• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 122: Làm tình kiểu thô bạo ★

Độ dài 4,112 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:36:25

-Vine…anh có thể dạy cho Kia về cách giao phối không?

Một buổi sáng đẹp trời, Kia đột nhiên tới phòng tôi và nói vậy.

Để cho chắc thì tôi muốn nhắc lại, trời vẫn còn sáng.

Kia, giống như một đối thủ ngang tài với Raksal về khoản giường chiếu khi luôn sẵn sàng tấn công tôi bất kì lúc nào vào ban đêm mỗi khi có cơ hội. Nên chuyện cô nàng đột nhiên bày tỏ ý muốn học hỏi thế này khiến tôi cảm thấy có chút kì lạ.

-Yêu cầu kì lạ gì vậy? Chẳng phải ngay cả khi anh không nói, em cũng luôn nhào vào tấn công ngay khi có thể sao?

Trước đây, tôi từng “hợp tác” với Tamara để dạy về tình dục cho Rizir, nhưng khác với cô nàng quỷ vương ngây ngô, Kia đã làm tình với tôi không ít lần và cũng không thiếu tư thế nào.

Cô nàng này về cơ bản là không cần phải dạy thêm bất kì thứ gì liên quan đến tình dục.

-Đúng thế, nhưng ý Kia không phải vậy. Kia muốn được Vine dạy thêm nhiều thứ thú vị hơn về giao phối.

-Hừm…nói thật là anh cũng chẳng quen với việc đó như em nói đâu…

Chắc chắn là dù có khá nhiều kiến thức đặc biệt về tình dục, nhưng tôi vẫn là trai tân cho đến trước khi gặp được Raksal(bao gồm cả kiếp trước).

Nhưng…

Nghĩ mãi về việc đó thì chỉ khiến bản thân cảm thấy tự ti hơn mà thôi.

Nếu Kia đã có lòng cầu thị như vậy, tôi sẽ giúp cô ấy một tay.

-Được rồi, đã vậy thì anh sẽ dạy em những gì mình biết. Nhưng chính xác thì em muốn học cái gì?

-Cách để làm anh thất sướng….và cả những thứ khiến Kia cảm thấy sướng nữa. Nói chung là bất kì điều gì để cả hai cảm thấy sướng.

-Hừm…vậy thì được, chúng ta bắt đầu từ màn dạo đầu nhé?

-Eh? Dạo đầu là cái gì vậy? Kia tưởng anh sẽ chỉ cảm thấy sướng khi đút nó vào trong? Ba thứ đó đâu cần thiết?

-Nào, thế em có muốn học không? Đó cũng là cách để giao phối trở nên thú vị hơn đấy.

-Uuuu….được rồi, Kia sẽ nghe.

Với người đầu óc đơn giản như Kia, làm tình chỉ mang một mục đích duy nhất là “giao phối”, để duy trì nòi giống.

Nhưng nếu muốn học “chuyên sâu” về làm tình, cô nàng cần phải hiểu rằng làm tình không chỉ đơn giản như vậy.

-Được rồi, vậy hãy bắt đầu nào.

Sau khi cởi quần áo, tôi ngồi lên giường và vẫy Kia lại.

-Ehehe….

Kia lập tức sáng mắt lên, vội vàng cởi hết quần áo và lao về phía tôi một cách háo hức.

Ôm trọn thân hình phổng phao và mềm mại trong lòng, tôi cảm nhận thân dưới của mình bắt đầu phản ứng lại.

-Mau nhét nó vào trong Kia đi…Au…

Chưa cho tôi nói gì, Kia đã vội vàng nhích hông định nhét dương vật của tôi vào âm đạo cô nàng. Nhưng tôi đã cốc đầu để cản việc đó lại.

Khẽ kêu lên một tiếng, Kia nhìn tôi một cách khó hiểu.

-Sao anh lại đánh Kia chứ?

-Sao em nhanh quên mục đích chính của chúng ta vậy?

-Nhưng cái đó của anh đã cứng lên như vậy rồi. Chẳng phải đó là bằng chứng của việc muốn giao phối sao?

-Đúng là thế, nhưng nếu chúng ta làm thế thì mọi thứ đâu có khác gì? Không phải em muốn anh dạy về làm tình sao? Hãy bắt đầu bằng cách dùng tay của em đi.

Tôi chắc chắn là đang rất muốn làm chuyện đó, nhưng đừng quên mục đích của việc này.

Sau khi cọ cọ hai đùi vào nhau một cách thèm muốn và chịu đựng, Kia cũng chịu cúi đầu xuống, chộp lấy dương vật tôi và bắt đầu vuốt nó.

-N…Raksal-sama hay làm như vậy sao?

Vừa vuốt ve, Kia vừa cúi đầu xuống liếm vào đầu dương vật tôi.

Mặc dù còn khá vụng về và miễn cưỡng, nhưng nó cũng có sự hấp dẫn riêng. Thậm chí cô ấy còn biết nhả nước bọt xuống để làm cho màn handjob dễ dàng hơn.

-Được đó. Đúng rồi…chỗ đó, mạnh hơn chút nào…

-Chỗ này sao?

Trong khi hỏi tôi, Kia dùng hai ngón tay siết dương vật lại và ngậm luôn phần đầu vào miệng.

Dương vật của tôi lập tức được mút vào chạm tới cổ họng cô nàng.

Một cảm giác khá tuyệt, nhưng Kia chưa dừng ở đó.

-Thế này thì sao?

Vừa nhiệt tình bú mút, Kia khép cặp cánh trắng muốt hai bên lại và cọ vào dương vật tôi.

-Ah….

Một cảm giác mềm mại như lông tơ theo đúng nghĩa đen.

Sự sung sướng và đôi chút nhột nhột khi những cái lông mượt mà cọ vào khiến tôi vô thức khẽ rên một tiếng.

Có lẽ cũng thấy tôi phản ứng tốt với điều đó, Kia khẽ mỉm cười và tăng dần tốc độ ma sát của đôi cánh.

-Cái này chỉ có Kia làm được thôi đó~

Mỉm cười tự hào, Kia khịt mũi.

Dù thiếu kinh nghiệm hơn Raksal, nhưng cô nàng này cũng có những điểm đặc biệt riêng.

Ngay cả việc “ham học hỏi” lần này cũng là một nét dễ thương của Kia.

-Vine, anh có thấy sướng với đôi cánh của Kia không? Đã muốn giao phối chưa?

-Ừm, được đó, nhưng anh muốn kích thích mạnh hơn nữa.

Sự vuốt ve nhẹ nhàng của đôi cánh kia rõ ràng là không còn gì để chê trách, nhưng nếu là để kích thích tôi thì vẫn chưa đủ đô.

Nhanh chóng hiểu ra, Kia thu cánh lại và ưỡn ngực về phía háng tôi.

-Thế này thì sao nào…

Cảm giác dương vật được hai ngọn đồi mềm mại bao phủ lập tức tràn tới.

-Ahhhh…..

Chỉ với một lần kích thích, một tiếng rên đã vang lên từ tôi.

Dương vật, vốn dĩ đã được sự tinh tế của đôi cánh làm cho nhạy cảm hơn, còn trở nên cứng hơn nữa khi bị thung lũng kia bao bọc.

Những cái nhấp ngực gia tăng tốc độ ngày một cao hơn, khuôn mặt của Kia cũng dần trở nên dâm đãng và đỏ hơn.

-Vine…anh thấy sướng chứ? Có vẻ ngực của Kia rất sướng nhỉ?

Kia thở dốc, nhưng vẫn vô cùng phấn khích trong khi không ngừng áp ngực vào tôi.

Ngay cả cách dùng ngực của cô nàng cũng khá vụng về, nhưng với cơ thể nhạy cảm hiện tại, tôi khó mà chống cự được.

-Ah…Ah….Kia…anh sắp…

-Eh? Anh sắp ra sao?

Tôi hoàn toàn bất lực để mặc cho Kia dùng bộ ngực trù phú bao bọc và vuốt ve từ bên dưới.

-Khoan đã…Kia…Kia muốn anh ra ở đây…

Ngay khi thấy tôi như vậy, Kia dừng lại và trèo lên định đưa dương vật của tôi vào âm đạo thêm lần nữa.

-Ah…

Choàng tỉnh, tôi hét lên một tiếng, tóm lấy vai và đẩy Kia xuống giường.

-Hyan…chuyện gì vậy?

Bị bất ngờ bởi hành động của tôi, Kia tròn mắt kinh ngạc.

-Không phải anh đã nói đây mới là màn dạo đầu sao? Tại sao em lại dừng ngay lúc đó vậy? Tại sao em lại dừng khi anh đang muốn ra bên trong ngực em?

-Eh…nhưng ngay cả khi anh nói vậy…Sao Vine lại thích ngực của Kia hơn âm đạo chứ…??

-Không có cái nào hơn ở đây hết. Khi em đang ăn một bữa tiệc thịnh soạn, liệu em có thể nói rằng mình sẽ không ăn món cá nữa vì đã có món thịt không? Không phải được ăn cả hai bao giờ cũng tốt hơn sao?

Dứt lời, tôi trèo lên mình Kia, nắm lấy bộ ngực căng phồng hai bên và đẩy dương vật của mình vào giữa.

Dương vật đã cứng ngắt tiếp tục được bộ ngực bao phủ, nối tiếp dòng khoái cảm đột nhiên bị cắt đứt ban nãy.

-Hya….dù Kia không hiểu lắm, nhưng ngực của Kia…nó đang bị đối xử thô bạo như một thứ đồ chơi…Ah…nóng..,.nóng quá…

Dường như cũng bị màn thô bạo của tôi ảnh hưởng, Kia bắt đầu cảm thấy bị kích thích hơn. Nhưng rồi tôi vẫn là kẻ phải chịu thua trước.

Sau vài nhịp nhấp thật lực giữa bộ ngực, tôi đẩy nó tới sát mặt Kia và phóng ra một đợt tinh dịch trắng xóa.

-Ahhh….Vine….anh ra nhiều quá…

Kia khẽ ngọ nguậy vai trong khi rên rỉ, còn mặt và ngực thì bị tinh dịch của tôi phủ kín.

Sau khi đã thỏa mãn một chút, tôi rời ra và nhìn Kia với vẻ hài lòng.

-Thế nào…Kia làm anh cảm thấy sướng chứ?

Khúc cuối tôi đã vì bị ngưng nửa chừng mà không thể kiểm soát bản thân, nhưng cũng khó mà trách người thiếu kinh nghiệm như Kia được.

Chưa dừng ở đó, Kia nhỏm dậy, quay lưng và nâng hông lên cao, hướng cái khe âm đạo đã đỏ hồng và ướt đẫm hướng về tôi với ánh mắt mời gọi.

-Vine…Kia cũng muốn giao phối….đâm nó vào đi…

Khó ai mà từ chối được cảnh tượng dâm dục đó, và tất nhiên là tôi cũng vậy.

-T…Tất cả là tại thứ nóng hổi đó của Vine….Kia muốn nó ở bên trong này….là lỗi của anh hết đó. Hãy chịu trách nhiệm đi…

Ngồi dậy, tôi giữ lấy hông Kia, hướng nó về dương vật của mình.

Chà nhẹ một đường xung quanh cặp mông căng tròn bằng dương vật cứng ngắt, tôi nhìn lại Kia lần nữa như để xác nhận rằng cô nàng đã sẵn sàng trước khi kê nó vào ngay cửa âm đạo.

-Vine….Kia muốn làm kiểu thô bạo.

Đột nhiên, Kia mỉm cười và thì thầm.

-Cái gì? Kiểu thô bạo?

-Um….Khi bị Vine cưỡng ép bằng ngực, Kia cảm thấy như mình đang bị buộc phải giao phối và cảm thấy rất kì lạ. Vì thế Kia muốn thử cảm giác bị cưỡng ép như vậy khi giao phối thực sự.

Kia thì thầm trong khi đỏ bừng mặt.

Cùng với đó là cái âm đạo đỏ hồng khẽ co giật và rỉ ra thêm chút dâm thủy nữa.

-Dù em có nói vậy và đúng là anh cũng thích mấy thứ mới lạ, nhưng thô bạo thì có hơi quá. Với lại anh cũng không muốn làm chuyện như thế bây giờ…

-Không muốn? Hay là anh không thể?

Đột nhiên, Kia quay lại, biểu cảm ngượng ngùng trước đó hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lạnh giá như băng.

-Dù Kia đã thỉnh cầu, nhưng anh không thể làm được điều mà Kia muốn sao? Nếu vậy thì Vine không xứng đáng là chủ nhân của Kia.

-Cái gì chứ?

-Nếu Vine không làm được điều đó, Kia sẽ đi tìm người đàn ông khác và dụ ông ta tấn công mình. Khi đó Kia sẽ bị hắn cưỡng hiếp một cách không thương tiếc.

-Hou….

Thái độ thay đổi đột ngột của Kia rõ ràng là bất thường, nhưng tôi cũng nhanh chóng nhận ra, đó là sự khiêu khích của cô nàng để dụ khiến tôi trở nên giận dữ thật sự.

Dù miệng nói vậy, nhưng Kia vẫn không ngừng đung đưa hông khiêu khích, và trong ánh mắt lạnh giá kia, tôi có thể nhận ra sự mong chờ rực cháy.

Ngay lúc này, kể cả tôi có lơ Kia đi, mối quan hệ của chúng tôi chắc chắn cũng sẽ không thay đổi chút nào.

-Nhưng…em đã dám mạnh miệng nói vậy, nếu anh không làm thì đúng là không đáng mặt đàn ông chút nào.

Ngay cả khi đó là trò đùa của Kia, việc đó vẫn có chút động vào tự ái của tôi.

Hạ quyết tâm sẽ cho cô nàng biết tay, tôi tóm lấy hông của Kia và bất ngờ đẩy hông mình tới thật mạnh.

-Hiya…….

Mặc dù đã ướt đẫm, Kia vẫn rú lên một tiếng khi bị tôi đâm lút cán.

Không một chút kiêng nể nào, tôi bắt đầu nhấp, khuấy đảo âm đạo vô cùng khít của Kia bằng dương vật của mình.

-Ahhhh….

Kia rên lớn và giật lên từng nhịp như thể đã ra liền vài lần. Nhưng với tôi, đây mới chỉ là điểm khởi đầu.

Giữ chặt hông Kia, tôi kéo dương vật ra gần hết rồi lại đâm mạnh vào trong.

-Hyahhhh….

Mỗi lần như vậy, cơ thể Kia lại giật mạnh lên.

Đôi mắt mở to quay lại nhìn tôi. Nhưng trước đó, tôi đã ấn đầu cô nàng xuống giường, rồi cứ thế dập dương vật từ trên xuống theo đường chéo.

Những cú dập liên hồi diễn ra liên tục.

-Uwa…..Đ…Đợi…đợi đã…Vi….Hya….

Mỗi khi bị tôi đâm sâu vào, cơ thể Kia lại run lên bần bật và sợ hãi cầu xin tôi dù giọng đã lạc hẳn đi.

Để khiến cái miệng kia trật tự, tôi đưa tay lên banh miệng Kia ra, dùng ngón trỏ và ngón giữa đẩy vào miệng, kéo cái lưỡi hồng hồng đang đảo loạn xạ kia ra khoài.

-Nuguumm…um….

Cúi xuống, tôi thì thầm vào đôi tai đang đỏ ửng của Kia.

-Không phải em thích thô bạo sao? KHông phải em muốn thế này sao? Cảm thấy thế nào hả?

Thay vì chờ đợi câu trả lời, tôi điên cuồng thúc liên tục vào hông Kia. Đương nhiên, dương vật bên trong cũng đâm tới tận chỗ sâu nhất của cô nàng.

Những đợt tấn công của tôi khiến Kia chỉ còn biết lắp bắp và cắn lấy cả hai ngón tay của tôi vào miệng

Thả lưỡi của Kia ra, tôi tóm lấy cả hai tay của cô nàng và ấm mặt cô ấy xuống ga giường.

-Auhg….ahh…ahhh…ahhhh…

-Có nô lệ nào lại dám cắn ngón tay của chủ nhân mình không?

 -K…Không…đó là…

-Em là nô lệ của anh, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Đã vậy, liệu anh có nên hành hạ em như một đồ vật không nhỉ?

Cơ thể của Kia, dù đang rũ rượi trước màn hành hạ của tôi, nhưng rõ ràng là cô nàng đang bị cơn sướng khoái chiếm hữu.

Làn da trắng mịn đã đỏ ửng lên như màu hoa anh đào.

Mặc cho vòng eo nhỏ nhắn đang run rẩy cầu xin, tôi tiếp tục tấn công dữ dội bằng dương vật của mình.

Trên hết, dường như âm đạo của cô nàng lại không hề muốn chống cự chút nào khi liên tục co thắt và trào ra từng dòng dâm thủy ướt đẫm cả ga giường để mời gọi tôi.

-H….Hãy tha thứ cho Kia….Kia xin lỗi….Nếu tiếp tục…Kia sẽ…Kia sẽ…vỡ ra mất….Hya….

Dù miệng nói vậy, nhưng âm đạo của Kia đã siết chặt lấy dương vật của tôi như không muốn cho nó thoát ra.

Bị tôi dập liên hồi thêm một lát nữa, dường như bản năng của Kia đang cho thấy điều không ổn nếu tình thế này tiếp tục, cô nàng cố gắng lê lết, bò bằng cả bốn chi để cố thoát khỏi cái dương vật cứng đơ của tôi.

Nhưng trước khi cô nàng thực sự rời được khỏi nó, tôi đã nắm lấy cặp mông kia và đẩy mạnh vào lần nữa.

-Hãy vỡ ra đi nào…Kia…

-AHHHHHH….

Cùng lúc bị tôi dập vào, Kia gần như rú lên.

Cô nàng trợn mắt, há miệng, lè lưỡi và cơ thể hoàn toàn không thể cử động, chỉ còn biết thi thoảng giật lên vì cơn cực khóai.

Tuy nhiên, tôi không hề có ý định sẽ dừng lại ở đây.

-Thật là một nô lệ lười biếng. Không phải em muốn biết cảm giác bị cưỡng hiếp là thế nào sao? Vậy sao không mau tiếp tục nhấp hông đi?

Dứt câu, tôi vung tay phát mạnh vào mông Kia một cái, âm thanh vang vọng khắp phòng.

Làn da mềm mại và trắng bóc hiện rõ năm dấu ngón tay của tôi, nhưng cơ thể Kia đã hoàn toàn bị tôi giữ lại, nên cô nàng chẳng thể chạy đi đâu mà né tránh được.

-Hya….ahh….

-Vừa rên như vậy, nhưng em đang siết chặt anh hơn đó. Tốt lắm, đã vậy thì anh sẽ đút nó vào nơi sâu nhất.

-Eh…k…khoa…khoan đã…nếu anh đút vào bây giờ…

Khuôn mặt đã tèm lem nước mắt nước mũi, nhưng Kia vẫn cố ngẩng đầu lên lắc mạnh hết cỡ như van xin tôi dừng lại.

Không chút để ý đến điều đó, tôi nhanh chóng ấn dương vật của mình vào và điên cuồng nhấp hông để giải phóng cao trào của bản thân.

-Nhận lấy này!!!

Với cú đẩy cuối cùng, âm đạo Kia cũng cùng lúc thắt lại và ép dương vật tôi bùng nổ.

-Ahhhhhh…..

Trong khi tinh dịch của tôi ào ạt tràn vào tử cung, Kia dường như thêm lần nữa lên đỉnh trong khi rên rỉ những âm thanh kì lạ.

Rời mông Kia ra, tôi rút dương vật ra ngoài. Liền sau đó là một dòng nước hòa lẫn giữa dâm thủy và tinh tịch phun ra thành vũng bên dưới háng cô nàng.

-Haaa….Haa….haa….

Kia nghển cổ lên, như đang cố gắng tuyệt vọng để tìm kiếm chút oxy trong không khí và thở như chưa từng được thở.

Chưa cho cô nàng hồi tỉnh, tôi nằm xuống và ôm lấy cơ thể ướt đẫm mồ hôi từ đằng sau khiến Kia giật nảy mình.

-Đ…Đợi đã…Kia mới…

-Tất nhiên là không được rồi.

Chộp lấy bộ ngực đằng trước đang đung đưa vì hơi thở, tôi tống tiếp dương vật còn cứng của mình vào âm đạo cô nàng.

Sau một tiếng “Piguu” kì lạ chẳng giống bất kì sinh vật nào, cô nàng lại bắt đầu thở hổn hển.

Nhiêu đó là đủ để khiến cơn dục vọng của tôi cháy trở lại.

-Huh….k…khoan đã…không…Kia sẽ….sẽ chết mất…..ahhh…kiayh….ahhhh….

Không biết đã bao lâu rồi nhỉ?

Tôi đã phát cuồng và liên tục nhấp cũng như xuất tinh bên trong Kia.

Bên trong âm đạo giờ đã bị hỗn hợp tinh dịch và dâm thủy lấp đầy bắt đầu trào cả ra ngoài giống như một hũ mật ong.

Dương vật đã xuất tinh không biết bao nhiêu lần giờ đã hơi tê dại, nhưng cảm giác sướng khoái vẫn cảm nhận rất rõ mỗi khi từng nếp gấp trong âm đạo Kia giật lên.

-Ah….

Đôi mắt Kia đã hoàn toàn trắng dã trong khi liên tục rên những âm thanh vô nghĩa.

Khắp trên ngực, eo, đùi và mặt của cô nàng hoàn toàn bị phủ kín bởi tinh tịch.

Vì không thể nhét vào âm đạo đã tràn đầy tinh dịch, tôi còn cố gắng ra thêm vài lần nữa bên ngoài. Nó giống như tôi đang cho Kia tắm trong tinh dịch của mình và đánh dấu chủ quyền lên cô nàng.

-Wahh…Kia….anh sẽ ra lần nữa đây.

-Ahhhhhhhhh

Chút sức lực cuối cùng của Kia đã tan biến, cơ thể cô nàng hoàn toàn buông thõng, không đáp lời tôi nữa mà chỉ rên rỉ mấy tiếng vô nghĩa.

Nhưng ngay cả như vậy, cái âm đạo mềm mại vẫn liên tục co bóp phối hợp với tôi để kéo hết tinh dịch ra ngoài.

Cố gắng kìm nén ý muốn ra bên trong những nếp thịt co thắt, tôi rút dương vật ra ngay trước khi kịp xuất tinh và nhét thẳng vào miệng Kia.

-Nughu….Ahhh….

Bị vật thể lạ to lớn chèn vào cổ họng, Kia giật mình hét lên và vội vàng cựa quậy để cố thoát ra, nhưng cử động đó cũng đủ để tôi đạt cực khoái.

Đẩy hông vào tận cổ họng Kia, tôi gồng người lên.

Một lượng lớn tinh dịch xuất ra, đổ thẳng vào cổ họng Kia.

-Nugh……ahh….hyan….

Những tiếng rên rỉ do thiếu khí thốt ra từ cổ họng của Kia bị méo hẳn đi vì dương vật hung tợn của tôi.

Sau khi đổ hết những gì còn lại vào cổ họng Kia, tôi cuối cùng cũng xìu xuống và rút nó ra khỏi miệng.

-Haa…haa…Kia…thế nào…em hài lòng rồi chứ?

Tôi nhìn vào gương mặt tèm lem các loại dịch của cả tôi và cô nàng rồi hỏi.

Nhưng chẳng có câu đáp lại nào.

Đôi môi xinh xắn đang ngáp ngáp liên tục vì tinh dịch đọng trong miệng, đôi mắt trắng dã như chẳng còn chút ý thức nào.

-Kia…oi…Kia….

Tôi vội lay vai và vỗ nhẹ vào má.

Nhưng Kia không có phản ứng gì, chỉ lắc lư theo tay tôi như một con búp bê đứt chỉ.

Khi nhận ra tình hình, tôi lập tức trở nên sợ hãi.

-Kia….em có sao không? Kia…trả lời anh đi…Kia…

===========

-Fufufu…Kia hạnh phúc quá~

Khoảng hơn chục phút sau.

Trong phòng tắm, lúc này Kia đang tủm tỉm cười trong khi được tôi gột sạch cơ thể dính đầy tinh dịch của mình.

-Anh xin lỗi….thực sự anh không thể kiểm soát được mình….

NHận thấy tình trạng của Kia, tôi đã vội vàng đi gọi Zerus và Raksal, nhưng cô nàng đã tỉnh lại ngay sau đó và hậu quả là tôi bị hai người kia giận vì dám làm những chuyện như thế này.

Hóa ra, Kia chỉ tạm thời bị mất ý thức nhẹ do quá sung sướng, nó khiến tôi thực sự cảm thấy xấu hổ vì đã lo lắng quá mức.

-Vine thực sự đã lo cho Kia. Nhưng không sao đâu, Kia và quỷ tộc nói chung đều có thể chất rất tốt. Chuyện hôm nay tuyệt thật đó, Kia muốn thử lại lần nữa khi có cơ hội, nhé…nhé?

-Thôi…tha cho trái tim bé nhỏ của anh với…

Ít nhất thì Kia đã bình an vô sự sau một cuộc mây mưa điên loạn của cả hai.

Vì cảm thấy có chút tội lỗi khi đã gây ra chuyện đó, nên tôi chủ động đề nghị giúp cô nàng lau rửa cơ thể.

Di chuyển bàn tay trên cơ thể con gái mềm mại, tôi tự kiểm điểm lại những gì mình đã làm.

-Được rồi, đằng sau sạch rồi đó. Em quay lại đây nào.

-Dạ.

Kia quay lại, để lộ cơ thể hoàn toàn trần trụi và hấp dẫn của mình.

Chưa kịp cho tôi đưa tay ra, Kia đã lao vào ngực tôi, ôm chặt lấy và dụi dụi mũi vào má tôi.

-Nào, đừng có ôm anh lúc này chứ?

-Kia muốn xin lỗi anh. Kia đã nói rằng sẽ đi tìm người đàn ông khác chỉ để khiến anh tấn công Kia, nhưng đó thực sự chỉ là nói dối thôi. Kia sẽ không bao giờ làm chuyện đó đâu….

-Nhìn em là anh biết đó là xạo rồi. Không cần xin lỗi đâu.

Nếu là một người đàn ông đủ khôn ngoan và tin tưởng vào những cô gái của mình, bạn không nên chấp những lời nói dối như thế.

Nhưng dường như Kia không nghĩ như vậy.

-Um….nhưng Kia đã nói dối anh. Người mà Kia sẽ coi là chủ nhân cho đến hết cuộc đời này…

-Được rồi, đã nói là anh không để bụng đâu mà…

Đột nhiên, tôi có cảm giác hơi nhột nhột trên da đầu.

Kia đã rướn người lên và đang dùng môi cọ vào mái tóc của tôi.

-Em làm gì thế? Cái này là hành động tán tỉnh của tộc chim hay thứ gì đó giống vậy à?

-Oh, anh biết sao?

-À…anh nói đùa vậy thôi.

Dù chỉ là đùa, nhưng có vẻ là tôi đã đúng.

Sau khi để mặc Kia làm bất cứ thứ gì mình muốn, cô nàng mới lên tiếng.

-Kia yêu anh…Vine là một người đặc biệt. Anh không chỉ tha thứ cho Kia về vụ ám sát mà còn giải cứu cả đàn và gia đình của Kia. Đối với Kia, anh là một người dũng cảm và đáng tin cậy. Là người mà Kia yêu hơn bất kì ai.

Giọng của Kia vẫn như thường lệ, nhưng những lời nói đó lại khiến tôi cảm thấy ấm áp một cách kì lạ.

Kia đã luôn ở cạnh tôi, dù có hơi tăng động và hiếm khi bày tỏ cảm xúc, nhưng không ngờ cũng có lúc cô nàng ngọt ngào đến như vậy.

-Kia cũng muốn trở thành một người đặc biệt với anh. Muốn cùng anh làm những điều mà anh chưa từng làm với ai khác.

-Nói vậy, em muốn tìm hiểu về làm tình cũng là muốn trở thành đặc biệt với anh sao?

-Um…

Kia cúi đầu thì thầm.

Sau một thoáng ngừng lại để nhìn ngắm khuôn mặt của Kia, tôi nhẹ nhàng đặt lên mái tóc của cô nàng một nụ hôn, tìm cách bắt chước hành động bản năng của loài chim như cô ấy vừa làm.

Khẽ thu mình lại vì bất ngờ, nhưng rồi Kia cũng thả lỏng cơ thể một cách thoải mái.

-Un….làm như thế này…Kia cũng có thể cảm nhận được tình cảm của anh….

Nụ cười của Kia khi ngước nhìn tôi là một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng như lông vũ.

-Phải rồi, nhìn anh có vẻ thích đôi cánh của Kia, hay là chúng ta làm tình kiểu chim nhé?

-Thôi, anh xin kiếu…

Thở dài trước phản ứng không hề liên quan đến bầu không khí lãng mạn xung quanh của Kia, tôi tiếp tục kì cọ cơ thể cho cô nàng.

Bình luận (0)Facebook