• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2-13

Độ dài 2,820 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:34:48

Chương 2-13: Bởi vì chị ấy là một Yandere

Với Sylphy là người bạn đồng hành mới cùng với tôi, thì chúng tôi bắt đầu tìm kiếm Lythtis. Chúng tôi hiện đang đi điều tra một số nhà kho ở một góc của thành phố cảng mà tôi từng tới đây

“…chị nghĩ Lythtis có tới đây không?”

Tôi hỏi Sylphy điều này khi chúng tôi quan sát một căn nhà kho từ một con hẻm nhỏ cách nơi đó một quãng ngắn

“Có thể. Chị đã gửi một số ứng cử viên guild đi điều tra rồi, nên có vẻ như cô gái đó không có ở đây”

“…em hiểu rồi”

Tôi muốn là người cứu Lythtis nếu có thể nhưng sẽ thật khủng khiếp nếu chúng tôi không tìm thấy em ấy . Tôi muốn em ấy ở một trong những nơi mà Sylphy đang điều tra hơn là không tìm thấy được

“…Tuy nhiên, các nhà kho này là kho của cửa hàng quần áo Rennis. Cũng có báo cáo nói rằng tên bá tước Chaos đã từng tới đây. Vì thế, rất có khả năng cô gái đó ở đây”

Tôi đoán chị ấy cảm nhận được sự lo lắng của tôi nên chị ấy nhanh chóng trấn an tôi lại

Trong khoảng thời gian này, tôi cần phải dựa vào Guild để biết thêm thông tin và tôi cần tập trung vào những gì mà tôi đang làm. Chúng tôi nên đi điều tra kho hàng này trước

Sau đó chúng tôi dành cả ngày chỉ để quan sát căn nhà kho đó ở phía đối diện

Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi vẫn chưa có cái gì để chứng minh rằng Lythtis đang ở trong đó. Đó là lúc khi chúng tôi lên kế hoạch để lẻn vào thì có một chiếc xe ngựa dừng lại ngay trước nhà kho đó

Trong khi theo dõi cái xe ngựa, thì tôi đánh thức Sylphy đang ngủ gật

“Hmm…gì vậy? Em muốn lên giường vui vẻ với chị sao?”

“Đừng có nói điều gì kì lạ như thế chứ. Có một chiếc xe ngựa dừng lại ở trước cửa nhà kho kìa”

“-một chiếc xe ngựa?”

Chị ấy nhanh chóng dụi mắt đi, đi ra khỏi giường, và chạy đến chỗ tôi ở gần cái cửa sổ(H:má ơi, đi hotel sao?)

“Cái xe ngựa đó…hình như có gì đó kì lạ”

“Có sao? Đối với em thì nó giống cổ xe ngựa bình thường thôi”

“Không đâu. Nếu em nhìn kĩ hơn, thì sẽ thấy được những cái bánh xe và cửa sổ đã được gia cố. Họ thường dùng loại cổ xe đó để vận chuyển hàng bí mật hoặc chở ai đó đi trốn”

“…Hmm”

Tôi chả thấy nó có gì lạ cả. Thực sự, tôi không chắc mình có thể nhìn rõ một cách chi tiết từ khoảng cách này

….nhưng nó không phải là một vấn đề đối với Sylphy

Tôi biết chắc chắn điềm tổng thể của chị ấy rất cao, vì thế chị ấy hoàn toàn có thể nâng cao kĩ năng nhìn của mình hoặc một thứ gì đó tương tự như thế

Tôi thì tùy vào trường hợp, chúng tôi ra khỏi phòng và bí mất đến chỗ nhà kho, dùng vài cái thùng gần đó để núp

“Em vẫn không thấy được Lythtis”

“…chị cũng không thấy. Thực sự, chị không thấy ai ở trong xe ngựa cả. Chị nghĩ nó trống không. Chị có thể nhìn thấy người lái xe, nên có thể họ đến đẩy là để đón-nhìn kìa, có ai đó đang tới”

Chúng tôi nói thì thầm với nhau thì có một gã đàn ông rác rưới bước ra khỏi căn nhà kho đó. Một trong những tên đàn ông khác kéo một cô gái ở phía sau ra trong khi cô gái đó đã bị bịt miệng và bị trói tay lại

Tôi nhìn kĩ khuôn mặt cô gái đó với hi vọng nho nhỏ. Rõ ràng cô gái đã thiếu khá nhiều dinh dưỡng, nhưng…không nghi ngờ gì nữa, là em ấy

“Chúng ta đã tìm thấy em gái của Claudia rồi. Giờ chúng ta nên đi giúp em ấy”

“-Chờ đã”

Sylphy ngăn tôi lại trước khi tôi nhảy ra ngoài

“Chúng ta chưa biết bọn chúng có bao nhiêu tên. Ít nhất ta nên nhờ Guild địa phương tới đây giúp đỡ”

“Em đồng ý về việc chúng ta cần sự trợ giúp, nhưng chúng ta không có thời gian cho việc đó. Chúng ta sẽ mất cơ hội cứu lấy em ấy nếu như chúng ta để cho em ấy lên chiếc xe ngựa đó”

Nếu như cái xe ngựa đó đưa em ấy đến nhà kho này, thì chúng tôi sẽ có thời gian kêu gọi sự giúp đỡ. Nhưng điều đó lại xảy ra ngược lại. Nếu chúng tôi để mất em ấy ngay lúc này, thì chúng tôi lại vào ngõ cụt

Nếu chúng tôi có ngựa, thì chúng tôi có thể dùng chúng để đuổi theo nhưng chúng tôi chưa lên kế hoạch nó cho. Đây là cơ hội duy nhất để cho chúng tôi cứu Lythtis

“Đó là…có lẽ em đúng….không, em nói đúng”

Trong mắt Sylphy có một ánh nhìn hơi xa xăm và chị ấy nhanh chóng thay đổi ý kiến về những gì mà chúng tôi định làm. Tôi không biết tại sao chị ấy lại chấp nhận nó một cách dễ dàng như thế nhưng tôi không có thời gian để lo lắng về điều đó

“Vậy thì, em cần sự giúp đỡ của chị”

“Tất nhiên rồi, em có thể tin tưởng ở chị. Sau cùng, chị là tiếp tân độc quyền của Yuzuki-kun mà”

Tôi rất biết ơn chị ấy nhưng tôi không nghĩ rằng đó là thứ mà các tiếp tân thường hay làm

-Sấm Vang

Tôi nhanh chóng niệm phép nhanh trong khi đang trốn. Ngay trước khi nó hoàn thành, thì tôi nhảy ra từ phía sau cái thùng và lao vào gã đàn ông đang giữ Lythtis

“Mày là ai!?”

“Mmm! Mmm Mmm!”

Hai tên đàn ông kia phát hiện tôi đang tới gần và cố ngăn tôi đến gần Lythtis. Tôi tiếp tục chạy nước rút đến hai cái tên đàn ông đã bị tôi nhắm

“Ta sẽ giành lại em ấy!”

Tôi đã sẵn sàng dùng Sấm Vang

Ma thuật Sấm Sét toát ra từ tôi. Những cơn sóng sấm sét bám vào những tên đàn ông ở gần đó và khiến chúng ngất đi. Gã đàn ông đang giữ Lythtis trở nên hoảng loạn nhưng không thể thoát khỏi đòn tấn công của tôi và nhanh chóng gục xuống đất

“Lythtis, em ổn chứ!?”

Ngay sau khi chúng gục xuống, tôi chạy về phía Lythtis, tháo Gag, và dùng con dao găm từ hộp đồ của tôi cắt dây ra

“Yuzuki onii-chan!”

Em ấy ắt hẳn đã rất sợ hãi. Ngay khi cánh tay của em ấy đã được thả lỏng, thì em ấy liền ôm trầm lấy tôi. Tôi muốn an ủi em ấy, nhưng chúng tôi vẫn còn ở trong lãnh thổ của kẻ địch và chúng có khả nhiều tên

Tôi cố kéo Lythtis đứng lên, nhưng có hơn một chục tên đàn ông từ nhà kho ra đây vì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài

“Chuyện gì thế? Có chuyện gì đang xảy ra ở đây sao?”

“Chúng ta đang bị tấn công! Hãy dùng phép thuật tầm xa và nếu như không dùng được phép thuật, thì hãy dùng cung! Khỏi cần lo cho con nhỏ kia, hãy bắt lây chúng!”

-Đợi đã, nghiêm túc sao!?

Tôi đã không nghĩ rằng bọn chúng sẽ tấn công bọn tôi nếu như chúng tôi đang giữ Lythtis(H:vl, main lại dùng gái nữa rồi). Một số tên đang chuẩn bị phép thuật và một số tên đang đặt tên lên cung của chúng. Tôi dùng thân mình để bảo vệ Lythtis khỏi nó

“-Ngay lúc này, bắn!”

Tất cả điều cùng tất công. Mũi tên và ma thuật điều hướng đến chỗ chúng tôi, nhưng-không có đòn nào dính chúng tôi cả. Khi tôi nhìn lên, tôi thấy Sylphy đang đứng giữ tôi và những tên đàn ông đó, và chặn đòn tấn công đó

“Sylphy!?”

“Yuzuki-kun, em ổn chứ?”

Chị ấy nhìn lại và hỏi tôi điều đó

“Em mới là người nên lo lắng cho chị đó!”

“Chị ổn. Chị có thể chặn được mấy đòn tấn công phép thuật mà”

“…phép thuật? Ah, em hiểu rồi”

Tôi chỉ nhận ra khi chị ấy nói điều đó. Có một cái vòng ma thuật đang bao quanh bọn tôi(H:kiểu như kết giới ấy)

“Quang trọng hơn…nếu mà em muốn lao vào kẻ địch, thì em nên biết tự bảo vệ mình đi chứ”

“Vâng. Em xin lỗi”

Sau khi tôi xin lỗi. Sylphy nhẹ nhàng cười và chìa tay ra cho tôi

“…nó là gì vậy?”

“Chị sẽ bảo vệ Lythtis. Yuzuki-kun, em có thể xử những kẻ thù còn lại”

“-Vâng”

Tôi để Lythtis lại cho Sylphy chăm sóc và lấy thanh kiếm ra khỏi hộp đồ của tôi

Và-tôi kích hoạt Phước Lành Của Nữ Thần Medea. Ngoài ra, tôi bắt đầu niệm Cầu Lửa, và sử dụng kĩ năng Vô Niệm của mình để giấu ma pháp trận của tôi. Tôi dùng thanh kiếm chém vào ngực của một trong những kẻ thù trong khi chúng còn đơ trước việc Sylphy đã chặn đòn tấn công của chúng

“Cái-!?”

“-Quá chậm!”

Hắn ta cố gắng làm đòn tấn công của tôi bị lệch hướng bằng thanh kiếm của hắn nhưng quá chậm. Tôi hất thanh kiếm của hắn ta ra và chém vào bụng của hắn. Tôi làm một cú chém xoay vào gã đàn ông đang hấp hối và dùng lực đà của mình để áp sát kẻ thù ở gần đấy

“Mày làm cái quái gì vậy!? Lửa, Lửa!”

Những tên còn lại nhanh chóng nghe theo lệnh của chỉ huy của chúng và bắt đầu niệm phép và chuẩn bị cung, nhưng không có lần thứ 2 đâu

Tôi chạy đến mấy tên pháp sư đang niệm phép và cái tên chỉ huy đang ở giữ các cung thủ và Tôi. Các pháp sư có thể đã được phép thuật bảo vệ nên tôi dùng Cầu Lửa để phá chúng. Còn cái gã đang chỉ huy đám cung thủ ấy, tôi lao đến phía trước hắn trong khi vặn người và chém xuyên qua những tên cung thủ

Chỉ trong 10 giây. Chỉ trong thời gian đó, tôi đã cố gắng và đã tiêu diệt gần như toàn bộ kẻ thù(H:Yasuo gank team)

“-M-mạnh quá!”

Tên chỉ huy choáng váng

Trước đây tôi chưa bao giờ cân nhiều kẻ đến thế. Tôi đã kiếm được một lượng điểm SP khá lớn khi chiến đấu cùng Claudia trong Dungeon

Tôi đã quen với việc chiến đấu vô số kẻ thù trong đó. Nên, kết quả là kĩ năng chiến đấu của tôi đã tăng vọt

“Giờ thì, hãy nói cho ta biết ai là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện”

“Ku-mày nghĩ tao sẽ nói với mày chắc-hii!”

Tôi đã có một chút nhẫn nhại cho điều này và vì thế tôi nhanh chóng kề thanh kiếm của mình lại gần cổ hắn chỉ cách vài inch

“Nếu mày không nói cho tao, thì tao sẽ lấy đi mạng sống của mày như là một hình phạt cho cái tội dám bắt cóc một cô gái yếu đuối như Lythtis”

“Ku….M-mày…mày không biết mày đang làm gì đâu!”

“Ngươi không nghe rõ sao? Tao đang hỏi mày đấy”

Tôi thúc giục hắn một lần nữa. Tuy nhiên, trước khi hắn nói, thì có nhiều âm thanh khác phát ra từ trong nhà kho. Và rồi thêm một đống tên đàn ông đi ra

Và-

“Chuyện gì đang xảy ra thế!?”

Một tên đàn ông với mái tóc vàng và đôi mắt xanh cộng thêm quần áo sặc sỡ đi ra khỏi nhà kho với một đống tên đàn ông khác. Sau khi nhìn thấy tôi đang cầm thanh kiếm kề gần cổ tên chỉ huy, biểu cảm của tên đó cứng lại

“Ngươi làm gì với thuộc hạ của ta thế?”

“Ares-sama!”

Gã chỉ huy chạy trốn và đứng ra phía sau cái tên Ares

“Ares-sama, nhưng tên này đột nhiên tấn công chúng thần!”

“Oh? Ngươi dám tấn công thuộc hạ của ta sao?”

“Nếu như hắn là cấp dưới của ngươi, thì ngươi nên chịu trách nhiệm cho việc dám bắt cóc Lythtis đi”

“…gì?”

“Ta đến đây là để giải cứu một cô gái đã bị bắt cóc. Tên cấp dưới của ngươi đã trói và bịt miệng cô gái đó. Nếu như chúng là người của ngươi, thì ngươi nên chịu trách nhiệm về việc dám bắt cóc một cô gái”

Tôi đéo biết tên này là ai, nhưng bằng chứng nó rõ rành rành. Tuy nhiên, cái tên gã đàn ông tóc vàng đó tiếp tục nói chuyện với tôi như thể tôi mới là kẻ phạm tôi vậy

“Ta không biết ở đây có sự nhầm lẫn gì hay không, nhưng ta và thuộc hạ của ta chỉ bảo vệ cô gái đó khỏi một tên tội phạm thôi. Sao ngươi lại dám cáo buộc bọn ta như thế”

“GÌ cơ…?”

Tôi lắc đầu vì tôi không tin hắn, nên tôi quay sang Lythtis

“Hắn nói dối! Hắn là tên đã bắt cóc em và đưa em đến đây!”

“…có vẻ cô gái đó chưa hiểu mọi chuyện”

Tôi quay lại với tên khốn đó

“Ha, cô gái mới chỉ là một đứa bé. Cô bé rất hiểu tình hình mà”

“Mày nghĩ tao thực sự tin sao?”

“Như ta đã nói lúc trước, cô gái đó chỉ hiểu nhầm thôi. Ta là con trai cả của gia tộc Chaos, và ta chỉ bảo vệ cô gái thôi. Nếu như ta báo cáo cho lính gác ở thị trấn, thì ngươi sẽ trở thành một tù nhân”

Gia Tộc Chaos?

…phải rồi, tên khốn đó chiến là chủ mưu của những việc đã khiến cho đảo Gran gặp nhiều rắc rối

Rose lo lắng về hắn nhúng tay vào nhưng nếu bắt tên khốn đó ngay tại đây, thì mọi thứ sẽ kết thúc. Tuy nhiên, Sylphy kéo tay tôi lại trước khi tôi trả lời

“Yuzuki-kun, điều này thật tệ.”

“Sao cơ? Chị nghĩ em không đủ giỏi để xử lí đám này sao?”

“Đó không phải là những gì chị muốn nói. Tên đó thuộc gia tộc cao quý. Nếu chúng ta tấn công thì chúng ta sẽ trở thành kẻ phạm tội đấy”

“Chị nói gì vậy? Hắn ta là kẻ bắt cóc Lythtis đấy!”

“Điều đó không quan trọng. Chúng ta chỉ là những người bình thường, chúng ta chả thể cáo buộc được gì nếu kẻ bắt cóc là một quý tộc cả”

“…nghiêm túc sao?”

Điều này thật khó chịu

Tùy vào từng quốc gia và khoảng thời gian khi ở trái đất, thì nó chắc chắn sẽ có một khoảng cách khá lớn giữ thường dân và quý tộc. Nó sẽ không ngạc nhiên dối với tôi nếu như lời cáo buộc của một thường dân lại bị phớt lờ trước tên quý tộc đầy quyền lực

“Được rồi. Có vẻ con elf đó hiểu tình hình hơn ngươi đó. Giờ ngươi biết chính xác vị trí của mình rồi đấy, giờ thì hãy giao cô gái ra đây”

“-Gì cơ!? Bọn tôi mới là người cứu lấy cô gái nha!”

“Đó là những gì mà ngươi nói thôi. Nhưng ta khá mệt khi cứ lặp lại đấy. Chúng ta mới là người cứu lấy cô gái và ta định để cô gái ở tại nhà của ta để an toàn hơn. Nếu ngươi cô ngăn ta, thì ta sẽ chứng minh rằng ta còn tốt hơn cái tên tội phạm đã cứu cô gái”

“Mày-”

Nghe thấy lời của Ares, tôi gần như chả kiềm chế được cơn giận dữ của mình. Cảm thấy điều này, Sylphy kéo tay áo tôi

“Em không được. Chả có gì tốt đẹp khi dính liếu đến hắn cả. Ngay cả Rose-sama cũng không giúp được gì đâu”

“Đó là…nhưng chúng ta không nên để cho hắn làm bất cứ thứ gì mà hắn muốn. Em không thể nào giao Lythtis khi chúng ta mới vừa giải thoát cho em ấy!”

Chúng tôi không thể nào đảm bảo việc em ấy sẽ được an toàn

Tên khốn đó vẫn giữ phong cách của một tên quý tộc, nhưng tôi không thể nào tin việc tên khốn đó sẽ không làm hại em ấy. Hắn ta đã bắt cóc Lythtis lúc trước, và tôi chắc chắn sau đó, hắn sẽ giam giữ em ấy ở một nơi kín đáo hơn

“Chà…chị thấy chúng ta chỉ có hai lựa chọn. Một là…chúng ta giết hết bọn chúng và xóa dấu vết về việc chúng ta có tham gia”

“…Eh, không, em muốn tránh điều đó hết mức có thể”

“Nhưng, với tư cách là tiếp tân độc quyền của em, thì chị sẽ không cho phép em trở thành tội phạm đâu, Yuzuki-kun. Và để ngăn chặn điều đó, chị nghĩ sự hi sinh nho nhỏ là một điều cần thiết”

“Không không không. Có vẻ như nó chả nhỏ tí nào đâu”

Một lần nữa, tôi tự nhắc nhở mình rằng Sylphy vẫn là một Yandere

Bình luận (0)Facebook