• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu 2.1

Độ dài 2,107 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:32:31

Tôi sẽ phải làm theo một vài điều kiện cô ấy đưa ra nếu tôi muốn có được kĩ năng để tự tạo ra nhân vật cho chính mình.

Lẽ ra tôi không quá ngạc nhiên về điều này. Trở về từ cõi chết và giờ có cơ hội thứ hai làm lại cuộc đời. Rõ ràng cái giá phải trả là tôi bỏ lại một cái gì đó để được tái sinh ở một thế giới khác rồi.

Nhưng với những đều kiện này thì? Một nữ thần có thể tạo ra cả một thế giới đang yêu cầu tôi gọi cô ấy là Medea onee-chan và làm những điều dâm dục với cô ấy?

Thực lòng thì, tôi không thật sự hiểu ý của cô ấy là gì.

“Umm……..Cô nghiêm túc chứ, về những chuyện dâm dục ấy?”

“Đương nhiên, Tôi đang rất nghiêm túc”

“Có phải cô đang cố trêu ghẹo tôi nữa không? Vì tôi “ngây thơ, trong sáng, dễ tin người” hay là vì một mục đích nào khác?”

“Tôi không hề có ý trêu ghẹo gì cậu cả Yuzuki-kun. Cho dù cậu có yêu cầu tôi làm chuyện gì, thậm chí cả những chuyện dâm dục hay không đứng đắn, onee-san sẽ đều khiến cho cậu hài lòng”

……Cô ấy đang nghiêm túc ư? Điều gì đang xảy ra thế này? Nếu đây là một câu chuyện bình thường về thế giới khác, những chuyện này đáng lẽ đã không xảy ra

Vị nữ thần này thực sự rất xinh đẹp và có một cơ thể thật là quyền rũ. Nhưng nếu nói rằng tôi không hứng thú với kiểu Chị gái-Em trai thì đó hẳn là một lời nói dối (trans: luận loan?)…… Nhưng nếu có thể, tôi muốn được làm đều này với một người mà mình thích (trans: Hẳn thanh niên này là một phi công trẻ)

--Nhưng để sống sót được trong thế giới của kiếm và phép thuật, tôi sẽ cần đến những kĩ năng cheat mà nữ thần có thể ban cho tôi.

Vì thế, tôi sẽ làm những điều thật dâm dục với cô ấy!…… Nhưng mà không phải vì tôi muốn làm những điều bẩn thỉu đó với cô ấy đâu nhé.

“Tôi hiểu rồi. Thành thực thì, tôi chỉ muốn làm điều đó với người tôi thích, nhưng để đổi lại kĩ năng cheat, tôi sẽ làm chuyện đó với cô”

“Trông cậu thật đáng yêu khi đang có biện hộ cho những cậu sắp làm đấy”

“Cô không nghĩ rằng đây nhiệm vụ của cô như là một onee-san là chấp nhận mọi lí do gì mà tôi đưa ra sao”

“Ồ, Tôi đoán rằng cậu nói đúng”

Cô ấy nói với nụ cười mỉm.

Dù sao thì, cô ấy thực sự vẫn là một onee-san xinh đẹp.

Hay đúng hơn là, tôi có thể nói gì nhỉ,

“Umm…. Bên cạnh việc là những điều dâm dục, thay vì là onee-chan tôi có thể gọi cô một vài thứ tương tự? Ví dụ như Medea-sama chẳng hạn? Hai kính ngữ đó cũng tương tự nhau đúng không?”

Như tôi đã nói trước đó, cô ấy thực sự xinh đẹp. Điều đó làm tôi cảm thấy bối rối khi gọi một cô gái như vậy là onee-chan.

Nhưng vị nữ vẫn chỉ cười mỉm. Có phải có ấy là nhìn thấu ý định của tôi không?

“Vậy không hay đâu. Tôi đã nói với cậu rồi, hãy cứ gọi tôi là onee-chan”

“Hoặc ít nhất, tôi có thể gọi cô là Medea onee-san……”

“Như thế cũng không ổn. Tôi không cảm thấy nó tương tự với onee-chan chút nào”

“……Hừm…. Vậy còn, Medea-nee thì sao?”

“”Medea-nee?

“Đúng vậy, đó chỉ là cách nói ngắn gọn hơn của Medea onee-chan. Đó là từ duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Cô có thấy nó được không?”

“Ừm…..Medea-nee….”

“K-không được sao?”

“À không, nó rất hoàn hảo! Hãy cứ gọi tôi là Medea-nee. Từ giờ, Xin hãy quan tâm đến tôi! ”

Có vẻ như cô ấy thích nó. Chà, ít nhất thì tôi có thể tránh gọi cô ấy bằng một cái tên khiếm nhã. Từ giờ tôi sẽ gọi cô ấy là Medea-nee. (trans: mình cùng sẽ đổi ngôi từ cô,tôi thành chị,em)

“~~~~~Mou, Chị không thể chờ thêm được nữa rồi!”

“Hả?? Chị đang nói cái gì cơ---Uee!?”

Đột nhiên, vị nữ thần đang ngồi đối diện biến mất, rồi lại thình lình xuất hiện ngay bên cạnh tôi

Tôi đoán là cô ấy có kĩ năng dịch chuyển, Trước khi tôi có thể hiểu điều gì đang xảy ra, vị nữ thần đã quấn trọn lấy cơ thể tôi. Từ đây, tôi có thể cảm nhận thấy sự mềm mại của đôi gò bồng đào kia cứ đang áp vào mặt mình.(trans: hẳn là nứng quá rồi :”>)

“N-Nữ thần-sama?”

Mặc dù đang mặc quần áo, nhưng chiếc áo đó là lại hở cả hai phần vai. Nên giờ đây, cả bộ ngực trần đấy đang áp vào mặt tôi.

“Ahahaha, Không thể tin được! Hơi ấm của Yuzuki-knn. Thứ mà chị chỉ có tưởng tượng trong giấc mơ giờ đây đã trở thành sự thật! Hyaaaaaan! Chị sẽ mãi ghi nhớ những cảm xúc này! Nào nhanh lên, hãy làm những điều dâm dục nhất mà Yuzuki-kun có thể làm với chị đi!”

“L-Làm ơn giữa bình tĩnh, nữ thần-sama, cô đang ở gần quá!”

Mặt tôi cứ như miếng bánh sandwick bị kẹp chặt giữa đôi gò bồng đào và lồng ngực tôi ngập đầy những hương thơm quyến rũ toát ra từ cơ thể cô ấy.

Tôi không thể cưỡng lại được nữa rồi. Cảm ơn rất nhiều!

“Nữ thần-sama, làm ơn hãy tả tôi ra”

“Chị vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn đâu! Bên cạnh đó, không phải là Nữ thần-sama, mà là Medea-nee! Nhớ chứ. Gyyuuuuuuu!”

“Uwwaaaaaa, Medea-nee hãy thả em ra!”

Trông cô ấy vẻ yếu ớt nhưng sự thật là cô ấy khỏe hơn tôi rất nhiều. Dù đã cố gắng dãy dụa, tôi vẫn không thoát khỏi tầm tay của cô ấy. Dần dần cảm giác mềm mại từ cơ thể cô ấy chiếm trọn lấy tâm trí tôi. (trans: thanh niên sướng đời, ta còn phải ôm mèo sống qua ngày đây T_T)

“Fuufuu!, Yuzuki-kun, chỗ đó của cậu đang lớn dần lên này”

aymhjEPMviveFWKElchN3ipV9fXmFF6TpJiPTiviDQ5-1I64-w5oC6Jqy7if5CQTL_KwzmWhIeMhLsM6D8ydSgR60djSYVU5rUDtBb2z_QJR7k77GdA9HhRaHNgry29tE3XvCXWc

Trong một khoảnh khắc, khi còn đang trong cơn mê man, Medea-nee đã túm được cái dương vật đang lớn dần trong quần của tôi.

“M-Medea-nee….”

“Có chuyện gì sao, Yuzuki-kun? Trông em có vẻ đau đớn đấy”

“E-Em không hiểu ý của chị là gì”

“Vậy sao? Chị ghét khi phải thấy cảnh cô gái Hinano đó làm những việc bẩn thỉu với em. Nhưng chị đã chuyển đổi linh hồn của em trước khi em có thể đạt cực khoài và phóng t*nh ra, nên chị nghĩ rằng em đang phải dồn nén một thứ gì đó.”

“----nha!”

Tôi thậm chí đã không thể nhận thức được điều gì trong thời điểm đó.

Nhưng---giờ nghĩ lại thì có vẻ chị ấy nói đúng.

“Không đời nào…Vậy là chị cố tình đợi đến lúc đó rồi mới cứu em ư?”

“Đương nhiên là không rồi. Chỉ là tình cờ thôi, nhưng chị sẽ tận dụng tất cả những gì có ích từ sự tình cờ này”

“Cho dù em đã tin vào chị ----han!?”

Mặc cho chúng tôi đang nói chuyện, Medea-nee tiếp di chuyển bàn tay của cô ấy. Trước khi tôi kịp nhận ra thì cô ấy lôi được con cu “đang” gáy của tôi ra khỏi quần.

“Fuufuu~, Thứ “nước hoa quả” của Hinano và máu từ màng trinh của cô ấy vẫn còn đọng lại ở đây” (trans: nguyên văn “Nước hoa quả” là Hinano’s love juices tức là nước nhờn đó)

“Đợi đã……Em tưởng chị đã tái tạo lại cơ thể của em?”

“Fuufuu!, Chị đã tái tạo lại cơ thể cho em, nhưng cũng giữ lại nhưng gì trên trên người khi em chết đi”

“Tại…. sao chị làm điều đó. Ku~~~~~~”

Medea-nee đặt môi lên đầu dương vật của tôi và bắt đầu liếm sạch chỗ nước nhờn còn sót lại ở đó. Sau khi làm sạch xong, cô ấy mới đưa con cu vào miệng mình.

“Kuu~ chu~, đương nhiên rồi, Onee-chan xinh đẹp của em chu~ sẽ lau sạch vết bẩn còn bám lại trên đó chu~ không trừ một vết chu~ Dương vật của Yuzuki-kun thật cứng, nó cứ liên tục rung lên bần bật”

Hơi ấm từ đầu lưỡi cô ấy quấn khắp lấy dương vật tôi. Nó khéo léo di chuyển lên xuống theo chiều dài của nó.

Có thể bởi vì trải nghiệm duy nhất của tôi là với Hinano, nhưng kĩ năng dùng lưỡi của nữ thần này thật là tuyêt vời. (trans: Đã là thần thì làm cái gì mà chả đến mức “thần thánh”?) Cảm giác cứ như nhiều chiếc lưỡi đang quấn vào dương vật tôi vậy.

“Medea-nee thật dâm dục—Huk~ Cảm giác này thật tuyệt vời!”

“Oh, đây là ….chu~ Đây là lần đầu tiên nupu~, chị làm những điều như này,”

“Eh?”

Tôi ngạc nhiên nhìn xuống Medea-nee. Cô ấy chỉ để ra một nụ cười với tôi.

“Chị đã đợi Yuzuki-kun lấy lần đầu tiên của chị từ rất lâu rồi. Em cảm thấy như thế nào khi là người đầu tiên lấy đi trinh tiết của một nữ thần?”

“~~~”

Tôi đang ngày càng trở nên mộng mị vì nhưng từ ngữ dâm dục này.

Vị nữ thần nói rằng đây là lần đầu tiên của cô ấy, mặc dù trông cô ấy thật dâm dục.

“Fuufuu~, Khuôn mặt của Yuzuki-kun thật hấp dẫn. Giờ thì, Chị sẽ làm cho em cảm thấy sướng không thấy mặt trời nữa luôn.”

Tôi thậm chí còn không thể phản ứng lại được nữa.

Medea-nee bắt đầu di chuyển miệng cô ấy nhanh hơn.

“Ku….Chu~~,kupu~……. Chi~ churu~yupu……. Ji~ji~ ……. ha~a …… Amu. Kuchi~….Cha~pu~……. ji~,dji~yupupupu~tsu”

“Medea-nee, Em sắp…….”

Tôi không thể giữ được lâu hơn nữa--- nhưng tôi lại không thế phóng ra. Bởi vì, Medea-nee ép chặt dương vật tôi. (trans: Bạn có biết nếu đã ra thì không nên bịt lại vì sẽ gây ứ tinh dẫn đến vô sinh)

“M-Medea-nee chị đang làm gì vậy?”

“Yuzuki-kun, em chưa được ra cho đến khi chị xong chuyện đâu”

“Đ-Điều đó…..”

Trong khi vẫn đang ép chặt dương vật, Medea-nee lại tiếp tục mút. Tôi thực sự muốn ra rồi, không thể chịu lâu hơn được nữa. Nhưng chị ấy không cho tôi thoát khỏi . Điều này thật là đau đớn.

“Medea-nee, Làm ơn dừng lại”

“Fuufuu~, Chị không thể làm như vậy”

“T..Tại sao!?”

Tôi không thể nghĩ được gì nữa

“Làm ơn, Medea-nee. Em xin chịu. Tha cho em đi”

“Hnn~? Em muốn ra ở đâu vậy Yuzuki-kun?”

Medea-nee vẫn tiếp tục liếm dương vật của tôi và nhìn lên với một ánh nhìn bí ẩn, Sau khi nhìn thấy điều đó, tôi hoàn toàn mất tự chủ bản thân.

“Bên trong miệng Medea-nee! Em muốn ra trong miệng Medea-nee!”

“Thấy chưa, Em nên nói điều đó rõ ràng hơn. Nào…. Amu…..chu~, ji~…gup~…kupu~~hyaa~”

Medea-nee nới dần tay ra và bắt đầu mút mạnh hơn. Áp lực này thật quá lớn, thổi bay mọi suy nghĩ trong đầu tôi.

“Haa~…..n~ Thật tuyệt vời….. Đây chính là tinh dịch, tinh dịch của Yuzuki-kun. Nó có vẻ dính, nhớp nháp, thật tuyệt vời…. Không thể cưỡng lại được”

Medea-nee vẫn đang giữ tinh dịch của tôi ở trong miệng, có vẻ như cô ấy đang nếm thử mùi vị của nó.

“Me-Medea-nee”

“Fuufuu~, Tinh dịch của Yuzuki-kun…. Em muốn chị làm gì với nó bây giờ?”

Medea-nee đẩy lưỡi cô ấy ra và một một dòng chất lỏng trắng có thể thấy trong miệng cô ấy. Tôi choáng váng khi nhìn thật cảnh tượng thật dâm dục này.

“….Nuốt…. hãy nuốt nó đi”

“Chị hiểu rồi….*koku*……hnn~”

Medea-nee nuốt hết chỗ tinh dịch trong miệng cô ấy. Xong xuôi, Cô ấy liếm nốt phần tinh còn đọng lại ở dương vật tôi.

r0IwKGgqLBUJpJr2GKrGRhnEWtVQ2cg6SmV8j7TsFrarbsUvci1Nt82y4iI78208b2eAjFuhHwpw1oBTdChtg3pO2d2TQBw13G3pQ4mIKfgKSuLbYclLO1Pw5SsvqSIjPbxvi9Vc

“Ha~…….hnn~ Thật tuyệt vời, Chị nghĩ vẫn còn một chút ở họng. Đây là tinh dịch của Yuzuki-kun. Giờ nó đang lấp ở trong bụng và trở thành một phần trong chị”

“Lewd…… Nhưng, Nữ thần có cần ăn không?”

“Đương nhiên là không rồi. Điều quan trọng là Tinh dịch của Yuzuki-kun đã trở thành một phần trong chị”

“Điều đó….. thật là dâm dục……. Wai-Medea-nee!?”

Medea-nee lại bắt đầu mút dương vật của tôi tiếp.

“Đ-Đợi đã! Giờ còn quá sớm, Chỗ đó vẫn còn nhạy cảm lắm”

“Nuu~…..Haa~……Fuufuu~, Chị chỉ vừa mới mút hết phần tinh dịch còn lại bên trong thôi.”

“…..E-Em hiểu rồi”

“Mà em có muốn tiếp tục không?”

“Đ-Đương nhiên là không rồi!”

Tôi gần như không thế từ chối nó, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng tôi sẽ không thể bàn bạc những chuyện quan trọng hơn. Tôi đứng dậy bước ra một đoạn khỏi Medea-nee và kéo quần lên.

------------------------TheEnd---------------------

Có lỗi chính tả hay góp ý nào các bạn cmt dưới để mình sửa lại nhé.

Bình luận (0)Facebook