• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3-19

Độ dài 3,698 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:36:40

Tập 3 chương 19: Vị nữ thần không hề can thiệp, mà chỉ đánh giá

Chúng tôi vẫn ở trong phòng Harold. Tôi đã được yêu cầu tiết lộ status của bản thân của mình trước khi chị Sylphy được một ánh sáng hào quang bao bọc

“Bệ hạ, hãy lùi lại!”

Các binh lính liền vây quanh bảo vệ nhà vua và đặt bản thân trước nhà vua trước cái thứ ánh sáng đấy. Khoảng khắc tiếp theo, ánh sáng đó đã mờ dần và Medea-nee đã chiếm lấy cơ thể của Sylphy

Và không chỉ khuôn mặt hay ngoại hình của chị ấy được thay đổi. Mà chị ấy còn mặc bộ đồ mà tôi thích và với mái tóc đen tuyền

“Medea-nee…tại sao? Em không nghĩ rằng chị sẽ can thiệp đấy”

“Em tệ lắm, Yuzuki-kun. Em toàn lựa chọn những lựa chọn nguy hiểm, nhưng dù chị có gửi em bao nhiêu tin nhắn đi nữa, thì em lại toàn bơ nó không à”

“…eh?”

Chị ấy đang nói gì vậy? Tôi nhìn vào status nhưng rõ ràng không hề có tin nhắn gì

“Chị đã buột phải xóa chúng rồi trực tiếp nói chuyện với em nè”

Chị ấy thậm chí còn can thiệp vào màn hình đăng nhập của tôi. Medea-nee xích lại gần tôi và rồi nhìn chằm chằm vào nhà vua Walt

“Ngươi là nhà vua Walt của vương quốc Glial sao?”

“Vâng…nhưng cô là ai?”

“Oh, ra nhóc không nhận ra ta sao…? Ah, ta quên mất ta đang ở hình dạng này. Cho ta chút thời gian”

Rồi Medea-nee đã được ánh sáng bao phủ trước khi được ánh sáng màu hồng bao quanh, đôi mắt nâu của chị ấy chuyển sang một màu tím, và trang phục yêu thích của tôi mà chị ấy đang mặc chuyển sang màu xanh nhạt

“O-o-oh, nữ thần Medea-sama!? C-c-con nhớ rồi. Con xin lỗi vì sự xấc xược của mình!”

Nhà vua Walt xin lỗi trước khi quỳ xuống. Một lúc sau, mọi người trong phòng cũng làm như thế

“Giờ thì, ta nên nói điều này trước nhỉ. Ta không có ý định gì về việc trực tiếp can thiệp vào thế giới này đâu”

“Vâng! Nữ thần chỉ có thể can thiệp vào thế giới của chúng thần thông qua các khu bảo tồn hoặc những người được người chọn làm người đại diện của người. Thuyền thống này luôn luôn tồn tài dù sau hàng trăm năm đã qua”

Tôi không biết đến điều này, nhưng giả sử lời của nhà vua nói là chính xác, thì Medea-nee chắc hơn trăm tuổi rồi!

Ah~~~~~, chị ấy đang véo mặt tôi

“Ừ, Walt, đúng như nhóc nói. Ta rất ít hiếm khi có ảnh hưởng lớn đến thế giới này”

“Vậy, sau đó chị đang làm gì ở đây vậy, Medea-nee?”

Khi tôi hỏi điều đó thì tất cả điều đóng băng

“Y—Yuzuki, ngươi dám nói chuyện với nữ thần một cách hỗn láo sao!”

Nhà vua Walt lườm tôi như thể tôi vừa làm điều gì đó gây khó chịu kinh khủng khi chỉ nói ra thôi

“Walt, nhóc đang muốn gây chiến với ta phải không?”

“Cái-!? Thần chỉ hướng dẫn thằng nhóc đó phải biết lễ phép lịch sự trước mặt ngài thôi! Thần không dám làm một điều gì ngu ngốc như thế cả!”

“Với nhiêu đó, thì chả cần thiết đâu. Ngươi có biết ta khó khăn đến cỡ nào để được Yuzuki-kun gọi ta là Medea-nee không hả?”

“..eh? U-umh, vâng…khó lắm ạ?”

“Đó là. Ta muốn cậu ấy chiều chuộng ta nhiều hơn, nhưng Yuzuki-kun của ta quá nhút nhát. Em ấy không còn gọi ta là Medea onee-chan nữa, vì thế việc ta nhờ em ấy gọi là là Medea-nee rất chi là khó khăn!”

Đó là thứ khó khăn sao? Chị ấy hành động thật giống như một người biến thái…yeah, coi như tôi chưa từng nói gì vậy

“U-uhm, nữ thần-sama, ngài cho phép thần hỏi một câu không?”

Rõ ràng nhà vua đang bối rối

“Nhóc có thể nói”

“Cảm ơn ngài. Chà…chính xác mối quan hệ của ngài và Yuzuki là gì vậy?”

“Yuzuki-kun có sở hữu những danh hiệu như ‘Mối tình đầu của nữ thần Medea’ và ‘Người được nữ thần Medea yêu mến’…giờ nhóc đã hiểu chưa?”

Họ chưa biết đến các danh hiệu cũ của tôi và giờ họ đã thông não. Nhà vua lúc trước đã định phái các binh linh bắt tôi, nhưng giờ thì, ông ta đặt đầu lên thảm và nói

“T-tôi xin lỗi vì không biết tình cảnh của ngài, Yuzuki-sama, nhưng tôi xin lỗi vì thái độ vô lễ của tôi! Tôi xin lỗi vì đã khiến cho ngài cảm thấy bất tiện!”

“Như ta đã nói trước đây, phần lớn, ta sẽ không can thiệp vào thế giới này. Vì thế, ngay cả khi nhóc sẽ tấn công Yuzuki-kun, ta không thể ngăn cả quyết định của nhóc”

“Không, umm…”(H:nói vậy thôi chứ chắc thù dai lắm phải không?)

Medea-nee chỉ nói rằng chị ấy yêu tôi nhưng giờ chị ấy đang nói đến quyết định rằng chị ấy sẽ không can thiệp vào việc nhà vua Walt sẽ tấn công tôi. Nhà vua Walt chả biết phản ứng ra sao

Nhà vua Walt tiếp tục cuối đầu trong xấu hổ, nhưng Harold dám ngẩng đầu lên và nói

“Điều đó cũng có nghĩ là nếu con giành nô lệ của hắn, thì ngài sẽ không can thiệp vào. Đúng không nữ thần-sama”

“-Harold, mày lảm nhảm cái gì đó!”

“Hãy nghe con đi cha, onii-sama. Ngay cả khi nữ thần-sama không can thiệp, thì người đâu cần phải lo đâu!”

“-im mồm lại!”

Cả Lakshu và Walt khi Harold dám hét lên

“Cô ta có khả năng kháng Yandere cao, cô ta xinh đẹp và tài năng. Chỉ cần đưa ra tầm một triệu là con có cô ta ngay. Đây là cơ hội để con thực hiện tham vọng của mình! Con không thể bỏ lỡ cơ hội này!”

Đôi mắt Harold đỏ ngầu lên khi hắn ta phát biểu lên nỗi tuyệt vọng của hắn và phải bắt được Claudia để có thể hoàn thành mục đích của hắn

“Gu, chắc là-tính chất Yandere của mày đã vượt qua tầm kiểm soát rồi! Bọn ta không còn lựa chọn nào nữa, lính gác, đưa Harold ra khỏi đây!”

“-Vâng!”

Một số binh lính lao đến chỗ Harold

“Dừng lại đi! Tha cho con! Cô gái đó là của con và con sẽ trở thành vị vua kế tiếp của mọi người mà!”

“Với sự cao quý của ngài, cho thần xin lỗi vì thằng nhóc đó”

Các binh lính nhanh chóng di chuyển. Một người ra phía sau kiếm chề và hai người còn lại nhấc chân hắn ta lên. Sau đó, họ mang hắn ta khỏi phòng, nhưng chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng hét vang vọng của hắn ta khi hắn ta bị mang đi

“Thần hi vọng ngài sẽ chấp nhận lời xin lỗi chân thành của thần, Nữ thần-sama”

“Không cần phải xin lỗi đâu. Chắc là do đặc điểm Yandere mà ta tạo ra khiến cho đứa trẻ đó phát điên thôi”

“…ngài tốt bụng thật, nữ thần-sama”

Nhà vua Walt cuối cùng cũng ngẩng đầu lên

“Một lần nữa:Nếu Yuzuki-kun bị cần tù hay bị những dân FA nào đó bắt cóc hoặc bị bắt buộc làm điều gì đó, thì ta vẫn không can thiệp vào. Ta chỉ xem và ghi chép lại vào sổ thôi”(H:khúc này liên tưởng đến Death Note)

Em không quan tâm về việc chị có can thiệp hay không, nhưng ít nhất chị đừng có ghi chép lại chứ. Suy nghĩ này liền được chuyển đến chỗ Medea-nee nhưng chị ấy không hề phản ứng gì cả

“U-umh, thần có vài câu hỏi, thưa nữ thần-sama!”

Đột nhiên, Claudia-người còn nằm trên giường ở phía sau tôi-vừa khóc lớn xong liền hỏi Medea-nee

“Oh, tất nhiên rồi, Claudia. Cô muốn hỏi ta điều gì?”

“O-Okay, umm…y-you said you’d w-watch if someone were to do perverted things with Master. D-Does that mean y-you’re always watching!?”

“-Và đó là những thứ mà em lo lắng sao!?”

Tôi không thể không thể hét điều này lên…

Thật ra, tôi tự hỏi liệu Medea-nee có nổi giận hay không hay chỉ ấy chỉ đơn giản là thích thú với cái ý tưởng đấy

Có vẻ là nếu là trước đây, mặc dù tôi không chắc chắn…nhưng Rose cũng từng nói ‘Em lo lắng lắm đấy’

“Như ta đã nói lúc trước, ta xem và ghi lại toàn bộ cuộc đời của Yuzuki-kun của ta. Ta hi vọng cô sẽ tiếp tục làm cho em ấy hài lòng và trở thành bộ sưu tập cá nhân của ta”

“-Tất nhiên rồi ạ, thần sẽ làm hết sức mình! Vì thế, hãy tiếp tục xem chúng thần ạ!”

Vì thế, cả hai người họ thật là…

Mặc dù với vẻ ngoài thuần khiết, nhưng gần đây cổ trở nên rất là hư lắm luôn. Chà, nó cũng tốt đối với tôi

“Bây giờ, chúng ta quay về chủ đề chính nào? Ta nói là ta không thường hay can thiệp trực tiếp vào thế giới này, nhưng em đã nói một điều rất khủng khiếp đấy Yuzuki-kun”

“Em nói…? Rốt cuộc em đã nói gì?”

Tôi thực sự không chắc chắn về những gì mà chị ấy đang nói. Nhìn vào phản ứng của tôi, Medea-nee chưng ra một vẻ mặt khó chịu

“Yuzuki-kun, chị đã từng nói là chị sẽ vẫn không can thiệp vào thế giới này dù em có bị giết”

“…em biết”

Và đó chả phải là một vấn đề vì tôi đã có kĩ năng Bất tử. Which is what I assume Medea-nee means.

Nhưng sẽ rất bất lợi cho tôi nếu hoàng gia biết đến nó

Khi tôi suy nghĩ như thế, Medea-nee chọc vào má tôi

“Chị có thể đoán được em nghĩ gì qua vẻ mặt, và em vẫn chưa hiểu nhỉ?”

“…vậy, thứ chị muốn nói là gì vậy?”

“Yuzuki-kun, trước đó em đã nói dù cho rằng cả thế giới sẽ trở thành kẻ thù của em-”

“Oh, nó sao. Ý em muốn nói là em sẽ không bao giờ trao Claudia cho một ai dù điều đó có biến thế giới thành kẻ thù của em”

Tôi chắc chắn rằng tôi đã nói điều đó, nhưng nó chủ yếu nhắm vào hoàng gia thôi

Nhưng Medea-nee lại mang một vẻ thất vọng

“Tất nhiên với vị trí hiện tại của em, thì chị có thể hiểu tại sao em chấp nhận vương quốc Glial trở thành kẻ thù của em, nhưng việc chị yêu em từ tận đấy lòng là thật đấy!”

“V-vâng, và?”

Chị ấy đột nhiên tỏ tình tôi khiến cho tôi mất cảnh giác. Và tôi không biết Claudia đang nghĩ gì về một cô gái khác, dù là nữ thần hay không, thì rất có thể những lời mà cổ nói là tình yêu mà cổ dành cho tôi

Sau đó Medea-nee nói ‘Em vẫn không hiểu sao? Em thực sự là một chàng trai ngốc đấy, Yuzuki-kun’ trước khi chị ấy lấy ngón tay uốn mái tóc hồng của chị ấy

“Em sẽ chấp nhận biến mọi thứ trên thế giới này thành kẻ thù của em sao? Ngay cả khi mọi sinh vật vạn vật có trở thành kẻ thù của em, hay thế giới này-thì chị vẫn luôn ở bên cạnh em!”(H:nên nhớ, tình yêu chính là liều thuốc độc)

Chị ấy vẫn đang uốn tóc mình nhưng tôi có thể thấy những giọt nước mắt đang hình thành. Ánh mặt trời chiếu rọi ra từ phía sau chị ấy khiến cho chị ấy giống như một thiên thần. Chị ấy là một nữ thần-chị ấy còn là một onee-chan dịu dàng, và đáng tin cậy

Chị ấy thật đẹp…tôi hoàn toàn bị vẻ đẹp này của Medea-nee làm choáng ngợp

[Fufu~, chị nghĩ rằng chị sẽ khiến em yêu điên cuồng chị một lần nữa]

Gyeee, chị lại đọc suy nghĩ của em sao-!

[Không, chị không có]

[…chị chắc không?]

[Không, ừm, dù nó chả tốt tí nào. Chị chỉ nghĩ về việc em thật tuyệt vời đến mức nào khi dám chống lại mọi thứ trên thế giới này chỉ để bảo vệ Claudia. Nó khiến con tim chị rạo rực vì em thêm một lần nữa đó]

Tôi có thể cảm thấy mặc mình đang đỏ lên vì xấu hổ và tôi chắc chắn mặt tôi sẽ cháy thành than ngay bây giờ mất

Trong khi Medea-nee và tôi nói chuyện trong suy nghĩ, những người còn lại trong phòng vẫn im lặng khi nghe lời mà chị ấy nói

Sau lời tuyên bố đó thì giờ đây khoảng không chỉ còn lại mỗi tôi và chị ấy. Chị ấy nói là sẽ không trực tiếp can thiệp, nhưng tôi đoán rằng đó là hành động của tsudere(H:đồng nghĩ với việc [em không làm] thực chất là [em làm đấy])

“Bây giờ, đến lúc đi về rồi”

Medea-nee tuyên bố điều này với những người đang im lặng

Sau đó, chị ấy quay sang phía tôi và nói ‘Chị sẽ gặp lại em sớm thôi, Yuzuki-kun’ Sau đó, với nụ cười bí ẩn, cơ thể của chị ấy lại được ánh sáng bao bọc và Sylphy đã quay về(H:đó là lí do Sylphy là một nhân tố quan trọng)

Medea-nee đã về nơi cư ngụ của các vị thần. Giờ chỉ còn lại Claudia, Rose, Sylphy, tôi, đức vua và những lính gác

Các lính gác và nhà vua có vẻ đã thỏa mái hơn khi chị ấy rời đi. Tôi giật mình khi nhà vua hắng giọng lại

“Walt-sama, giờ tôi hỏi điều này thêm một lần…ngài có dự định gì về việc sẽ lấy Claudia ra khỏi tôi không?”

“-K-Không có, ta làm gì có kế hoạch như thế”

Nhà vua liền phủ nhận nó

Tôi hi vọng rằng ông ta sẽ từ bỏ ý tưởng đó sau khi nhìn thấy Medea-nee…nhưng sẽ tốt hơn nếu tôi nghe trực tiếp từ miệng của ông ta

Sau đó tôi nói với nhà vua, với cái người đang quỳ ‘Tôi hiểu rồi. Giờ ngài có thể đứng dậy được không? Ngài không cần phải quỳ xuống vì tôi đâu’

Tôi không thực sự muốn hành động như thể cao quý và hùng mạnh chỉ vì có phước lành của Medea-nee. Nhưng tôi không thể nào muốn một nhà vua của một đất nước, lại quỳ xuống trước tôi

Đó là lí do tôi mạnh dạng đứng lên, mặt đối mặt với nhà vua

“Ngài có chắc là ngài không có kết hoạch bắt cóc Claudia chứ?”

“Tất nhiên rồi. Dù nữ thần-sama nói là không can thiệp trực tiếp, nhưng rõ ràng cậu và ngài ấy khá thân nhau với mức độ nào đó và ta không muốn biến một người như thể trở thành kẻ thù cả”

Điều đấy rất là thông minh. Và, ngay cả khi Medea-nee không can thiệp, thì họ vẫn phải đối mặt với Alumis. Dù sao đi nữa, thì có vẻ ông ta không có kế hoạch công khai thù địch với tôi cả

Nhưng-

“Ngài có thể là không làm gì cả…nhưng thần nghĩ Harold còn lâu mới chịu từ bỏ. Thần không biết anh ta đó sẽ làm gì và thần cũng không muốn lo lắng về điều đó. Vậy thì, ngài sẽ làm gì đây Walt-dono”

“…Cậu nói đúng. Ta hứa rằng ta sẽ làm tất cả khả năng của ta để giữ thằng nhóc đó tránh xa khỏi cậu và Claudia. Vậy có ổn không?”

“Umh…”

Tôi quay sang Claudia để xem cổ nghĩ như thể nào. Tôi thực sự rất là tức giận về những gì mà tên Harold đã làm, nhưng người phải chịu đựng sự nhục nhã đó lại là Claudia

Và điều này cũng như cách mà tôi và Walt-dono coi trọng ý kiến của cổ thay vì là một nô lệ

“Cô nghĩ sao, Claudia?”

“Em chỉ là một nô lệ tình dục của riêng anh thôi chủ nhân của em. Em sẽ để quyền quyết định lại cho anh”

“…được”

Tôi có thể hiểu lý lẻ của cổ, nhưng tại sao cổ lại tự gọi bản thân là nô lệ tình dục chứ?

Dù sao thì, tôi nên làm gì đây?

Lí lẽ ở đây chả khác gì ở nhật bản cả(H:giàu thắng nghèo thua ý vậy đó)

Do đặc tính Yandere của Harold nên rất có thể những gì hắn vừa làm là do nó. Rất có thể hắn ta không có lỗi. Rất có thể là một sự bất công nếu như tôi ra một hình phạt khắc nghiệt cho hắn ta cho dù trên thực tế hắn rất có thể là đã bị tâm thần rồi

Tôi có thể dùng luật pháp khi còn ở Nhật Bản để đối phó với những tên tâm thầm nhưng tôi không nghĩ nó sẽ có tác dụng ở thế giới này và tôi hoàn toàn muốn chắc chắn rằng hắn ta sẽ làm hại Claudia một lần nữa

Tôi có lẽ nên lợi dụng các quy tắc ở thế giới này làm lợi thế của tôi

“Tôi có một điều kiện. Ông và Harold phải hứa với tôi là sẽ không làm hại bất kì ai trong số chúng tôi bằng cách lập một bản hợp đồng với Rose. Đó là những gì tôi muốn. Mọi thứ như vậy có được không, Rose?”

“Tất nhiên. Miễn Walt-dono đồng ý”

Rose và tôi quay sang nhìn nhà vua Walt

“Ta thấy rồi…con mắt vàng của cháu là Nhãn Quỷ”

“Vâng, cháu có thể tạo ra một bảng hợp động chỉ bằng ánh nhìn. Khi cháu lập hợp đồng với một ai đó thì cháu sẽ dùng khả năng của nó, rồi hợp đồng đó sẽ vĩnh viễn còn ở đó trừ khi cháu hủy nó”

Nhà vua Walt gật đầu với Rose rồi sau đó quay sang chỗ tôi

“Nếu như ta lập một bản hợp đồng không thể làm hại cậu thì cậu sẽ chấp nhận chứ?”

“Ừ. Quỷ Nhãn của Rose là bậc A, vì thế ngài sẽ bị hợp đồng rằng buột, nên tôi nghĩ việc đó khá đáng tin”

Tôi chỉ mong muốn một lời hứa thực sự đủ giúp tôi an toán tránh được những vấn đề liên quan đến hoàng gia, nhưng có vẻ đây là giải pháp an toàn nhất với chúng tôi

“...ta hiểu và rất rõ về bản hợp đồng này. Ta xin thề không bất cứ một ai trong hoàng gia sẽ động tay lên cậu và bất kì người thân thích nào của cậu. Ta xin nói thêm điều này: Để không phải hứng cơn thịnh nộ của nữ thần-sama hay Alumis-sama, ta xin thể sẽ giữ Harold tránh xa cậu và người thân của cậu và sẽ luôn đảm bảo cho cậu an toàn khi cậu ở trong bức tường này”(H:bức từng có nghĩ là ở trong đất nước này)

“Cảm ơn ngài. Và, một điều nữa, làm ơn, hãy giữ bí mật rằng tôi được Medea-nee và Alumis yêu quý”

“...ta có thể hỏi tại sao không?”

“Vì tôi muốn được công nhận là một thợ may nhờ vào công sức của bản thân chứ không phải là dựa dẫm vào người khác”

Tôi chắc chắn rằng nếu việc tôi được vị nữ thần của thế giới này yêu mến, thì tất cả điều tới mua quần áo của tôi mà không nghĩ ngợi gì. Tôi không muốn bọn họ mua quần áo của tôi trừ khi họ thực sự yêu thích nó và đánh giá cao khả năng của tôi

“Ta hiểu rồi. Điều đó giúp đôi bên điều có lợi khi hai người đó thích cậu là một bí mật”

“Tất nhiên. Và cũng đừng nói cho một ai biết rằng Claudia có khả năng kháng Yandere”

“Ta sẽ không để cho một ai biết thứ gì vừa xảy ra ở đây đâu, nhưng những gì vừa xảy ra ở đây chắc chắn sẽ lan rộng ra khắp lâu đài rồi. Rất có thể họ không biết chi tiết, nhưng ai đó cố gắng tìm hiểu đó, lúc đó bọn ta sẽ dùng biện pháp mạnh với chúng”

“Điều đó...”

Mọi thứ điều đúng hết. Và người đề xuất ra giải pháp là Lakshu-sama

“Sẽ như thế nào nếu chúng ta chỉ để lan truyền tin đồn đã xảy ra ở khu thánh địa mà Alumis-sama đang ngự cụ, trong khi dùng mấy thứ luật khác đặt lên để che đậy chuyện này?”

“Chỉ những vấn đề liên quan đến Alumis-sam thôi sao? Nhưng nếu làm thế...”

Nhà vua có vẻ hài lòng với quyết định của công chúa Lakshu

Tôi thực sự không quan tâm nếu ai đó biết về nó. Ngay cả khi Medea-nee không giáng trần, thì mối quan hệ giữ tôi và Alumis cũng đã cứu được tôi. Vì thế, mọi người có thể tin vào cái tin đồi đó, còn hơn là tin vào tin đồ về mối quan hệ của tôi và Medea-nee

Tôi đã bảo vệ được ước mơ của tôi và Claudia. Có vẻ như đây là một lựa chọn tốt

“Điều đó có thể chứ, Walt-dono?”

“Ừ, tất nhiên. Nếu là lệnh của ta, thì tất cả binh lính sẽ giữ bí mật và tất cả những gì mà ta nói thì tất cả điều phải nghe theo. Lakshu, thật tốt vì con đã lên tiếng, và ta cũng cảm ơn con đã giúp ta che đậy sự kiện này bằng cách dùng sự kiện ở Thánh Địa”

“Không, thưa cha, con không có gì đặc biệt thôi. Con làm nó vì mục tiêu của mình thôi”

Rồi sau đó Lakshu hướng mắt về phía tôi. Rõ ràng cô ấy muốn tôi làm cho cô ấy một cái váy thật sự biến thái

Và tôi là người duy nhất đoán được

“Yuzuki, ta đã hứa là sẽ không làm hại cậu, nhưng... về phía Lakshu, con gái ta. Cậu hiểu không?”

“Vâng, ngài không cần phải lo lắng đâu”

Tôi chỉ có thể cười trừ với nhà vua Walt

Điều đó thật tuyệt vời. Ông ấy sợ hãi về Medea-nee sẽ làm gì ông ấy nếu ông ấy làm gì với tôi, nhưng ông ấy vẫn có thể làm tôi bị thương nếu tôi làm bất cứ chuyện gì mờ ám với con gái của ông ấy. Ông ấy thực sự là một người cha tốt

Tôi bật cười vì suy nghĩ như thế

Nhưng với những điều này, vấn đề về Claudia đã được giải quyết. Giờ thì, chúng tôi nên bắt tay vào công việc làm một cái váy thực sự thích hợp cho cô công chúa biến thái nào

Bình luận (0)Facebook