• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

046. Golem Đá

Độ dài 2,596 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 07:31:37

046. Golem Đá

Dịch: Maxmalefic9x; Chỉnh: Med; Edit: Qduy

“Dường như bọn mình không thể thoát được mà không đánh nhau rồi…”

“Thế…”

Đáp lời Meavis, Rena lẩm bẩm yếu ớt.

Các thành viên trong đội đều thắc mắc về thái độ e dè của Rena, bởi họ đã có dự định đánh với Golem Đá ngay từ ban đầu. Song vì Rena là người có kinh nghiệm nhiều nhất đội, nên họ nghĩ rằng cô có lý do riêng khi hành động vậy, vậy nên họ vẫn nghe theo lời cô.

Còn về Mile, cho dù đã xem ảnh của chúng từ trước, nhưng giờ cô đang được nghiên cứu con Golem thực sự đầu tiên mà cô có thể tận mắt quan sát kĩ lưỡng.

Một thân hình cao lớn khoảng 4m, cơ thể hoàn toàn bằng đá, cái đầu nhỏ, và khớp cầu.

Phải, khớp cầu đó.

Nói thật, Mile gần như đã nhớ lại về khoảng thời gian cô đi cùng mẹ và em gái tới một [Cừa hàng búp bê BJD (ball-joint-doll: link: //bunnyforever.wordpress.com/2011/06/26/test-01/)] ở kiếp trước. Nhưng trên thực tế, cô lại nhớ về lần cô đi cùng bố tới khuya trong một [Buổi chiếu Anime hoài cổ đặc biệt] có những con robot khổng lồ với đặc trưng là những khớp cầu.

“…yếu điểm của chúng chắc là các khớp, nhỉ…”

Mile tự tin vào kết luận này vì nó giống với những gì cô đã học ở trường.

“Không còn cách nào khác, tụi mình sẽ chiến đấu. Mục tiêu của chúng ta không phải là đánh bại nó, mà là để mở đường thoát. Vì vậy, mọi người hãy ưu tiên việc né đòn hơn là tấn công chúng.”

“Đã rõ!”

Sau khi bình tĩnh lại, Rena nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh để rồi được ba người kia đồng tình.

Và cô không dừng lại ở đó.

“Pauline, giữ chân con Golem ở trước. Meavis và Mile, hai cậu nhắm vào chân con golem đằng sau bọn mình. Như thế chắc đủ để tạo ra một khoảng trống để bọn mình thoát ra từ bên hông nó.”

Lần này không ai đáp lại, chỉ có những cái gật đầu trước khi Pauline bắt đầu niệm chú với Meavis và Mile giương kiếm lên. Rena cũng bắt đầu niệm chú với con golem đứng bên đường tẩu thoát của họ.

Mile nghĩ thầm.

(Đúng như mình nghĩ, là những khớp nối..)

Cô đã luôn nghi ngờ từ lúc cô được học về golem ở trường.

Goblin, Kobold, Orc và Orge?

Hmm, ờ thì, có thể sẽ có những sinh vật như vậy. Đây là thế giới huyền ảo mà.

Wyvern, Wyrm, Rồng cổ đại nữa?

Ừ ha, cũng không có gì bất ngờ nếu có chúng ở quanh đây…

Golem Đá? Golem Sắt?

Chúng là gì? Sinh vật sao? Dạng sống dựa trên silicon sao? Chúng có nhận thức không?

Không phải là thật khó mà tin được vào môi trường lổn ngổn những dạng sống dựa trên cacbon này sao? Là Thần đã đánh rơi Hạt Sự Sống xuống đây hay gì chứ?

Nhung, dù cho nghĩ thế nào đi nữa, đó đều chỉ là suy đoán của cô thôi.

Nếu cô hỏi nanomachine, chúng có lẽ sẽ giải đáp được nghi vấn của cô, nhưng thế còn gì là thú vị nữa?

Bí ẩn là thứ mà ta nên tự mình tìm lời giải đáp. Nhận được những lời giải đáp của mọi câu hỏi mà chẳng tốn tí công sức nào là không tốt chút nào.

Nghĩ vậy, Mile sẽ tiếp tục để cho bí ẩn mãi mãi là bí ẩn, song…

(Aaah, muốn mổ xẻ nó ra ghê…)

Mile là kiểu người thiên về khoa học tự nhiên nên bị trí tò mò thôi thúc.

“…Thanh Vụ (グリーン・ミストGreen Mist)!”

Pauline gọi ra làn sương bằng Thủy thuật để cản trở tầm nhìn của golem.

(Sương mù thì tốt hơn là sương chứ<ref>TN: câu này bó tay rồi. Eng đại khái là Fog better than Mist; japan y changミストよりフォグの方が……Cho ai kiểu khoa học: //www.metoffice.gov.uk/learning/fog/difference-mist-and-fog (Mist giống fog nhưng nồng độ thấp hơn và dễ thấy hơn fog)</ref>) Mile nghĩ vậy, nhưng dân xứ này không thể hiểu nổi ý của cô được. Tiếp sau Pauline, Rena cũng phóng pháp thuật.

“…Đạn lửa = Hỏa diễm đạn!”

Thuộc vào dòng hệ Hỏa thuật, Hỏa diễm đạn nổ tung khi va chạm. Nó cải tiến hơn “Cầu lửa” chỉ đơn giản là đánh trúng mục tiêu bằng ngọn lửa. Nhưng cư dân ở thế giới này không hiểu khái niệm thực sự của [Nổ] mà chỉ coi [sự nổ] là thứ ít nhiều giống như một sự bộc phát với lực mạnh hơn. Sức mạnh chủ yếu của ‘đạn lửa’ là nằm ở sự cuộn xoáy của ngọn lửa sau khi va chạm. Vì thế nên đối với những quái vật kiểu như Golem, nó không có hiệu quả cho lắm.

Nhưng, nó lại rất hiệu quả để cản trở tầm nhìn đối phương.

“Ngay bây giờ!”

Với tín hiệu của Meavis, cô cùng Mile lao lên.

Với chiều cao 4m, con Golem cao hơn Mile khoảng 2.5 lần – một đối thủ lờ mờ mà ngay cả Maevis cũng không thể với được tới đầu nó.

Với cơ thể và tứ chi rắn chắc, nhưng nhát chém của kiếm sẽ không mấy hiệu quả và khiến đao kiếm thông thường sẽ gãy khi chém vào đó. Rốt cuộc cách duy nhất có vẻ hợp lý để tấn công là khớp cầu của chúng.

(Nếu mình nhớ không lầm thì, quả cầu trong khớp  cứng khủng khiếp nhưng vật liệu chung quanh thì mỏng hơn để giữ được quả cầu tại chỗ, nên nếu mình đánh vào đấy thì quả cầu sẽ không thể di chuyển bình thường được nữa…)

Trong khi nhẩm lại kiến thức học ở Trường, Mile chém vào đầu gối trái của golem.

Cùng lúc đó, Meavis đâm vào đầu gối phải.

Nhắm vào hông golem sẽ làm giảm đáng kể khả năng chuyển động của nó, nhưng hông con golem lại ở quá cao để có thể tấn công một cách hiệu quả. Mà chúng trông còn cừng hơn cả đầu gối nữa.

Thôi thì, vì chỉ cần làm tổn thương đầu gối một chút thôi là đã đủ để mở lối thoát rồi nên chẳng sao cả.

Dogoon!

Bakiin!

“ “…..Humm??” “

 Mile và Meavis đồng thanh thốt lên.

Với đầu gối trái bị đánh bay và đầu gối phải vỡ tan làm quả cầu rơi ra khỏi vị trí, con Golem Đá ngã sầm về phía trước với một tiếng động lớn.

Sau khi bị đứng hình cục bộ vì thấy cái cách mà con Golem ngã dễ dàng vậy, Meavis và Mile nhảy lên con Golem Đá bị ngã, thọc và đâm vào hông và khớp vai của nó từ sau lưng.

Bakin!

Korokoro…

Với việc các lúc càng nhiều các khớp nối bị phá hủy, con Golem Đá không thể cử động được nữa.

Sau khi ngây người một chốc, Rena sực tỉnh nhận ra mình chỉ đứng mà nhìn, cô nhanh chóng ra vài hiệu lệnh mới.

“Thay đổi kế hoạch! Ngừng việc rút lui, chúng ta sẽ luộc con kia luôn! Pauline, tung phép lửa vào mặt nó! Mile, Meavis, con đấy xong phim rồi nên tấn công con kia đi!”

Nói vậy, Rena bận rộn câu thời gian cho mọi người bằng cách niệm thần chú rút gọn phép Hỏa cầu vào con Golem kia.

Sau đó, Pauline vô hiệu hóa tầm nhìn Golem bằng Tường Lửa.

Cuối cùng, Mile và Meavis lại xông vào chân con Golem bị mù và vung kiếm.

Dogon!

Bakin!

Zuuun……

“ “…………….” “

Một lần nữa, con Golem Đá với đầu gối vỡ nát dễ dàng sụm bà chè. Trao nhau ánh mắt “no comment”, Mile và Meavis chặt vào những khớp còn lại.

Khi họ đâm vào đầu nó, con golem liền ngừng cử động. Họ quyết định làm vậy với con kia luôn.

Họ có thể làm được một việc như [Đâm vào đầu] một cách dễ dàng là nhờ những thanh kiếm của họ, tất nhiên rồi, thanh kiếm thông thường sẽ không có lấy chút xíu xiu cơ hội nào để xuyên qua nổi và sẽ chỉ gãy mất thôi. Vì thế, bởi vì điều này mà thông thường người ta tấn công vào các vùng khớp mềm trong tầm đánh thay vì là cái đầu cứng và khó đánh.

“Thế tức là, chúng ta, mạnh sao…”

“Nếu Golem Đá không được coi là yếu, thì đúng là như vậy…”

Mile và Meavis không chắc chắn về kết luận này.

“ “…..” “

Cũng như vậy, Rena và Pauline cũng nhăn mặt suy nghĩ.

“Đ-Đằng nào thì, hãy lấy những nguyên liệu quý giá của chúng cái đi đã. Tớ nghĩ săn được kha khá rồi, hãy quay về trại đã.”

Mọi người lặng lẽ gật đầu và làm theo mệnh lệnh có phần đuối sức của Rena.

Từng người họ đều có rất nhiều thứ để suy nghĩ.

Nhân đây mà nói, phần có giá trị nhất của một Golem Đá là những quả cầu bên trong khớp.

Khi Mile hỏi một cách nghi ngờ về việc chúng dùng để làm gì, Rena trả lời lại rằng có thể làm một số công cụ từ chúng.

(Mà, thật vô nghĩa khi cố vác xác chúng về. Không thể ăn được, quá to và dị dạng để có thể dùng làm vật liệu xây dựng, và tất cả đều không thiết thực…)

Ngược lại, những quả cầu cũng khá to và nặng. Hơn nữa, chúng có khá là nhiều bên trong thân Golem Đá. Mang về hết là bất khả thi nếu như không có Phép Cất Trữ.

Mà, đằng nào thì chúng cũng không phân hủy, nên mang theo xe kéo và đẩy chúng về nhà cũng là một lựa chọn…

Mile hi vọng rằng khớp cầu sẽ bán được kha khá tiền, nhưng cô không trông mong lắm.

Các thành viên trong đội [Xích Thệ] trở về trại và chuẩn bị cho bữa tối.

Họ đã phải dừng chuyến đi săn sớm một cách không ngờ, nhưng vì họ săn được khá nhiều nên không có vấn đề gì.

Bữa tối của họ gồm thịt Thằn lằn Đá thui lúc trước làm món chính, cùng với súp và một số hoa quả mang từ thủ đô. Đó là một bữa tối xa xỉ dành cho một bữa cắm trại. Là vì họ muốn khai tiệc bởi đã hoàn thành nhiệm vụ và đánh bại Golem đá, hoặc đúng hơn là do họ không còn gì khác để ăn.

Con Thằn lằn Đá bị thui cháy xém kia sẽ chỉ có thể bán lại được với giá thấp, tốt hơn hết là họ nên tự ăn nó. Nhưng dù có cố thế nào, họ cũng chỉ có thể ăn được một phần nhỏ của con thằn lằn, nên đem bán rẻ phần còn lại cho Nhà trọ cũng không đến nỗi nào. Đằng nào thì, họ vẫn còn nhiều con Thằn lằn đá ở tình trạng tốt nữa mà…

Sau khi họ nấu ăn xong và bắt đầu dùng bữa, Meavis đặt ra câu hỏi:

“…. Cuối cùng thì, đội chúng ta yếu hay mạnh vậy?”

“….Còn tủy theo trường hợp.”

“..Hả?”

Mile và Pauline cũng tham gia vào cuộc trò chuyện của Rena và Meavis.

“Lực tấn công bằng kiếm ở dưới bậc B. Phép thuật không giới hạn ở độ trên bậc C, nếu ở trong rừng – khi bọn mình không thể dùng Hỏa thuật, thì tụi mình ở giữa hạng C. Tụi mình hoàn toàn phòng thủ bằng ma thuật, nên những đòn tấn công không thể bị chặn bởi kiếm là yếu điểm của nhóm ta….”

Một yếu điểm rõ ràng của nhóm là, do toàn bộ nhóm là con gái, họ không có một Tanker chính thống….nếu không kể đến Mile.

Nhưng Mile chỉ chia sẻ một lượng nhỏ tri thức của cô và cũng chưa từng thể hiện cho họ xem bất kì phép thuật thực sự nào, vậy nên Rena và mọi người tin là Mile chỉ ở [mức độ của một pháp sư triều đình về mặt kiến thức và hơn Rena 2 bậc về hiểu biết kĩ năng]. Về kiếm thuật, Mile đã thuyết phục được họ rằng “Guren chỉ đùa giỡn với mình”, nên họ nhìn nhận Mile ở khoản kiếm là Hạng B.

“Ngoài ra, bọn mình có Phép Cất trữ của Mile, nên tổng kết lại, điểm yếu và xét theo kinh nghiệm, ừm, bọn mình ở trung đẳng bậc C. Tức là cao cấp hơn một nhóm mới lập, nhưng khá là bình thường so với toàn bộ các mạo hiểm giả…Kiểu kiểu vậy.”

“Nhưng bọn mình dễ dàng đánh ngã Golem Đá chỉ với 4 người mà?”

“Đó tại vì nhóm mình có lợi thế trong việc chống lại chúng. Golem Đá nổi tiếng chậm chạp nhưng lại rất cứng, nên không phải những người nhanh và mạnh như hai người có thể dễ dàng đập nó tới chết bằng thanh kiếm cheat đấy ư? Vậy thì nếu gặp wyvern tấn công từ trời ngoài tầm đánh của bọn mình thì sao đây? Còn Golem Sắt mà kiếm không có mấy tác dụng? Hay là bọn Chuột Độc, nhỏ song lanh lẹ? Điểm mạnh của các cậu là gì ngoài sức mạnh trâu bò bằng thanh kiếm cheat hả?”

“Uuuu…..”

Lý lẽ của Rena khiến Meavis chật vật để tìm lời đáp lại.

“…..Ra là thế à…”

“Đúng, là như vậy đấy.”

Meavis có vẻ như đã đồng ý với quan điểm của Rena, nhưng Rena vẫn tiếp tục.

“Và, bọn mình còn một điểm yếu nữa.”

“Hmm, gì vậy ?”

Đáp lại câu hỏi của Meavis, Rena nhìn vào những người bạn của mình và đưa ra câu hỏi.

“Vậy mọi người… đã có ai từng giết người bao giờ chưa vậy?”

“ “ “Eh……..” “ “

“Có vẻ là đúng như dự đoán, ‘chưa’ phải không? Nếu không thể xuống tay vào nhưng thời điểm quan trọng, cậu sẽ chết. Còn kéo theo cả đồng đội xuống cùng….”

Khi nói vậy, Rena không nhìn vào người khác, mà là nhìn chính bàn tay đang cầm cây thịt xiên của cô.

--000--

Tối đến, một bóng người rời trại.

Đó là Mile.

Có một thứ không ngừng lẩn quẩn trong đầu cô, thế nên cô quay lại chỗ mà họ đã đánh với con Golem Đá.

Đến đó, cô lại gần xác của một con Golem đá, rút kiếm ra và cắt đầu nó.

Nếu là loại quái vật khác, đấy sẽ là một cảnh tượng đẫm máu. Nhưng, Golem có cấu tạo khác biệt với dạng sống bình thường, nên không sao cả.

“Hmm…..”

Bốn con mắt hướng về những hướng cốt yếu để loại bỏ đi sự cần thiết phải xoay đầu, cho phép cái đầu được cố định vào phần mình.

Cô nghiên cứu sâu hơn bằng cách cắt cái đầu thành bốn mảnh, tìm tòi bên trong, và móc những con mắt ra...

"Hờ….....cái đầu chỉ hoạt động như một cảm biến. Chẳng có lí do nào khiến nó ngừng cử động chỉ bởi vì đầu nó bị hủy cả…"

“Đang làm gì vậy?”

“Gyaaaa”

Khi đột nhiên bị gọi trong bóng tối, Mile theo phản xạ hét lên thất thanh.

Rồi Rena, Maevis và Pauline xuất hiện từ sau một cái cây.

“S-sao mọi người ở đây…”

“Vì cậu lẻn ra ngoài trong đêm khuya, vậy nên bọn mình đi theo cậu để đảm bảo rằng cậu không bị quái vật tấn công.”

“Eh. Không phải cậu nói là bọn mình đi đến xem Mile làm chuyện gì à…”

“THẾ, cậu làm cái gì vậy?”

Rena cắt lời Pauline.

“Eh, ưm, thực ra….Mình, mình chỉ đi tưới hoa có một tí.”

“Hơ…tưới hoa hả…”

Rena chăm chăm nhìn vào con mắt Mile móc ra từ con Golem.

“Mình thấy cậu tìm được hạt giống rồi đó, có lẽ nó sẽ sớm đơm lá và nở hoa thôi hén?”

Pfffff, tiếng cười phụt ra từ miệng Meavis.

Bình luận (0)Facebook