuki-kun đang gối lên bầu ngực chị thôi và chị có thể cảm thấy em đang cười đấy”

“E-Em không có cười”

Vào lúc đó- Medea-nee ôm tôi chặt từ phía sau.

“Em không thể dừng lại đâu, Yuzuki-kun, vì nếu em làm vậy, chị cũng sẽ “mất hứng” dẫn đến không thể hiệu chỉnh lại thông số cho em được. Vậy nên, cứ thư giãn bên bờ ngực mềm mại này nhé”

“Eh, không, kể cả khi chị nói như vậy…..”

Bầu ngực Medea-nee thật mềm và lớn. Trên hết, chị ấy đang mặc một chiếc ái hở vai, nên tôi có thể nói rằng, hiện tại chị ấy đang “thả rông”.

Trong tình hình hiện nay, với sự tấn công của bộ ngực từ sau lưng, tôi gần như không thể nghĩ về bất kì thứ gì khác……Cảm giác từ bộ ngực này thật là tuyệt!

*Cough* Không, đương nhiên rồi, Đó không thể là lí do được. Vì không biết ngôn ngữ của thế giới khác nên tôi mới đành phải nhờ chị ấy hiệu chỉnh lại thôi. Đúng thật sự là như vậy.

Vì thế, tôi chỉ cần thong thả cảm nhận bầu sữa nóng của Medea-nee trong khi chị ấy sử dụng bảng trạng thái của mình. Nhưng tôi đột nhiên quay người lại về phía Medea-nee.

“Fufu~, Nó chỉ là một trò đùa thôi”

“…………………..Hả?”

“Chị chỉ đùa một chút thôi”

“Em…..hiểu rồi. Nó chỉ là một trò đùa,…… thực sự vẫn chỉ là một trò đùa.” (trans: chú thật sự nghĩ là phải làm vậy mới có thể hiệu chỉnh được à?)

“Đúng vậy, chị chỉ đùa chút thôi…..nhưng sao em trông có vẻ buồn vậy?”

“………Không có gì.”

“Chắc chắn là có gì đó không ổn mà”

Cô ấy vẫn tấn công bằng bộ ngực của mình từ phía sau tôi. Nói về sự mềm mại của nó…….À, rõ ràng là tôi không thể chống lại được nó!

“Medea-nee, Những gì chị nói trước đó có đúng chứ? Việc chị không thể hiệu chỉnh bảng trạng thái của em trừ khi em chịu nằm yên bên bầu ngực của chị ấy?”

“Hmm, Sự thật thì, chị chưa từng yêu cầu những điều như vậy…. Yuzuki-kun, em thực sự thích bầu ngực của chị đúng không? ”

Chị ấy đúng là ác quỷ!

“Nào, Yuzuki-kun, hãy nói cho chị biết đi là em yêu bộ ngực của chị đến nhường nào đi”

Cô ấy nhàng đổ những lời đường mật đó vào tai, khiến tóc gáy tôi dựng đứng lên.

“………..Em …… muốn ……… nó”

“Em muốn làm gì với cơ?”

“Em muốn bộ ngực của chị, Medea-nee”

“Fufu~ nếu đã vậy, trêu ghẹo em vui thật đấy Yuzuki-kun”

Medea-nee nở một nụ cười tinh quái và di chuyển ra phía trước rồi ngồi ngay trên đùi tôi. Cô ấy thật gần; Mùi hương cơ thể từ người còn gái bung tỏa ra đang dần lan tỏa vào trong từng tế bào phổi tôi

“Cứ thoải mái chạm vào bất kì chỗ nào em…… hyan~~”

Không để cô ấy nói hết. Hay bàn tay tôi đã tự động đưa ra bóp lấy đôi gò bồng đào mềm mại ngay trước mắt mình.

Đúng thật là, cô ấy không hề mặc áo ngực. Cảm giác bây giờ cũng tương tự như lúc cô ấy mặc chiếc áo hở vai vậy.

“Nn~ ha~a……an~ Bà…..Bàn tay của Yuzuki-kun thật tuyệt. Ah~…..ha~n, Thật vui khi em là người chủ động như vậy…….hya~n!”

Tôi như đang bị ám ảnh bởi cảm giác mềm mại từ ngực Medea-nee và tôi cũng có thể cảm nhận được cái đó đang dần cương cứng trong quần. Ngay lúc này, nó đang ở ngay dưới mông Medea-nee. Nhưng tôi vẫn chưa thể làm gì. (trans: Cứng quá nó khác xuyên qua quần thôi =)) vì chú em là main mà :v)

Vào lúc đó--- Tôi cảm thấy một cơn tê dại chạy khắp cơ thể mình.

“C-Cái gì vừa….. Ukuu~”

Tôi nghiến chặt răng và có chịu đựng nó. Tuy nhiên, nó ngày càng mạnh mẽ hơn và rồi tắt ngúm.

“Fufu~, Em có cảm thấy nó không?”

“Medea-nee, Chị vừa làm gì vậy”

“Bảng trạng thái tác động tới tâm trí con người. Vì vậy, khi ai đó chạm vào bảng trạng thái của em, em sẽ có cảm giác như vậy”

“N-Nhẽ ra chị phải nói từ trước chứ”

Có vẻ như cô ấy còn không nghe lời tôi nói nữa.

Về điểm đó, tôi còn hứng để gì và quay lại công việc đang giở. Tôi đặt tay lên đầu núm và ấn chặt nó.

“Haa~n! Yuzuki-kun, Em đang nựng núm vú của chị. Wai-! Yuzuki-kun, em đang mạnh tay quá đấy! Hy~a…..hyaaaaan~! Đừng làm vậy nữa, nếu tiếp tục chị sẽ không thể chạm vào bảng trạng thái của em nữa đâu”

“Vì chị đã nói là cứ thoải mái với bộ ngực của chị nên em sẽ không dừng lại đâu”

Tôi hết chả xát bầu vú rồi lại véo đầu vú của cô ấy. Medea-nee lúc này giờ chỉ phản ứng lại bằng những âm thanh ngây ngất và gợi dục.

“Ah~……ah~n Hya~n…….. không, cảm giác mạnh mẽ quá……. I ……. Ah~… hya~n. ….. ahnnnnn~ ”

Tôi có thể cảm nhận toàn thân Medea-nee đang rung lên trên đùi tôi.

Vì Medea-nee vẫn là một trinh nữ, bộ ngực cô ấy nhạy cảm một cách khó tin…..nhưng dù sao, tôi có thể tôi đã bị đá ra xa.

“Medea-nee, Có phải chị vừa mới?”

“…Haa~haa. Đúng vậy, đây là đầu tiên chị được chạm bởi một người đàn ông. Đúng như mong đợi, nó thật tuyệt”

“ Em hiểu rồi….. Mới dùng tay thôi….. Medea-nee đã có những biểu cảm dễ thương đến như vậy rồi. Chị mà một nữ thần, người em gọi là onee-chan, vậy mà em lại chỉ làm chị cực khoái với đôi bàn tay này” (trans: bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người thần thánh cũng phải ra <(“) )

Tôi ôm chặt cô ấy từ phía sau.

“Yuzuki-kun…..”

“Hmm?”

“….. Vì có những hành động hỗn xược--- Đây sự là sự trừng phạt dành cho em”

“Gwaa?”

Medea-nee đột nhiên đập mạnh vào bảng trạng thái của tôi.

Tôi lập tức bị hàng loạt những cơn tê dại chạy qua. Nó còn tê dại hơn cả lúc Medea-nee mút dương vật tôi trước đó.

Tôi không nhịn được nữa rồi. Thật không thể chịu đựng được! Tôi đã đến giới hạn của mình.

“Medea-nee, Không được rồi…. Em không thể nhịn thêm được nữa”

“Haa~…….Fufu~, Nhưng như vậy sẽ thật lãng phí nến em bắn lung tung ra quần như vậy”

“Đ-Đó là lí do, Medea-nee, làm ơn, hãy cho em dùng miệng chị đi”

Medea-nee đứng dậy và kéo quần tôi ra trước khi đặt con cu của tôi vào miệng cô ấy. Vào lúc đó, tôi không còn nhịn thêm một chút nào nữa!

“Nbu……..chu~……chyu~……. Nó còn bự hơn cả lúc trước…. *koku*. Chu…..chy~u”

Cô ấy ngay lập tức nuốt trọn chỗ tinh dịch đó và liếm nốt phần còn lại trên dương vật của tôi.

Sau khi đã thỏa mãn, tôi rơi vào trạng thái “Nhà hiền giả” (Trans Eng: trạng thái nhà hiền giả - Sage mode là giai đoạn người đàn không hề có ham muốn tính dục sau khi đã đạt cực khoái)

“Ha…..ha……. Cảm ơn, Medea-nee”

“Không có gì. Giờ chị sẽ quay lại làm việc với bảng trạng thái, em cố chịu một chút nhé”

“…….. Em biết rồi”

Tôi lẩm bẩm chuẩn bị sãn sàng với nó

Cơn tê dại lại đến nữa, nhưng… lần này tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa.

“….Ồ, Em có thể chịu được”

Medea-nee tiếp tục thao tác trên bảng trạng thái một lúc--- Dần, tôi cảm hơi nhức đầu và có thể hiểu được chữ viết trên bảng trạng thái.

Tôi nhìn vào mục đầu tiên trong bảng.

[Tên]: Minase Yuzuki [Đánh giá tổng quan]: 73,100

[Kĩ năng cơ bản]:

Sức mạnh: D

Thể lực: C

Thông minh: E

Nhanh nhẹn: D

Sức mạnh phép thuật: F

Sức mạnh ý chí: AAA

May mắn: A

[Kĩ năng phòng ngự]

Kháng vật lí: D

Kháng tê liệt: C

Kháng độc: D

Kháng nguyền rủa F

Kháng sợ: B

Kháng rối loạn: E

“Mà….. Chẳng phải chị nói là em sẽ được trang bị những kĩ năng dựa trên những gì đã trải qua ở kiếp trước, đúng không?”

“Đúng vậy, có vấn đề gì không ổn à?”

“Không hẳn là một vấn đề, nhưng….. Tại sao em lại có kĩ năng kháng độc và kháng nguyền rủa?”

Tôi hơi bối rối khi thấy hai kĩ năng này. Có vẻ Medea-nee biết câu trả lời nhưng cô ấy trả lời “Ồ, Em không biết hả?”

“Xem nào, Yuzuki-kun đôi khi bị vài cô gái đánh thuốc ngủ đó là lí do cho kĩ năng kháng độc. Còn về kháng nguyền rủa, thì vài cô nàng khác lại lén lút nguyền rủa sau lưng em, nhưng thực ra lời nguyền đó không hề có hiệu quả nên kĩ năng này của em chỉ ở mức rank F”

Sự thật kinh dị tôi chỉ mới được biết đến khi mình đã chết. Nghĩ lại thì, tôi không chắc có thể xác định đích danh cô gái đã làm. Hơn nữa, có rất nhiều cô gái có thể làm việc này.

…… Dù sao nó cũng không mấy quan trọng khi mà tôi đã chết rồi. Tôi nghĩ mình không cần quan tâm đến quá khứ nữa. Tôi quay trở lại với bảng trạng thái của mình.

“Với kĩ năng Sức mạnh này, nó hoạt động tương tự với bất kì ai không phụ thuộc vào giới tính hay thể trạng?”

“Không, Nó được tinh chỉnh sao cho phù hợp với mỗi người”

“…. Nó được tinh chỉnh lại?”

“Với mỗi kĩ năng, có những khả năng cơ bản không được hiển thị”

Medea-nee chỉ vào phần [Kĩ năng cơ bản]

“—Đối với kĩ năng Sức mạnh, chỉ số của nó được xác định bởi thể trạng tổng quát của em. Ví dụ như hai người có cùng thể trạng, người nào có sức mạnh vật lí cao hơn thì sẽ có kĩ năng rank cao hơn. ”

Ah…… Tức là với một đứa trẻ có kĩ năng sức mạnh với rank S sẽ khỏe hơn một người đàn ông với có kĩ năng tương tự chỉ với rank F. Vậy có nghĩa tôi có thể nâng cao kĩ năng cơ bản của mình bằng cách luyện tập?

“Vậy, skill sẽ tăng lên bao nhiêu với mỗi rank?”

“Em có thế bấm vào phần kĩ nâng cơ bản, nó sẽ hiển thị thêm thông tin chi tiết”

Khi bấm vào, thông tin chi tiết về mỗi rank hiện ra.

F: tăng 0% E: tăng 5% D: tăng 10% C: tăng 15% B: tăng 20% A: tăng 25% AA: tăng 35% AAA: tăng 45% S: 60%SS: tăng 75% SSS: tăng 100%

“Vì kĩ năng sức mạnh của Yuzuki-kun là rank D, tổng sức mạnh vật lí của em sẽ được tăng 10%. Và sức mạnh cơ bản của em là 50. nên khi tái sinh vào thế giới này. Em sẽ nhận được tăng lên thành 55”

“…… Em hiểu rồi. Sẽ thật tuyệt nếu có nâng cao rank cho kĩ năng của mình, nhưng những rank này có tác động đến mọi người là như nhau?”

Dựa trên những gì thể hiện trước đó, sức mạnh cô ấy ít nhất phải là rank S

“Tiện thể, chị có thể cho em xem một vài chỉ số tổng quan, nhưng đa phần, khó có thể xác định được chỉ số chính xác của nó.”

“Oke, Em hiểu rồi.”

Kĩ năng cơ bản có thể nâng cấp bằng SP, nhưng tôi có thể nói rằng, đó không phải là một ít tưởng tốt nhất. Bởi vì nó tốn rất nhiều SP để nâng một kĩ năng, thậm chí khi lên cấp cấp độ, tôi cũng khó có thể nhận ra sự thay đổi rõ rệt nào.

Để xem phần còn lại của bảng trạng thái có gì nào.

[Kĩ năng tấn công]: Không

[Kĩ năng phép thuật]: Không

[Kĩ năng khéo léo]: (kĩ năng cần đến sự khéo léo)

May vá: E / Rập giấy: F / Thiết kế: E

(trans: rập giấy là mẫu thiết kế chuẩn đã được cắt sẵn trên giấy)

[Kĩ năng bẩm sinh]:

May vá

Kĩ năng chuyên môn của tôi liên quan đến may vá tôi được học nó ở trường…..Tôi cũng thấy rằng mình có năng khiếu trong việc may vá.

Tôi ước mình đã có thể theo đuổi nghề thợ may hơn, nhưng tôi đã bỏ vì ba mẹ tôi qua đời. Hay chính xác hơn, là bà mẹ Yandere đã giết chết cha tôi rồi sau đó tự sát. (trans: Ba mẹ main bây giờ vẫn đang sống rất hạnh phúc….. dưới địa ngục :”>) Vậy nên tôi đành phải từ bỏ ước mơ của mình.

Dù sao, tôi cũng hơi đau lòng khi biết mình có tài năng mà lại phải từ bỏ.

…. Không, giờ thì thời thế thay đổi rồi. Tôi có cơ hội thứ hai ở thế giới khác. Tôi có thể sống yên bình với nghề thợ may ở thế giới đó…… đúng không?

Đương nhiên. Tôi sẽ nâng cao kĩ năng chiến đấu của mình trước đủ để tôi sống sót trong thế giới này và dành nốt phần đời còn lại vào việc may vá. Có thể, tôi sẽ một cô gái và tận hưởng một tuổi thanh xuân trong yên bình.

Hãy tạo mục đích sống trong thế giới mới nào!

Được rồi, sau khi quyết định như vậy, tôi quay lại với bảng trạng thái. Vẫn còn vài thứ tôi chưa xem hết.

[Kĩ năng đặc biệt]: Không

[Kĩ năng hiếm]:

*************: SSS (trans: là gì vậy? tôi xin đoán có một chữ Y)

[Trạng thái bất lợi]: Không

[Danh hiệu]:

Mối tình đầu của nữ thần Medea

[Skill Point]: 2000 SP

“Umm….. Kĩ năng hiếm này là gì?”

“Đó là kĩ năng hiếm em có được từ kiếp trước của mình”

“Một kĩ năng hiếm có từ kiếp trước ư……”

Tôi không biết đó là loại kĩ năng gì. Hay nó có thể là x2 điểm kinh nghiệm, tôi rất phấn khích khi nghĩ về kĩ năng hiếm này.

“Con về cái danh hiệu này thì sao?”

“Không phải đã quá rõ ràng rồi ư? Nó có nghĩa là chị yêu em. Dù sao thì, danh hiệu này sẽ tăng cho em 10% tất cả kĩ năng. Em cũng có thể học nhiều kĩ năng khác thông qua bảng trạng thái”

Tôi hiểu. Nhờ vào danh hiệu, tôi có thể học bất kì kĩ năng nào mình muốn.

…….Hmm? Tôi đã có danh hiệu này từ bao lâu rồi?

“Điểm đánh giá tổng quát của em khá cao. Có phải đó là do kĩ năng hiếm hay danh hiệu không?”

“Đúng. Một người bình thường ở đó thường có khoảng từ 5000 đến 10000 điểm. Với Yuzuki-kun, em có 73100 điểm, trong đó có 49500 điểm đến từ kĩ năng hiếm và 10000 từ danh hiệu. Nó vượt xa bất kì người bình thường nào ở đó”

“Kĩ năng hiếm này thật mạnh mẽ….”

Không tính hai cái đó, tôi vẫn còn 13600 điểm. Kĩ năng duy nhất cao một cách khác thường là Sức mạnh ý chí; còn các kĩ năng khác chỉ ở mức trung bình. Nếu không có kĩ năng hiếm đó, chắc tôi cũng chỉ ngang với người bình thường.

Chắc đó hẳn là một kĩ năng bá đạo? Tôi thực sự rất hi vọng vào kĩ năng rank SSS này.

Đó là toàn bộ bảng trạng thái. Giờ thì, tôi nên học kĩ năng nào đây…… Có lẽ tôi nên tham khảo một chút từ cô ấy.

Hiện tại tôi chỉ có thể những kĩ năng đặc biệt và kĩ năng bẩm sinh. Có vẻ như, sau khi tái sinh tôi phải thỏa mãn một vài điểu kiện thì mới có thể học chúng.

Vậy nên, bây giờ, tôi sẽ ưu tiên cho những kĩ năng đó……

Kĩ năng bẩm sinh có ích trong việc tăng tốc luyện tập những kĩ năng khác. Kĩ năng đặc biệt sẽ là Hộp đồ, Cảnh báo, và Thẩm định.

Nếu tôi chọn sai kĩ năng, tôi có thể dẫn tới một cái chết khác—Thậm chí còn có thể bị giết sớm hơn cả lúc trước khi tái sinh.

Trong trường hợp này, tôi nên học kĩ năng thiết thực nhất.

Hồi sinh – Đây là kĩ năng cho phép hồi lại cơ thể đã chết,.. nhưng nó tốn 2000SP để học. Đúng như đã nghĩ, tôi không dồn toàn bộ SP của mình vào một kĩ năng duy nhất. Mặt khác, tôi không thể tự hồi sinh chính mình được.

….Hmm, tôi không biết phải gì bây giờ.

“Yuzuki-kun, Yuzuki-kun, Có một vài kĩ năng rất thú vị ở đâu này”

Medea-nee chỉ vào cuối phần kĩ năng hiếm. Đó là những kĩ năng cùng loại với kĩ năng đã bị che mất mà tôi có.

Tôi mở rộng phần kĩ năng hiếm đó ra---

Cuộc sống bất diệt: -10000SP.

Bạn sẽ không già đi. Hơn nữa, bạn vẫn có thể chết với những lí do nhảm shit như ốm đau hay bị thường, nhưng bạn sẽ hồi phục lại hoàn toàn sau một khoảng thời gian.

Ở rank F, thời gian hồi là 24 giờ.

……. Ồ, đó hẳn là kĩ năng cheat rồi.

Tôi chỉ có thể học kĩ năng này ngay bây giờ bằng SP. Nếu để sau khi tái sinh, tôi sẽ phải tìm ra điều kiện để học nó. Tôi muốn học nó bây giờ, nhưng,…. nó tốn tận 10000SP

Tôi tự hỏi Medea-nee có để tôi học nó không?

Tôi nghĩ chắc là không để được đâu. Khi đang mải suy nghĩ, Medea-nee chỉ vào một bảng chọn khác.

Đương nhiên, tôi lập túc mở nó ra.

[Trạng thái bất lợi]

Người ủng hộ phong trào đấu tranh đòi nữ quyền: +200 SP. (trans: mình sẽ ghi tắt là Người đòi nữ quyền)

Với kĩ năng này bạn sẽ khó có thể gây hại tới phụ nữ.

Ở rank F chỉ áp dụng với bạn thân, Rank E là người quen, Rank A có hiệu quả với mọi phụ nữ trên thế giới, Rank S bạn sẽ hầu như không thể làm hại phụ nữ, Ở rank SSS, thậm chí bạn không còn nghĩ đến làm hại phụ nữ.

Đó là những gì nó viết.

“….. Người ủng hộ nữ quyền là Trạng thái bất lợi sao?”

“Đó không có nghĩa là người đòi nữ quyền là xấu. Hơn hết, đây là kĩ năng khiến em phải là người ủng hộ nữ quyền thì mới có thế học nó”

“Em hiểu rồi….”

Nếu tôi ở Rank E, điều đó có nghĩa là bất kì người quen nào, kể cả người tôi không thích hay thậm chí là kẻ thì thì tôi cũng khó có thể làm hại họ.

Nếu vậy thì, tôi sẽ không học nó….. Tự nhiên tôi cảm thấy thiếu tự tin khi quyết định điều này.

Nghĩ lại thì, nó tốn -200SP. Vậy có nghĩa là tôi sẽ được nhận 200SP nếu học nó ư?

“Em sẽ được nhân SP khi không thể làm tổn thương phụ nữ. Nghe có vẻ tuyệt nhưng 200SP hình như hơi ít”

“Em không cần phải lo. Em sẽ được nhận 200SP ở rank F nhưng mỗi lên tăng rank, nó sẽ cho em thêm SP”

“Vậy nghĩa là sao?”

“Em cứ thử bấm nút trợ giúp ở bảng trạng thái xem”

“Eh…. Cái này”

Khi mở phần trợ giúp của kĩ năng này ở bảng trạng thái, một hộp thoại nổi lên.

Danh sách kĩ năng sẽ được tăng lên bao nhiêu khi thăng rank

Rank F: x1 / Rank E: x2 / Rank D: x3 / RankC: 4 / Rank B: x5 / Rank A: x6 / Rank AA: x8 / Rank AAA: x10 / Rank S: x15 / RankSS: x20 / Rank SSS: x25

Nói cách khác, nếu thằng rank lên F tôi sẽ nhận được 200SP, lên E là được thêm 400SP. Nên tăng đến Rank S tổng cộng tôi sẽ nhận đc 108000Sp (trans: 200 +400 +600 +800 +1000 + 1200 +1600 +2000+ 3000 = 10800)

Ở rank S….. Tôi sẽ không có cách nào để làm hại phụ nữ. Nhưng nếu tôi học nó, tôi có thể bất tử……

“…..Dù sao, Em không thể học nó”

“Eh? Sao lại như vậy”

Medea-nee bắt đầu hoảng loạn và nhìn vào tôi.

“Em không biết chị có âm mưu gì, nhưng em không hề muốn học kĩ năng này”

“L-Làm sao mà chị lại có âm mưu gì với em được!?”

Bây giờ cô ấy có vẻ buồn bã. Tôi ra hiệu và bắt đầu giải thích.

“”Kĩ năng này hoàn toàn bất lợi, đúng chứ? Em không thể làm tổn thương phụ nữ dù có bằng cách gì đi nữa. Nếu gọi phải một con quái giống cái, hay thứ gì đó tương tự, em sẽ không thể tấn công nó” (trans: thanh niên này đang gộp phụ nữ chung với quái vậy =)))

“Eh? Ah~ không, nó sẽ ổn thôi. Làm ơn hãy đợi một chút”

Medea-nee vươn về phía trước và thay đổi gì đó trong bảng trạng thái của tôi. Khi cô ấy hoàn thành, một vài dòng sau đã được thêm vào kĩ năng Người ủng hộ phong trào đấu tranh đòi nữ quyền.

Tuy nhiên, sẽ không có tác dụng với quái vật. Và kĩ năng này chỉ áp dụng với phương pháp trực tiếp. Những phương pháp gián vẫn có thể gây tổn thương phụ nữ, như dùng phép thuật, hay yêu cầu người khác làm việc này.

…..Ah, Giờ thì tốt hơn rồi, nhưng tôi vẫn có cảm giác đây là một cái bẫy. Ý tôi là, tại sao cô ấy lại cố gắng khiến tôi học kĩ năng này như vậy….. Nhưng mà, được sống bất tử lại làm tôi nổi hứng……

“Em vẫn không tin ư?”

“Ờm, Điều sẽ xảy ra nếu em chán nản khi sống quá lâu, hay gặp trận ốm kéo dài nhưng không thể chết?”

“Em không phải lo về nó. Khi lên hạng cao hơn, em có thể tắt hoặc bật khả năng già đi. Tương tự, em cũng có thể học phép thuật mà chữa được hầu hết bệnh tật”

“Vậy không có bệnh nào mà không thể chữa bằng phép thuật?”

“Kể cả là có đi chăng nữa, khi tăng hạng em có thể làm được nhiều việc hơn. Nên không phải lo về nó và nhanh nhanh học kĩ năng Người đòi nữ quyền và kĩ năng bất tử đi”

Medea-nee dần tiền sát lại gần tôi. Dừng lại, chị đang gần quá rồi đấy!

“Oke, Em hiểu rồi, em hiểu rồi! Nếu Medea-nee đã nói vậy, em sẽ học hai kĩ năng này”

Medea-nee mỉm cười khi tôi đạt được hai kĩ năng mới này. Vì cô ấy trông rất vui vẻ nên chắc hai kĩ năng này cũng không đến nỗi tệ.

Dù sao thì, với cơ thể bất tử này, tôi không còn phải lo lắng về vấn đề bị giết nữa. Giờ, tôi sẽ tập trung vào những kĩ năng khó học hơn sau khi tái sinh

“…Ồ, trong có vẻ tốt”

Tôi sử dụng 2000SP và còn lại 800SP từ việc nâng cấp kĩ năng người đòi nữ quyền.

“Em đã học xong chưa?”

“Oke. Em học những kĩ năng mà em nghĩ sẽ cần thiết trong tương lai”

“Được rồi, vậy để chị đưa em xuống Algonia, thế giới mà chị tạo ra”

“Cảm ơn…. Mà đợi đã, em vẫn chưa biết tên của kĩ năng hiếm kia?”

“….. Nếu đó là những gì em muôn. Vậy chị sẽ tiết lộ cho em trước khi đưa em xuống đó”

“Dạ vâng”

Tôi mở bảng trạng thái, nóng lòng muốn xem đó là gì. Những cái bắt đầu hiện ra rõ nét hơn.

Được Yanderes “yêu tới chết”:SSS

“…………………………Ymm, Medea-nee?”

“Chuyện gì vậy, Yuzuki-kun? Hãy nói với Medea-nee điều gì khiến em phiền lòng đi”

“Kĩ năng này là gì đây?”

“Đó là dấu hiệu đặc biệt của Yuzuki-kun. Không chỉ Yanderes để ý đến em, em còn làm cho những máu Yan của những cô gái khác nổi lên. Rank SSS là rank cao nhất, nó mạnh tới mức có thể ảnh hưởng tới cả một vị thần"

Tôi thấy rồi. Yanderes để ý đến tôi do dấu hiệu đặc biệt này……Tại sao lại có chuyện đó!?

“Nếu em tái sinh với kĩ năng này, em bị Yandere truy đuổi mất. Vậy thì làm sao mà em có thể sống một cuộc sống yên bình bên một cô gái bình thường đây!”

“Em không phải lo lắng đâu”

Trước lời giải thích của tôi, Medea-nee chỉ nở một nụ cười “hiền dịu”, sau khi thấy nụ cười đó, tâm trí tôi trở nên hoảng loạn.

“Chị nói mọi chuyện sẽ ổn thôi….. Vậy có nghĩa là thể giới này không hề có Yanderes?”

“Không, thế giới này được tạo ra giống với chị. Chị chắc rằng những cô gái ở đây sẽ đều yêu thương em như chị thôi”

“Nếu chị nói vậy, nghĩa là những cô gái đó sẽ khô……”

Tôi đột nhiên nhớ lại một thần thoại Hy Lạp mà tôi đã từng nghe.

Vị nữ thần trong câu truyện đó là một Yandere, tên của con tàu trong câu truyện là Argo Còn tên của vị nữ thần là…..Medea.

Chắc chắn rồi, Medea-nee không thể nào là……. Yandere.

Không, đương nhiên là không rồi. Không đời nào một nữ thần lại là một Yandere, đúng không? – Tôi nhớ lại những hành động của cô ấy trước đó.

-- Không phải cô ấy hành động như một Yandere sao?

Nếu là vậy, thì những người con gái ở thế giới đó sẽ giống với Medea và tất cả sẽ là Yandere?!

Đây là một trò đùa đúng không?

Tôi sẽ được tái sinh ở thế giới tràn nhập Yandere và có một cơ thể không thể kháng cự lại họ?!

“Giờ thị chị sẽ dịch chuyển cho em”

“Đợi đã, nữ thần-sama! Tôi đổi ý rồi, tôi muốn chọn lại kĩ năng”

“Như vậy là không tốt đâu, Yuzuki-kun! Chị không thể nghe theo lời người gọi chị là ‘nữ thần-sama’ được”

Vị nữ thần quay lưng lại với tôi.

“Em xin lỗi, Medea-nee. Từ giờ, em sẽ chị gọi chị là Medea-nee. Nên làm ơn hãy khoan một chút”

“Em không cần phải lo đâu Yuzuki-kun. Chị đã quan sát em một thời gian dài rồi, và chị chắc rằng chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Vào lúc đó….. hãy làm gì đó mặn nồng hơn nữa nhé”

“Không, em không lo về chuyện đó! Điều em lo lắng là chị đã theo dõi em trong suốt một thời gian dài!?”

“Em đang nói gì với onee-chan của em vậy……. bắt đầu dịch chuyển”

“Aaaaahhhh, đợi đã, Medea-nee! Làm ơn, đợi một chút thôi, em sẽ mãi ở bên chị mà, nên làm ơn hãy dừng lại, Medea-neeeee!!!”

Cô ấy bỏ ngoài tai toàn bộ lời nói của tôi, và tôi bắt đầu dịch chuyển tới một thế giới được tạo ra bởi vị nữ thần Yandere này.

--------------TheEnd-----------------

Vậy là cuộc hành trình tràn đầy niềm hạnh f*ck của anh main nhà ta đã chính thức bắt đầu. Mọi người hãy cùng mình hóng tập tiếp theo nhé,

------------------------------------------

Nếu có bất kì lỗi phát sinh nào, xin hãy ghi lại và cmt xuống dưới.

Bình luận (0)Facebook