• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3-1(4.1): Dungeon Guide

Độ dài 886 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:33:25

Chương 3-1(4.1): Dungeon Guide

“Cảm ơn anh”

Khi nói xong chúng tôi đi về phía sau cánh cửa chủ tầng và đi xuống tầng 5. Trước khi vào dungeon lần đầu, thì mỗi căn phòng điều có một bàn thờ cho phép ta có thể ra/vào bình thường

“Ta nói cho nhóc luôn, chủ tầng 5 khá mạnh đó”

“Mạnh lắm sao?”

“Có khá nhiều khó khăn khi đã vượt qua tầng 4. Nhóc sẽ được thách thức một chủ tầng mà ta chưa bao giờ đánh bại nó khi ta làm một mạo hiểm giả trước đây. Đó là một kẻ thù mà ta không thể tưởng tượng được một tân binh sẽ đánh bại nó…có lẽ bây giờ nhóc vẫn chưa đủ mạnh để đánh bại nó đâu”

“Tôi hiểu rồi…”

Nhờ vào các danh hiệu và kĩ năng của tôi, tôi đã thông thạo 37% so với mạo hiểm giả bình thường. Tuy nhiên, dựa trên những gì mà tôi nhìn thoáng qua Gray, tôi không thể nói rằng mình mạnh hơn anh ta

Nếu như Gray không thể đánh bại chủ tầng này thì tốt nhất tôi nên ngưng lại ở đây

“Nhóc có thể học kĩ năng đó bằng cách đánh bại những con quái bình thường ở tầng 5 này…nếu nhóc muốn giống như ta trong quá khứ thì ta không cản nhóc. Ít nhất ta sẽ hướng dẫn nhóc chỗ chủ tầng 5”

“…hiểu rồi. Trong khoảng thời gian này, tôi nghĩ mình nên suy nghĩ cách chiến đấu với kẻ thù vậy”

Thông thường, tôi chả sợ chết, nhưng nếu như tôi hồi sinh mình chậm thì Claudia có khả năng qua đời. Nếu tôi chết, tôi sẽ không sống lại kịp trước khi sinh mạng Claudia hết. Nếu điều đó xảy ra, tôi không đủ thời gian để kiếm được số điểm SP mà tôi cần

Vì vậy, những gì mà tôi định làm là không được

Tôi phải làm nó để có thể kiếm được số điểm SP cần thiết

Nhưng, lí do mà tôi kiếm được nhiều điểm SP hiện giờ là do các danh hiệu mà tôi đánh bại các chủ tầng           

Tôi không chắc mình kiếm được bao nhiêu điểm bằng cách giết những con quái vật bình thường ở tầng 5. Nó có thể mất đến nữa tiếng hoặc tôi phải đánh bại chủ tầng 5

Dù sao, tôi quyết định đánh bại một số con quái ở tầng 5

Chúng tôi đi vào tầng 5

Những con quái ở đây là những con sói lớn tên là Garum

Các dungeon khác thường có những con quái khác nhau tùy thuộc vào độ khó của chúng. Dungeon này chỉ dành cho tân binh nên khá dễ dàng   

Không hề có con quái nào giống sói cả, nó cũng giống mấy con khác là cùng. Nó di chuyển rất nhanh và cắn mạnh

Tất nhiên, miễn là tôi còn thanh kiếm và phép <trị thương F> khi bị cắn, tôi vẫn có thể tự lo cho mình được

Con sói cho tôi khoản 10SP. Sau một giờ khi chiến đấu với bọn chúng, tôi kiếm được 200SP

Vì thế, hiện giờ tôi có thể kiếm được 977SP còn lại trong 5h nữa. Tôi vẫn còn 17/24 giờ. Tôi có thể giúp Claudia kịp

“Yuzuki, nhóc có vẻ khá vui?”

“Wellhm…tôi có cơ hội hồi sinh Claudia ấy mà”

“-Nhóc thực sự có thể học phép hồi sinh!?”

“Không, tôi chưa học nó nhưng tôi nghĩ mình sẽ học được nó”

“…ý nhóc là sao?”

Tôi không có ý định nói với anh ta rằng mình có thể dùng điểm SP để có thể học những kĩ năng mà mình muốn, nhưng có vẻ anh ta không thể từ bỏ chủ đề này được

Tôi cần phải suy nghĩ về những câu mình định nói cái gì

“Tôi thực sự không thể giải thích nó, nhưng tôi chắc chắn rằng mình có thể hồi sinh Claudia nếu ta cứ tiếp tục ở tốc độ này”

“…Nhóc đang nghiêm túc hay bị điên thế?”

“Tôi đang nghiêm túc đây…mặc dù nếu tôi chiến đấu một mình thì tôi không chắc 100% là chiến thắng. Tôi đã sử dụng <trị thương> rất nhiều và cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi không muốn mắc sai lầm nên tôi nghĩ mình nên nghĩ ngơi và quay lại thành phố”

Khi tôi nói thế, Gray nhìn tôi như thể tôi mới phát ngôn ra từ vô lí. Thực tế, đó là ý nghĩ bình thường trong hoàn cảnh này. Theo tôi đã biết, tôi cần tiếp tục đi giết quái để nhanh chóng học kĩ năng <hồi sinh>

Rõ ràng, anh ta không hề biết tôi có thể học kĩ năng đó với điểm SP cần thiết

“Ngay cả khi cuộc sống của nhóc khó khăn, nhóc vẫn muốn cứu lấy cô ấy. Không phải tốt hơn nếu cậu dùng nó cho cuộc sống của mình sao?”

“Không bao giờ!”

Tôi vô tình hét lên và hơi ngượng. Tôi hắn giọng lại và giải thích với Gray

“Mặc dù tôi chỉ mới gặp Claudia nhưng cô ấy là một người đồng đội không thể thay thế được. Tôi nhất định không bao giờ từ bỏ cô ấy”

“Thế tại sao nhóc lại ngừng ở đây?”

“Nếu tôi chết, không có ai giúp được Claudia. Cách duy nhất có thể giúp cô ấy là tôi phải sống. Dù tôi muốn đi tiếp lắm nhưng tôi nghĩ mình nên ngừng ở đây”         

Bình luận (0)Facebook