• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Ác quỷ xuất hiện, nữ tiếp thị

Độ dài 1,142 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-18 11:15:15

[1]

Lần đầu dịch truyện, mong ae chiếu cố :))

Trans: Toride-kun

----------

Một cánh cửa bỗng xuất hiện trước mắt tôi.

Đó là một cánh cửa gỗ tối màu, giống những cánh cửa mà bạn thấy trong chùa vậy. Hơn nữa, nó còn đột nhiên hiện ra ngay giữa phòng tôi.

(C-Cái quái gì thế này?)

Lúc nãy tôi tình cờ phát hiện rằng sinh nhật của tôi trùng với ngày sinh của idol mà tôi yêu thích. Khi tôi biết sự thật này và đang phê tới chín tầng mây, cánh cửa khổng lồ này bất ngờ xuật hiện

Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng lo lắng.

Cánh cửa chầm chậm mở ra. Những gì tôi thấy bên trong chỉ là một màu đen thăm thẳm.

Tôi rụt rè đến gần cánh cửa, bật flash lên rồi nhìn vào bên trong.

「Này! C-Có ai ở đây không?」

Phía sau cánh cửa là một căn phòng bằng đá, rộng khoảng 6 tấm tatami.

Căn phòng này trông khá giống mấy cái dungeon mà bạn có thể thấy trên phim. Thật là khó hiểu bởi vì cánh cửa và căn phòng trông chẳng liên quan gì đến nhau cả.

「Đây là Cánh cửa thần kỳ đúng không? Nó dẫn đến đâu vậy? 」

Tôi đang lẩm bẩm như vậy thì giọng nói của một cô bé cất lên ngay sát tai tôi:

「Ừm, cậu đoán gần đúng rồi đấy. Thực tế thì nó hơi khác một chút. 」

Tôi giật mình hoảng sợ và cố gắng quay về phía sau. Ngay lúc đó tôi cảm thấy như bị ai đó đẩy vào lưng và tôi ngã nhào vào cánh cửa.

「Đau quá…. C-Chuyện gì đang xảy ra vậy?! 」

「Nyahahaha! Bất ngờ chưa? Ta đã làm cậu giật mình đúng không?! 」

Khi nhìn lên, tôi thấy một cô gái nhỏ đang khoanh tay, vắt chéo chân và lơ lửng giữa không trung.

「Hii !! C-Ca-C-Cái UWAH !!!!! 」

Tôi lết về phía sau một cách tuyệt vọng, cố gắng tránh xa cô ta.

「Khoan đã! Cậu không cần phải sợ ta như vậy đâu !!」

「C-Cái gì thế này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao cô lại bay lơ lửng trên không được? Mà cô là cái quái gì thế !?」

「Nào, nào, ta sẽ không làm hại gì cậu đâu, sao không bình tĩnh lại đi? Bây giờ, hãy thử hít thở sâu nào. Đúng vậy! Hít vào… thở ra ~ 」

Tôi làm theo những gì cô ta bảo, hít một hơi thật sâu và nhẹ nhàng thở ra.

Làm vậy đúng là hiệu quả thật. Tôi cảm thấy mình đã ổn hơn một chút.

「Cậu đã bình tĩnh lại chưa?」

「Ư-Ừm, có lẽ vậy.」

Nhìn lại cô ấy lần nữa, tôi thầm nghĩ “cô ta cũng khá đẹp đấy chứ”.

Dựa vào ngoại hình, tôi nghĩ cô ta có vẻ là học sinh cấp 2 hoặc đầu cấp 3.

Cô ta có khuôn mặt trẻ con và đôi mắt màu đỏ, có phải đang đeo lense không nhỉ? Mái tóc ngắn và xoăn của cô ta cũng đỏ như màu mắt vậy.

Trên đầu cô có hai chiếc sừng ngoằn ngoèo hướng lên trên. Khi cười, cô ta để lộ ra những chiếc răng nanh nhọn hoắt.

Trang phục của cô ta là một bộ bondage khá kiêu gợi, chỉ đủ che phần ngực và háng (Tuy nhiên, vòng 1 của cô ta khá khiêm tốn).

Cô ta trông giống như đang cosplay thành succubus vậy.

「Ừm… Vậy tôi có thể hỏi… cô là ai?」

Sau khi cân nhắc câu hỏi của tôi một lúc và đặt ngón tay lên cằm như đang suy nghĩ, cô ta nói…

「Nếu buộc phải nói… Tôi sẽ nói rằng tôi là một PG? 」

「P…G…?」

「Đúng vậy, PG.」

Câu trả lời quá bất ngờ và ngoài dự đoán nên tôi đang làm một vẻ mặt kỳ cục.

Bạn có hiểu không? Cuối cùng tôi vẫn không hiểu ý cô ta là gì khi tự nhận mình là PG.

Mặc kệ biểu cảm kỳ cục của tôi, cô ta cười lớn, nổ pháo bông và cao giọng.

「Ta là người sẽ hỗ trợ cho Chiến dịch Ác Quỷ! Chúc mừng! Cậu là người được chọn! 」

「A-Ác quỷ?」

「Đúng, ác quỷ.」

「À…. Ừm…. 」

「Vậy, một chiến dịch nghĩa là…」

Thấy tôi bối rối trước câu trả lời đó, cô ta càng cười lớn hơn.

「T-t-t-t-tôi không phù hợp với vị trí đó !! 」

Sau đó, cô ta giơ ngón trỏ trước mặt tôi và lắc qua lắc lại, lưỡi phát ra âm thanh "Chậc, chậc, chậc".

Điều này thật là phiền phức. Mặc dù vậy, cô ấy dễ thương. Thật khó chịu nhưng đồng thời cũng rất dễ thương.

「Ta đâu có tuyển cậu vào vị trí này. Nhân dịp kỷ niệm 10.000 năm thành lập Vương quốc Ác Quỷ, ta được cử đến đây để giúp đỡ vô điều kiện con người tài năng nhất, chiến dịch là vậy đấy. 」

「Khoan đã? Một người có tài năng? Cô thực sự đang nói về tôi đấy à? 」

「Đúng đó. Mặc dù cậu có thể không nhận ra điều đó, tuy nhiên, trong số hàng chục nghìn ứng cử viên tiềm năng, cậu như viên kim cương giữa đống rác vậy, cậu là người có khả năng xuất chúng nhất !! 」

「Đ-Đó có phải là sự thật không? Ehehe, ra là vậy. 」

「Đúng vậy ~ Cậu có tài năng phi thường để trở thành người đáng ghét nhất trong số họ !!」

「…Khoan đã, tôi không phải là người xấu.」

Lời nói của cô ta cắt ngang suy nghĩ của tôi.

Đừng có trông mặt mà bắt hình dong thế chứ. Trông tôi thế thôi chứ tôi là loại người sẵn sàng bỏ tiền thừa khi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi vào thùng tiền quyên góp đấy.

「Chà, bây giờ cậu có thể nói vậy ~ Nhưng, kể cả như vậy! Tài năng của cậu thực sự vượt trội hoàn toàn so với phần còn lại. Đó là thứ mà ngay cả những kẻ bắt nạt, những kẻ lừa đảo và thậm chí cả những tên sát nhân cũng không thể sánh bằng, tài năng của cậu là độc nhất vô nhị ! 」

「Cô đang cà khịa tôi đấy à…?」

「Không, ta không có ý đó! Đó là lời khen tốt nhất mà ta dành cho cậu đấy! 」

Cô ta lắc đầu nguầy nguậy.

「Tóm lại là thế này! Những việc làm xấu xa của con người sẽ giúp ác quỷ bọn ta gia tăng sức mạnh. Những hành động càng độc ác bao nhiêu thì sức mạnh của bọn ta càng tăng lên bấy nhiêu. Để củng cố lực lượng, ta đã được giao nhiệm vụ giúp đỡ những người có tài năng.」

「Vậy .. Cô muốn nói rằng tôi là người đó?」

Cô gái chiến dịch gì gì đó gật đầu đồng ý và cúi đầu xuống.

Từ trước đến nay, chưa bao giờ tôi nghĩ mình là người như vậy.

Làm gì có chuyện tôi bị lừa dễ thế.

Bình luận (0)Facebook