• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

213: Người phụ nữ bảy khuôn mặt~daze~ (2)

Độ dài 1,477 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-25 03:15:14

213: Người phụ nữ bảy khuôn mặt~daze~ (2)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vai trò cả bốn người được dàn dựng sao cho gần sát nhất với tính cách của họ càng nhiều càng tốt, trừ sự thật họ là hunter ra.

Meavis hầu như giữ nguyên vẹn.

Rena, gác việc là một pháp sư ra, thì như cũ.

Pauline tuy đổi sang vai trò hầu gái, song cả nhóm đánh giá nếu là Pauline thì cô nàng ắt có thể làm mọi công việc.

Về phần Mile…

“Bồ diễn không nổi đâu, đổi vai trò khác đi!”

“Hả! Vô duyên nha! Nhà mình hay nói rằng [Con đúng là một diễn viên] đấy!”

Mile nổi bão và tức đỏ mặt cãi Rena, còn Meavis thì nói trống không…

“Đ—đó đâu phải một lời khen…”

Vì vậy, vai trò của Mile sẽ quyết định là con gái của một quí tộc hạng thấp của một nước khác có nguyện vọng thành một hunter.

Dù cha mẹ ngăn cản, Mile vẫn quyết không chịu lắng nghe.

Đặt vô trường hợp đó, nó sẽ an toàn hơn ngay cả khi Mile vô tình hành động như một hunter.

Mọi người chắc chỉ nghĩ cô nàng muốn chơi trò hunter mà thôi.

Và cô ấy có tài năng ma thuật chuyên môn là phép cất trữ vì nguyên nhân nào đấy.

Bởi vì thiết lập như thế, bọn cướp nhất định sẽ cắn câu, mọi người sẽ thấy yên tâm.

Thậm chí dù bộ ba thống nhất không nên dựa dẫm nhiều vào Mile, thì trên đường tới đây, dù bộ ba Rena đã cố gắng tự mình mang hành lý để ngụy trang, song Hộp Đồ của Mile cũng tiện lợi quá chừng.

Cuối cùng, Xích Thệ đã tới ngọn đồi mà có thể quan sát thành thị Zarbaf.

“Được rồi, từ đây trở đi, bọn mình sẽ đảm đương vai trò tương ứng của mình.

Do tụi mình không biết chắc có ai nghe lén nghe trộm gì không, nên tụi mình sẽ nói chuyện chỉ như là [Xích Thệ] khi sạch vắng bóng người hoặc Mile bảo đảm một kết giới.

Nói chuyện hằng ngày phải được thực hiện trong lốt ngụy trang của mọi người, đã rõ chưa?”

Ba cô trong nhóm gật đầu đồng ý với Rena.

“Vậy thì, Xích Thệ, xuất phát!”

“Ohhh!!!!”

Và như vậy, bốn người hăm hở lao xuống đồi hướng tới thị trấn, chỉ có Meavis là lẩm bầm những lời lạc lõng.

“M-mình là thủ lĩnh…M-mọi người ơi, mọi người quên rồi à?”

*Leng keng*

Ở lối vào Công hội luôn luôn gắn một cái chuông cửa.

Ấy là để cho nhân viên hội nhanh chóng đánh giá được người tới là có ý tốt hay không.

Sẽ không có gì tốt đẹp nếu một sự xung đột bất ngờ xảy ra trong Hội và bạn chậm trễ sự chú ý lẫn chuẩn bị.

Vì vậy nếu có kẻ nhiều khả năng tới gây rối, nhân viên hội lập tức sẽ để mắt tới hắn.

Và người tới đây hôm nay gây rối hoặc là gây vấn đề theo một ý nghĩa khác.

Nhân viên công hội không là người duy nhất tự động đánh giá người bước vào hội.

Đã hình thành nên một thói quen là ánh mắt mọi người có mặt sẽ đổ dồn về hướng cửa khi chuông cửa kêu lên.

Ngay lúc này, tất cả hunter và nhân viên hội không hẹn mà đồng bộ suy nghĩ.

(Gà vàng kìa!)

Chỉ hoàn toàn là dấu hiệu khuôn mặt nhưng mọi người đều hiểu.

Một cô gái có vẻ là tiểu thư quí tộc giàu có.

Một nàng hầu ngực bự.

Một cô gái tóc đỏ vẻ ngoài hung dữ.

Một nữ kiếm sĩ xem có vẻ hơi hơi yếu.

Dù bạn nhìn họ kiểu nào, thì họ nhất định là những con gà đẻ trứng vàng hoàn hảo.

Nếu các cô tới đây, có nghĩa các cô chắc làm một yêu cầu hộ tống.

Nếu họ hộ tống một tiểu thư thơ ngây, họ có thể kê thêm phí phụ thu nếu họ làm tốt.

Họ không thể kiếm nhiều với yêu cầu nhận được thông qua hội, song nếu họ kiếm được một ít [yêu cầu thêm] ở giữa chừng nhiệm vụ hộ tống, nó sẽ không tính ở hội và họ chắc hẳn bỏ túi được thêm ít đồng tiền công.

Nghĩ là vậy, các hunter hạng C trong Hội sáng mắt lên.

Thế nhưng, bốn cô gái mà họ nghĩ sẽ đi thẳng tới bàn ủy thác, lại bước đi tới bảng liệt kê ủy thác vì lý do nào đấy và dừng lại ở ngay trước bảng thông tin.

“Tiểu thư, gần đây có nhiều bọn cướp nhắm tới khách bộ hành trong vùng này đó, sao chúng ta không thuê thêm một hộ tống nhỉ?”

Các hunter nở nụ cười khi nghe đề nghị của nữ kiếm sĩ với chủ nhân của cô ấy.

Tuy nhiên…

“Hả cái gì cơ, nếu chúng ta thuê thêm người chỉ vì mấy tên cướp đường, há chẳng phải mọi người sẽ cười chê chúng ta là bọn nhát gan hay sao?”

((((KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!))))

Nghe lời nói của cô gái quyền quí, mọi người cùng thấy tim họ chùng xuống.

Rồi cô gái quí tộc quay sang cô hầu ngực bự bảo.

“Và Pauline này. Không phải cô đã liên tục tập luyện ở sân sau vào giờ nghỉ hay rãnh rỗi sao? Cái gì kêu là [Phong cách Giết Người của Nàng hầu] hay gì như thế ấy…”

((((KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!))))

Nó có lẽ là một câu nói đùa hoặc việc tập thể dục làm đẹp, nhưng hunter và người ở Hội không dám lên tiếng, âm thầm dìm câu nói trong đầu. Trong khi đó, cô nàng hầu ngực bự vì lý do gì đó mà cười nụ “mufufu”.

“Các cô gái ơi, các cô đang nói chuyện xàm xí cái gì đấy!”

Cô gái tóc đỏ cao giọng.

“Ở nhóm này, tôi đã được ông chủ trao cho trọn quyền quyết định. Bất cứ hành động nào đều phải do tôi làm chủ hết!”

Bất chấp việc cô gái nữ kiếm sĩ trông 17-18t và cô hầu ngực bự thì 15-16t, một cô gái trẻ độ 12t sẽ không thể được chỉ định làm thủ lĩnh.

Nói tức là, dù ngoại hình cô tóc đỏ trông trẻ măng, song mọi người lại cho rằng cô gái này thực ra già hơn, có lẽ cô thuộc bộ tộc người lùn hay người elf.

Thậm chí đến ngực cũng có vẻ như không có, không phải nghi ngờ gì nữa.

Từ thân hình và màu sắc, cô gái nhìn không giống một người elf, nên có lẽ là một người lùn hay hỗn huyết.

Và nhìn thấy được, cô gái này rõ ràng nắm quyền chủ động. Nếu đã như vậy, cô ấy chắc chắn sẽ thuê hộ tống.

Vừa khi mọi người nghĩ thế…

“Về chuyện này, tôi quyết định không thuê thêm hộ tống. Không thì tôi chỉ nhận được có 1 phần 3 bên dưới giá trị đánh giá.

Tôi sẽ không bỏ tiền cho một thứ như vậy!”

((((EEEEEEEEEEEEHHHHHHHHHHHHHH!!!))))

Vai trò thủ lĩnh ưu tiên lời lỗ của cô ấy hơn là sự an toàn.

Hơn nữa, [An toàn] đó cũng bao hàm [An toàn cho mạng sống cô ấy] nữa đấy!

Mọi người ở hội đều thấy sốc.

“Hừ, ở đây chả có tin gì sất, vậy thì đi thôi…A, chờ chút!”

Lúc họ sắp sửa rời đi, cô gái tóc đỏ trông có vẻ đổi ý.

“Tiền trong tay chúng ta đang cạn rồi. Tiểu thư, cô lại đây!”

Cô tóc đỏ kêu [nàng tiểu thư] nhưng có vẻ cô không có tôn kính nào với cô tiểu thư cả.

Mọi người phần nào thấy hiểu được quan hệ quyền lực của nhóm người kì lạ này.

Các cô nàng đi tới quầy tiếp tân và cô gái tóc đỏ lên tiếng.

“Cô lấy nó ra đi!”

Tóc đỏ ra lệnh cho tiểu thư quyền quí như vậy đó. Các hunter giờ phút này thậm chí không biết ai trong họ mới là ông chủ.

“Eh…À à, được rồi!”

Nhưng cô gái quí tộc nghe theo mà không có chút nổi giận.

“Coi chừng nha!”

*Don*

Bỗng nhiên xuất hiện, xác chết của hai con orc.

“EHHHHHHHH!!!!!”

“P-phép cất trữ…và sức chứa ngớ ngẩn vậy…”

Một hunter thều thào giọng kinh ngạc.

Đúng vậy, chứa được hai con orc. Nó là một khả năng được đánh giá khá cao trong số lượng các pháp sư cất trữ vốn khan hiếm.

Thậm chí chấp cả cô tiểu thư này là một cô gái trói gà không chặt lẫn không có điểm đặc biệt nào khác, thì khối lượng vận chuyện có thể sánh được với một chiếc xe của cô cũng đã đủ bao che hết tất cả những khuyết điểm ấy.

Đã vậy, đối với thương gia lớn hay quí tộc nhân, sự hữu ích của cô là vô hạn, như cất giấu tài liệu và hàng hóa tại những thời điểm tranh tra không báo trước của quan thu thuế, hay vận chuyển hàng cấm mang  giá cao.

Lại một lần nữa, con tim của người ở hội đồng thanh lên tiếng.

(Dê béo à!!!!!!!!!!!!)

Bình luận (0)Facebook