• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

3 - 9

Độ dài 2,519 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:35:31

Tập 3 chương 9: Cảnh cáo của nữ thần Yandere

(H:lưu ý, gần đây bên eng dễ dịch sai từ do google dịch nên nhớ xem lại bản gốc nha)

“Medea…nee”

“Ừ, onee-chan dâm dục của em đây nè”

Người đang nhìn xuống và mỉm cười với tôi là nữ thần của thế giới này. Và hiện giờ Medea-nee đang mượn cơ thể của một elf hay còn gọi là chị Sylphy

“E-eh? Tại sao chị lại ở đây?”

Một lúc trước, Sylphy mà tôi biết vẫn đang cưỡi lên tôi một lúc trước, nhưng giờ nó đã chuyển sang thành Medea-nee. Cả hai dù mặc đồ giống nhau, nhưng tôi không thể nào nhầm được

Mái tóc và độ dài của tóc, cũng như những đặc điểm khác trên khuôn mặt của chị ấy, thì tất cả điều đã thay đổi

“Yuzuki-kun, em có bao giờ tự hỏi làm sao Sylphy lại có chỉ số cao đến vậy không?”

“Em cũng chú ý đến điều đó, nhưng... không lẽ chị ấy cũng là một người được chuyển sinh tới đây sao?”

“Không, Sylphy là người được sinh ra tại thế giới này. Tuy nhiên, cô ấy được trao một danh hiệu khá độc vì cô ấy chính là thánh nữ đại diện của chị”

“Thánh nữ nhà thờ? Ah, em hiểu rồi”

Nói về một thánh nữ nhà thờ, thì trong đó có một số nghi thức là vị thần mà họ đang tôn sùng có thể mượn cái cơ thể của họ. Nó có thể gọi là Sở hữu thiêng liêng. Những gì đang xảy ra ở đây cũng giống như thế

Meade-nee đã giáng trần và nhập vào cơ thể của Sylphy

“Chị Sylphy còn ở đó không vậy?”

“Fufufu~, ngay cả khi ở trong tình huống này, thì đó là điều mà em lo lắng nhất sao? Đó là lí do chị yêu em đấy, Yuzuki-kun”

“Chị đang cố gắng bơ câu hỏi của em sao”

“Em không cần lo đâu. Cơ thể này còn tốt hơn mấy cơ thể bình thường kia, nhưng có vẻ cô gái tên Sylphy này đã có biện pháp phòng tránh. Hiện giờ, tâm trí của cô gái này chỉ đơn giản là chìm trong giấc ngủ thôi”

“Em hiểu rồi…thật may quá”

Medea-nee là một nữ thần bị ám ảnh bởi tôi. Nên điều đó cũng có nghĩa là chị ấy sẽ luôn ở bên cạnh tôi, và chị ấy sẽ không tiêu diệt một người nào cả-vì thế tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm

“Dù vậy… Sylphy vẫn là thánh nữ của chị. Có phải đó chỉ là một sự trùng hợp khi em và chị ấy gặp nhau không?”

“Không, nó không chỉ là trùng hợp thôi đâu. Chị cũng có nhiều thánh nữ khác nữa chứ không phải chỉ mình Sylphy đâu”

“Có những người khác ngoài chị ấy sao?”

Tôi đã nhận được một số danh hiệu khi tôi được Medea-nee trao cho cũng như việc tôi có thể biết rằng những người kia chắc chắn cũng rất là mạnh mẽ. Tôi có thể trở nên mạnh mẽ trong một thời gian ngắn nên tôi chắc chắn Sylphy cũng rất mạnh

Miễn là chị ấy còn ở bên cạnh tôi, nhưng…tôi thực sự không muốn chị ấy làm một điều gì đó để khiến tôi thành kẻ thù của chị ấy

“Quan trọng hơn, Yuzuki-kun, hôm nay chị đến đây để cảnh cáo em”

“Cảnh cáo cho em? Đó là lí do chị giáng trần sao?”

“Đúng vậy. Chị cũng có thể nói chuyện qua tâm trí của đôi ta nhưng đã quá lâu kể từ ngày cuối chị chạm vào người em và đó là lí do chị đã giáng trần đây, fufufu~”

Medea-nee khá dễ thương khi cười. Và trên hết là, chị ấy đang mặc một bộ đồ hở hang khá là nhiều da và thịt và mắt của tôi đang dán vào cặp đùi đang hở hang của chị ấy. Tôi không thể nào không bị quyến rũ bởi một onee-chan tóc đen đang gối đùi tôi

Tôi muốn làm điều đồi bại với Medea-nee dễ thương này nhưng không thể. Ngay lúc này, tôi cần phải nghe lời cảnh cáo mà chị ấy nói cho tôi

“Vì thế, chị muốn cảnh báo điều gì cho em? Em đã làm điều gì khiến chị tức giận sao?”

“Không, không phải như vậy. Đó là kĩ năng Nữ Quyền của em”

“Kĩ năng Nữ quyền? Em có trạng thái gì xấu sao?”

Một kĩ năng khiến tôi trở thành một người không thể làm hại hay có tư tưởng làm tổn thương phụ nữ

Kĩ năng này đã khiến cho tôi gặp khá nhiều rắc rối và thậm chí tôi còn không thể nắm tay một cô gái trừ khi cô gái đó nắm tay tôi trước. Cũng do cái kĩ năng này, thì tôi cũng bó tay trước việc bị một nữ Yandere truy đuổi

“Ừ. Rank của kĩ năng này đã tăng lên đấy”

“…nà ní?”

Tôi đã nói toẹt ra mà không thèm giữ mồm. Có phải chị ấy nói rằng kĩ năng Nữ quyền của tôi đã lên Rank SSS không?(H:nếu có chắc sẽ vui lắm đây)

Nhưng-

“Cho đến nay, em chỉ mới để kĩ năng đó lên Rank SS bằng cách dùng SP, nhưng chị đừng nói là nó đã lên Rank SSS nha?”

Thông thường, bạn cần phải tập luyện một kĩ năng nào đó để khiến nó lên cấp. Đương nhiên, kĩ năng đó có Rank càng cao, thì bạn càng phải khổ cực hơn vì nó. Nên, điều này thật không tự nhiên khi kĩ năng đã lên Rank SSS mà không cần một bài tập nào cả

Ít nhất đó là những gì tôi nghĩ

“Yuzuki-kun, em bắt đầu khá quen với kĩ năng đó kể từ cho nó lên Rank S sang Rank SS. Ngay cả khi em sử dụng danh hiệu của em để có thể tăng cấp nó theo cách thủ công, thì em sẽ không cần phải trải nghiệm qua những bài tập để thành thạo kĩ năng đó”

“Chờ đã, nghiêm túc sao?”

“Ừ. Khi em tăng nó lên Rank SS, thì giờ đây em có khá nhiều kinh nghiệm và kể từ lúc đó, em đã có thể kích hoạt kĩ năng Nữ quyền trong nhiều tình huống khác nhau”

“E-em thông não…”

Tôi từng bị Rose tấn công, và bị Claudia tấn công luôn vào những thời gian gần đây, thậm chí cả em gái Claudia cũng tấn công tôi. Bên cạnh đó, tôi cũng đã bị hành hạ nhiều lần mỗi khi kĩ năng Nữ quyền kích hoạt(H:mấy tên FA đây còn chưa được tấn công nữa đây này)

Vì thế, kĩ năng đó tiếp tục tăng lên. Mặc dù có kĩ năng có thể tăng từ Rank S sang Rank SS, thì nó vẫn không thay đổi gì, nhưng Rank SSS thì có

Tôi thậm chí còn nghĩ ra khá nhiều cách tránh làm tổn hại đến con gái. Khi tôi nghĩ về điều đó, tôi càng nhận ra rằng hiệu ứng đấy đang dần xuất hiện

Gần đây, tôi cảm thấy tôi phải chấp nhận tất cả những yêu cầu của một cô gái

“Đó chính là bằng chứng cho việc kĩ năng Nữ quyền đang tăng cấp đấy”

“Oi, oi, oi, chị đừng nói nghiêm túc như thế chứ!”

Điều đó đồng nghĩa với việc nếu có một cô gái nào đó yêu cầu điều gì mà tôi không thể làm, thì tôi cảm thấy bản thân tôi ép tôi làm điều đó. Điều đó khá là nguy hiểm. Sẽ không nói qua nếu tôi nói rằng là tôi có thể bị giết

“Em còn bao nhiêu thời gian trước khi Rank của nó tăng lên?”

Tùy thuộc vào thời gian, tôi thậm chí còn cân nhắc đến việc chạy đến một nơi nào đó vắng tăng như chùa bà đăng. May mắn thay, Medea-nee nói với tôi là còn khoảng ít nhất là nửa năm

Hiện giờ, tôi vẫn còn tốt chán, nhưng tôi không được phép lơ đãng

“Không có cách nào để em hạ Rank sao?”

“Tất nhiên, chị có cách khiến nó hạ xuống, nhưng chị chỉ có thể nói trước cho em. Là chị không thể nào can thiệp vào đâu”

“Vậy mà lúc này em cảm thấy chị đang can thiệp vào đấy”

“Ôi trời, em quên rồi sao, Yuzuki-kun? Chị chính là quy tắc, là luật ở thế giới này”

Ngay cả khi chị ấy không can thiệp đi chăng nữa, thì chị ấy có thể làm những điều gì đó khác

“Dù sao thì, chị có biết cách để hạ Rank của em không?”

“Phải rồi. Nếu em trở thành đối tác và làm chuyện ấy với chị, Yuzuki-kun, chị sẽ cân nhắc việc hạ Rank của em xuống”(H:quá ngon, chấp nhận đi main)

“Em rất tiếc, nhưng em không thể làm vậy được”(H:Why!)(R: cứng đó, ta thích cái tính này đó main)

Sau khi nghe câu trả lời của tôi, Medea-nee đã nở một nụ cười có chút cô đơn, tôi không nghĩ mọi thứ như thế

“Em xin lỗi. Không phải là em không muốn ở bên chị, Medea-nee. Em luôn mơ ước đến việc có thể làm quần áo và sống một cuộc sống rất đỗi bình yên. Nếu em có thể đạt được ước mơ đó bằng cách ở bên cạnh Medea-nee, thì em sẽ cân nhắc điều đó. Tuy nhiên, em cũng muốn thực hiện giấc mơ đó cùng Claudia và Rose. Em không nghĩ em sẽ không hạnh phúc nếu Rose và Claudia không ở bên em”

“Chị hiểu rồi. Nếu thế, chị sẽ chờ cho đến khi em hài lòng. Và, một ngày nào đấy, thì em thực hiện mong muốn của chị đấy”

“Em cảm ơn chị, Medea-nee. Nhưng chị có thể chị cách nào đó để giảm nó không?”

Cái cách mà chị ấy kêu tôi tận hưởng chuyện ấy cho đến khi tôi thỏa mãn rất dễ bị hiểu lầm. Không nghi ngờ gì nữa, chị ấy cố tình gây hiểu lầm

“Quay lại chủ đề cũ, không thể nào không có cách để hạ Rank của nó cả sao? Em không thể dùng để SP để hạ nó sao?”

“Thật không may, em không thể nào hạ nó cả, Yuzuki-kun. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là không có cách hạ nó”

“Hãy cho em biết cách đi chị”

Để giấc mơ của tôi thành hiện thực, tôi cần phải hạ thấp cái kĩ năng Nữ quyền

“Ngay cả khi em nhìn chị như muốn tìm câu trả lời. Thì chỉ cần em say mê chìm đắm vào một cô gái nào đò thì thú vui của chị sẽ biến mất”

“Có vẻ chị khá thích thú khi em gặp nạn nhỉ?”

“Te he, dù sao ở cái lâu đài này có một nơi linh thiên đang cứ ngụ một linh hồn đang say giấc”

“Nếu em vào trang viên đó thì em có thể hạ thấp Rank sao?”

“Ừ. Nếu em có thể vượt qua các thử thách thách thức tâm trí, thì em có thể được tăng một loại trạng thái có thể hạ thấp bậc của các trạng thái xấu của em”

“Nghiêm túc sao…?”

Tất cả trạng thái xấu của tôi sẽ được giảm. Điều đó cũng có nghĩa là kĩ năng Được Yandere Yêu Đến Chết cũng sẽ giảm? Không, nó méo phải là trạng thái xấu

Tại sao nó có tồn tại? Là do Medea-nee can thiệp sao? Có vẻ như đó là một khả năng

“Nhân tiện, họ có cho phép vào trong không vậy chị?”

“Khi tìm hiểu về vương quốc này thì chị chắc chắc họ sẽ cho em vào nếu như em xin họ cấp quyền vào trong”

“Em hiểu rồi…”

Nếu tôi hoàn thành bộ váy cho công chúa Lakshu, thì tôi có thể được cấp phép

Tôi phải chờ xem liệu những điều mà Medea-nee nói có phải là thật hay không. Tất nhiên, nếu là thật, thì tôi sẽ xin công chúa Lakshu và nhà vua cấp phép vào đấy

“Còn một điều nữa em muốn hỏi, Medea-nee”

“Em rất là tốt bụng và không hề kì thị một ai cả”

“Kì thị, chị đang nói gì vậy?”

“Chị nói lí do tại sao chị lại yêu thích em nhiều đến thế đấy, Yuzuki-kun”

“Không, không, đó không phải là điều em muốn hỏi

Tôi khá xấu hổ khi được Meade-nee trực tiếp nói cho tôi những lí do chị ấy lại yêu tôi. Meade-nee đơn giản chỉ cười và nhìn chằm chằm vào tôi. Đó có thể gọi là làm phiền nhỉ?

“Em muốn hỏi liệu có phải ngoài em ra là còn người chuyển sinh khác không?”

Tùy thuộc vào câu trả lời của chị ấy, thì kế hoạch của tôi có thể bị thay đổi vì điều này

“…Chị hiểu rồi. Chị không thể nói dữ liệu chi tiết về những người tái sinh khác cho em. Liệu có người nào em nghi ngờ không?”

“…Karen?”

Có khá nhiều loại vải mà Karen có chất lượng còn tốt hơn mấy loại vải bình thưởng ở đây. Sau khi nghe câu hỏi của tôi, Meade-nee mỉm cười”

“Chị thực sự không thể nói cho em về những người tái sinh khác, nhưng nếu em hỏi một cách trọng tâm thì chị có thể trả lời được”

“…Có thật không? Nếu thế, chị cho em biết đi”

“Chị sẽ nói cho em nếu em gọi chị là Meade onee-chan”

“Meade onee-chan. Làm ơn.Hãy cho em biết đi”

Tôi thậm chí nói một cách không ngần ngại. Một onee-chan xinh đẹp đang giẫm chân tôi trong khi mặc một trang phục gợi cảm. Trong tình huống đó, tôi cảm thấy cái tôi đang muốn làm chuyện đồi bại với nữ thần dâm đãng onee-chan này

“Fufu~, chả trách được khi em lại hành động một cách ngoan ngoãn như thế. Yuzuki-kun, thật đúng với tính cách dễ tin người của em”

“Cái…thật sao?”

Tôi có một chút bất ngờ. Nếu không có bất kì người tái sinh nào khác, tôi sẵn lòng từ bỏ, nhưng ngay lúc này. Tôi cần phải hoàn thành yêu cầu của công chúa Lakshu và nhà vua

“Nếu là thế, em nên bắt đầu tập trung vào thiết kế nhỉ, Meade-nee?”

Tôi nghĩ Meade-nee sẽ rời đi khi tôi bắt đầu thiết kế váy, nhưng chị ấy đột nhiên áp sát ngực của chị ấy vào người tôi. Khi tôi nhìn lên trên Meade-nee, thì má của chị ấy đã đỏ ửng và ánh mắt tràn đầy khát khao

“Y-Yuzuki-kun, em còn nhớ những gì em nói trước đây không?”

“Eh, nói gì?”

“Rose có kĩ thuật hơn chị ấy”

“C-cái!?”

Tôi nhớ rằng Rose từng đã chăm sóc tôi rất tận tình. Vào lúc đó, Meade-nee đã lên tiếng phàn nàn ở trong tâm trí tôi

“Trên hết là, em còn nói Claudia còn tốt hơn Rose. Em cố gắng nói rằng chị là người tệ nhất trong khoản đó sao?”

“Umm, điều đó, đâu có sai lắm đâu”

“Muuu~”

Meade-nee khá dễ thương khi phồng má lên. Rồi chị ấy tiếp tục dùng ngực của mình đè lên tôi, và gìn tôi xuống giường

“M-Meade-nee?”

“Nếu chị tập luyện, thì chị sẽ còn làm tốt hơn nhỉ?”

“Không lẽ em là đối tượng để cho chị tập luyện?”

“Yes. Chị sẽ cho phép em xem thành quả của chị đây”

Meade thì thầm nho nhỏ và đầy quyến rũ vào tai tôi

***

H:Chúc mừng năm mới và tạm biệt năm 2018

Bình luận (0)Facebook