• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 :

Độ dài 848 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-01 10:15:15

Chắc cũng chả có học sinh cao trung trường Sakuranomiya nào mà không biết đên một người đó là Shizuku Natsukawa

Cô ấy có một mái tóc đen óng, một đôi mắt trong như hạt thủy tinh và cũng không kém phần sắc lạnh, mũi cô ấy cao và đôi môi màu hồng nhạt. 

Khuôn mặt của cô ấy trông giống như là chúng được tạo ra để giống một người nổi tiếng vậy. 

Cơ thể của cô ấy phát triển quá là tốt , những đường cong hẳn là khác biệt với những bạn đồng trăng lứa và chắc chắn cô ấy đã thoát ra khỏi vỏ bọc của một cô gái trẻ!

Không ngoa khi nói rằng cô ấy là một thiến sứ giàng trần. 

Chỉ trong thế giới 2D , một chàng trai bình thường và một cô gái xinh đẹp lại có thể trở thành người yêu của nhau. 

Và tôi: Shota Komori cũng suy nghĩ tương tự như vậy! 

Cách đây khoảng chừng 4 tháng trước ,tôi hiện thân của tầm của tầm thường lại là người yêu của Shizuku Natsukawa.

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi thổ lộ tình cảm của mình đôi với cô ấy 1 cách khá là ngốc nghếch.

Đó là là khi tôi bị thua trong 1 trò chơi trừng phạt. 

Tôi ở trường bị khá là nhiều học sinh khác bắt nạt ,nhưng tôi vẫn cố gắng để sống 1 cuộc đời sinh viên sao cho thật thành công. 

Vì vậy đó là lý do tôi phải đọc bầu không khí ở tất cả các nơi,nhưng chắc chắn rồi nó không hề dễ dàng như người khác tưởng tượng đâu. 

Cũng vì trò chơi đó tôi phải thú nhận tình cảm của mình dành cho Shizuku Natsukawa.

Shizuku Natsukawa 1 cô gái vô cùng xinh đẹp và cũng nhờ thế mà bao nhiêu thằng con trai cũng như ngôi sao nổi tiếng muốn đến gần và bắt chuyện với cô ấy. Nhưng không may là cô ấy chả có hứng thú mà cắt ngang họ luôn. 

Để tôi ví dụ cho các bạn xem:

Một cậu trai tỏ tình với Shizuku Natsukawa:" Tớ biết tớ không đủ tốt với cậu. Nhưng tớ thích cậu.Hãy hẹn hò với tớ".Chà một lời thú nhận khá là màu mè. 

Và Cô ấy trả lời cậu ta rằng:"Một lời thú nhận chả có 1 chút gọi là giáo dục. Chắn hẳn tôi sẽ phải mượn 1 câu trong truyện tranh để nới về độ kém thông minh trong việc tỏ tình của cậu."Đó là 1 loại sản phẩm lỗi thời và kém chất lượng hơn hết giá của nó rất rẻ. Cậu có thể mua nó mỗi khi cậu muốn."Haizzzz, ở đâu trên thế giới này lại bán 1 sản phẩm bị lỗi như vậy?."

Khi cậu trai nghe thấy điều này lập tức chết lặng.Anh ấy đã bị hạ gục với 1 câu nói và được coi là đã cứng người trong vài giờ. Khi đám con trai nghe vậy thì liền cười như được mùa chắc hẳn bất hạnh của người khác là thú vui cho bọn họ. 

Khi'Ice Slayer' đã chạm mốc khá là cao. Họ đã chọn tôi là nạn nhân tiếp theo của việc này. 

Và chắc chắn rồi tôi đã tham gia 1 trò chơi được tạo sẵn từ trước, và tôi đã phải rơi vào hoàn cảnh phải thú nhận tình cảm của mình dành cho Shizuku Natsukawa.

Tôi cảm thấy rất chi là khó ưa vì phải thú nhận tình cảm của mình đối với 1 người mà mình không thích. Nhưng thật sự đáng buồn,  1 con người yếu ớt như tôi không thể cãi lại được những lời nói ấy. Vì vậy tôi đã thú nhận nửa vời để cho mấy con giặc kia có tâm trạng vui vẻ. 

Suy nghĩ trong đầu tôi nghĩ mọi thứ mình làm thật là kinh tởm và tôi thậm chí không biết mình đã ghét bản thân bao nhiêu lần rồi.

Nhưng tôi khá vui khi biết rằng lời thú nhận của mình chả bao giờ có thế với tới cô ấy. Đó là những gì tôi nghĩ thôi. 

Ừ thì sau tất cả cô ấy đúng là 1 thiên sứ giáng trần, 1 lời tỏ tình từ người khác hẳn là chuyện quá là bình thường đối với cô ấy. 

Mặc dù điều đó khiến tôi rất buồn và chán nản, tôi cũng chả khác chi một ngọn cỏ ven đường và cô ấy là những đám mây trên bầu trời. 1 từ thôi ' Quá Xa Vời'.

Cũng giống như cậu trai kia tôi chả có gì đặc biệt hết.Tôi nghĩ cô ấy cũng sẽ nói với tôi điều mà cô ấy đã nói với cậu trai kia. 

Vì vậy tôi cũng không ngần ngại thú nhận với cô ấy hy vọng mang lại cho bọn giặc kia 1 thú vui. 

"Ừ thì đó chắc là tình yêu sét đánh. Anh muốn em hẹn hò với anh.! "

"Vâng em cũng thế. Xin hãy hẹn hò với em!"

Câu trả lời của cô ấy quá đỗi bất ngờ đối với tôi và nguyên ngày hôm đó tôi chết sững người lại. 

Bình luận (0)Facebook