• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3-1(5.2):Thời gian còn lại

Độ dài 1,996 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:16

Chương 3-1(5.2):Thời gian còn lại

Kĩ năng mới của tôi là Phục sinh: F, Sấm sét: E, Chủ nhân ma thuật công kích: E, Khả năng cận chiến: E, Phép màu của nữ thần Medea: F. Tôi cũng nâng cấp Chữ bệnh lên rank E luôn

Nhân tiện, tôi chả dùng một điểm SP nào để học kĩ năng Kiếm dài cả. Tôi nghĩ rằng mình đã nhận được nó kể từ khi tôi dùng thanh kiếm dài hồi nãy

Tôi định sử dụng phép thuật để đánh bại những con Garum nhỏ để có thể bắt đầu cuộc chiến. Có nhiều nguyên tố phép thuật khác nhau như thổ, hỏa, và lôi. Tôi quyết định sẽ kết thúc cuộc chiến bằng Sấm trời vang dội

Nó cần một thời gian ngắn để thực hiện nên sức mạnh nó hơi bị yếu. Chính xác hơn là nó nhắm vào những thứ xung quanh tôi trong phạm vi nhỏ. Tôi đã chọn phép thuật này vì nó tương đối dễ sử dụng trong chiến đấu

Tôi cũng quyết định nâng nó lên rank E vì tôi có thể sử dụng nó trong khi duy chuyển và phạm vi của nó tăng lên 4 mét

Sau đó, tôi quyết định học Chủ nhân ma thuật công kích để tăng sức mạnh phép thuật tấn công. Tôi cũng tăng Trị thương lên rank E vì tôi có thể sử dụng nó trong khi duy chuyển

Rõ ràng, khi tất cả phép thuật lên rank E thì ta có thể vừa niệm vừa duy chuyển

Cái cuối cùng là- Phép màu của nữ thần Medea

Kĩ năng này kéo dài khoảng 30 phút và thời gian chờ là 3h, kĩ năng này có thể trị thương cho những người mà được xem là đồng minh

Ngoài ra, khả năng của người dùng nó cũng tăng thêm 30%

Nó chỉ tốn 300SP nên tôi không do dự mà lấy nó

…A, điều này chả đúng tí nào

Thực ra, tôi đã do dự một chút. Thông tin của nó là “Kĩ năng được đề xuất bởi Medea-oneechan là tuyệt nhất! Đó là một kho báu!”

Tôi nên nói cái gì đây…nó hoàn toàn là một cái bẫy

Dù nó chỉ kéo khoảng 30 phút, nhưng kĩ năng của tôi lại mạnh hơn tưởng tượng. Nó có thể là một cái bẫy nhưng vì cái lợi quá lớn nên tôi đã lấy nó

Dù sao, tôi đã học những kĩ năng mà tôi đã nghĩ cần thiết và tôi quyết định đọc những thông tin của kĩ năng mới trong khi đợi Thời gian của bất tử kết thúc

Và-thời gian bây giờ là 19:50

Thời gian của bất tử đã kết thúc và tôi quyết định hồi sinh. Tôi hét vào Medea-nee chibi khi xuất hiện trong tầm nhìn của tôi

“Yes….hãy làm điều mà em làm được Yuzuki-kun”

Medea-nee bắt đầu niệm chú

Cơ thể tôi được bao quanh bởi ánh sáng và tôi đã lấy lại ý thức

Thời gian hiện giờ là-19:51

Tôi còn lại 9 phút để hồi sinh Claudia. Tôi mất hai phút để niệm Phục sinh, vì thế tôi còn lại 7 phút

Nói cách khác, tôi cần phải đánh bại boss và những con quái thú của nó đã triệu hồi trong một thời gian ngắn. Và như thế, tôi hồi sinh vào cơ thể mới, tôi đứng dậy và kích hoạt Phép màu của nữ thần Medea

Tôi bắt đầu kích hoạt sấm sét

Ngay sau đó, Boss chú ý đến tôi và tấn công

-Tất nhiên, tao đã chuẩn bị sẵn rồi

Tôi nhảy ra khoải phạm vi tấn công của nó. Sau khi tránh được đòn đầu tiên, tôi chạy đến chỗ thanh kiếm mà tôi đã vứt

Được, có khoảng 5 giây. Đó là thời gian cần thiết để niệm phép Sấm sét…tuy nhiên, vòng phép của nó dường như chưa hoàn chỉnh

Có lẽ nếu tôi không tập trung thì nó sẽ chậm lại. Tôi không nhớ chính xác câu thần chú của nó

Những con Garum không cho tôi thời gian, chúng chạy đến chỗ tôi. Tôi tránh được đòn tấn công đầu tiên của nó và thanh kiếm tôi đã đâm vào nó, nhưng nó đã bị chặn lại bởi con Garum thứ hai

-AH, địt mợ!

Tôi không biết tại sao niệm chú lại lâu như thế, nhưng nó không dừng lại dù tôi cố gắng tránh nó. Có lẽ tôi nên tập trung vào Sấm sét trước

Tôi từ bỏ ý định phản công và tập chung vào việc phòng thủ

Đã hơn 20, 30 giây và ngay bây giờ nó đã hoàn thành. Nó có lẽ dài hơn hai hoặc ba phút, nhưng nó đã hoàn thành. Tôi chạy qua giữa con boss và Garum

“-Xuyên giáp!”

Tôi kích hoạt Sấm sét

Một lượng sét xuất hiện xung quanh tôi, tấn công boss và những con Garum-bây giờ trên mặt đất có tới bốn cơ thể đang cháy khét

Không thể nào. Chỉ một lần ư? Sức mạnh của nó có vẻ khá giống như Cầu lửa vì thế tôi nghĩ nó chỉ khiến bọn chúng bị tế liệt, nhưng điều này quá cheat. Có lẽ là do Chủ nhân của ma thuật công kích và Phép màu của nữ thần Medea

Dù sao đi nữa-tôi quay lại nhìn con boss. Như dự đoán, nó vẫn còn ở đó

Tôi không thể đánh bại nó trừ khi tôi đánh vết thương chí mạng

Tôi kiểm tra thời gian một lần nữa-tôi nhìn vào status và nó ghi là 19:51. Chưa đến một phút. Với khả năng này, tôi có thể thành công

Tôi liền chuẩn bị Cầu lửa. Ngay khi chuẩn bị xong, tôi ném thẳng vào đầu con boss

Boss gầm lên trong đau đớn

Trong khi nó vẫn còn bị tê liệt vì đòn tấn công hồi nãy, tôi lao về phía trước và dùng kiếm nhắm vào cổ của nó. Cảm giác thanh kiếm sắp đâm qua cổ nó, tôi liền lùi lại

“-Cái gì thế?!”

Tôi hét lên trong khi cơn đau chạy qua các giác quan của mình. Khi nhìn lên, tôi nhìn thấy thân hình to lớn của con boss đang chạy về phía tôi. Tôi nhanh chóng nhảy sang một bên để tránh nhưng con Garum thứ hai đã đợi tôi đáp xuống mà tấn công

“Không thể nào, nó có thể triệu hồi thêm Garum ư?”

Tôi không có thời gian để phàn nàn. Tôi xoay thanh kiếm của mình dưới đất của con Garum thứ hai và cắt đi một nữa đôi chân của nó. Tuy nhiên, một con Garum khác nhanh chóng tấn công tôi từ phía bên cạnh. Tôi không thể nào tránh được đòn đó

Vẫn còn hai con Garum và boss-tôi quay đầu nhìn vào bọn chúng. Boss chúng rõ ràng đang đau đớn, nhưng hai con kia đã đứng trước để bảo vệ nó

Tôi đã nâng cấp khả năng của bản thân mình lâu rồi. Tôi đứng dậy vào kéo cánh tay ra khỏi miệng Garum

Tuy nhiên, răng của nó gây nhiều sát thương hơn tôi nghĩ. Cánh tay trái của tôi như đang bị liệt

Đáng nhớ là, tình huống này khá giống tình huống trước khi tôi chết. Kẻ thù đã giảm đi hai con, nhưng tôi biết rằng mình không thể sử dụng kiếm bằng một bàn tay

Tôi không ngần ngại niệm phép trị thương cho mình

Có vẻ boss đã cảnh giác với tôi hơn kể từ khi tôi sử dụng sấm sét. Boss gầm một tiếng và hai con Garum tiến đến chổ tôi

Tôi nhanh chóng lùi lại và trách được đòn tấn công đầu tiên của Garum. Còn đòn thứ hai thì không thể tránh được nhưng bằng cách nào đó tôi đã xoay sở được và thanh kiếm của tôi đã hỏng

Thành thật mà nói, tôi không nghĩ mình sẽ làm được với một tay, nhưng… có lẽ một lần nữa tôi cảm ơn Phép màu của nữ thần Medea. Tôi nhận được một hiệu ứng nhỏ từ cuộc tấn công

Tôi có thể niệm phép trị thương sau khi làm lệch hướng tấn công của Garum

Tôi không trị thương hoàn toàn nhưng nó đủ giúp tôi hồi phục để cử động hai cánh tay một lần nữa. Tôi tiếp tục cuộc chiến với boss và tay sai của nó

-Mình sẽ tiếp tục tránh các đòn tấn công của nó, làm lệch hướng tấn công thứ hai, và tìm cách để tiếp cận con boss. Bằng cách này, mình có thể khiến nó bị thương nặng hơn theo từng thời gian

Tôi có thể đánh bại nó nếu cứ tiếp tục như thế này, và tôi kiểm tra lại thời gian và nó ghi là 19:54

Nói cách khác,  tôi còn ít nhất là 4 phút. Không, đó chỉ là phỏng đoán. Có khả năng thời gian để hồi sinh Claudia đã qua

Tôi không nên lãng phí thời gian

Tôi kích hoạt Sấm sét một lần nữa và nó đã hạ gọc Garum nhỏ

“Gyaaaaaaaaa!”

Một lần nữa, Boss lại gầm lên

“Chính là nó!”

Tôi lùi về phía trước và đâm vào cổ nó, thanh kiếm của tôi đã xuyên toạc qua cổ họng nó

Tôi lấy thanh kiếm ra và một lượng máu phun trào đổ ra đầy sàn nhà

Một số thông báo xuất hiện trên status nhưng tôi bỏ qua. Tôi liền mở hồm đồ của mình và lấy xác của Claudia ra

Chưa hết 24h. Nếu không, cô ấy sẽ biến mất. Tôi bắt đầu niệm phép phục sinh

Tuy nhiên-nó, nó quá chậm

Thời gian niệm phép càng dài, thì hi vọng của tôi càng nhỏ đi

Tôi kiểm tra lại thời gian và nó ghi là 19:57

Có nghĩ là, nếu cứ chậm như thế này, tôi ít nhất cần khoảng một phút hoặc hơn

Nó cũng giúp tôi cảm thấy nhẹ nhõm cho đến khi tôi nhân ra-một cái gì đó trong tầm nhìn của tôi

Xác con boss được bao bọc bởi ánh sáng và biến mất, thứ duy nhất còn lại là ma hạch. Tuy nhiên, vẫn còn một cái xác Garum chưa biến mất

-Không, nếu nó đã chết, thì nó đã biến mất như con boss rồi chứ. Có lẽ con đó vẫn còn sống

Trước khi tôi biết điều đó, con Garum đứng dậy và tiến đến để tấn công tôi. Tôi đoán kể cả khi đã tiêu diệt chủ tầng, nhưng con quái vật vẫn còn thù địch với tôi

“-Chết tiệc!”

Tôi cầm thanh kiếm lên và giết Garum. Tuy nhiên, do tôi đã duy chuyển, nên vòng phép đã biến mất

“Không còn con nào nhỉ? –Phục sinh!”

Tôi một lần nữa niệm phép phục sinh. Giống như lần đầu tiên, vòng phép hình thành khá chậm. Tôi kiểm tra thời gian một lần nữa, cầu nguyện nó đừng khác mong đợi của tôi

Đó là 19:58

Mất đến hai phút để niệm phép phục sinh và tôi chỉ còn lại hai phút trước khi tôi vuộc mất Claudia một lần nữa

-Nhưng khi mình kiểm tra ngày tháng thì đã gần 20 giờ kể từ khi Claudia chết. Mình đã không kiểm tra kĩ càng

Tôi chỉ còn có vài phút, và có khả năng nó đã quá muộn. Tôi tiếp tục niệm phép và vòng phép gần như đã hoàn thành

Tuy nhiên, trái với mong đợi của tôi, cơ thể Claudia bắt đầu bao quanh bởi ánh sáng màu trắng. Mặc dù nó mang cảm giác dễ chịu, nhưng đó cũng giống như ánh sáng đã bao mấy con quái vật đã chết

Trong trường hợp đó, Claudia có thể biến mất

Tôi không muốn điều này chút nào. Dù chỉ có là một ngày, nhưng Claudia đã trở thành một người quan trọng không thể thay thế đối với tôi. Tôi không muốn vụt mất cô ấy một lần nữa

Vì thế, tôi cố gắng hoàn thành vòng phép, điều tôi sợ không phải là tuyệt vọng

Một hình lục giác xuất hiện giữa vòng tròn. Sau đó, có vài hình tròn khác xuất hiện, tiếp theo là những kí tự. Và thứ duy nhất còn lại là-

“Hãy quay về đây, Claudia!”

Tôi kích hoạt phép thuật của mình với mong muốn đầy tuyệt vọng

Hình kiếm trên mạng

default.jpg

Bình luận (0)Facebook