• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 95: Nhiệm vụ hộ tống bắt đầu

Độ dài 2,426 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 08:46:30

Một tuần sau khi lên rank, cuối cùng ngày khởi hành cho nhiệm vụ hộ tống đã tới.

Điểm hẹn gặp khách hàng nằm ở cổng phía Đông của Thủ đô. Vì vẫn còn sớm nên tôi định sẽ tranh thủ tạt qua Guild để hỏi thuê vài con ngựa.

-Chúng ta chuẩn bị đi thôi nhỉ? –Noru

-Là lần đầu chúng ta tự đi hộ tống nên anh lo quá…

-Ya…sau tất cả thì nhóm của chúng ta khá mạnh khi tấn công, nhưng lần này lại là phải phòng thủ. Nên hãy thận trọng đấy nhé. -Estel

Đây là lần thứ hai chúng tôi thực hiện nhiệm vụ hộ tống. Lần trước thì có Grin-san đi cùng, nhưng lần này thì chỉ có nhóm chúng tôi thôi.

Đúng như Estel nói, trước giờ chúng tôi luôn trong vai chủ động đi tìm quái vật, còn giờ sẽ phải ngồi một chỗ mà chờ chúng dẫn xác tới. Đây là lần đầu cả bọn phải đánh theo kiểu phòng thủ và bảo vệ mục tiêu chứ không thể ào ào lao lên nữa.

-Nào Shisuha, vui lên em, đừng chán nản mãi như thế.

-…Vâng…

Không như chúng tôi, Shisuha hoàn toàn thiếu động lực cho chuyến đi này, em ấy đang cúi gằm mặt xuống đất và thở dài liên tục. Có lẽ chuyện phải xa Luna đến 10 ngày là quá tầm chịu đựng của em ấy chăng?

-Heihachi, mọi người sắp đi chưa?

-Là Luna sao? Có chuyện gì thế? Trời vẫn còn sáng mà?

Luna bất ngờ xuất hiện ở phòng khách, chuyện này khá là lạ đấy, bây giờ mới là sáng sớm mà. Nhìn thấy Luna, Shisuha như kiểu cây khô gặp mưa rào vậy, mặt em ấy lại đang tươi như hoa rồi kìa. Còn Noru và Estel thì đang tròn mắt nhìn tôi, đừng có nhìn anh, mắt anh cũng đang thành hình chữ A và mồm chữ O đây.

-Trong vài ngày tới có thể không được gặp Heihachi và mọi người nên em muốn ra ngoài. Như vậy có được không?

Luna trả lời lại phản ứng của tôi và các em ấy như thế. Có vẻ dù khá lạnh lùng nhưng thi thoảng Luna vẫn rất quan tâm đến mọi người xung quanh.

-Luna…chuyện này…rất ấn tượng đó… -Noru.

-Chị cũng nghĩ như thế… Cảm ơn Luna. –Estel.

-Nếu có chuyện gì hãy liên lạc với bọn anh qua bộ đàm nhé, ngoài ra thì anh đã chuẩn bị sẵn gạo và thực phẩm trong cái túi đặt trên bàn rồi đó, nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Còn nữa, anh cũng cho vào đó một ít tiền, nếu có gì cần thì đừng ngại xài nhé.

-Vâng, đừng lo cho em, nếu có gì thì em sẽ liên lạc ngay.

Luna chịu ra ngoài vào buổi sáng như thế này, thật là một bước tiến lớn, Estel và Noru đang nắm tay em ấy với ánh mắt cảm động như kiểu hai bà mẹ trẻ đang xem “con đã lớn khôn” vậy. Được như thế này cũng mừng, tôi muốn sau này em ấy sẽ cùng chúng tôi tham gia nhiều nhiệm vụ hơn dù là ngày hay đêm.

-Uwaaa….Luna…Luna…

-Ugh…đừng có bám lấy tôi như thế…

-Là vì…vì…

Shisuha không chịu nổi nữa, em ấy nhảo đến ôm đầu gối của Luna trong khi khóc sướt mướt. Luna thì vẫn như thường lệ, nhìn con cá thu đang bám dính dưới đầu gối mình với ánh mắt khó chịu. Tôi đã tưởng Shisuha sẽ lại dính combo cắn + vác về phòng, nhưng không, chuyện còn đáng ngạc nhiên hơn cả sự xuất hiện của Luna vào sáng sớm như thế này nữa. Em ấy đang cúi xuống và xoa đầu Shisuha kìa.

-Thật không bình thường khi Luna lại chấp nhận Shisuha như thế.

-Ya…hi vọng đây không phải là death flag hay cái gì đại loại thế.

Luna đang xoa đầu Shisuha, tôi phải nhắc lại đến hai lần vì cái đó quá là kì lạ. Còn Shisuha thì đang nheo mắt tận hưởng như con mèo vậy. Cái sự thay đổi này, tôi đang thấy một cái cờ màu đen to đùng với đầu lâu xương chéo cắm lên đầu Shisuha rồi đấy.

-Đừng có nói như thể em sắp đi chết như thế chứ?

-Rồi rồi, anh đùa đó, nhất định chúng ta sẽ về nhà an toàn mà.

Sau đó một lúc thì Shisuha mới chịu rời Luna ra, chúng tôi kiểm tra trang bị đồ đạc lần cuối và giờ thì lên đường nào.

===

Trước khi tới cổng Đông, tôi tạt qua Guild và hỏi mượn được hai con ngựa. Khi đến nơi thì tôi đã thấy ở đó có một chiếc xe ngựa với hai toa rồi. Một cái nhìn có vẻ khá là quý’ss tộc’ss được sơn màu đen và có mái che phía trên, để dễ hình dung thì nó như xe ngựa của mấy nhà công tước trong truyện châu âu ấy. Nhìn cái xe thôi là biết chủ nhân của nó sang choảnh tới mức nào rồi. Cái còn lại thì chỉ đơn giản là một cái thùng xe với mái che lụp xụp phía trên, còn sida hơn cái mà chúng tôi đã từng đi đến đây từ Brunne nữa.

-Ano…có phải chiếc xe này của Adel Bell-sama không?

-Ngươi là ai?

-Ah, tôi chỉ là một Mạo hiểm giả nhận nhiệm vụ hộ tống từ Guild thôi! Tôi không có đáng ngờ gì đâu.

Khi tôi đến gần chiếc xe ngựa và cố xác nhận chủ nhân của nó theo yêu cầu thì một người trung niên trong bộ đồ trắng tuốt thanh kiếm đang đeo ở eo ra và chĩa vào tôi với vẻ cảnh giác.

Nào nào, tôi chỉ hỏi thăm thôi mà, làm gì căng thế. Có vẻ ông ta vẫn chưa tin hẳn, tôi lôi thêm cái thẻ Mạo hiểm giả rank B, giờ là màu bạc, ra và giơ nó lên.

-Cái đó, đúng cậu là Mạo hiểm giả rồi. Xin thứ lỗi cho tôi vì đã nghi ngờ, tôi sẽ báo cho Adel Bell-sama ngay.

-Vâng vâng.,..đừng bận tâm về nó.

Sau khi thấy cái thẻ, thái độ của ông ta quay ngược 180 độ, cất kiếm đi và chạy về chỗ cái xe ngựa. Có chuyện gì mà ông ta phải căng thẳng thế nhỉ? Dù gì thì đây vẫn là thủ đô mà…có cần phải xù lông nhím lên ngay như thế không?

-Okura-dono, ít nhất thì anh hãy cởi mấy cái nón ra đi đã.

-Ah, anh quên mất…

-Đó là lý do ông ấy nghi ngờ anh đó.

Rồi, hiểu, hóa ra là do bộ đồ tôi đang mặc à? Nó kì dị đến mức khiến người ta phải cảnh giác sao? Ma, nếu nghĩ lại thì một tên mặc full set giáp đen lại đội đên shai cái mũ thì ai chả nghi ngờ.

Sau một hồi thì ông chú kia cũng quay lại, còn có hai người đang đi sau họ nữa. Một ông chú khác cũng khoảng tầm tuổi với người ban nãy trong bộ đồ màu đen có đuôi tôm, cái này nhìn như là đồ quản gia , nhìn ông ta khá lạnh lùng nhưng cũng ngầu đó. Ông ta có mái tóc màu bạc và chòm râu được cắt tỉa khá là gọn gàng. Nhìn hao hao lão quản gia nào đó tên S*bas. Hình như ông ấy là Adel Bell nhỉ?

Người còn lại là một cô gái cỡ tuổi như Estel với mái tóc dài màu nâu. Cô ấy đang mặc một cái váy với tay áo ngắn và có những diềm trang trí màu hồng trên nền vải đen, nhìn khá là đẹp đó.

Chúng tôi tiến lại phía họ và cúi đầu chào, tôi cũng tiện thể giới thiệu bản thân luôn.

-Vậy các cô cậu đây là người sẽ hộ tống chúng tôi sao? Tên tôi là Adel Bell.

-Vâng…tôi là Okura Heihachi, còn những người này là đồng đội của tôi.

-Okura Heihachi…lẽ nào các cô cậu là người rank E đã đánh bại nhóm Dhius trước đây?

-Ah vâng, đúng vậy đó.

Sau khi nghe tôi giới thiệu thì Mr. Adel Bell cũng khá ngạc nhiên, có vẻ ông ấy cũng biết trận đấu đó nhỉ?

-Umu, tôi chưa được nghe nhiều về các cô cậu, tuy nhiên có khá nhiều tin đồn về việc mọi người đã đánh bại một nhóm hạng B, nên tôi sẽ tin vào nhóm cậu lần này.

-Cảm ơn vì đã tin tưởng, chúng tôi sẽ cố hết sức để hoàn thành nhiệm vụ này.

Nhận được lời hứa của tôi, ông Adel có vẻ khá hài lòng. Tốt, ít ra thì tạo ấn tượng ban đầu như vậy là ổn. Cơ mà nó cũng khiến tôi hơi áp lực đó.

-Otou-sama

-Anna, có chuyện gì sao?

-Những mạo hiểm giả này sẽ hộ tống chúng ta sao?

-Ừ, phải đó.

Đột nhiên cô gái bên cạnh ông Adel nãy giờ lên tiếng. Cô ấy có vẻ khác ngạc nhiên khi biết chúng tôi là mạo hiểm giả và còn đang nhìn chằm chằm vào sau lưng tôi, tức là các cô gái của tôi, nữa.

-Cô bé kia nhìn chỉ bằng tuổi tôi thôi, liệu có ổn không?

-Ah…họ đều là các Mạo hiểm giả hạng B đó, và đều là những người có kĩ năng rất tốt.

-Hmm…vậy sao?

Có vẻ cô bé Anna này đang nghi ngờ khả năng của chúng tôi, đặc biệt là Estel. Đúng là chuyện để một cô gái cũng chỉ ngang tuổi với mình hộ tống thì có hơi khó yên tâm nhỉ?

Sau khi được ông Adel giải thích, cô bé Anna có vẻ cũng hơi xuôi xuôi và quay trở lại xe trong sự im lặng.

-Xin lỗi, con bé không có ý gì đâu.

-Ah vâng, đừng bận tâm chuyện đó.

Ông Adel bước tới xin lỗi Estel. Tôi đã nghĩ em ấy sẽ nổi xung lên rồi cho bay màu nửa cái thành phố này chứ, cơ mà trên môi cô bé của tôi vẫn là nụ cười như thường ngày.

Cuối cùng thì sau một hồi sắp xếp, ông Adel và người đánh xe ngựa đã trở lại xe của mình. Chúng tôi cũng nhanh chóng thu xếp đồ đạc và sẵn sàng lên đường.

Tuy nhiên, trước khi xuất phát thì ông chú đánh xe, giờ tôi mới được giới thiệu tên là Egon, đưa ra các quy tắc khi tham gia nhiệm vụ này.

Đầu tiên, chúng tôi sẽ phải bảo vệ cả hai toa xe, cái màu đen đi trước là xe của ông Adel và cái đi sau mang theo hành lý của họ.

Thứ hai, về cách chia đội hình, ông ấy muốn chúng tôi chia nhau ra bảo vệ cả trước và sau chiếc xe. Đồng thời cách đối phó khi gặp quái vật cũng được đưa ra, theo đó, ông Egon sẽ luôn ở cạnh xe cùng với ít nhất một người trong chúng tôi.

Nếu trong trường hợp xấu nhất thì hãy ưu tiên bảo vệ người, còn của cải bỏ lại sau cũng được.

-Vậy cậu có muốn hỏi gì không?

-Vâng, tôi muốn hỏi một câu.

-Xin mời

Estel lên tiếng sau khi ông Egon giải thích xong.

-Liệu tôi có thể dùng ma thuật hỗ trợ lên những con ngựa này không?

-Cô có thể làm được sao?

-AH, được chứ, dù không phải nhiều nhặn gì.

Vậy là cả động vật cũng có thể được nhận ma thuật hỗ trợ à? Thật là kì lạ đấy…à mà tôi nói thế chứ suy nghĩ hồi nãy mới là kì lạ. Vì luôn di chuyển bằng beacon và thảm nên tôi chẳng bao giờ thử cái đó cả.

-Tôi không ngại chuyện đó đâu.

-Nếu làm vậy tôi nghĩ gánh nặng cho đám ngựa cũng sẽ giảm bớt đi đôi phần.

Ông Egon có vẻ bị sốc, liệu có pháp sư nào ở thế giới này làm được như Estel không nhỉ? Với buff tốc và sức mạnh từ Estel thì tốc độ đến Queres của chúng tôi sẽ nhanh hơn nhiều.

Cơ mà có thật sự ổn không? Dù không tốn nhiều MP lắm và với số MP khủng đang có thì sẽ gần như là không tiêu tốn cho ma thuật hỗ trợ, nhưng cứ vài tiếng lại phải buff một lần thì Estel sẽ rất chóng mệt đó.

-Em ổn với nó chứ?

-Vâng, anh cứ yên tâm, giờ tốc độ hồi MP của em là rất cao rồi, nên Onii-san không cần lo lắng đâu.

-Umu…dù thế đừng ngại nói với anh nếu cảm thấy mệt nhé.

Tôi nháy nhẹ với Estel như thế, nhưng em ấy nói là ok, thôi thì cũng được, có lẽ đúng là không vấn đề gì với đống đồ hồi MP và đủ các thể loại vật phẩm hồi phục trong túi em ấy.

Giờ đến mấy con ngựa tôi đã mượn nào, tôi định sẽ chia hai người trên một con ngựa và vì chỉ có Shisuha và Noru cưỡi được ngựa nên hai em ấy sẽ là cố định trên hai con rồi. Vậy thì giờ vấn đề là tôi và Estel sẽ ngồi đâu.

Shisuha và Estel đều là các pháp sư và nếu được thì tôi muốn một trong hai em ấy đi cùng với tôi hoặc Noru. Dù là Shisuha có thể chiến đấu đi nữa thì vẫn hơi mạo hiểm.

-AH…um…để xem, vậy thì Estel sẽ đi với Noru nhé, còn anh sẽ cùng với Shisuha.

-Như vậy tốt đó, em đồng ý với Okura-dono.

-Em với Noru à…có hơi chút khó chịu đó..

Noru gật đầu với ý kiến của tôi, còn Estel thì hơi có chút khó chịu và tiếc nuối. Ah…um…ổn thôi mà…

-Đi cùng với Okura-san sao…anh đừng có làm gì bậy bạ sau lưng em đấy nhé.

-Rồi mà…anh sẽ không làm gì đâu.

Shisuha ôm lấy hai vai của mình và nói gì đó về vụ bậy bạ. Haizz, tôi hiểu em ấy quá mà, cơ mà tôi sẽ không làm bậy đâu, người đàn ông chân chính trong tôi nói thế đấy.

Dù hơi có chút lộn xộn nhưng hãy lên đường nào, hi vọng chuyến này thượng lộ bình an.

Bình luận (0)Facebook