• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2-10 (1)

Độ dài 1,822 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:51

Chương 2-10(1): Kĩ năng học hỏi

Chúng tôi hiện đang ở trong căn phòng thuê ở nhà trọ ở Bandol mà chúng tôi thuê. Bên trong căn phòng lớn, tôi đang nằm trên giường mà có 2 người đang nằm trên người tôi

“…Um, tại sao hai người lại đẩy anh xuống?”

“Đó là vì Yuzuki onii-san nói đến việc bỏ rơi bọn em vào lúc đó”

“….Anh nhớ là mình chưa từng nói điều đó”

Vì họ hành động rất kì lạ khi chúng tôi ra khỏi Guild, tôi nghĩ nguyên nhân này liên quan đến cuộc nói chuyện với Sylphy-san. Tuy nhiên, tôi nhớ là mình chưa hề nói đến việc bỏ rơi họ

“Chủ nhân, không phải anh đã nói với Sylphy-san là sẽ tốt hơn nếu chị ấy không phải là trinh nữ đúng không?”

Claudia nói thế trong khi bĩu môi

“O-oh…ý em là thế à”

“Không lẽ không đủ khi em và Rose phụ vụ anh mỗi đêm sao, nhưng nếu anh dám ngoại tình…”(H:thì em sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh đâu)

“…Nếu anh làm?”

“Thì bọn em sẽ cắt nó”(H:gắt quá)

“Làm ơn, không phải nó! Bất cứ điều gì chứ đừng cắt nó!”

Tôi cầu xin mà không hề quan tâm đến việc nhân phẩm của tôi bị bôi nhọ

Khả năng kháng hoảng sợ của tôi khá cao nhưng tôi không dám nghĩ cái hành động đáng sợ đó sẽ xảy ra với tôi!

Nói chung, Claudia vẫn không phải là Yandere và thật khó tưởng tượng về việc cổ sẽ làm điều đó với tôi. Còn Rose…chà, tôi khỏi cần nghĩ thì cũng đủ biết rồi

Trong thế giới này, nếu bị mất tay chân thì phép thuật sẽ chữa lại nên…

Họ chắc sẽ trói tôi lại và cắt mấy cái chân thứ ba của tôi mà không hề khiến nó hoàn toàn mất hẳn…(H:kiểu là giữ lại thôi)

“A-anh nói tất cả chỉ là hiểu lầm thôi”

Để làm sáng tỏ sự hiểu lầm này, tôi đã nói với họ rằng Sợi dây của sự tinh khiết sẽ hoạt động nếu có máu của một trinh nữ và đó là lí do tại sao Sylphy-san lấy dao cứa tay chị ấy

“Em hiểu rồi. Đó là lí do tại sao Sylphy-san lại cắt tay của chị ấy”

“….Anh không hề nghĩ chị ấy lại làm điều đó”

Chúng tôi đã bị nhiều người nhìn thấy và thậm chí tôi còn chả cần quá nhiều máu nữa

“Anh đang nói gì vậy Chủ nhân? Sylphy-san là một Yandere sa đọa mà. Nếu anh nói với chị ấy là anh cần gì đó và muốn thứ gì đó mà chị ấy có thể cung cấp cho anh, thì chắc chắn chị ấy sẽ làm mà không cần nghĩ ngợi”

“K-à, đúng vậy”

Gần đây tôi thấy Claudia và Rose trở nên mạnh mẽ hơn rồi

“Dù sao thì, nếu sự hiểu lần đã được giải tỏa rồi, vậy thì bọn em có thể thả anh ra được không?”

“Em sẽ tận dụng cơ hội này để phục vụ anh, thưa Chủ Nhân”

“Anh không biết tại sao bọn em lại đưa anh tới đây sao?”

“Chắc chắn em không nghĩ được rằng anh có thể lừa Syphy-san đấy”

“Anh đã nói với bọn em là anh không có lừa mà”

Điều này có vẻ kì lạ khi tôi tự nói với bản thân là mình có hai nữ nô lệ tình dục, nhưng thực sự tôi muốn sống trong bình yên và bình thường. Tôi không bao giờ muốn sống khi phải có điều phải che dấu với mọi người xung quanh đâu

Ngay từ lúc đầu, nếu chúng tôi còn lãng phí thời gian ở đây và không giúp Wells trả nợ, Claudia sẽ bị mang đi khỏi tôi. Ngay cả khi cổ muốn chơi đùa vào lúc này, thì rõ ràng lựa chọn này là không nên ở hiện tại

Vì thế, khắc điều đó trong tâm trí, tôi đã cố thuyết phục Claudia

“Có lẽ em đã nhận được một lượng SP lớn từ những con quái vật trong hầm ngục rồi. Có ổn không nếu anh xem Status của em để xem coi em có thể học kĩ năng May không?”

“Nói cách khác, lúc đầu ngài muốn nghịch Status của em, và sau khi em đã tới giới hạn, thì chúng ta thực sẽ làm chuyện ấy?”

“….T-trong thời gian này, chỉ cần cho anh xem status thôi”

Tôi phớt lờ câu cuối và xem Status

Claudia thả tôi ra và ngôi lên mép giường, Rose cũng vậy

Bây giờ tôi không còn bị hạn chế nữa, tôi ngồi dậy và đối mặt với Status của Claudia trong khi lưng tôi tựa vào Claudia

SP: 976

“Hiện giờ em đang có 976SP. Bây giờ, chúng ta có thể nâng kĩ năng May của em lên Rank B”

“Vâng. Thưa chủ nhân, nếu có thể thì anh hãy nâng cấp kĩ năng của em đi”

“Được rồi”

Tôi nói thế và tăng Rank lên bằng cách điều chỉnh Status của cổ

“A~….nn~cảm giác này…thưa chủ nhân, em có thể cảm thấy….có thứ gì đó đang đến…”

Cổ tựa vào lưng tôi và tiếng rên rỉ ngọt ngào thoát ra từ miệng cổ

“Được rồi, kĩ năng may của em đã lên Rank B rồi đấy”

“…Eh? Đã xong rồi sao?”

“Ừ. Lần này nhanh hơn nhiều vì anh đã thông hiểu cách nâng cấp Rank”

“Ừm…anh chắc là không cần kiểm tra thứ khác không?”

“Anh nghĩ rằng nhiều đó là đủ rồi”

“V-vậy thì, chúng ta cũng nên nâng nó lên Rank A luôn đi!”

“Đó là điều không thể. Để làm điều đó thì cần đến 600SP và em mới chỉ có 476SP thôi”

“Không thể nào…”

Trong cổ thật thất vọng. Cổ luôn gọi tôi là chủ nhân biến thái nhưng rõ ràng trong suy nghĩ của cổ luôn nghĩ đến việc đồi bại

Chà…có lẽ tôi không cần phàn nàn về điều đó

“…Um, hai người đang nói về thứ gì vậy?”

Rose đang ngồi một mình bên kia giường khi nói điều đó. Em ấy thật dễ thương khi nghiên đầu một cách tò mò

“Anh không hề nói cho Rose điều này nhưng, thực sự anh có thể điều chỉnh Status của bản thân và những Status của những ai mà đã được cho phép xem. Anh có thể dùng điểm SP của họ để giúp họ học được một kĩ năng mới”

“…Oh~, đó là cách mà anh có thể học Phục Sinh sao?”

“Chính xác. Em không nghi ngờ anh chứ?”

Tôi nghĩ em ấy không hề ngạc nhiên và hỏi em ấy điều đó

“Nhiều đấy. Nó thường rất khó hiểu khi giết quái vật mới có. Bên cạnh đó, anh từng làm loạn Status của em đấy, nhớ không?”

"Ừ ... umm, xin lỗi về điều đó"

Đó là lúc mà tôi nỗ lực thoát khỏi Rose khi đang ở trên tàu, tôi đã chạm vào Status của em ấy. Tôi nhớ là mình chưa hề xin lỗi và quyết định xin lỗi liền

“Không sao đâu, em sẽ tha thứ cho anh. Thực tế, Yuzuki onii-san, anh có thể làm điều đó bất cứ lúc nào mà anh muốn”

“Được rồi”

Tất cả những gì tôi muốn là một cuộc sống yên bình với một cô gái bình thường. Đó là những gì mà tôi muốn, nhưng… gần đây, tôi đã bắt đầu nghĩ sống như thế này không tệ cho lắm(H:yeh, bị cắt tứ chi, bị đè hiếp, bị ăn, bị cháy. Đâu tệ đâu)

…Tôi đã bị cuốn theo cuộc trò chuyện của họ

“Vì thế, anh nói có thể sử dụng điểm SP để giúp người khác học kĩ năng…Điều đó có nghĩ là em có thể học những kĩ năng mình muốn?”

“Anh có thể xem qua Status của em và tìm thử cái gì tốt cho em”

“Em không phiền, nhưng…chờ một chút”

Khi tôi quay mặt sang Claudia, tôi có thể thấy cổ đang có một chút bồn chồn

“Uuuu…Thưa chủ nhân, anh không để em thỏa mãn một cách nửa vời như vậy được…”

“Anh biết nhưng anh nghĩ em sẽ hết nhanh thôi”

“Eh? Làm cách nào? Anh sẽ quẩy nát Status của em sao?”

“KHÔNG, anh chỉ muốn em thử nghiệm kĩ năng May của mình. Em thử may cái gì đó đi”

“Uuuuu ~… em hiểu rồi.”

Tôi đưa cho Claudia một bộ may vá trong khi cổ nói: “Chủ nhân ác quá” hoặc một thứ gì đó thô lỗ hơn. Cổ rời khỏi giường và ngồi vào cái bàn gần đó

"Umm, cảm ơn vì đã chờ đợi, Rose"

“…Yuzuki onii-san, em thường thấy anh rất tử tế và đôi khi em cũng thấy anh ác đấy”

“Chà…anh không phủ nhân điều đó, nhưng bây giờ anh muốn em ấy nhận ra rằng kĩ năng may vá của em ấy quan trọng hơn”

Tăng Rank cho kĩ năng may của Claudia là điều cần thiết và cứu cửa hàng của cổ. Tôi không để sự thỏa mãn của bản thân ảnh hưởng tới những quyết định của bản thân vào lúc này

“Em thực sự quan tâm đến việc mình có thể học được kĩ năng gì. Em sẽ cần phải làm gì nào?”

“Nếu được thì cho anh xem Status của em đi”

“Được rồi…Status Open”

Khi Rose hô lên, Status hiện ra trước mặt tôi

Tôi đặt bản thân mình vào vị trí Rose và mở Status của tôi lên và sử dụng một cách chính xác-và Rose quyết định ngồi vào đùi tôi

“…Rose?”

“Anh có thể sử dụng Status của em như thế này đúng không?”

“Chà, không có vấn đề, nhưng…”

Khi cho phép tôi chỉnh sửa Status của em ấy, thì nó giống như tôi ôm em ấy ở phía sau vậy. Tôi không biết chuyện này sẽ kéo dài đến bao lâu khi em ấy ngồi vào lòng tôi và rên rỉ mỗi khi tôi chạm vào Status của em ấy

…Okay, xem nó thử nào

Tên: Rose

Điểm Tổng Thể: 84200

Kĩ năng cơ bản: Sức mạnh: F/ Thể lực: E/ Thông Minh: C/ Khéo léo: A/ Sức mạnh phép thuật: AA/ Ý chí: A/ May mắn: B

Kĩ năng kháng: Lời Nguyền : F/ Độc: C/ Choáng: D/ Ngủ: C

Kĩ năng chiến đấu: Không

Kĩ năng phép thuật:Bậc thầy phép thuật công kích: B/ Bậc Thầy phép thuật/ Không thuật(Dao động): AA/ Bão Tố: A/ Hồi Phục: C/ Phục hồi: D/ Giải Độc: C/ Dispel: C/ Ngủ[kĩ năng phép thuật]: B/ Quản lí lãnh thổ: E/ Ngửi: AA(H:giờ đã hiểu tại sao Rose lại dễ tìm Main rồi)/ Kĩ năng tình dục: A(Kĩ năng di truyền)/ Phép thuật công kích/ Hồi phép thuật/ Kĩ năng cơ bản

Kĩ năng đặc biệt:Tăng sức mạnh phép thuật: C/ Tăng sức mạnh phép thuật dao động: E/ Vô niệm: B(Hiếm)/ Con mắt quỷ: B(hợp đồng)

Trạng thái xấu: Yandere: A

Danh hiệu: Con gái bá tước/ Nô lệ tình dục của Yuzuki

SP: 1828SP

…Em ấy thật đáng sợ

Nếu nói đến điểm tông thể, thì tôi có phần hơn em ấy, nhưng…tôi lại thua kém về những mặt khác. Xem xét về OAS của tôi đã được tăng lên là nhờ kĩ năng Rank SSS của tôi, tôi cảm thấy mình đã bị em ấy đánh bại

Bình luận (0)Facebook