• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

3 - 6 (1)

Độ dài 1,670 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:35:28

R: Sorry vì lâu rồi edit không đăng thêm vì do ảnh hưởng bão nên nhà dột hết trơn, giờ đã sửa nhà xong nên sẽ bắt đầu đăng bình thường lại

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tập 3 chương 6 phần 1: Thủ đô

Kết luận là, Lakshu Glial, người mà yêu cầu tôi làm chiếc váy, lại là công chúa

Thánh Quốc Glial được cai trị bởi Walt Glial. Lakshu là công chúa thứ mười hai được xếp vào hàng kế vị ngai vàng

Thật đáng sợ khi một cô công chúa của một đất nước lại muốn giam giữ tôi, nhưng nó có vẻ không tệ lắm nhỉ(H:Ừ, bị nhốt vào tầng hầm và bị hiếp 24/24 không tệ đâu)

Cô ấy là một cô công chúa. Sức ảnh hưởng của cô ấy chắc chắn không thể bỏ qua với tất cả các quý tộc

Tôi hi vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp và Rose và tôi có thể trở thành bạn của cô ấy

Và đó là lí do tại sao tôi chấp nhận lời đề nghị của Lakshu…không, tôi đã đồng ý trước khi tôi biết được điều đó và giờ tôi không còn cách nào thoát ra được

Dù sao, chúng tôi đang được đưa đến đấy với sự hướng dẫn của Grantz. Rose và Claudia cũng đi cùng tôi

Và-

“Yuzuki-kun, không khí thật trong lành ha”

Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói vang lên ở phía sau tôi. Tôi quay lại nhìn một người phụ nữ với mái tóc xanh bay phất phới trong gió với một nụ cười thân thiện trên môi

Đó là Sylphy, tiếp tân của Guild

Và tại sao tiếp tân Guild lại đi cùng chúng tôi?

Đó là vì…Sylphy là tiếp tân độc quyền của tôi

…Ừm, thực sự đấy. Tôi có biết rằng không hiểu nó thực sự là gì, nhưng Sylphy là tiếp tân riêng của tôi. Tôi đoán đó là điều tự nhiên khi chị ấy đi cùng tôi

Sylphy là một Yandere tương đối an toàn. Cũng giống như Rose, chị ấy tôn trọng ý kiến của tôi. Cho đến bây giờ chị ấy vẫn không mang một dấu hiệu nào của một Yandere nguy hiểm. Chị ấy là một đại diện đáng tin cậy của chúng tôi khi đi gặp Lakshu, tôi không còn mong đợi được những gì thêm từ một yandere

…hi vọng là vậy

“Nhân tiện, tại sao chị vẫn ăn mặc như một tiếp tân vậy?”

“Bởi vì chị đi theo cùng em với tư cách tiếp tân độc quyền của em…vậy em muốn chị đi cùng em với bộ quần áo bình thường sao?”

“Không phải vậy…chỉ là em tò mò về trang phục của chị thôi, nhưng…em nghĩ nó khá hợp với chị”

Sylphy hiện đang mặc một thứ gì đó trông giống như áo khoác và váy của một nhân viên công sở. Thoạt nhìn trông chị ấy có vẻ là một nhân viên nghiêm túc-nhưng chiếc áo sơ mi của chị ấy đã được nới nút ra ở phần ngực

Việc mà tiếp xúc với ngực của một cô gái thuộc độ tuổi trưởng thành thường mang một nét quyến rũ đặc trưng đến lạ thường

“Em có thích kiểu ăn mặc này của chị không? Sau cùng, chị là tiếp tân độc quyền của em mà”

Sylphy mở ra bằng đầu ngón tay. Nó đã được nới lỏng từ lâu, vì thế bộ ngực của chị ấy đang lộ ra gần như là toàn bộ

Tôi cần phải trấn tĩnh lại. Nếu tôi chối bỏ sự cám dỗ của chị ấy, thì rất có thể tôi sẽ bị giữ lại bởi chị ấy. Tôi nhanh chóng bình tĩnh lại và cố gắng tìm người nào đó nói chuyện. Tôi quay sang nhìn xung quanh thuyền và thấy-

Claudia nhìn vào tôi(H: họa mi đang réo)(R: Liên hoan xác thịt main?)

Về mặt lí thuyết thì cổ không phải là một Yandere nhưng cổ lại là người dễ ghen tuông nhất trong số các cô gái mà tôi từng gặp. Claudia khá dễ thương nhưng-

“Sylphy, cho em xin một phút được không?”

“Ừ, em cứ tự nhiên đi”

Tôi xin phép Sylphy trước khi đến chỗ Claudia

“Chuyện gì vậy? Tại sao em lại làm vẻ mặt đó vậy?”

“Anh không thể không nhìn chằm chằm vào ngực Sylphy được ư, chủ nhân biến thái”

“….anh không phủ nhận điều đó”

“Sao anh lại không chịu phủ nhận nó?”

“Vậy em nghĩ anh nên làm gì?”

Nếu tôi nhìn thẳng vào mắt cổ và nói dối, thì điều đó quá sức tôi…Claudia, với cơ thể quyến rũ của mình, nên cổ biết rõ tôi hơn bất cứ ai là tôi yêu ngực

“Đó là tất cả những gì anh muốn nói sao?”

“…”

Claudia phồng má lên. Tôi bắt đầu cười và nói với em ấy là tôi đang đùa

“Nhưng trang phục đấy khá hợp với em đó”

“….thật không?”

“Ừ, trông em thật tuyệt”

Cổ hiện đang mặc trang phục mẫu gốc mà tôi đã làm tại cửa hàng quần áo Wells

Phần trên của bộ đồ em ấy đang mặt được làm theo kiểu tôi thích, kiểu để hở vai

Phần ngực được để lộ ra nhiều hơn được nối với nhau với một sợi dây cotton. Tôi nghĩ rằng kiểu này sẽ tốt hơn là kiểu để mở nút áo phía trên áo (R: ai nói main, kiểu để mở 1 hoặc 2 nút trên mới là đỉnh)

Tiếp theo, cổ đang mặc một cái váy đã được xếp nếp bằng hình rô có mang màu của một lính hải quân

Ngoài ra còn có một khe hở kẹt giữ hai bên váy giống như cái yếm, vì thế cái đùi của cổ hơi bị lộ ra

Hơn nữa, không bao giờ có chuyện tôi làm ra một trang phục mà không có phần ư thích nhất của tôi trong đó cả, vì thế, cổ cũng đã mang một đôi tất đùi cả. Cuối cùng, tôi cũng đã làm một đôi giày ủng ren một cách đầy thời trang cho em ấy

Đó là một bộ trang phục hoàn toàn được thiết kế dự trên sở thích riêng của tôi

Nếu tôi vẫn còn ở nhật bản, tất cả các nữ văn phòng sẽ cật lực từ chối vì nó quá hở hang

Nhưng Claudia lại sẵn sàng mặc nó vì tôi…sự nghiêm túc của em ấy giống như một thiên sứ vậy

Hơn nữ, váy của ẻm đung đưa khi những cơn gió thổi qua con tàu. Em đang mặc một quần lót bò sát ở trong, nên những khe hở của cái váy đã khiến cho cổ cảm thấy như đang không mặc gì ở bên trong

Má của cổ hơi đỏ ửng nhưng cổ vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt ướt át mà chả có thể làm gì ngoài việc ngăn váy bị tốc lên

“-Achooo~”

Claudia đột nhiên hắt hơi. Do cơn lạnh cóng của cơn gió khi đang ở trên tàu. Nên tôi đặt tay vào eo

Khi tôi đặt tay vào eo, tôi vô tình chạm vào khe hở của cái váy và sau đó tiếp túc phần đùi của cổ. Tôi đã thiết kế nó theo phong cách này, nhưng đây không phải là mục đích của tôi đâu nha. Tôi kéo Claudia lại gần và sưởi ấm cổ

“Claudia, em có sao không?”

“…Vâng. Nếu chủ nhân muốn làm nó, thì em sẽ cho ngài làm. Em sẽ cố hết sức chịu đựng nó, nhưng em có thể tiếng rên lên của em vang ra nếu anh làm quá mạnh bạo đ…”

“…Không phải thế, anh chỉ lo rằng em sẽ bị cảm thôi”

Khi tôi chỉ ra sự hiểu lầm của cổ. Claudia ngước mặt lên nhìn tôi với hai đôi má đỏ ửng

“…Chủ nhân, ngài ngốc thật. Ngài luôn bắt nạn em và khiến em phải cầu xin không”

Đôi mắt của cổ vô cùng quyến rũ khi ngước lên nhìn tôi. Tôi đã nói với cổ đó chỉ là sự hiểu lầm và dừng như cổ không hề tin tôi

…Tôi đoán tôi trêu chọc cổ hơi bị nhiều rồi

“-Ahem, em có biết gì về thủ đô đó không?”

“Em chưa từng tới đó…có thể Rose biết nó khá rõ”

“Anh hiểu rồi. Vậy thì, anh sẽ hỏi Rose về nó sau vậy”

Sau khi nói điều này, tôi quay đi nhưng Claudia nắm cánh tay tôi lại

Claudia là một cô gái dễ bị cô lập. Tôi không thể không ngừng cười vì cổ

Lần đầu tôi gặp Claudia là khi tôi mua cổ tại một cửa hàng nô lệ với mục đích để bảo vệ tôi khỏi những người sẽ bắt tôi(nữ Yandere)…tôi rất vui vì có thể gặp được cổ

“Mou~, chủ nhân, sao anh lại cười thế”

“Không có gì. Nhân tiện, bộ trang phục đó có thỏa mái không?”

“Chà, em cảm thấy khá thỏa mái và hơi xấu hổ. Tuy nhiên, nó hơi thiếu vải một chút”

Tôi không thể ngăn sự buồn cười của mình lại được

Điều duy nhất mà cổ phàn nàn là việc thiếu vải khiến người mặc dễ bị cảm. Nhưng thật ra chúng khá là xấu hổ nhưng tạo ra sự thoải mái đúng như tính cách của em ấy vậy

Thật buồn cười khi nói vấn đề này với em ấy…nhưng nếu tôi không làm vậy, thì nó có thể khiến cho những suy nghĩ biến thái trong em ấy trở nên mãnh liệt hơn ngay cả khi em ấy không biết . Nên tôi quyết định giữ im lặng

“Thời tiết sẽ trở nên lạnh hơn đấy. Bộ em không nghĩ em nên mặc thêm quần áo sao?”

Mùa màng ở thế giới này không khác gì với mùa màng ở thế giới của tôi, nhưng mùa đông thì rất là trùng. Tôi có thể đoán là mình không thể làm áo choàng quanh cổ. Tôi nghĩ mình nên nhanh làm vài bộ quần áo ấm

“Anh định làm một bộ trang phục mới sao?”

“Em sẽ may sao?”

“Tất nhiên, đó là niềm vinh hạnh đối với em khi được làm trang phục cùng với chủ nhân”

Claudia và tôi nhìn ra băng đang trôi trên biển và nói chuyện với nhau một cách say mê về quần áo

Bình luận (0)Facebook