• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

3 - 7

Độ dài 3,084 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:35:29

Tập 3 chương 7: Lời cảnh báo của nhà vua

Trên chuyến đường còn lại chúng tôi đã trò chuyện một chút và ngay lập tức chúng tôi đã cập bến tới lãnh thổ của bá tước Chaos. Từ đấy, khi đi theo Grantsm lên xe ngựa đi đến thủ đô. Vài ngày sau, chúng tôi đã đi tới thủ đô mà không gặp vấn đề gì

Đúng như mong đợi từ Thánh Quốc, các đường phồ tấp nập với người người đi qua lại. Có thể nói đây là thành phố sống động nhất hơn tất cả thành phố mà tôi thấy trước đây

Chúng tôi tiếp tục ngồi trên xe ngựa đang tiến thẳng đến lâu đài. Khi chúng tôi đi vào, chúng tôi đã đưa cái mề đai ra để lính gác kiểm tra rồi mới được phép vào lâu đài

Người hướng dẫn đã hướng dẫn bọn tôi vào một căn phòng nhỏ với nhiều đồ nội thất xa xỉ và ở giữa phòng có một chiếc bàn và một bộ sofa. Đây có lẽ là phòng chờ

“Tôi sẽ thông báo cho Lakshu về sự xuất hiện của ngài liền. Vì thế, mong ngài hãy chờ trong căn phòng này một chút”

“Tôi hiểu rồi”

Người hướng dẫn đó rời khỏi phòng và ở đây chỉ còn lại tôi, Rose, Claudia và Sylphy

Tất cả bọn tôi điều ngồi trên ghế sofa và khi tôi định lấy tách trà thì đột nhiên Claudia nói “eh?”

“Có chuyện gì sao?”

“không, chỉ là… hình như có thông điệp gì đó được ghi trên cửa sổ”

“Cửa sổ?”

Tôi mở cửa sổ và nó hiện ra trước mặt tôi và ngay lập tức tôi nhận được một thông tin. “Được Yandere yêu đến chết: SSS” đã bị vô hiệu hóa

“Aah… đây có lẽ là biện pháp nhằm để đối phó sử ảnh hưởng của trạng thái yandere nhỉ?”

Tôi đã lo lắng về…những gì tôi đã nghe, nhưng giờ cái kĩ năng của tôi có thể biến mọi người thành Yandere đã bị vô hiệu hóa

Dù hơi lạ, nhưng…tôi nghĩ mình nên đừng lo lắng thái quá. Khi tôi nghĩ thế, Claudia kéo tay áo tôi trong khi nói “Chủ nhân, chủ nhân~”

“Chuyện gì vậy?”

Claudia là một người không mang đặc điểm Yandere, nhưng biện pháp đối phó này cũng ảnh hưởng tới những trạng thái xấu nữa…. oh

Claudia hiện đang giữ một số loại trạng thái xấu như. [Dễ bị áp lực][Yếu đuối trước tình dục] và [Nhút nhát]. Hạng của những trạng thái xấu này đang giảm dần và Claudia có vẻ không thích đó một chút nào

“Claudia, đồ biến thái?” (R: wow main, câu đó chỉ dành cho nữ thôi chú nói nghe ghê ghê sao sao đó)

“Fueh! E-e-em không có!”

Claudia bắt đầu hoảng loạn và vung vẫy hai cánh tay của mình, nhưng sự hoảng loạn đã chứng minh điều đó. Tôi không thể nào ngừng cười cổ được

“Mồ~~, ý em không phải là vậy. không công bằng chút nào, chủ nhân”

Claudia phồng má lên. Trông cổ thật là dễ thương, nhưng phản ứng này hoàn toàn khác với bình thường. Thông thường thì, cổ sẽ đỏ tấy mặt và nhìn xuống đất

Có vẻ như những trạng thái xấu đó của cổ ảnh hưởng nhiều hơn tôi tưởng tượng. Nếu chúng tôi làm điều gì xấu hổ ở đây sẽ gặp rối rối mất.

Chà, cho dù chúng tôi không làm những trò như thường ngày, nhưng Claudia vẫn khá xinh đẹp. Tôi nghi ngờ việc chúng tôi gặp rắc rối ở đây

Dù sao, những biện pháp đối phó cho yandere ở đây là tôi cảm phấn khích và quay sang nhìn Rose. Nếu Claudia bị ảnh hưởng đến mức đấy thì chắc Rose sẽ (tạm thời)mất đi cái đặc tính Yandere đó

Và vì lí do nào đó, em ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi

“Ổn…”

Có chuyện gì vậy? Hiện giờ em ấy đang mặt một bộ trang phục quý tộc để xứng đáng với địa vị của mình và nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ. Lúc này, em ấy thật giống như một cô gái xinh đẹp và bình thường. Nói cách khác, đó là em ấy của mọi khi

Không, tôi không thể nào đánh giá nó được từ vẻ ngoài của em ấy cả. Rất có thể bên trong em ấy đã thay đổi!

“Nè, Rose, em định giam anh lại hay sao vậy?”

“Onii-san, nếu anh muốn, thì chúng ta có thể quay về căn biệt thự liền và em sẽ chuẩn bị một phòng riêng cho đôi ta”

“…vẫn không thay đổi gì cả”

Rốt cuộc tính cách Yandere của em ấy vẫn như mọi khi

Thật ra, nếu tôi suy nghĩ về chuyện đó, thì Rose luôn kìm nén ham muốn giam giữ tôi. Ngay cả khi đặc điểm Yandere của em ấy có giảm đi chăng nữa thì tôi vẫn còn nghi ngờ nó

Nói cách khác, như mọi khi, Rose đang cố gắng kiềm chế đặc điểm Yandere của bản thân lại vì tôi. Điều đó có nghĩa là trạng thái yandere là một trạng thái bất lợi có thứ hạng cực kì cao

Nhân tiện, Sylphy vẫn nở nụ cười với tôi như mọi khi. Nụ cười của chị ấy không mang cảm giác điên loạn hay ám ảnh, về cơ bản là chị ấy chả có gì thay đổi cả

Dự trên phản ứng của từng người, tôi nghĩ mình không nên phụ thuộc hay kì vọng nhiều vào ma cụ. Tôi vẫn cần phải cẩn thận hơn

Một lát sau, Grantz quay về

“Nhà vua muốn gặp bọn tôi?”

“Vâng. Trước khi gặp Lakshu-sama, thì Walt-sama muốn gặp cậu”

Tại sao đức vua lại muốn gặp tôi? Tôi quay sang nhìn Rose để tìm câu trả lời

“Đức vua Walk không phải là yandere”

“Đức vua, ý em là Walt-sama không phải là Yandere chứ”

Những lời nói của Rose đã gội rửa những đám mây suy nghĩ sợ hãi của tôi trước khi gặp một người tôi chưa hề quen biết

Điều này vẫn còn khá đáng ngạc nhiên. Yandere có vẻ khá phổ biến ở thế giới này và đối với những người mong muốn ngai vàng, thì ta phải tiếp cận ít nhất là hơn một trăm người, và tăng khả năng yandere của người đó hướng đến mình(H:…nói gì đây)

Guild đã tưởng nói là bọn họ có thiết lập một hệ thống bảo vệ, nhưng nó lại vô dụng khi tôi vô tình biến Sylphy thành một Yandere chỉ trong vài giây

Trong lâu đài này, kĩ năng Rank SSS của tôi không nên phát huy tác dụng hoặc là yếu đi. Vì thế một đàn ông không nên trở thành một Yandere cuồng tôi do kĩ năng của tôi

Nếu là vậy, trừ khi tên đó thích Claudia, thì tôi không biết liệu mình có an toàn hay không. Tuy nhiên, tôi nên cố gắng tránh những yandere càng nhiều càng tốt, bằng không thì tôi đành từ giã cõi đời ở thế giới này

Vì thế, với Rose ở bên cạnh, chúng tôi bước vào phòng lễ với đức vua Walt ở trước mặt

Sự tiếp kiến của chúng tôi được tổ chức tại phòng ngôi báu

Căn phòng rộng lớn được làm bằng sàn đá với cái cầu thang được làm ở trung tâm. Tôi không dám ngẩng đầu lên, nhưng tôi cho rằng nhà vua Walt đang ngồi ở trên cao đấy

“Rồi-Hãy ngẩng đầu lên”

Khi tôi quỳ gối và cúi đầu xuống thì tôi nghe thấy một giọng nói trang nghiêm phát ra ở phía trên. Tôi nghe thấy và làm theo. Tôi từ từ nhìn phía trên cầu thang và nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trên cái ngai vàng đấy

“Đức vua, đây là lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta. Tên cháu là Rose. Cháu là con gái trưởng của gia tộc Bard”

“Đ-đây cũng là lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta. Thần tên là Yuzuki đến từ Cửa hàng quần áo Wells”

Tôi nhanh chóng làm theo Rose, nhưng khi giới thiệu xong, thì tôi nghĩ việc nói ‘đến từ cửa hàng quần áo Wells’ là một điều không cần thiết

“Vậy đây là Yuzuki và Rose mà ta đã nghe các lãnh chúa khác nói sao? Có vẻ như xung quanh hai người có khá nhiều tin đồn đấy”

Tin đồn sao? Không lẽ là mấy kĩ năng mà tôi sở hữu

Tôi lập tức có thể cảm thấy mồ hôi lạnh quanh người. Tôi đã biến các cô gái quý tộc thành những yandere ngay trong bữa tiệc của gia tộc Bard. Tôi biết rằng những yandere thường thì đầu óc của họ hay có vấn đề ở thế giới này. Tôi nghĩ tôi đã làm một thứ gì đó ngu ngốc

“Ngươi không cần phải lo đâu. Ta đã nghe đến kĩ năng của ngươi, nhưng những người mà ngươi đã làm ảnh hưởng là những người còn thiếu kinh nghiệm. Ta không có nói đó là lỗi của ngươi”

“Thần rất biết ơn về điều đó”

Ở thế giới này, chả có gì tồi tệ hơn việc một ai đó đã trở thành Yandere cả. Tôi đã lo lắng rằng nhà vua sẽ trừng phạt tôi vì điều này, nhưng tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe nhà vua nói thế

“Còn tin đồn nữa là ta từng nghe rằng ngươi đã đem ra khoe một bộ váy ngay tại bữa tiệc do gia tộc Bard tổ chức. Ta cũng nghe rằng các lãnh chúa khác cũng ca ngợi bộ váy đó”

“Thần cảm thấy thật vinh dự khi ngài nói thế”

Tôi cúi đầu một lần nữa và cảm ơn nhà vua. Tuy nhiên, lời khen của nhà vua hoàn toàn là do truyền tai qua miệng của người khác. Còn đối với Lakshu, người đã nhìn thấy bộ váy đó, chắc chắn còn thán phục hơn nhiều

“Bây giờ, về lí do tại sao ta gọi hai người đến đây. Đầu tiên, ta muốn xác nhận một thứ. Con gái của ta đã nhìn thấy bộ váy của ngươi trong bữa tiệc đêm hôm đó và muốn ngươi làm cho một cái váy giống như vậy cho bản thân. Đó có phải là những gì mà ngươi nghe không?”

“Vâng, đúng thế”

Sau khi nghe câu trả lời của tôi, nhà vua đã trở lại với giọng điệu trang trọng,“Rất có thể Lakshu còn yêu cầu thêm nhiều điều về bộ váy, nhưng ngươi nên chắc chắn nó sẽ phù hợp với nó đấy”

“Tất nhiên, thần sẽ làm hết sức”

Tôi không hề mong muốn một yêu cầu quá bình thường. Tất nhiên, tôi không dám nói điều đó với nhà vua

“Thật tốt khi ngươi hiểu nó. Tuy nhiên, đừng quên lời ta dặn. Đây chỉ là một đơn đặt hàng, chứ không phải là yêu cầu”

“Vâng. Thần sẽ khắc ghi nó trong tâm trí mình”

“Chà, miễn là ngươi nhớ nó thì ổn thôi”

…Điều đó có nghĩ là gì? Tôi không chắc nó có ý nghĩ gì, nên tôi chỉ gật đầu cho có

“Được rồi. Ta sẽ chuẩn bị phần thưởng cho ngươi nếu ngươi hoàn thành bộ váy mà Lakshu yêu cầu. Tuy nhiên, nếu ngươi không hoàn thành nó. Không, ta nghĩ không nên nói về nó”

Đó là một sự đe dọa sao?

Chà, nếu tôi không đáp ứng được nhu cầu của nhà vua và Lakshu, thì tôi không nghĩ rằng tôi sẽ trở thành một nhà thiết kế ở đất nước này trong tương lai. Tôi phải làm hết sức có thể để đáp ứng nhu cầu của họ

Đó là tất cả những gì mà bệ hạ muốn nói. Vì ngài ấy còn một lịch trình bận rộn nên hai vị hãy đi hướng này

“Rose nè, em nghĩ câu cuối của đức vua nói có nghĩa gì không?”

Khi chúng tôi quay về phòng chờ, tôi hỏi Rose

“Hmm~…có lẽ là. Bộ váy mà anh thiết kế cho em, nó hơi ngắn tí, anh có nghĩ thế không?”

“Oh…anh thấy rồi”

Tôi không nghĩ rằng nó sẽ làm lộ chân quá nhiều, nhưng tôi đoán vậy là quá ngắn ở thế giới này. Tôi nghĩ làn da của một cô công chúa nên được che đậy lại

Thật vui khi biết bộ váy của tôi được truyền tay đến chỗ hoàng gia

“"Tuy nhiên, liệu anh có thực sự cần phải làm bộ váy Lakshu muốn hay không?

"Vâng. Cô ấy sẽ có một vài yêu cầu----"

Rose cắt ngang lời em khi một vài người đàn ông bước vào hành lang phía trước chúng tôi. Em ấy túm lấy tay áo tôi và kéo tôi vào tường. Tôi làm theo hành động của em ấy và cúi đầu xuống.Dựa trên cái nhìn ngắn gọn mà tôi có được, tôi có thể nói rằng người đàn ông đứng đầu nhóm còn trẻ, nhưng dựa trên hành động của Rose, anh ta chắc hẳn phải có địa vị cao. Chúng tôi nép vào góc tường, chờ đợi những người đàn ông đi ngang qua…..

“Là Rose phải không? Tí nữa là anh không nhận ra em rồi”

Người đàn ông đó dừng trước mặt Rose(H:falg?)

“Đã một thời gian rồi, công tử Harold”

Sau khi nghe Rose nói, thì tôi mới biết người đàn ông này là một hoàng tử. Tuy nhiên, có vẻ như anh ta không thừa nhận tôi nên tôi im lặng để bọn họ nói chuyện

“Em vẫn xinh đẹp như mọi khi, nhưng ta nghe nói rằng em đã trở thành Yandere”

“Vâng, em xin lỗi nếu như điều đó khiến cho công tử thất vọng

“Những yandere khá phổ biến ở thế giới này, vì thế em không cần xin lỗi đâu. Tuy nhiên, điều đó đúng là đáng tiếc thật”

“Em thực sự không xứng đáng với những lời đó”

Đấy là một trò chuyện của những người có địa vị mà tôi không thể nào chạm tới được nhưng có vẻ họ khá thân thiện. Tôi giữ im lặng cho đến khi họ ngừng nói và vị công tử đó rời đi(H:có lí do nên mới để hoàng tử thành công tử)

Sau khi thấy vị công tử đó rời đi, thì tôi cuối cùng cũng đã thở phào nhẹ nhõm

“Điều đó khá là ngạc nhiên. Anh không nghĩ rằng một công tử lại có thể tự do đi lại như thế đấy”

“Chà, nhà vua có khá nhiều con cháu mà”

“Anh hiểu rồi”

Lakshu được coi là công chúa thứ mười hai của nhà vua. Vì thế, chả có bất ngờ gì khi trong lâu đài này có mười mấy đứa trẻ của đức vua đi xung quanh nơi đây. Chả có cơ hội nào để tôi nhớ mặt tất cả cả

Bây giờ, có lẽ tôi sẽ nhớ mặt của công tử Harold và công chúa Lakshu

“Nhân tiện, em và công tử Harold là bạn sao?”

“Vâng. Trước khi gặp anh thì vẫn là một con gái bình thường, Yuzuki onii-san. Anh ta từng tìm đến mẹ em trước đây và muốn đính hôn ước với em”

“Đó không phải là một trường hợp sao?”

“Việc đính hôn trong dòng họ hàng của quý tộc rất là quan trọng, so với việc trở thành Yandere thì người có khả năng chống lại nó còn quan trọng hơn. Sự giáo dục và truyền nói cũng cần có người kế thừa”

“Anh hiểu rồi…vì thế, việc trở thành Yandere có ảnh hưởng rất là lớn”

Ảnh hưởng yandere nhiều hơn so với tôi tưởng tượng .

Tôi không biết những cô gái bình thường không phải là yandere hoặc những cô gái có khả năng kháng yandere phổ biến như thế nào, nhưng có lẽ tôi nên bảo vệ Claudia cẩn thận hơn.

Đó là lúc tôi nhận ra điều gì đó mà tôi đã nhận thấy trước đó...

"Em có định đính hôn với công tử Harold không?"

Khi tôi nghĩ lại về cuộc trò chuyện của họ, họ có vẻ khá thân thiết. Và Hoàng tử Harold đã thất vọng vì Rose giờ là một yandere.

Rose dường như cũng không thích anh ta ...

"Anh không cần phải lo lắng đâu, Yuzuki onii-chan"

Rose nở nụ cười và ôm lấy cánh tay tôi. Tôi hiểu ý của em ấy là gì. Sau đó, em ấy đưa môi lại gần tai tôi.

"Cho dù đã có vô số lời đồn rằng em đã được đính hôn, nhưng... người mà em chọn để giao phó cuộc đời của em là anh, Yuzuki onii-san."

Khi em ấy thì thầm vào tai tôi, toàn bộ cơ thể tôi run rẩy.

Sau khi tập hợp lại với Claudia, giờ là lúc để gặp hoàng gia yandere, công chúa Lakshu.

Với Claudia, em là thợ may của tôi và Rose đóng vai trò là người hộ tống của tôi, chúng tôi đến trước một cánh cửa lớn dẫn đến phòng riêng của Công chúa Lakshu.

Sau khi tôi gõ cửa, một hầu gái bước ra khỏi phòng và nói, "Thưa mọi người, Công chúa Lakshu đang chờ mọi người ở bên trong. Làm ơn, vào đi." Nói theo lời cô ấy, tôi bước một bước vào phòng.

---- và tôi đã được gặp một cảnh tượng tuyệt vời.

Căn phòng được tắm trong ánh sáng lụi tàn của mặt trời hoàng hôn từ một cửa sổ lớn. Nó bao phủ căn phòng trong một màu vàng ấm áp giống như mật ong. Có một cô gái xinh đẹp ngồi ở một chiếc bàn tròn trên tấm thảm mềm và mịn.

Cô có mái tóc vàng bạch kim rực rỡ và làn da đen tuyệt đẹp. Cô ấy có khuôn mặt nhỏ nhắn, ngây thơ và đôi mắt xanh nhạt như có ma thuật có thể hút chọn tâm hồn của người vô ý nhìn vào. Một cô gái xinh đẹp như thể sự hiện diện của cô ấy như là biểu tượng của sự trong sáng và ngây thơ đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi khi chúng tôi bước vào.

Cô gái có vẻ ngoài kỳ lạ này mở đôi môi đầy đặn của mình ra và thở dài

"...Em đã chờ đợi anh xuất hiện... thưa chủ nhân. Làm ơn, hãy biến nàng công chúa hư hỏng này thành một trong những nô lệ của người. Haa~Vay... Làm ơn, hãy đối xử với em như là thú cưng của người~" (R: ta dành cả giờ chỉ để miêu tả một đứa khổ dâm thôi ư, dm ta nghỉ đây, out game)

Những từ rời khỏi miệng Công chúa chẳng phù hợp gì với vẻ ngoài của mình mà giống như của người mắc bệnh khổ dâm. Sau khi nghe điều này, tôi từ từ đóng cửa lại. (R: phản ứng tốt đấy)

Bình luận (0)Facebook