• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tác giả Tái Bút

Độ dài 240 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:36:45

Tôi đã hoàn thành câu chuyện. Bằng cách này hay cách khác, cuối cùng tôi cũng viết xong rồi. Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các độc giả, những người đã đọc và để lại comment.

Mỗi lần cập nhập câu chuyện là một lần tôi suy tư, "Nó đã đủ tốt để đăng lên cho mọi người đọc hay chưa?" Song tôi mừng vì đã vượt qua sự tự ti và đăng nó lên trang web này.

Trang web 'Hãy trở thành một nhà văn' và 'Sáng tác truyện' này thật tuyệt vời nhỉ? Những phản ứng của các độc giả câu chuyện thường làm tôi nửa vui nửa buồn. Song nhờ đó mà nguồn cảm hứng của tôi đã không bao giờ tắt.

Tôi dự định sẽ viết thêm một phần extra nhỏ nữa. Liệu tôi có nên gom nó vào truyện chính không đây? Hay tôi sẽ làm nó như một phần ngoại truyện? Tôi sẽ nghiên cứu và quyết định sau vậy.

Tôi không biết mình có thể tiếp tục tới bao giờ. Nhưng nếu bạn không phiền, hãy cho tôi biết về những gì bạn muốn đọc nhé. Nếu bạn có một nhân vật yêu thích hoặc một đoạn ngắn muốn xem, đừng ngại cho tôi biết. Chỉ cần bạn làm điều đó, tôi chắc chắn sẽ nhảy một điệu nhảy vui vẻ phía sau màn hình này.

Gặp sau. Jya ne ~

Bình luận (0)Facebook