Truyện dịch
Lần cuối
Số từ
3,972
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
495

Tóm tắt

Khương Hi Sơ đã là thư ký của Trần Mạn trong nhiều năm, thế nên không thể tránh khỏi việc tranh cãi ở nơi làm việc được. Hôm nay, cô vừa có cãi nhau to với Trần Mạn. Sau đó, cô đã bị đâm chết bởi một kẻ tâm thần trả thù đời. Không lâu sau cái chết của cô, nhân viên của văn phòng địa phủ đã cho Khương Hi Sơ biết rằng Trần Mẫn không hề cảm thấy tội lỗi và đã biển thủ số lương của cô. Ngay cả đám tang của cô cũng được tổ chức hời hợt, các đồng nghiệp của cô chẳng hề đến viếng. Cô giận dữ quay lại dương gian để dạy cho Trần Mạn một bài học. Khi đến phòng ngủ của Trần Mạn, cô thấy Trần Mạn đang ôm chiếc bình đựng đầy tro cốt của cô, trong khi chậm rãi nhìn xem lại những bức ảnh của cô khi cô còn sống với vẻ mặt hốc hác.

 

Một năm sau, Trần Mẫn cũng qua đời. Nguyên nhân chết: tự tử do trầm cảm nặng. Khương Hi Sơ trong lòng rối bời rời khỏi nhà Trần Mạn. Cô muốn quay trở lại âm phủ và hỏi Trần Mạn về điều đó. Tuy nhiên, sau khi bước ra khỏi nhà, cô đã tái sinh một lần nữa.

 

Một lần nữa, ở dương gian, tổng giám đốc Trần khiến cô ngỡ ngàng.

 

Khương Hi Sơ:”….”

 

Được lắm, vở kịch thứ hai mặt nhà cô dựng lên hay lắm!

Xem thêm
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Web novel
Web novel
Bình luận (0)Facebook