Lần cuối
Số từ
57,089
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
716

Tóm tắt

“Xin lỗi, có vẻ như hôm nay tớ sẽ đi chơi với các bạn khác.”

Đây là điều mà Susumu Tendou, nhân vật chính nổi tiếng, nói với các cô gái.

Câu nói đó đã đánh thức thứ gì đó trong tôi, một người đang sống một cuộc sống thật bình thường, thúc đẩy bản thân phải hành động.

Tôi đã đi làm tóc và cũng nhuộm màu một chút, thay từ kính mắt thành kính áp tròng, và cuối cùng là tận dụng mọi mối quan hệ của cha mẹ.

Tôi, người đã thay đổi rất nhiều từ tính cách và ngoại hình, đã thu hút mọi người xung quanh. Dẫu vậy, chả ai khiến tôi hứng thú cả.

Thứ khiến tôi hứng thú hơn lại là 4 người con gái đang ở quanh Susumu Tendou. Mặc dù hiện tại, họ có vẻ thích cậu ta.

Nhưng cậu, tại sao cậu lại như vậy? Phải chi cái mồm của cậu ngậm lại và để mọi thứ như chúng đã từng, nó đáng lẽ sẽ là một kết thúc có hậu như bình thường.

À, cậu là người đã phạm lỗi, phải không? Những cô gái ấy đã đến với tôi bởi cậu cứ lựa chọn những điều như vậy.

Đây là lần đầu tiên mà mình đã đi được xa đến thế này… Hở? Mình đang nói gì vậy? Mình cũng chả hiểu nữa.

Nhưng bởi một vài lí do, tôi cảm thấy phải nói câu này: “Chào mừng đến với Route kết thúc tệ”  

Xem thêm
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Volume 1 ~Sự biến mất của route kết thúc thực sự~
  2. 02.Volume 2 ~Sự biến mất của route harem~
Volume 1 ~Sự biến mất của route kết thúc thực sự~
Volume 2 ~Sự biến mất của route harem~
Bình luận (0)Facebook