• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

089: Kế hoạch

Độ dài 1,278 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 07:31:37

089: Kế hoạch

“Bất luận thế nào, tôi từ chối bị cấy ghép!

Ngoài ra, với cách đóng băng bình thường, tế bào sẽ hư hại.

Dù phép chữa trị có thể giúp cấy ghép thành công, nhưng phép chữa trị không có hiệu quả với người chết.

Về cơ bản, nguyên tắc của phép chữa…”

Ở khắc đó, Mile chợt thấy nhỏ nói nhiều quá mức, điều ấy chỉ tổ gieo vào đầu ông lão ý tưởng cấp ghép cơ thể nhiều hơn.

Nghĩ vậy nên Mile vứt bỏ giải thích nữa.

“Wow, cô nhỏ thiệt sự nói điều tôi hiểu! Cô thật biết cảm giác của ta!

Elise…Elise của ta….”

“Cho dù là tôi hay ai khác cũng vậy thôi, nó chỉ là một con chó!”

“Ku, vậy thì, ở đây đi….dé, làm đi, Robles!”

Robles đứng bật dậy với 1 tiếng kêu, xoạc rộng đôi cánh.

Những sợi dây buộc chân, cánh và miệng của nó đã hoàn toàn tan chảy.

“Sao lại…?”

Đối với Mile kinh ngạc, ông lão toét miệng cười giải thích.

“Fuhaha, cô nghĩ ta mất thời gian lâu vậy chỉ để nói chuyện thôi ư?

Haha, ta đã niệm hỏa thuật vô niệm trong lúc nói chuyện và bọn cô không thể thấy được.

Mà hỏa lực cái phép rất yếu nên ta phải làm nhiều lần, thế nên ta mới câu giờ, cho tới khi đốt xong trói buộc của Robles.

Haha, ta sẽ làm các cô, những con bé ngu ngốc không biết thương lượng là gì phải nhớ ngày này!”

Ống nano sau cùng vẫn là cacbon.

Cacbon đặc biệt không dễ cháy, nhưng đó chỉ mang ý nghĩa khó đốt một cục than với 1 que diêm. Nếu một vật mỏng như sợi chỉ bị hun bởi ngọn lửa nhiệt độ cao thì nó vẫn bắt cháy thôi.

Giống như đốt kim cương.

Quay lại chủ đề, do khoảng cách gần, Robles có thể dùng đòn trực tiếp mà không cần bay lên.

Thế nhưng, Robles đang tấn công bằng cánh thay vì móng vuốt hay cắn bằng mồm. Những gì nó làm là cố tránh xa đối thủ. Nếu được vậy, nó có thể thống trị lần nữa.

Song khi nó thấy Rena và Pauline giơ cao trượng còn Meavis thủ thế kiếm, nó nhớ lại đòn ma thuật đánh choáng và cơn đau ở cái đuôi. Robles sợ hãi vung đuôi vội vàng để đuổi họ đi.

“….Thủy xung kích!”

Ma thuật vắn tắt được tung ra lúc ấy không từ Rena, Pauline hay Mile.

Đó là phép của ông lão khả nghi, ông dùng giây phút Xích Thệ bị xao lãng bởi Robles mà tấn công.

{Ta thắng rồi!}

Ông già cười nụ khi mọi chuyện theo kế hoạch của ổng.

Thủy pháp của ông mang lại một lực công kích lớn mà không làm bị thương nhiều, cái này coi như sẽ trúng cô gái ngực bự ở trước mặt lão và liên đới tới mấy cô nàng đứng sau.

Ba shan!

Phép thuật bị chặn. Nó tung tóe như thể trúng phải thứ gì trước khi trúng vào cô gái.

“Sao…”

{Ồ, mình quên dở bỏ kết giới}

Đó là việc làm của Mile. Nhỏ đã niệm phép bảo vệ làm Pauline từ một lúc trước.

“Thủy…”

Do shun~!

Ông lão định tấn công nữa nhưng đã lỡ thời khắc rồi.

Rena tạo ra hỏa thuật để kiềm chế Robles.

Meavis đối phó với cái đuôi tấn công bằng thanh kiếm.

Pauline đổi mục tiêu tấn công từ Robles sang ông lão và tung phép của nhỏ.

Và ông lão bị đánh bay té lăn trên mặt đất. Robles cũng bị thương và té trên đất.

“Không thể…nào…tụi ta…bị đánh… bại… chỉ bằng 1 đòn…”

Mile xét thấy tình hình này cận chiến là nguy hiểm và mọi người đã đánh ngã cả ông lão lẫn wyvern, vậy nên nhỏ chỉ cần kiềm chế wyvern bằng sốc điện.

“Vậy, giờ chúng ta làm gì…?”

Robles bị trói gô lại. Còn ông lão tuy bị sốc nhưng vẫn bị lời nói của Rena gây chú ý.

“Ta xin các cô, ta năn nỉ đó. Làm ơn đừng giết nó!”

Ổng nhìn Rena, bắt đầu xin tha mạng cho wyvern.

“Nếu ông làm điều kì lạ nữa, thì không chỉ đầu wyvern này, cả đầu của ông tôi cũng cắt luôn!”

Ông lão xanh mặt và ngoan ngoãn gật đầu.

Nguyên bản, Xích Thệ đã không có ý định giết wyvern bị bắt.

Chẳng có nghĩa lý gì để giết chóc không cần thiết, với lại đương nhiên có thêm tiền bắt sống thì hời hơn.

Huống chi có cơ hội cứu chuộc cho ông lão này và cả wyvern nữa.

Ông lão đã từng là pháp sư trong thời gian dài, cho tới khi ổng bắt đầu lên núi nghiên cứu.

Xét trên kiến thức và ma lực, ổng thậm chí có được một vị trí quan trọng trong cung điện.

Hy vọng rằng, nếu được ổng có thể hợp tác với lãnh chúa trong vai trò một pháp sư huấn luyện wyvern. Vậy thì có xác suất cao là tội lỗi của ổng có thể được bỏ qua.

Để thực hiện điều đó, Robles phải bị bắt sống. Sự sống sót của Robles là một chuyện không thể thiếu.

Do khó mang được Robles theo cách thường, và nếu có chỉ thị của ông lão, Robles có thể đi theo lặng lẽ.

Nghĩ vậy, Rena quyết định Mile chỉ cột một vòng vào cổ Robles rồi để nó tự mình đi bộ.

Ông lão nói ổng là [bạn] của Robles song wyvern này có lẽ ghi nhận ổng là người sở hữu hay chủ nhân của nó.

Để cho thận trọng, họ nối cổ Robles với cổ của ông già bằng một sợi dây mỏng.

Mile đánh thức Robles bị bất tỉnh bằng phép. Đoạn ông lão thì thầm vào tai của Robles.

Robles dường như hiểu ý ông lão. Nó gật đầu và bước đi thẳng một nước.

Đó là ma thuật hay một loại truyền tin giao tiếp, hoặc là Robles có trí khôn đủ cao để hiểu một ít tiếng người, Mile cũng chẳng rõ.

Tất nhiên, Mile đã cho ông lão thấy sợi dây cột cổ bền chắc tới cỡ nào.

Ông lão hiểu đầy đủ là nếu như Robles bỏ chạy hoặc hành động bất thường, thì đó sẽ là [Ặc ặc~] với ổng. Ông sẽ không cược sinh mạng vào điều gì ngu ngốc.

Hơn thế nữa, thế mạnh của ông lão này không nằm ở lĩnh vực chiến đấu, mà là nghiên cứu, một học giả,

Anh chàng trai trẻ thích loli nấp trong bụi nhìn 5 người họ đi khỏi, đoạn anh mới dám bước ra.

{Sợ thật! Mấy cô nàng thành phố đúng là đáng sợ!}

Nghĩ vậy, anh chàng bèn quyết định sẽ kiếm một cô thôn nữ làm người yêu.

Nhưng mà, mấy cô nàng đồng lứa của anh thì thô kệch, quá thô lỗ….

“Phải rồi, thế thì mình sẽ tìm một thôn nữ nhỏ tuổi (loli) làm người yêu cho chắc cú…”

Hễ mà Mile nghe thấy những lời đó, cam đoan nhỏ sẽ thốt lên, “Hikaru Genji?!”

~godblessme~

Sau khi về tới làng, dân làng ngạc nhiên trước sự có mặt của wyvern. Nhưng chóng sau đó, họ nhiệt liệt vui mừng.

Các cô nhờ trưởng làng một phương án vận chuyển.

Lãnh chúa muốn chứng tỏ là một “vị chúa tốt” cho cư dân, ổng nhất định sẽ cử đi một nhóm. Có lẽ ông còn đinh nhập bọn cùng. Suy cho cùng, đây là cơ hội tốt để ông diểu hành khải hoàn về kinh thành mà.

Đương nhiên, bọn cô được thưởng công vì bắt sống wyvern.

Sau đó dân làng chiêu đãi Xích Thệ một đại tiệc để bày tỏ lòng hiếu khách. Các cô hoàn toàn quên đi chuyện nọ. Chuyện về sự tồn tại của một ác ma. Và sự khả nghi liệu ác ma muốn làm gì….

Bình luận (0)Facebook