• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3-13

Độ dài 2,019 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:36:20

Tập 3 chương 13: Đấu với Alumis

Ở khu bảo tồn bên ngoài thủ đô hoàn gia, dọc theo con suối, tôi hiện đang đối mặt với Alumis

Cái linh hồn Yandere đó nói rằng cô ấy chỉ có thể bị thương nếu đấu với một người được nhận ân huệ linh thiên của nữ thần. Các xúc tu đang kìm chặt Femia, Claudia và Rose cũng đã bị Alumis kìm chặt lại

Cô ấy nghĩ tôi sẽ mất hi vọng khi tôi nghe thấy điều đó, nhưng thay vào đó, tôi nghĩ mình đang có một cơ hội

“…tôi muốn biết, vị “Nữ thần” mà cô đề cập đến là ai vậy?”

“Quá rõ rồi, là Medea-sama”

…đúng như tôi nghĩ, lỗi này là do Medea-nee

[Đ-Điều này không đúng đâu nha! Dù đây thực sự là lỗi của chị! Nhưng, cái cô gái Alumis chỉ tự làm một mình thôi]

Lí do bào chữa của Medea-nee xuất hiện trong status của tôi

[N-Nó không phải là lí do bào chữa đâu! Nếu chị nói dối về nó, chị sẽ tự phạt bản thân bằng cách không quan sát em 24/24]

Vì thế, chị ấy thực sự quan sát tôi mọi lúc mọi nơi-được, vì nhìn chị ấy có vẻ tuyệt vọng, nên tôi sẽ tạm tin chị ấy

Nhưng điều mà tôi đang lo lắng là những gì mà Alumis đang làm

Vì các xúc tu được coi là một phần của Alumis nên chúng cũng được nhận ân huệ của Nữ thần Medea

Nhưng, nếu các xúc tu chỉ là một phần trong cô ấy, thì tôi không thể nào tấn công được do kĩ năng Nữ quyền

Tôi hỏi Medea-nee:[Vậy cái này là cái gì?]

[Không phải chị từng nói với em là chị chỉ có thể quan sát và không giúp em mà nhớ không? Chị chỉ có thể quan sát em cố gắng hết sức thôi, Yuzuki]

[Đừng có nói như thể chị không thể nào có quyền can thiệp cả đi. Nếu chị từ chối từ em sẽ không nói một lời nào với chị luôn]

Tôi nói tất cả những điều đó trong tâm trí với Medea-nee

[A-ah, đến…? Chính xác là trong bao lâu?]

[Ừm, em tự hỏi. Ba ngày chăng?]

[Chị không thể nào can thiệp…Muu~, lần này thôi đấy. Giống như em nghĩ. Alumis không bị kĩ năng của em làm ảnh hưởng]

[Ơ? Không lẽ đấy là một Trap](H:ghi trap hay hơn)

Cô/cậu ấy có vẻ không nam hay nữ tính gì và phần ngực của cô/cậu ấy khá là phẳng, nhưng Medea-nee nói với tôi đây không phải là một trường hợp đặc biệt

[Không, cô gái đó thực sự là con gái, nhưng cô gái đó cũng là một tinh linh, không phải sinh vật sống. Cô gái đó sẽ không bị kĩ năng Nữ quyền làm tác động tới dù mang hình dạng của một con gái.]

[…Em hiểu rồi. Vì thế, nó có thể có một mối liên kết với kĩ năng ở thế giới này phải không?]

Vậy thì tại sao kĩ năng Rank SSS của tôi lại không thể ảnh hưởng đến cô ấy

Bây giờ khi tôi nghĩ về nó, thì một số kĩ năng có thể tác động lên với con người, trong khi một số kĩ năng đặc biệt chỉ tác dụng với phụ nữ, hoặc cho đồng minh(H:giống kĩ năng buff)

Dù nó đang ở ngay trước mắt tôi nhưng tôi không thể nào không ngừng nghĩ về nó. Tôi cũng cảm thấy phần lỗi này Medea-nee cũng có ở trong…tôi không nghĩ mình còn thời gian cho chuyện đó

[Tại sao các đòn tấn công của em không có hiệu quả?]

[Chị đã nói với em rồi, chị chỉ có thể giúp em một lần thôi]

[Ôi, thôi nào]

[Em có thể tự làm mà. Chị muốn nhìn thấy em có thể làm một thứ gì đó mới mới. Bên cạnh đó, chắc chắn em đã có câu trả lời cho bản thân rồi]

Tôi cố gắng hiểu ý mà chị ấy đã nói. Khi tôi chiến đấu với Thú Thánh Hộ, Alumis đã nói với tôi rằng nó có khả năng kháng vật lí cao

Rất có thể Alumis có khả năng chống lại các loại ma thuật khi được đỉnh thờ mếu của Nữ thần bảo vệ

Điều này cũng lí giải cho tôi tại sao ma thuật của tôi lại bốc hơi trước khi chạm vào cái xúc tu

-Vì vậy, tôi với tay vào Kho Vật Phẩm của mình và rút ra một thanh kiếm. Thanh kiếm mà tôi chiến đấu với con Thú Thánh Hộ đã bị mất khi giao chiến với nó. Còn đây chỉ là một lưỡi dao, ngắn hơn thanh kiếm kia một chút

Tôi lấy thanh kiếm ra khỏi vỏ và tiếp cận Alumis

“Anh đang làm gì vậy? Anh im lặng dữ đó. Em biết anh đang tìm cách để thắng nhưng em khuyên anh đừng làm điều gì dại dột. Nếu anh trở thành của em, thì em sẽ cân nhắc-”

“-Im Đi”

Từ tận đáy lòng, tôi thực sự rất ghét cô ta(H:giờ đổi xưng hô cho hợp)

“Tôi không quan tâm cô muốn thứ gì! Nhưng tôi thề tôi sẽ không bao giờ ở chung với một cô gái như cô đâu!”

Tôi dồn hết cơn thịnh nộ và giận dữ mà tôi cảm nhận được trong khi tôi nắm chặt cái thanh kiếm rồi nhắm vào sâu bên vai Alumis

“Aaaaahhh!?”

Alumis hét lớn một cách khủng khiếp, nhưng tôi không quan tâm đến cô ta và khi tôi rút thanh kiếm ra khỏi vai cô ta thì tôi chuẩn bị ra đòn kế tiếp

Nếu cô ấy tấn công tôi, thì tôi có thể tự hồi sinh. Tôi chả có lí do gì để chần chừ khi Claudia và Rose gặp rắc rối cả

Nhưng-

“-Anh nghĩ em sẽ cho phép sao!?”

Alumis vung cánh tay theo hình vòng cung lớn(H:nên nhớ bé này là linh hồn)

Tôi nên tránh xa ra khỏi tầm nhìn của cô ta nhưng tôi cảm giác mình đã bị thứ gì đó đánh gục

“-Ku, cái gì thế-!?”

Tôi lăn xuống những chiếc lá đang rơi và quỳ xuống. Tôi nhìn lên Alumis và thấy cánh tay phải của cô và từ cái khủy tay đã trở thành một cái xúc tu

Cái xúc tu đó là thứ vừa mới hạ gục tôi. Trên hết, vai của cô ta đã trở thành một chất lỏng và đang cố hợp nhất lại với cánh tay đang bị thương. Bây giờ cô ta trông giống như chả mang một vết thương gì trên người cả(H:mèn ơi, s**thú)

Cô ta chỉ nói với tôi là cô ta là một linh hồn. Cô ta là một linh hồn của nước

“Cái gì!? Cái quái gì thế này!? Làm sao anh lại có thể khiến em bị thương!?”

“Ai biết!?”

Tôi chả có nghĩa vụ phải trả lời Alumis. Thực tế, tôi có thể lợi dụng sự mất cảnh giác ấy để thực hiện đòn tấn công khác

Tôi bắn vài tia lửa vào cô ta trong khi liên tục chém vào cô ta bằng thanh kiếm. Vì cấp bậc của nó quá thấp nên tôi buộc phải ngừng di chuyển khi dùng Hỏa cầu

Ma thuật dường như không có tác dụng, do đó tôi bỏ qua ma thuật và tập trung tấn công bằng kiếm

Tôi cố gắng tìm cơ hội để tách ra khỏi Alumis và giải cứu Rose và Claudia khỏi những cái xúc tu bằng kiếm của tôi. Tuy nhiên, cả hai điều bị giữ chặt ở con suối và tôi biết tôi không có thời gian với họ

Tôi nghĩ cơ hội duy nhất để cứu họ là đánh bại Alumis

“Kuku, chết tiệc. Anh không ngừng việc chống lại em nhỉ!”

Alumis liên tục tung ra các đòn tấn công bằng xúc tu của cô ta

Các đòn tấn công của cô ta chả khác gì là một đòn roi. Tôi cố gắng hết sức để tránh chúng, nhưng Alumis dừng như giỏi chơi cận chiến hơn tôi

Ngay cả khi kích hoạt Phước lành của Nữ thần Medea, thì nó vẫn đòi hỏi sự tập trung của tôi để có thể chống lại các đòn tấn công của cô ta. Khi các đòn tấn công của cô ta còn tiếp tục, thì trên cơ thể của tôi bắt đầu xuất hiện vài vết thương nhỏ

“Thôi nào, chuyện gì thế này? Đó là tất cả những gì mà anh có sao? Em rất ngạc nhiên khi anh làm em bị thương đấy, nhưng anh không nghĩ đến việc em sẽ phản công sao?”

Các đòn tấn công của cô ta tăng lên. Tôi cố gắng hết sức để chặn các cái xúc tu như một đòn roi, nhưng một số đã vượt qua và cắt sâu vào bên trong cánh tay của tôi

“Đến giờ rồi!”

Alumis chuẩn bị ra một đòn tấn công lớn. Any ideas she had of loving me were now replaced by the unrelenting, ruthless yandere thoughts that were filling her mind/ Nhưng đây là điều mà tôi đợi

“Uwaaa-!?”

Tôi cắt đứt cái xúc tu mà cô ta vung xuống và phần còn lại cánh tay của cô đã tiết ra chất lỏng. Tôi nắm lấy cơ hội lao về phía cô ta với thanh kiếm kìm cùng với toàn bộ sức mạnh. Xúc tu của cô ta bắt đầu hồi phục và rõ ràng tôi đã tiếp cận được cô ta trước khi cô ta hồi phục kịp. Tôi rút thanh kiếm ra hướng đến phía trước và nhắm vào bụng của cô ta

-Tôi có thể cảm thấy ở phần bụng của tôi có một cú va chạm nhẹ

“---C...cái...”

Tôi nhìn xuống tay mình. I had stopped my sword forward, harmlessly into the air. Tôi biết mình vừa nhắm vào bụng của cô ta và không có cách nào mà cô ta tránh được. Ở đấy, quấn quanh cái lưỡi kiếm của tôi, là một cái xúc tu khác. Nó xuất hiện từ lưng cô ta và đã quấn quanh lưỡi kiếm của tôi để bảo vệ cô ta

Một cái xúc tu khác cũng xuất hiện từ lưng cô ta-cái đó đã xuyên qua ngực tôi. Tôi cảm thấy trên ngực mình đang có một cái lỗ

“Fufu, anh gần như đã chạm được vào em. Em không phải là người hay chiến đấu và em chưa bao giờ chiến đấu với một người dùng kiếm cả”

“...Nó...không thể...”

Tôi có thể thấy các xúc tu đang siết chặt Rose và Claudia. Những giọt lệ mi đong đầy khiến họ muốn thét lên nhưng lại bị các xúc tu che lại

Đừng lo, anh sẽ giúp mọi người sớm thôi. Môi tôi nhúc nhích nhưng không hề có giọng nói nào phát ra. Alumis tỏ ra khó chịu khi tôi nhìn họ

“...Ah, phải rồi. Em vẫn sẽ giết hai con nhỏ đó vì dám làm tội đồ với Yuzuki. I can tell that as long as these two still draw breath you’ll never be able to look at me the way you look at them.”

Alumis nói điều đó không một cảm xúc. Như thể đó là công việc hằng ngày của cô ta vậy. Tôi thực sự rất ghét cô ta. Cô ta chắc chắn sẽ tra tấn Rose và Claudia cho đến khi tâm trí của họ bị phá vỡ

Tôi bắt đầu sử dụng Hỏa cầu bằng cách chuyển sang Vô niệm. Một vòng phép bắt đầu hình thánh dưới chân tôi

“Không cần bận tâm đâu. Em không biết tại sao anh lại có thể khiến em bị thương, nhưng dù lí do gì đi nữa, thì ma thuật không có tác dụng với em đâu”

Đúng, đúng là thế. Ma thuật có thể không thể khiến cô bị thương, Alumis, nhưng, ta đâu có nhắm vào cô

Khi kĩ năng Hỏa cầu khiến cơ thể của tôi cháy rụi, ý thức của tôi mờ dần

“...hmm, anh tuyệt vọng đến mức không muốn thấy cảnh họ bị tra tấn phải không? Chà, dù sao cũng tốt. Bởi vì việc tra tấn bọn chúng là không thể tránh khỏi. Khi anh nhìn thấy chúng, thì chúng chỉ đơn giản là cầu xin được chết

Đó là lời nói cuối cùng của Alumis trước khi tầm nhìn của tôi mờ dần như mực đen

Bình luận (0)Facebook