• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4-1(5): Sự hi hinh của chiến thắng (Cuộc đánh ghen thế kỉ)

Độ dài 2,612 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:33:41

Chương 4-1(5): Sự hi hinh của chiến thắng

Claudia và Rose đang bị bắt làm con tin

Khi tôi cố gắng dùng phép thuật để tấn công kẻ thù của mình nhưng tôi được thông báo rằng là không thể thực hiện bởi hiệu ứng Nữ quyền

Ummm…nó có nghĩa là sao?

Có phải ai đó trong nhóm của Lang là phụ nữ ư…không, dù tôi nhìn như thế nào đi nữa, chúng là đàn ông 100%. Lí do là gì? Chẳng lẽ có ai trong cái lồng phía sau lưng tôi là đồng bọn của Lang?

Không, cái kĩ năng ghi kĩ là: phép thuật này chỉ gây ra sát thương trong phạm vi mà bạn coi đó là kẻ thù và ngược lại

Nếu là trường hợp đó, không lạ khi bọn chúng coi tôi là kẻ thù. Ngay lúc này, tôi không nghĩ những cô gái(trong lồng) có khả năng trở thành kẻ thù của tôi trong tương lai cả

Bên cạnh đó, phép thuật này chỉ tác dụng lên người mà có khả năng trở thành kẻ thù của tôi là quá vô lí lắm rồi

Có khả năng nó có nhiều chức năng khác nhau. Xác suất kĩ năng hữu dụng xuất hiện cực kì thấp

Nói cách khác, có một cô gái đang ở trong phạm vi Sấm sét của tôi và đang coi tôi là một kẻ thù

Khi nghĩ đến điều đó-tôi nhìn Rose

Em ấy thực sự rất yêu tôi, nhưng tôi đã chạy trốn khỏi em ấy cách đây vài phút trước. Tôi cảm thấy cái hệ thống này phân biệt thù bạn một cách rõ rệt

Nè, chị đang nhìn em chứ, Medea-nee!? Tôi cố gắng vươn tới cô ấy nhưng không nhận được hồi đáp

“…tại sao nhóc lại im lặng bất thường vậy? Đừng nói là nhóc đang nghĩ cách chống lại bọn ta nhé?”

“Tôi chả nghĩ gì như vậy cả. Tôi chỉ muốn đảm bảo sự an toàn của họ thôi”

Tôi cố gắng giữ Lang lại một chút, nhưng càng lúc càng khó để kiếm thêm chút thời gian

Thành thật mà nói, dù có chuyện gì xảy ra với tôi, tôi cũng phải đảm bảo an toàn cho Claudia và Rose

Nếu tôi thất bại ở đây, không có gì sẽ đảm bảo là Rose và Claudia sẽ không bị bán thành nô lệ tình dục. Và, khi hợp đồng nô lệ hình thành, họ sẽ không kháng cự được

Vì thế, tôi cần tìm ra giải pháp thoát khỏi tình huống này…nhưng tôi không hi vọng rằng mình có thể sử dụng Sấm sét

…hmm, nếu hệ thống xác nhận Rose là kẻ thù, tôi tự hỏi liệu tôi có thể thay đổi em ấy thành đồng minh không

Rose là một đồng minh, Rose dễ thương, Rose là đồng minh, Rose rất sexy…Sấm sét

Thông báo:Không thể sử dụng phép thuật do ảnh hưởng kĩ năng Nữ quyền

….vẫn không được. Tôi không nghĩ rằng cả tôi lẫn Rose điều muốn làm người còn lại bị thương trong lúc này. Hoặc tôi không suy nghĩ nghiêm túc về tình huống này hoặc đó là bất khả thi khi cố thay đổi quyết định của hệ thống ở thế giới này về việc phân biệt kẻ thù hay đồng minh hay tôi suy nghĩ về họ như thế nào

Nếu phải quyết định…tôi sẽ lựa chọn sau

Hệ thống hoàn toàn khách quan-và tôi nghĩ hệ thống này sẽ quyết định coi ai là kẻ thù hay đồng minh tùy thuộc vào tình thế

Đúng như mong đợi. Ít nhất tôi đã biết, hoặc tôi nghĩ mình biết, hệ thống này coi ai là kẻ thù

Nếu thế, tôi sẽ lợi dụng hệ thống này

Nhưng…cái giá phải trả quá lớn. Điều muốn làm nhưng không dám làm, nhưng tôi không cách nào khác để cứu hai người họ cả…

…nó không hoạt động. Tôi đành phải mắc nợ Rose một lần nữa

“Nhóc định giữ im lặng đến bao lâu nữa đây? Bỏ vũ khí xuống và đầu hàng đi. Nếu nhóc không làm theo, tốt, ta sẽ làm những gì mà nhóc sẽ không thích nó tí nào đâu. Nhóc biết không?”

Sự kiên nhẫn của Lang đã đến giới hạn

“Đã làm phiền. Tôi quyết định rồi”

“Quyết định?...những gì nhóc quyết định?-Nếu nhóc làm cái gì đó kì quái thì hai con nhỏ kia sẽ chết!”

Lang hét lên với lời tuyên bố đấy

“Bình tĩnh, không giống như ông nghĩ đâu, nhưng theo một cách nào đó, nó thậm chí còn tệ hơn”

“….nhóc nói gì? Nhóc đang tức giận vì ở trong tình thế bất lợi hả?”

“Không, ông sai rồi…tôi quyết định…với Rose!”

Tôi nhìn thẳng vào Rose

“Rose, em thật sự yêu anh chứ?”

“Eh? Vâng, nhưng…”

Chỉ cần nhìn vẻ mặt của em ấy là tôi biết em ấy không hiểu tôi đang nói gì, nhưng tôi vẫn tiếp tục

“Nếu đó là sự thật, em sẽ làm gì cho anh?”

“….vâng. Em đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Nếu Yuzuki onii-san chỉ có thể cứu được một trong hai chúng em thì biết em không phải là người được anh chọn rồi”

…em ấy đang nói đến kĩ năng Phục sinh của tôi

Rose nghĩ rằng tôi sẽ bỏ em ấy nếu cả hai có khả năng bị giết

Nhưng…đó chỉ là một sự hiểu lầm

Tôi ghét Yandere. Tất cả bọn họ điều không nghĩ đến cảm xúc của tôi và bắt tôi làm những gì mà họ muốn. Tôi ghét cay ghét đắng nó

Nhưng…Rose là ngoại lệ

Đó có thể là lựa chọn để cứu Claudia, nhưng tôi không muốn hi sinh Rose

Nếu Rose giống như những Yandere khác, thì em ấy sẽ không bao giờ thấy ổn khi tôi cứu Claudia cả. Bên cạnh đó, Rose là cô gái đầu tiên tôi gặp ở thế giới này. Tôi không thể bỏ em ấy ở đây được

Vì thế-

“Đừng lo, không có chuyện đó đâu”

“…thật không? Nếu không, thì tại sao?”

Tôi có thể hiểu vì sao em ấy lại bối rối. Tiến đến Rose đang bối rối, tôi tuyên bố một cách oai hùng

“-Rose hãy trở thành nô lệ của anh”

Ngay khi tôi nói điều này, Lang, Rose, Claudia và mọi người điều chết lặng

Tôi có hiểu tại sao

Tôi biết ai cũng sẽ biểu cảm như thế khi tôi nói điều đó

Cách duy nhất có thể cứu Rose và Claudia là sử dụng sấm sét để hạ gục A và B đã bắt giữ họ, và cách duy nhất để thành công là giảm bớt sự thù địch của Rose đối với tôi

Bình thường, điều này chỉ xảy ra mâu thuẩn giữ bạn bè một chút bất đồng rồi sẽ hòa giải

Nhưng Rose là một Yandere cực kì yêu tôi. Dù tôi có làm mọi cách để trở thành bạn của em ấy, nhưng tôi không nghĩ rằng mình có thể vượt qua nỗi sợ Yandere liền

Vì thế, tôi đã nghĩ về việc nói với…Rose, trở thành crush của tôi! Tôi thậm chí không muốn nghĩ những gì mình đã nói với em ấy

Tôi biết nếu tôi  làm như vậy thì bệnh Yandere của Rose chỉ chở nên tệ hơn. Nhưng nếu tôi không làm như vậy thì tôi không thế thì tôi khó mà kiểm soát hành động ngoài ra tôi còn có thể giới hạn hành động của em ấy

Và như thế…lựa chọn tốt nhất của tôi là biến Rose thành nô lệ của tôi 

Thành thật mà nói, tôi không muốn ép em ấy làm những việc mà em ấy không muốn

Nhưng…nó không thể khác được, đúng không? Nếu bạn chọn giữ kiểm soát hay bị kiểm soát, phải…câu trả lời bạn biết rồi phải không?

“Như anh đã nói, hãy trở thành nô lệ của anh!”

Tôi biết mình vừa mới phát ngôn clgt. Rose ngơ mặt nhìn tôi trong khi nghiên đầu

“Umm….nếu em trở thành nô lệ của anh, Yuzuki onii-san, anh sẽ yêu em chứ?”

“Eh?”

“Anh sẽ hết mực yêu thương em chứ? Thậm chí còn hơn cái đêm nồng nàn mà chúng ta dành cho nhau nữa”

“….hả?”

Em ấy nói gì thế?

“Anh nghĩ đây không phải là lúc để nói chuyện đó đâu”

“Yuzuki onii-san hỏi em mà”

…đúng thế

Tôi nên làm gì đây? Nếu tôi quyết định bây giờ  thì sẽ không thể nào thay đổi đc, và Lang sắp hết kiên nhẫn. Tôi phải quyết định thôi

Aaa, chết tiệt! Tôi biết rồi! Tôi chỉ cần nói và cố vượt qua là được chứ gì!

“Anh hứa! Nếu em trở thành nô lệ của anh, anh sẽ yêu thương và chăm sóc em. Anh sẽ yêu nồng nàn nhiều hơn đêm đó, vì thế hãy trở thành nô lệ của anh!”

“Anh hứa sẽ thực hiện nó chứ?”

“Ừ, anh hứa”

“Ok. Em sẽ trở thành nô lệ tình dục của Yuzuki onii-san”

Tôi nhớ mình đâu có nói là nô lệ tình dục đâu?

Ngay cả khi tôi nghĩ đến nó, tôi cảm thấy mối quan hệ thù/bạn của Rose đối với tôi đã thay đổi. Tôi chắc chắn mình có thể sử dụng Sấm sét ngay bây giờ

Tôi sẽ làm rõ sự hiểu lầm này khi chúng tôi ra khỏi đây

“Nhóc nghĩ ta đứng ở đây chỉ để nghe những điều lố bịch đó sao?”

Lang rõ ràng đang đợi tôi đưa ra quyết định của mình

Tôi có thể hiểu tại sao ông ta lại bình tĩnh chờ đợi chuyện này kết thúc. Ông ta sẽ bắt giữ tất cả những người phát hiện ra tội ác của mình và nghĩ rằng ông ta sẽ giải quyết hết, nhưng lại có một trong số những cô gái đang bị ông ta bắt lại tự nhiên thú nhận tình cảm trước một thằng nhóc(main) khi ông ta còn đứng đây

Tuy nhiên-

“Có một lí do cho cuộc nói chuyện hồi nãy. Điều đó...thực sự cần thiết”

Tôi đã trả một cái giá rất lớn, nhưng, với nó, mối quan hệ thù địch của tôi và Rose đã thay đổi. Và ngay lúc này, cuối cùng tôi cũng có thể hạ gục Lang và tay sai của ông ta  

Tôi nở một nụ cười trên khuôn mặt mình khi kích hoạt Sấm sét-

Thông báo: Không thể sử dụng kĩ năng do ảnh hưởng kĩ năng Nữ quyền

Cái gì nữa đâyyyyyyyyyyyy!?

Không, tình huống này kì lạ lắm rồi, phải không? Tôi chắc chắn mình đã xóa bỏ sự thù địch của tôi và Rose! Có phải giống như lúc trước không? Tôi không biết lời của mình thật lòng không? Không, tôi hoàn toàn nói tất cả với cảm xúc thật sự của mình!

Medea-nee! Hệ thống của chị bị cái gì thế!

Tôi hét lên trong tâm trí mình, giận dữ vào cái hệ thống ngu ngốc đã khiến tôi như thế và đột nhiên, một giọng nói lạnh như băng đã xé nát cái bầu không khí căn thẳng trong căn phòng

“…Master, điều đó có nghĩa là sao?”

Giọng Claudia khiến cho tôi cảm giác có một lưỡi dao đâm xuyên qua người. Chỉ có mỗi giọng nói của cô ấy thôi mà khiến cho tôi lạnh cột sống lưng

“C-Claudia?”

“Ngài đã trải qua một đêm tình tứ nồng nàn với Rose-sama sao?”

“Ugh. Đ-đó chỉ hành động của Chúa!”

“…ồ, vậy sao? Chỉ là hành động của Chúa thôi sao…”

“Đ-đúng thế”

“Em hiểu, em sẽ tin ngài”

Claudia nhìn có vẻ buồn, nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì cô ấy tin tôi

“Nhưng-lúc nãy ngài đã nói gì?”

“Lúc nãy…không, Claudia, đây không phải là lúc suy nghĩ mấy thứ đó”

“…Master, ngài nói gì? Ngài nói là chúng ta sẽ luôn bên nhau, phải không?”

“Anh….đúng là anh đã nói thế, nhưng…”

“Vậy, tại sao anh lại muốn Rose-sama làm nô lệ của anh!? Anh đã chán em!? Ngay cả khi ngài chơi đùa em trong quán trọ cho đến khi nào em ra”

“Gì!? C-Claudia!?”

Tại sao cô ấy lại nói chuyện đó chứ!? Rose hoàn toàn bất ngờ, và tại sao hai tên B, C lại có hào quen đen đen ở sau lưng họ chứ!?

“Baka! Master là kẻ phản bộn! Ecchi! Chết đi!”

“Wa-bình tĩnh lại. Em nhận ra em đã hành động quá mức rồi không!?...chờ đã, không thể nào, em đã trở thành Yandere rồi sao!?”

“Không có! Đây là cơn tức giận của một phụ nữ vừa mới bị phản bội!”

“….anh hiểu rồi"

Tôi nghĩ mình lại những gì tôi đã nói với Rose lúc nãy một lần nữa…tôi có thể hiểu tại sao Claudia lại cảm thấy bị phản bội. Ngay cả khi cô ấy không trở thành Yandere, tôi vẫn có thể tưởng tượng là cô ấy đang đâm vào tôi

Tuy nhiên, tôi chắc chắn là cô ấy đang hành động quá mức thôi…

…hành động quá mức? Tôi đã kích hoạt Phép màu của nữ thần Medea trước đó. Điều đó đã khiến cho cô ấy bị như thế…?

…k-không, nó chỉ có tác dụng lên đồng minh, Nếu lúc này Claudia coi tôi là một kẻ thù, Hưng phấn có lẽ không có ảnh hưởng lên cô ấy…tôi nên kiểm tra kĩ năng lại một chút

“Tinh thần của những đồng minh của bạn sẽ được nâng cao”

Aaaaaaahhhhhhhhhh! Nó khác với Sấm sét! Mặc dù Claudia và tôi đang ở tình trạng kẻ thù trong mặc lí thuyết, tôi vẫn cho rằng cô ấy là môt đồng minh và Claudia chắc cũng nghĩ giống tôi

“Master, ngài có nghe không?”

“-Vâng!?”

“Nếu là ngài, thì ngài nên biến em thành nô lệ tình dục và ra lệnh cho em làm những điều ecchi!”

“Tại sao em lại muốn điều đó!?”

“Bởi vì, em biết ngài sẽ bỏ em lại một mình, Master! Đó là lí do ngài nên để em trở thành đồ chơi tình dục cho ngài!”

“Cái-! E-em vừa nói gì cơ!? Em bình tĩnh lại đi. Bên cạnh đó, em không cần làm theo yêu cầu của anh…”

“….Master?”

Cô ấy làm tôi sợ. Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ không trở thành Yandere nhưng cách ứng xử của em ấy còn đáng sợ hơn Yandere. Tôi không nghĩ mình cưỡng lại sức hút của em ấy được

“Aaaaahhhh, chết tiệc! Anh hiểu rồi, được chưa? Anh hứa!”

“Có thật không? Anh hứa sẽ làm những điều anh đã làm với Rose-sama với em?”

“Anh làm, anh sẽ làm! Anh sẽ thức trắng đêm luôn!”

“Ehehe~, em sẽ tha thứ cho anh khi anh thực hiện nó”

-Một lần nữa, tôi cảm thấy thù địch của tôi và Claudia đã giảm. Lần này...tôi chắc chắn mình có thể kích hoạt Sấm sét

“Nghiêm túc chứ, những chuyện vừa xảy ra?  Toàn bộ công sức của nhóc điều là vô ích”

Tôi thậm chí không biết Lang nói điều đó đã bao nhiêu lần. Tôi cố hết sức để giữ mình bình tĩnh lại và thông cảm ông ta

“Mọi thứ mày nói với tao là nói xạo! Còn cái cuộn nói chuyện lố bịch này nữa! Mày có hiểu không!?”

“Huh? Không, không....thực sự tôi không hiểu ý của ông...”

“Chỉ cần, tao chỉ cần khiến cho mày hiểu! Mày muốn sống bình yên! Tất cả những gì mà mày muốn là một cuộc sống chậm rãi! Mày đã nói điều đó với tao nhớ không? Tuy nhiên, mày đang đứng ở trước mặt tao, khiến cho hai ả đàn bà này thành nô lệ tình dục của mày! Mày biết mày chọc giận tao rồi không!?”

Với điều đó, Lang hoàn toàn giận dữ

Dù sao đi nữa, Lang vẫn không quên chú ý hành vi của tôi. Nói cách khác, ông đã đã bị tình hình này khiến cho phát điên và tôi lợi dụng nó để kích hoạt Sấm sét. Vòng phép bắt đầu hiện ra dưới chân tôi

“Nếu thế, cho phép tôi chia sẽ cơn giận dữ của mình cho ông”

Tôi đặt tất cả sự phẩn nộ và buồn bã mà Lang đã làm thế với tôi vào Sấm sét và cuối cùng nó cũng kích hoạt

Bình luận (0)Facebook