• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết

Độ dài 2,099 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:16

Chương kết: Dù ở thế giới khác, tôi vẫn được Yandere yêu đến chết

-Sấm sét chứa đựng cơn tức giận của tôi đã được phóng ra và nhanh chóng hạ gục Lang và đồng bọn của ông ta. Ngay khi Rose thoát ra được, em ấy quay lại boong tàu và cùng với những kị sĩ hộ tống dành quyền kiểm soát con tàu

Chúng tôi vô tình lật đổ một tổ chức chuyên bắt cóc phụ nữ và trẻ em

Nhưng….cái giá mà tôi trả lại quá đắt

Một cô gái có mái tóc màu bạc thuần khiến và có đôi mắt màu ngọc luc bảo đầy mê hoặc như có thể hút hồn bạn. Còn tệ hơn là, một cô gái tóc hai bím màu vàng đỏ trông có vẻ thuộc kiểu imouto với đôi mắt kì lạ với hai bên mắt không cùng màu sắc với nhau là hia màu màu xanh và vàng. Tôi đã được Claudia và Rose đưa đến căn phòng và bị trói vào giường

“…thế, umm, em định làm gì anh thế?”

“Fufu~, không phải quá rõ ràng rồi sao? Bây giờ em đã là nô lệ tình dục của Yuzuki onii-san, em phải làm thỏa mãn cơn thú tính của Yuzuki onii-san càng sớm càng tốt. Ngoài ra, em đã háo hức chờ đợi kể từ lúc chúng ta chiếm quyền kiểm soát con tàu này rồi”

“Em trở thành nô lệ tình dục của anh khi nào vậy?”

“Eh? Yuzuki onii-san đã kêu em trở thành nô lệ tình dục và phải làm những điều hư hỏng mà anh ra lệnh mà”

“….ý anh là phần nào đấy”

Tại sao tôi lại nói thế?

Phải, tôi không có sự lựa chọn

“Bây giờ thì…”

Rose nâng váy em ấy lên người tôi trong vị trí cowgril(nữ cao bồi)! Bằng cách nâng váy em ấy lên đến tận vùng eo, và thường được che đi bởi nó nhưng bây giờ đã được thắp sáng lên bởi ánh sáng trong phòng

j6IWS6Rl1Z2kIJYsPrQgljzPnDVDdr52I-O62e2Nbb-vZUKdTBIKzWRtMO1JxcX39yTHSKAAFyFnHF19gEA47e_3IZSqYxmhUTcjIxAhinA7JkoWf3XsVOy72lhie9xZFw16BRfq

Tôi có thể thấy nước thánh của em ấy đang trào ra ngay giữ chân em ấy, và bên dưới váy em ấy, không hề mặc gì cả

“-sao em không mặc gì cả?”

“Bởi vì, Yuzuki onii-san, anh nói thích em khi em không mặc panstu mà”

“Uh…”

Em ấy đang nói về cái lúc mà tôi cố gắng để chạy thoát khỏi lâu đài?

Có…có nghĩ là từ lúc đó em không mặc gì cả sao?

*ỰC*

Không, tôi không nên mất bình tĩnh ngay lúc này

“Bình tĩnh lại đi! Trước tiên, Rose, em đã trở thành nô lệ tình dục của anh, không phải theo cách này”

“Đúng là thế, nhưng…nhưng anh không hiểu quan điểm của em”

“Chà, không phải đó là điều hiển nhiên sao? Anh không bắt em làm bất cứ điều gì, vậy tại sao em lại làm thế?”

“Tại sao? Vì em là nô lệ tình dục của Yuzuki onii-san. Em sẽ làm theo những mệnh lệnh ecchi của anh nhưng em chưa bao giờ nói rằng em sẽ không làm những gì em muốn với anh”

“…”

Tôi liền nhìn lên trần nhà, và biết rằng mình chả thể nào trốn được

Không phải tôi không đồng ý những gì Rose vừa nói-đúng hơn là, em ấy chỉ nhắc tôi rằng em ấy là một Yandere sa đọa

….không, không, không, tôi chắc chắn sẽ không để em ấy thuyết phục đâu

“Dù sao thì, hãy thi hành mệnh lệnh của anh và ngừng lại đi!”

“Em hiểu. Nhưng em chỉ là một nô lệ bình thường, vì thế nếu Yuzuki onii-san nói thế thì em không ép buộc anh nữa”

“T-tốt…”

Thực sự có tốt không? Tôi đang cố gắng tưởng tượng em ấy là một nô lệ tình dục của tôi

…tôi không nên nghĩ về nó nữa

“Nhưng….anh có thật sự không muốn không Yuzuki onii-san? Chỉ nghĩ về anh thôi mà em đã ướt thế này rồi. Anh không muốn đặt tay vào sao…?

“Đó là…”

Tôi nuốt nước bọt trong họng tôi

Em ấy lấy phần nhạy cảm của mình và trà sát vào đùi tôi

Tôi biết rằng sẽ có nhiều điều thú vui đang chờ tôi khi tôi bị em ấy cám dỗ. Em ấy đã khao khát điều đó kể từ lần cuối chúng tôi kết nối với nhau

“Nè, Yuzuki onii-sa~n. Em và cả cơ thể này khao khát anh. Em cực kì muốn chiếm lấy anh. Yuzuki onii-san...anh không muốn em sao?”

Rose cọ xát vào chân tôi nhiều hơn. Tôi không thể không tưởng tượng khi đang quan hệ với em ấy. Chỉ cần nhớ lại cái đêm đó thôi cũng đã gần như khiến tôi không thể kiểm soát bản thân

Tuy nhiên, ngay lúc này Rose đang ở chế độ Yandere sa đọa. Nó sẽ tệ hơn nếu tôi không đáp ứng nhu cầu, phải không?”

“Anh muốn đưa thằng nhỏ vào đó và khiến cho em cảm thấy thỏa mãn! Cái lần mà chúng ta quan hệ trước đây, anh đã không di chuyển đúng cách và kể từ hôm đó anh muốn làm lại lần nữa và khiến cho em đến khi nào thỏa mãn mới thôi!”

-Tôi vừa nói cái gì thế này!?

Tôi nhanh chóng che miệng lại nhưng đã quá muộn. Rose nhìn xuống tôi và mỉn cười

“Em biết mà. Thậm chí anh cố gắng từ chối nó, em biết anh thực sự muốn đưa nó vào bên trong mà”

“Em nói gì cơ...không thể nào!”

Tôi vội mở status của mình và ở đó...

Khế ước với Rose

Bạn sẽ quyêt định chạm vào Rose

Nó được viết ở đó

...và những gì “Bạns sẽ quyết định chạm vào Rose” là sao?

Vâng, bây giờ tôi nghĩ về nó, ngày mà tôi và Rose đã quan hệ thì thì sự thỏa mãn trong tôi đã tăng lên  +2. Giờ thì suy nghĩ lại thời gian mà em ấy cưỡi trên thằng nhỏ của tôi(nghĩ đen), đó là một điều mà tôi có muốn quên cũng không được

Có nghĩ là tôi buộc phải tự xát một lần nữa!?

...chờ chút, là nó? Liệu có phải do khế ước mà Rose đã đặt lên tôi đã ảnh hưởng lên những quyết định của tôi ư. Khế ước này ưu tiên bản năng của tôi hơn là suy nghĩ của tôi

L-là nó

Nếu không phải, tôi không biết nó là gì cả. Tôi nhìn xung quanh căn phòng để tìm lối thoát và thấy Claudia nhìn tôi chằm chằm...chờ đã, Claudia chắc ở phe tôi!

“Claudia, giúp anh với”

“À, em không muốn”

“Tại sao em trả lời nhanh thế!? Quan trong hơn, tại sao em không muốn!? Em đã hét lên với anh trước khi nói với anh rằng anh không nên ăn gian mà!”

“Em đã tha thứ cho Rose-sama vì cô ấy đã giúp đỡ chúng ta. Bên cạnh đó. Em  nhớ đã nói với anh rằng em muốn anh làm những điều mà anh đã tính làm với với Rose lên em mà?”

“À, không, chỉ là…không phải lạ lắm sao!?”

Tôi thậm chí còn không biết nên bắt đầu từ đâu với những gì em ấy vừa nói

Cô đang chơi theo kiểu tsukkomi tình dục hay cái gì đó-chờ đã, tại sao Rose lại cởi đồ ra chứ!?

Cho dù tôi có kháng cự hay cố gắn trốn thoát bao nhiêu lần đi nữa, tôi không thể nào cử động tay chân của mình. Không, ngay cả khi tôi bị trói, tôi cũng không thể nào kháng cự lại được vì kĩ năng Nữ quyền của mình

Ai đó làm ơn, cứu tôi!

“Fufufu~, em sẽ tận hưởng ngắm nhìn cảnh Rose-sama chơi với anh. Chỉ cần nghĩ về những gì mà anh sẽ làm với em thôi…ha~em cũng ướt mất rồi”

“Đừng nói một điều như thế với anh!”

“Haa~Haa, mùi của Yuzuki onii-san, em không thể nào cưỡng lại được. Em không nghĩ rằng mình sẽ kiềm chế được nữa. Yuzuki onii-san, anh sẵn sàng chưa?”

“Không! Anh nói nghiêm túc với hai người đấy, bình tĩnh lại đi! Cả hai em-”

Đừng nói với tôi…

Sau khi đánh bại Lang và đồng bọn của ông ta và kiểm soát con tàu, hai người họ bắt tôi đến đây. Và từ lúc đó tới bây giờ không cách bao nhiêu thời gian, có nghĩ là…

Phép màu của nữ thần Medea: 7 phút

Cảm giác hưng phấn: +57%

Aaaahhhh….phép màu của nữ thần Medea vẫn còn tác dụng-sự hưng phấn của nó vẫn ảnh hưởng nặng tới chúng ta

“Cả hai em kiểm tra status của mình đi! Có một hiệu ứng được gọi là Hưng phấn! Đó là lí do tại sao chúng ta hành động như thế này! Chỉ cần chờ khoảng 7 phút và…”

“Trước khi nó hết, em phải tiến xa hơn để khiến cho anh không còn đường để quay lại! Đừng lo lắng về điều gì cả và cứ để việc đó cho em!”

“Tôi cũng thế, tôi sẽ hợp tác với cô!”

“-uwaa!? Hiệu ứng của nó hoàn toàn phản tác dụng!?”

....làm cách nào để thoát ra khỏi đây? Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên với một cô gái không phải là Yandere thôi mà

Đây không phải là cuộc sống mà tôi mong muốn! Đây chả khác gì một cuộc sống toàn tình dục cả!

Tôi không muốn điều này được tiếp tục

Cách duy nhất mà tôi có thể gỡ bỏ hợp đồng và hưng phấn là tự sát. Tôi sẽ hồi sinh lại trong một thời gian và chạy trốn. Tôi cần kích hoạt Hỏa cầu và nhắm vào cổ mình

“Hỏa cầu”

Vòng phép bắt đầu hiện ra dưới chân tôi-

“Em không cho phép anh làm thế đâu!”

“Eh-em làm gì thế!?”

Claudia đặt người mình vào Hỏa cầu và mặt tôi. Tôi nhanh chóng hủy phép thuật trước khi nó dính vào cô ấy

“Đây là câu hỏi của em đối với ngài, master. Ngài biết nó đau đến mức nào khi nhìn ngài tự thiêu cháy chính mình trong thành phố không?

“Anh biết nó rất đau, nhưng...”

Tôi không nên nói thêm về điều đó

Nhưng-

“Anh sẵn sàng chết chỉ để thoát ra khỏi căn phòng này thôi sao? Anh biết nó xúc phạm đến Rose và em không, Master?”

“Đó không phải lí do!”

“Vậy thì đừng có cố kết thúc cuộc sống của mình nhanh như vậy”

“….vâng”

Mặc dù cảm giác của tôi không giống như của em ấy, nhưng đúng là tôi dã bắt đầu  coi nhẹ việc từ bỏ mạng sống của mình. Nhưng Claudia vẫn nhìn tôi ánh nhìn phản phất sự buồn bã    

“...Master, anh ghét bọn em sao?”

“Không, anh không có nói...”

Tất nhiên Claudia và Rose rất dễ thương. Có thể tôi ghét Yandere, nhưng không thể nào nghi ngờ rằng hai người họ là những cô gái quyến rũ

Đó sẽ là nói dối nến tôi nói rằng tôi không vui vẻ gì trong tình huống này nhưng nó không có nghĩa là tôi có thể để họ làm những điều mình muốn

“Master, anh đã hứa với bọn em...đúng không?”

“Chỉ là, anh nghĩ chúng ta chỉ làm điều này vào lúc khác...”

Sau khi tôi nói điều đó, Claudia và Rose nhìn nhau. Họ thì thấm cái gì đó trong vài giây trước khi quay lại nhìn tôi

“Jeez, tại sao anh lại do dự trong tình huống này như thế mặc dù anh là một tên biến thái?”

“...nó chỉ là...anh không phải là người có kinh nghiệm”

Lần đầu tiên tôi ngủ với cô gái mình thích và đó là cả ba người..nó rất lạ. Tôi biết hai người họ sẽ không bỏ ý kiến đó, vì thế tôi biết cuộc đời tôi đã lạc trôi đến mức nào rồi...nó đủ đến mức khiến cho tôi biết tương lại sau này của mình như thế nào rồi

“Em hiểu rồi. Em cho phép anh chọn”

“....em sẽ cho anh chọn?”

“Vâng, nếu anh giữ lời hứa, Master, chúng em sẽ không quá khắt khe”

“Umm, nghe có vẻ ổn, nhưng...”

Đó là điều mà tôi có thể làm. Tôi muốn đợi lâu hơn, khoảng một năm-nhưng trước khi tôi nói điều gì đó, Claudia và Rose nói

“Vậy, Master. Ngài sẽ yêu em và Rose-sama đến chết chứ?”

“-Yuzuki onii-san, anh hứa sẽ yêu Claudia và em đến chết chứ?”

“-Chúng em muốn biết trong số hai em thì ai là người anh yêu nhất”

Tình yêu mãnh liệt của hai người này khiến cho tôi chả thể nào biết được gì cả

…ah, cuộc sống bình thường của tôi là thế này sao?

…ngay cả khi tôi không nghĩ rằng mình đã sai. Tôi không biết nhưng…

Claudia giữ hai cánh tay của tôi và Rose ngồi lên mặt tôi. Tôi không thể nào cưỡng lại được vì kĩ năng Nữ quyền của mình

Và đó là lí do tại sao-dù ở thế giới khác, tôi vẫn bị Yandere yêu đến chết

The end Tập 1

Kí tên

Niaophun1999(edit)

Himekishi(trans)

Nhóm:Ryunovel

Bình luận (0)Facebook