• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 05 - Tăng cấp

Độ dài 1,597 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:58:33

Tôi không biết là bằng cách nào, nhưng chiếc đĩa xuất hiện trước mắt chắc chắn là do năng lực 『 Thợ rèn 』của tôi. Vấn đề là làm thế nào để có thể thực hiện được điều đó.

Ý tôi là, không phải 『 Thợ rèn』là một nghề chỉ có thể sản xuất vũ khí sao?

Ít nhất đó là những gì mọi người nói. Đó là lý do tại sao nghề Thợ rèn được cho là vô dụng. Tuy nhiên, tôi có thể tạo ra nhiều thứ hơn nữa bằng cách sử dụng 『 Búa sáng tạo 』. Nếu trường hợp này xảy ra… giới hạn là vô tận. Nếu tôi có thể làm được bất cứ thứ gì, cuộc sống của tôi sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Trên hết, có những giới hạn đối với những gì tôi có thể tạo ra, nhưng nếu bất kỳ thứ nhỏ nhặt nào trong nhà trọ bị hỏng, tôi có thể sửa chúng bằng cách này. Nó sẽ hữu ích một chút.

“Tiếp theo là… cấp độ, hả?”

Tôi đã nghe về các cấp độ. Một số chức nghiệp có cấp độ có thể nâng cao sức mạnh của họ. Những chức nghiệp có cấp độ rất là hiếm, nhưng họ cho rằng đó là một điều tồi tệ vì mọi người không thể phát huy hết tiềm năng của mình nếu họ không đạt đến một cấp độ nhất định. Mặt khác, khi một người vượt qua một cấp độ nhất định, họ sẽ thực sự mạnh hơn những nghề nghiệp không có hệ thống thăng cấp.

Nâng cao cấp độ rất dễ dàng, bạn chỉ cần đi tiêu diệt quái vật. Bên cạnh cấp độ có lẽ là kinh nghiệm. Tôi đã đạt được 1 điểm kinh nghiệm. Nhưng tôi không nhớ là đã tiêu diệt con quái vật nào cả. Vậy... không lẽ là khi tôi tạo chiếc đĩa đó?

Hiện tại, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thử nó. Tôi đã phá hủy chiếc đĩa mà tôi đã tạo trước đó, rồi thu thập các mảnh vỡ bằng 『 Búa sáng tạo 』. Sau đó tôi tái tạo lại nó. Khi chiếc đĩa thứ 2 đã hoàn thành, tôi kiểm tra lại điểm kinh nghiệm của mình.

Điểm kinh nghiệm hiển thị là [2/10]. Rõ ràng, tôi đã đúng. Bây giờ, tôi sẽ cô gắng lên cấp độ 2. Sau khi lặp lại quá trình tám lần nữa, cấp độ chính của tôi đã tăng lên 2. Bây giờ, điểm kinh nghiệm để lên cấp độ tiếp đang hiển thị là [0/30].

Không chỉ những con số đã thay đổi. Tôi cảm thấy cơ thể mình cũng nhẹ đi. Khi tôi nhìn xung quanh những thứ trong phòng của mình, tôi thấy rằng tôi có thể tạo ra một số thứ mà trước đây tôi không thể làm được. Tôi hiểu rồi… tôi càng lên cấp, tôi càng có thể tạo ra nhiều thứ hơn.

Tôi đã tìm thấy một niềm vui nho nhỏ. Tôi đã cố gắng phá vỡ chiếc đĩa thêm lần nữa để lấy điểm kinh nghiệm, nhưng lần này không thành công. Điểm kinh nghiệm chỉ tăng lên khi chiếc đĩa thứ hai được tạo ra.

Có phải vì đó chỉ là thứ có thể được tạo ra khi ở cấp độ 1? Vậy thứ có thể được tạo ra ở cấp độ 2 thì sao? Tôi thấy một chiếc ghế ngay bên cạnh và có chỉ có thể tạo ra khi tôi cấp độ 2. Tôi lấy cây búa ra và phá hủy chiếc ghế, từng chân một. Sau đó, tôi hình dung chiếc ghế trong tâm trí mình và tạo ra nó.

Mức độ kinh nghiệm tăng lên. Rõ ràng, sau khi đạt đến cấp độ 2, những thứ có thể được tạo ra ở cùng cấp độ đó sẽ mang lại nhiều kinh nghiệm hơn.

Với điều đó, tôi thực sự có thể làm bất cứ thứ gì với『 Búa sáng tạo 』?

Tôi tiếp tục cày điểm khinh nghiệm cho đến khi không còn sức lực.

◆ ◆ ◆

Đã một tuần kể từ lần đầu tiên tôi lên cấp. Tôi đã tích lũy điểm kinh nghiệm một cách ổn định và khi tôi đạt đến cấp độ 6, một sự thay đổi mới đã xuất hiện.

< Hiện tại có thể tạo ra các vật phẩm bằng cách sử dụng sức mạnh Ma thuật. >

Tôi đã nghe những lời đó. Tạo ra chỉ với Ma lực? Trên hết, cho đến nay việc chế tạo đã tiêu tốn cả vật liệu và ma thuật. Vậy điều này khác nhau như thế nào? Tôi nhìn vào chiếc giường mà tôi đã có thể tạo ra ở cấp độ 5, cái mà tôi đã phá vỡ cách đây ít lâu.

Khi tôi nhìn chằm chằm vào nó, dòng chữ về những gì tôi có thể tạo ra xuất hiện và tài liệu cần thiết cũng được hiển thị ở đó. Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ không có gì thay đổi, nhưng sau đó có một dòng văn bản mới < Tạo giường chỉ bằng Ma lực. >

Chỉ cần sức mạnh ma thuật, hả? Có thực sự có thể làm được điều đó, làm cho toàn bộ chiếc giường này chỉ với ma lực? Tôi đã thử ngay lập tức, và cảm thấy một lượng ma lực khổng lồ rời khỏi cơ thể mình. Tôi gần như ngất đi trong giây lát, nhưng tôi đã cố gắng tỉnh táo. Một chiếc giường đã xuất hiện ngay tại đó.

Tôi đặt tay lên trán. Lẽ ra tôi nên tạo ra thứ gì đó nhỏ hơn một chứt.....

Tôi thu chiếc giường lại, nó trở lại mà không cần tháo rời gì cả. Một chức nghiệp thật tiện lợi. Thật tuyệt khi có thể mang đồ đạc theo kiểu này.

Trong khi ngồi trên giường, tôi trưng ra một cửa sổ có thể hoạt động bởi『 Thợ rèn』. Gần đây tôi nhận thấy rằng có thể chiếu thứ đó vào trường nhìn của tôi mà không cần phải suy nghĩ về nó trong đầu.

Tôi đã kiểm tra danh sách các vật phẩm có thể tạo ra khi đạt cấp độ 6. Cho đến cấp độ 5, nó chỉ là những thứ có thể được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, nhưng ở cấp độ 6, các vật phẩm mới đã được thêm vào. Vũ khí!

Khi bạn đang nói về『 Thợ rèn』 , đây chính xác là những gì tôi mong đợi. Tôi xác nhận bốn vũ khí đã được thêm vào: kiếm, giáo, rìu và gậy.

<Tất cả những gì bạn cần là một viên đá ma thuật và sức mạnh ma thuật. >

Đá ma thuật có thể được lấy từ quái vật. Có vẻ như tôi có thể chế tạo vũ khí bằng cách kết hợp đá ma thuật và sức mạnh ma thuật.

Vũ khí hả? Thành thật mà nói, điều này không thực sự có giá trị. Không ai cần những thứ này bởi vì mọi người đều đã có Thần Khí.

Nhưng sẽ khó hơn để tích lũy kinh nghiệm sử dụng những thứ tôi có thể làm ở cấp độ 5, có thể nói, chỉ là những thứ linh tinh trong lối sống. Tôi chắc rằng có một nghề nghiệp ban đầu dự định làm những thứ đó, phải không? Giống như một nghề sản xuất đồ nội thất. Cũng có thể không phải là một ý kiến tồi khi kiểm tra những thứ đó.

Nhưng trước tiên, tôi cần tạo ra một số vũ khí. Tốt hơn nên tích lũy kinh nghiệm bằng cách tạo ra chúng, vì vậy tôi cần thu thập đá ma thuật.

Chà… nếu tôi hỏi một số nhà thám hiểm trong quán cà phê, tôi có thể nhận được một viên. Tôi đi xuống và giải thích tình hình nhẹ nhàng với một nhà thám hiểm, bỏ qua phần nói về Thợ rèn. Tôi nhận được một viên đá ma thuật hạng F. Nó khá đẹp, ngay cả khi nó là thứ hạng thấp nhất. Tôi trở về phòng với nó.

Đến lúc chế tạo vũ khí rồi. Tôi bắt đầu với thanh kiếm. Sau khi thu thập ma thạch, tôi chạm vào chữ "Chế tạo". Một lần nữa tôi cảm thấy ma lực rút khỏi cơ thể mình, và thanh kiếm đã hoàn thành. Khi hoàn thành thanh kiếm, số lượng vũ khí mới có thể được tạo ra đã tăng lên. Bây giờ đã có một thanh Broadsword… nó có tốt hơn thanh kiếm thông thường không?

Điều đó đòi hỏi nhiều ma thạch hơn, vì vậy nó có vẻ hơi khó chế tạo. Khi tôi nhìn vào thanh kiếm mà tôi vừa tạo ra, thứ hạng đã được hiển thị.

Ồ đúng rồi, khi nghề Thợ rèn của tôi đạt cấp độ 5, tôi phát hiện ra rằng mọi thứ đều có cấp bậc. Thứ hạng càng cao, vật phẩm càng tốt, theo nhiều cách khác nhau. Thứ hạng của thanh kiếm là F. Thứ hạng của viên ma thạch được sử dụng cũng là F.

Nếu nó theo cùng một tiêu chuẩn, thanh kiếm này cũng sẽ là thứ hạng thấp nhất. Tôi lấy 『 Búa sáng tạo 』ra và dùng nó đập vào thanh kiếm. Khoảnh khắc chạm vào thanh kiếm, thanh kiếm nhẹ nhàng vỡ tan sau khi phát ra một tia sáng.

Những gì còn sót lại là viên đá ma thuật đã được sử dụng làm nguyên liệu. Ngay lúc này, việc vượt qua cấp độ 6 dường như không còn là vấn đề.

Bình luận (0)Facebook