• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2-6 (2)

Độ dài 2,693 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:34:20

Chương 2-6(2): Số đo của Rose(2)

Ở trong căn phòng của Rose, tôi đã nhẹ nhàng bị đẩy xuống giường như là một công chúa(H:ọe)

“…Rose? Không phải anh nói là anh chỉ lấy số đo của em thôi sao?”

“Yep, thì chúng ta đang làm đấy”

Rose nói điều này trong lúc em ấy đang lột quần quần tôi ra

“…oi, làm thế nào mà cái chuyện này lại liên quan đến việc lấy số đo của em chứ?”

“Ý onii-san là gì?”

“Ý anh là tại sao em lại cởi quần của anh vậy?”

“Thì để đo đạc ý”

“Nhưng nó có liên quan-ah, đừng có lột lun quần lớt của anh lun chứ!?”

Trước khi tôi nhận ra, thì phần dưới của tôi hoàn toàn trần như nhộng

“Bây giờ, em đã sẵn sàng cho việc onii-san lấy số đo của em”

“Làm thế nào mà việc này lại liên quan đến việc lấy số đo-nya~”

Một tiếng rên rỉ trong vô thức đã thoát ra khỏi miệng của tôi. Rose đưa thằng nhỏ vào cái miệng mềm mại của em ấy và vuốt ve nó bằng lưỡi và môi của em ấy

“Kuchi~um…chu~mochi. Chi~fufu~Chi~fuha…fufu, thằng nhóc của onii-san dựng lên rồi đấy, Yuzuki onii-san. Đống quần áo này vướng quá đi”

Rose hoàn toàn khiến cho thằng nhóc của tôi thức tỉnh nhờ vào kĩ thuật điêu luyện từ việc mà em ấy thổi kèn. Khi thằng nhóc của tôi cứng lên, em ấy từ từ rút nó ra khỏi miệng và nhẹ nhàng âu yếm nó bằng tay của mình

Một cô bé mặc một váy gothic đang vuốt ve thằng nhỏ của tôi như thế đó là một điều rất đỗi bình thường. Đây chắc chắn ko phải là một cảnh tượng bình thường một chút nào

“Rose, không phải chúng ta nên lấy số đo của em sao?”

“Chúng ta…onii-san có thể lấy số đo của em từ mi li ít, đúng không? Vì thế, trước tiên, onii-san có thể đo từng mi li ít cái miệng của em bằng thằng nhỏ của onii-san được không? Ah~…chu~uh uh…chu~uhm”

“Nó sẽ khiến trang phục của em bẩn đấy và anh không đo ở chổ đó đâu…~~~~”

Rose từ từ nuốt trọn thằng nhỏ của tôi trước khi âu yếm thằng nhóc trong miệng của em ấy

Em ấy quá ngoan ngoãn. Tôi có thể cảm nhận được kĩ năng điêu luyện của em ấy qua lưỡi của em ấy và tôi muốn tận hưởng nhiều hơn về nó, nhưng em ấy cố tình làm việc đó một cách thật chậm rãi. Em ấy di chuyển sang một bên, lùi rồi tiến lên, để thằng nhóc của tôi có thể cảm nhận từng mi li ít của em ấy

“Oh~…Rose~! Haa~….haaa~”

Cái cách mà em ấy làm. Nó giống như lần đầu vậy. Em ấy cố tình di chuyển từ từ và điều đó rất dễ khiến cho tôi mất kiên nhẫn và con thú trong người tôi chắc chắn sẽ ko thể kiềm chế được. Thực sự đó chính là những gì mà em ấy muốn

Tôi không nên nằm lì ở đây nữa. Tôi bật dậy ra khỏi giường và thò tay xuống váy của Rose. Tôi kéo áo ngực của em ấy sang một bên và bắt đầu xoa bộ ngực khổng lồ không hề phù hợp với thân hình của em ấy

Một cảm giác mềm mại bao trùm lấy tôi trong khi bộ ngực khổng lồ mềm mại của em ấy như đang nhấn chìm bàn tay của tôi vậy

Tôi bắt đầu xoa bóp từ từ cùng một lúc và nhanh chóng xoa bên còn lại trong khi chơi đùa với đầu ti bên phải của em ấy

Điều này rất là hiệu quả đối với Rose và bằng chứng là Rose đang rên rỉ trong khi vẫn mút thằng nhóc của tôi

Mặc dù tôi đã khiến cho em ấy kích thích, nhưng em ấy vẫn hành động một cách chậm rãi. Mỗi lần em ấy rên rỉ thì làn sóng của sự khoái cảm truyền thẳng vào thằng nhóc của tôi, nhưng, ngoài việc đó ra, thì đòn tấn công của em ấy khá hiệu quả

“Rose, em đang giận sao?”

“…Chu~uh uh…hah…nn~…hmm~? Anh muốn thử đo cơ thể của em không, Yuzuki onii-san?”

Trong mắt Rose còn có một con mắt quỷ đang nhìn tôi khi tôi nhìn em ấy. Tôi biết lúc này em ấy thực sự muốn tiến tới thêm nhiều bước hơn là việc đo đạc cơ thể của em ấy

“Em thắng rồi đó…”

Tôi bỏ tay ra khỏi phía dưới Rose và đặt em ấy lên đùi của tôi

“…Yuzuki onii-san?”

“Anh đã nắm rõ toàn bộ mi li ít của em rồi”

“Eh? onii-san chắc không? Không phải lần đầu đo sẽ rất khó khăn sao?”

Rose cố gắng dang tay ra và nắm lấy thằng nhỏ của tôi nhưng tôi đã nắm tay của em ấy lại và xoay em ấy sang phía khác trước khi em ấy chạm vào nó

“Do đó, khu vực tiếp theo cần phải đo là…”

Tôi đẩy Rose về phía trước để em ấy chống tay xuống và chổng hông lên. Tôi lật cái váy Rose và biết em ấy không hề mặc gì ở đó cả. Mọi thứ hoàn toàn được phơi bày

Như thường lệ, em ấy không hề mặc đồ lót

Tôi giữ một cánh tay của Rose và đẩy thằng nhóc vào bên trong âm hộ của Rose

“Giờ thì anh sẽ đo đạc cái âm hộ hư hỏng của em đây!”

Tôi tiến đến phía trước với tất cả sức mạnh của mình để có thể chạm đến phần sâu nhất bên trong Rose

“Ha~~~ah~hah. Nó vào rồi~~!”

Rose cong người lại và rên một tiếng

Tôi liên tục đục thẳng từ phía sau, bị phản ứng của Rose thúc đẩy.Tôi có thể cảm nhận được việc tôi đã chạm tới tử cung của Rose, và như việc tôi đang làm, tôi có thể cảm nhận được bên trong Rose ngày càng thắt chặt hơn

“Ah~,uh,n~ku. Nó tới rồi~ah~um, onii-sann đang khuấy động bên trong em”

Tôi từ từ xoay cái hông từ bên này sang bên kia để dễ dàng đâm vào bên trong em ấy hơn. Phần đầu của thằng nhóc đã chạm tới tử cung của em ấy. Đây là một trong những vùng kích dục của em ấy mà tôi thường phải dành nhiều thời gian để khiến cho em ấy lên đỉnh, nhưng Rose ngày càng nhạy cảm hơn khi tôi làm điều này

Claudia thường không thích khi tôi đùa giỡn ở vùng G của em ấy, nhưng có vẻ như trong trường hợp của Rose thì nếu tôi càng đâm sâu thì em ấy càng thích thú hơn nhỉ (R: cái này là về cảm nhận của từng người, mỗi người có một vùng sướng riêng nên nếu muốn làm bạn tình của mình thực sự thích thì hãy hỏi cận thận nha \(^o^)/)

Trong khi đẩy thằng nhóc vào phần sâu nhất của em ấy, thì Rose bắt đầu, phát ra những tiếng dâm dục

Tôi có thể nói rằng tôi gần chạm tới phần ấy của Rose, nhưng tôi vẫn chưa muốn kết thúc. Bên cạnh đó, mục tiêu chính của tôi chính là phải trừng phạt cho sự chậm chạp và cố gắng làm con thú trong tôi nổi giận lên

Tôi tiếp tục đẩy và khuấy động em ấy từ phía sau. Khi em ấy sắp ra, tôi ngừng di chuyển hông lại

“…ha….haa…ha? Yuzuki…onii-san?”

Em ấy bối rối vì không hiểu tại sao tôi lại dừng lại. Tôi có thể cảm thấy âm hộ của em ấy càng lúc càng thắt chặt thằng nhóc của tôi hơn

Nhưng tôi sẽ làm một cách từ từ, cố tình kéo thằng nhóc ra và trêu chọc cái âm hộ của em ấy bằng cách kéo ra rồi đẩy vào

“Haaaa~…nn~, ~au. Nau~…… fua~”

Tôi cố gắng khiến cho em ấy phải thất vọng giống như việc mà em ấy đã thổi kèn một cách chậm rãi. Cơ thể tôi hối thúc phải di chuyển nhanh hơn nhưng tâm chí mong muốn đùa giỡn với Rose lại lớn hơn cái bản năng tầm thường kia

Tôi từ từ di chuyển từ bên đây sang bên kia, và sau đó tiếp tục chậm hơn, kiểm tra âm hộ của em ấy từng mi li ít

Bên trong cơ thể mềm mại của em ấy đang siết chặt lấy thằng nhóc của tôi như thể không cho ra khỏi đó vậy. Tôi bắt đầu cọ sát vùng G của em ấy rồi lại rút dương vật của tôi ra và vào cho đến khi phần đầu của thằng nhỏ của tôi chạm vào tử cung của em ấy

Thằng nhóc của tôi đã đo từng mi li ít bên trong cơ thể em ấy và cứ như thể đó là thứ được tạo ra dành riêng cho tôi vậy. Hoặc đó chỉ là một dạng hình thù mà âm hộ của Rose tạo ra. Nó chính là một hình thù rất phù hợp với thằng nhóc của tôi. Chỉ cần được vào trong chỗ đó thôi mà tôi cũng cảm thấy sướng tê tái rồi

Khi tôi tận hưởng cảm giác trêu ghẹo Rose, thì có một cơn khoái cảm đột ngột tấn công tôi

“– Uku~!?”

Tôi nghiến răng lại để chịu đựng cơn khoái cảm đó

Tôi nhìn xuống và không hề thấy Rose di chuyển. Cánh tay và đầu gối của em ấy vẫn còn giữ lại ở trên giường, tôi đã giữ cánh tay em ấy lại để không cho em ấy tự ý di chuyển. Nhưng tôi cảm giác em ấy đã dùng kĩ năng của em ấy bằng cách nhấp nhô

Cái gì thế-

“Nn~ nn~. Ehehe~ không…nn~…phải nó rất sướng sao onii-san?”

Rose quay lại nhìn tôi, và mỉm cười. Điều đó cũng có nghĩa là em ấy chính là người tạo ra cái cảm giác đó

Như thể để giải đáp nghi ngờ của tôi, âm hộ Rose bắt đầu cuốn lấy thằng nhóc của tôi như thể em ấy đang di chuyển

“Kuh, làm…làm sao em làm được điều này?”

“Na~..nn~ehe~haa…n~ Yuzuki onii-san, aa~h, e muốn…giúp cho anh cảm thấy sướng hơn…vì thế em...nn~…em đã luyện tập”(R: tự điều khiển hình dạng và độ xiết của âm hộ ư, lv max tình dục là đây chứ đâu)

Tôi không nghĩ rằng tôi có thể cưỡng lại được một cái kĩ năng tình dục như thế này

Nhưng tôi muốn trêu chọc Rose nhiều hơn nữa. Tôi phải cố gắng hết sức mình để có thể chống cái sự di chuyển cái mông của Rose

“Làm ơn…Yuzuki onii-san. Em sẽ làm tất cả mọi thứ để khiến cho anh thỏa mãn…haa~”

Rose nhìn lại tôi và trông như muốn khóc tới nơi. Em ấy lắc lư cái mông qua lại trong tuyệt vọng mong muốn tôi di chuyển

“Làm ơn~. Mou~, em muốn nó…em đã luyện thêm vài kĩ năng mới để có thể thỏa mãn anh. Vì thế, làm ơn…đút nó vào đi!”

Đây mới là lí do tại sao lúc trước Rose lại di chuyển một cách chậm rãi. Em ấy muốn tôi phải phát điên lên cho đến khi tôi không thể kìm chế được và phải mạnh bạo với em ấy

Có vẻ như Rose thất vọng nhiều hơn tôi tưởng. Ngay từ khi tôi đến đây thì em ấy luôn muốn làm chuyện dâm dục với tôi

Khoảng khắc tôi nhận ra điều này, thì tôi không cần phải kiềm chế nữa

“Aaaa~ha, nó tới rồi~”

Tiếng rên rỉ ngọt ngào phát ra từ miệng của em ấy. Tất cả những gì mà tôi muốn nghe là những tiếng rên rỉ dễ thương của Rose

Những âm thanh dâm dục phát ra từ Rose đã lan ra khắp căn phòng. Khi mà Rose càng rên rỉ thì âm thanh của em ấy càng rõ ràng hơn

“~aa, a~~Ah, anh đấy, kuh~fu ah~aa…thật xấu xa, onii-san. cái cảm giác sung sướng này~~ N ~n ~a, aa~, a~ann~.”

Tôi chường tay qua nách Rose và nhấc Rose lên đặt lên đùi của tôi

Mọi thứ bên dưới em ấy hoàn toàn đã bị che phủ

Nếu bây giờ có ai đó bước vào đây, thì bọn họ chắc nghĩ chúng tôi giống như cặp anh em đang chơi đùa với nhau. Nhưng, ẩn dưới váy của em ấy, là một cái âm đạo đang siết chặt thằng nhóc của tôi

Tôi đặt tay mình vào bên trong váy Rose và bắt đầu chơi cơ thể của em ấy thằng nhóc của tôi

“Em có muốn anh ngừng lại không?”

Khi tôi thì thầm điều này vào tai em ấy, Rose nhanh chóng lắc đầu. Rồi sau đó em ấy lắc hông của mình khi ngồi trên đùi tôi

“Cô bé ngoan”(H:FBI open up)(R: tên lolicon đó đấy mấy anh, gông nó đi)

Tôi dùng bàn tay của mình vương tới bộ ngực của em ấy và bắt đầu ngịch nó

“Ha~, wau~, n~a, aa~, a~an. Nó sướng quá đi~! anh đang chơi ba chỗ đó cùng một lúc…aaa~. N~a~, ha~a. kimochi~…aah~…aa~…phê quá đi aa~ ha~a”

Âm thanh dưới váy của Rose bắt đầu phát ra tiếng, rồi từ từ nó to lên và đùi của tôi đã bị những giọt nước thánh tình yêu của em ấy tràn ra ngoài

Bây giờ tôi cảm thấy thỏa mái hơn bao giờ hết. Nhưng tôi muốn khiến cho Rose sướng hơn nữa. Đó là khi tôi nhận ra có một cái gương lớn ở bên cạnh

Tôi chuyển cơ thể mình và Rose sang phía cái gương và nâng váy của em ấy lên để cho em ấy thấy và mọi thứ đã hiện lên trước mặt em ấy

“Hmm? Nm, nn~”

Rose thậm chí còn phải nghi ngờ đến mức phải cắn váy của mình. Em ấy thực sự cố gắng giữ bình tĩnh lại để tránh tiếng rên của mình phát ra thay vì bỏ váy xuống. Và giờ đây em ấy hoàn toàn có thể nhìn được cái âm hộ tuyệt đẹp của em ấy khi tôi cho thằng nhóc ăn sâu bên trong đó

“Nmmmm”

Rose có vẻ hơi bối rối khi nhìn bản thân em ấy trong tư thế đáng xấu hổ này nhưng giờ em ấy không thể nào hạ váy xuống được

“Tốt. Nếu em làm rớt nó. Anh sẽ dừng đấy”

Tôi thì thầm nhẹ nhàng vào tai em ấy trong khi tiếp tục khuấy động âm hộ của em ấy

“Hnn~ Nnmm~ nnmm~~~”

Không thể rên rỉ, toàn bộ cơ thể Rose bắt đầu rẩy lên. Tôi có thể thấy biểu cảm của Rose từ sự phản chiếu của cái gương và từ từ nó chuyển sang một dạng thần thái

Em ấy giờ đây không còn suy nghĩ được điều gì ngoài việc tận hưởng cơn khoái cảm mà em ấy đang trải nghiệm. Ngay cả khi cơn khoái cảm này đã chiếm lấy em ấy, thì em ấy vẫn không buông cái váy xuống mà chỉ ngậm nó trong miệng

Tiếng rên rỉ ướt át ngọt ngào của Rose đã lấn át căn phòng. Niềm sung sướng ở phần dưới của tôi cũng đã tới đỉnh điểm và không thể kiềm nén được nữa

“Làm tốt lắm, Rose. Giờ hãy nhận phần thưởng của em nè!”

“Hn~ nnnmmm~”

(Để hình ở đây) (R: còn lâu)

Rose cong người lại và siết chặt tôi. Tôi đã bắn sâu vào bên trong em ấy, tới thẳng chỗ tử cung của em ấy

“Nn~ nmm~~~”

Cơ thể Rose run rẩy khi cơ thể em ấy từ từ rút toàn bộ số tinh dịch của tôi

Bây giờ chắc em ấy đã rất mệt mỏi. Dù đã kiệt sức nhưng em ấy không buông cái váy ra được

“…Em đã làm hết sức rồi, Rose. Giờ em có thể buông nó ra rồi đấy”

Tôi nhẹ nhàng vỗ đầu em ấy và thì thầm vào tai em ấy. Nhưng Rose chỉ lắc đầu và nhìn tôi

“Anh muốn…làm chuyện đó một lần nữa không?”

Vì tôi vẫn còn đang ở bên trong Rose nên tôi có thể cảm thấy cơ thể của em ấy đang run rẩy, nhưng em ấy lại muốn làm nữa. Rồi thằng nhóc của tôi lại cứng cựa lên

“Được rồi. Để anh làm thêm một lần nữa để có được số đo chính sát nào”

Tôi đã tiến hành đo đạc kĩ lưỡng ngực và âm hộ của Rose cho đến khi chúng tôi mệt lã cả người

P/S: 2-10 threesome

Bình luận (0)Facebook