• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 94: Bộ tổng hợp và Thẻ tăng cấp kĩ năng

Độ dài 3,084 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:57:29

Sau buổi gặp mặt Hội trưởng của Guild và nhận lại tấm thẻ Mạo hiểm giả với rank B của mình, chúng tôi về nhà.

-Huuu…anh mệt quá….

-Em chưa bao giờ thấy anh như vậy luôn đó. Cảm giác như lúc ấy anh bị ném xuống đáy vực sâu tuyệt vọng vậy.

Ngay khi trở về nhà, tôi nằm vật ra cái sofa ở phòng khách và thở dốc như 1000 năm rồi chưa được thở vậy.

Hội trưởng của Hội mạo hiểm giả, Christopher. Mới nghe thì bạn sẽ nghĩ ông ta hẳn là một con quái vật, một người kĩ tính và đáng sợ, nhưng không, sau khi tiếp xúc thì ông ấy là một người hòa đồng và thân thiện. Nhưng cái khoảnh khắc tôi chờ đợi quyết định của ông ấy sau khi nghe chuyện cả bọn đã tự ý chinh phục Mê cung thì còn khủng khiếp hơn cả địa ngục nữa. Lúc đó mà tâm lý không tốt chắc tôi đã xỉu luôn rồi ấy.

-Dù thế thì, anh không nghĩ là chúng ta sẽ được nhận nhiệm vụ ngay sau khi vừa lên rank B như thế.

-Cái đó hình như là nhiệm vụ hộ tống…đến thành phố phép thuật Queres à? Đó là nơi nào vậy?

Theo tờ giấy đó có ghi thì chúng tôi sẽ phải hộ tống một nhóm khách đến thành phố ma thuật Queres. Cái này nói rằng nó chỉ chấp nhận các Mạo hiểm giả trên rank B và khác hàng của chúng tôi hình như là một người trong giới quý’ss tộc’ss ở Suting này.

Thời gian chuyến đi là khoảng 10 ngày hoặc có thể là lâu hơn và phần thưởng là 600.000G.

Uoh…đó là một phần thưởng lớn đấy. Dù chiến đấu với quái vật đi đường là chuyện vặt với chúng tôi lúc này, cơ mà vì chưa làm nhiệm vụ hộ tống bao giờ cả nên tôi cũng chả biết cụ thể là phải làm những gì nữa. Hơn nữa, đích đến của chúng tôi, thành phố của các pháp sư trong thế giới này, tôi tự hỏi nó là nơi như thế nào nhỉ?

-Oh, chào buổi sáng….

-Chào buổi sáng Luna.

Luna vẫn còn ngái ngủ bước ra khỏi phòng trong bộ đồ màu hồng. Em ấy trông vẫn còn khá uể oải sau chuyến đi hôm qua. Sau khi vệ sinh cá nhân thì tôi gọi luôn em ấy vào để cả bọn cùng bàn bạc về chuyến đi sắp tới.

Đầu tiên, chắc chắn rồi, vì không phải Mạo hiểm giả nên Luna sẽ không thể đi cùng chúng tôi, cái đó cũng đồng nghĩa với em ấy sẽ phải ở nhà một mình trong 10 ngày tới.

-Hm…cứ để nó cho em, em sẽ dốc hết sức để trông coi nhà cửa.

-Cảm ơn em, ah, chị muốn em chăm sóc và cho Mofu ăn giúp nhé.

-Chuyện đó đừng lo, em cũng muốn chơi với Mofu nhiều hơn nữa.

Luna khoảnh tay và ưỡn bộ ngực trong tưởng tượng của mình ra đầy tự tin. Nhìn như một cô bé được ba mẹ giao trông nhà khi đi làm vậy.

Cũng được thôi, như tôi đã nói hồi sáng, nếu có tên bất hảo nào đó muốn vào trong nhà này làm bậy, thì trừ khi mạnh cỡ Noru đổ lên, còn không thì sẽ bị Luna đập chết mần thịt ngay, mà tôi không chắc về cái giới hạn đó nữa. Với lại cũng không thể bỏ Mofu ở nhà cả tuần trời như vậy được. Nó có vẻ cũng khá vui lòng ở nhà với Luna khi đang dụi dụi đầu vào người em ấy.

-Em thấy lo khi để Luna ở nhà một mình. Em cũng sẽ ở nhà.

-Em đang nói cái ếu gì thế? Nếu không có em đi cùng thì sẽ có rất nhiều rắc rối đó.

Shisuha lên tiếng muốn ở nhà, nhưng như thường lê, tôi từ chối. Chuyến này là đi dài ngày, và cũng chưa biết có cái gì chúng tôi sẽ gặp dọc đường nên khả năng hồi phục của em ấy là hoàn toàn cần thiết.

Ngoài ra thì nếu hoàn thành nhiệm vụ này, rank của Shisuha sẽ tăng được lên E, đỡ được công cho chúng tôi bỏ thời gian đi làm mấy thứ linh tinh khác nhằm tăng rank cho em ấy.

-Ne…Luna, em muốn chị ở lại cùng mà…đúng không?

-Oh hell no…

-Huhu…cái đó…

Hiểu rằng thuyết phục tôi chỉ vô ích, Shisuha quay sang Luna, nhưng cũng vẫn như thường lệ, em ấy gạt phắt đi mà không thèm nhìn lấy một cái.

Sau khi bị từ chối thẳng băng thì Shisuha dường như bị biến thành tượng đá và tan thành từng hạt bụi nhỏ vậy. Thôi nào…hãy tập quen với nó đi…dù tôi đã nghĩ là Luna sẽ cân nhắc một tí sau chuyện ở Mê cung Angori.

-Có vẻ là vẫn còn vài ngày nữa mới đến lúc lên đường, chúng ta có nên chuẩn bị vài thứ không??

-Vậy thì, em nghĩ là chúng ta nên mua lấy một ít đồ dùng cá nhân và lượng thực, không thể cứ khơi khơi chưng đồ gacha ra xài như thế được.

Cũng đúng nhỉ, giống như beacon, đồ gacha cho đến bây giờ ở thế giới này vẫn là một thứ kì lạ mà không ai từng biết tới, do đó nếu không phải là tình huống khẩn cấp thì tôi muốn càng ít dùng càng tốt. Cơ mà cũng khá buồn khi phải ăn đồ thường thay vì thực phẩm từ gacha. Dù có vài ngôi làng trên đường đến Queres nhưng tốt nhất là vẫn nên chuẩn bị đồ ăn hợp khẩu vị, tôi không muốn húp cháo gà trừ bữa và uống bia lon cầm hơi đâu. Với lại chúng tôi cũng có túi ma thuật không đáy mà, nhét một ít vào cũng không vấn đề gì, hơn nữa nó còn bảo quản được thực phẩm nguyên vẹn như mới nữa.

-Umu…lần này anh nghĩ chúng ta nên mượn vài con ngựa. Có thể là hai con, đi ngựa thì sẽ nhanh hơn là đi bộ mà.

-Nhưng em không thể cưỡi ngựa. Mà, nếu Onii-san làm được thì em cũng không phiền nếu ngồi đằng sau đâu. –Estel.

-Okura-dono không thể cưỡi ngựa được nhỉ? Theo em nhớ thì…

-Thôi mà…thôi mà…

Noru chuẩn bị nhắc tới hồi cả bọn rời đi từ Brunne đấy, tôi đã nói là đi cùng mọi người cho an toàn nhưng thực ra là vì tôi không biết cưỡi ngựa. Nếu để các em ấy biết tôi bị ngã sấp mặt khi mà chỉ chưa trèo được lên lưng ngựa thì xấu hổ chết mất.

Lần này là đi hộ tống, do đó bắt buộc tốc độ cả bọn phải ngang bằng với xe ngựa rồi và dù tôi hay Noru có thể chịu được 10 ngày đường như thế, nhưng Estel thì chắc không nổi.

Nếu có ngựa thì Noru có thể cưỡi một con và chở thêm một người phía sau, thế thì tôi sẽ phải tập cưỡi con còn lại rồi nhỉ? Uuu…tôi không muốn bị ngã sấp mặt nữa đâu…

-Em cũng có thể cưỡi ngựa đó,

-Eh? Shisuha sao?

-Em nghĩ mình không làm tốt được như Noru, nhưng ít nhất thì chỉ cưỡi và chạy thôi thì em làm được.

-Vậy sao…thế thì đỡ quá…

Shisuha chợt ngẩng đầu lên và nói rằng em ấy có thể cưỡi được ngựa. Tôi bị sốc đấy…Một Linh mục…có khả năng cận chiến cực mạnh và giờ còn là biết cưỡi ngựa nữa…tôi chẳng thấy có sự liên quan giữa các chuyện đó cả...Nhưng cũng may mà em ấy làm được…tôi được cứu rồi.

-Ngoài chuyện đó, anh còn muốn kiểm tra công dụng của vài thứ nữa trước khi lên đường.

-Cái gì ạ?

-Là cái này đây, bộ tổng hợp lấy từ gacha và cái thẻ tăng cấp kĩ năng nhận được sau chuyến đi Angori.

-Cái thẻ đó, có lẽ nào là thứ giúp gia tăng hiệu lực và hiệu quả của kĩ năng cho chúng em sao ạ?

-Có lẽ là vậy đó.

Khi nghe tôi giải thích thế, Estel lại nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh và đưa tay chỉ vào mình. Hm, em ấy thích được tăng cấp kĩ năng à?

-Nhưng lần này anh còn phải xem xét đã…

-Ehhh…Onii-san thật keo kiệt.

Lần này khác với cái costdown, tôi không thể dùng bừa bãi được. Các kĩ năng của các em ấy là thứ sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả chiến đấu của chúng tôi nên nếu phải dùng nó bây giờ, tôi muốn phải chọn lấy một kĩ năng có lợi nhất.

Hm, để xem nào, nếu phải lựa chọn thì các kĩ năng của Estel, Luna và Noru là đáng chú ý nhất. Kĩ năng của Shisuha thì xin kiếu, tôi chưa từng thấy em ấy xài và nếu có xài thì chắc cũng không thay đổi được cục diện nhiều lắm. Vì thế…hmm…chọn ai đây…?

Đầu tiên là Noru, em ấy gần như bất khả chiến bại ngay cả khi không xài đến kĩ năng của mình, còn khi bật nó lên thì cứ nhìn cách em ấy càn quét cả đàn tùy tùng và con vua Kobold là đủ hiểu rồi đó. Tuy nhiên kĩ năng của Noru lại là thứ gây tác dụng phụ mạnh nhất, em ấy hoàn toàn bất động sau khi kĩ năng hết hiệu lực. Tôi không rõ là cái thẻ tăng cấp này ngoài gia tăng hiệu lực và hiệu quả từ kĩ năng thì có làm giảm được thời gian chịu ảnh hưởng từ tác dụng phụ hay không.

Tiếp đến là Estel, là một pháp sư toàn năng, em ấy có thể thi triển hầu như mọi kiểu ma pháp tấn công và có kèm cả buff nữa. Tuy nhiên kĩ năng của em ấy sau khi kết thúc cũng để lại hiệu ứng khá khó chịu khi làm giảm sức chịu đựng tinh thần và độ chuẩn xác từ phép thuật của Estel nữa, cứ nhìn cái lần em ấy phát điên ở hang Bọ cạp là hiểu. Cũng giống với Noru, tôi không biết liệu ảnh hưởng đó có giảm đi nếu dùng cái thẻ hay không.

Cuối cùng là Luna, em ấy có khả năng phát động một đòn tấn công hủy diệt bằng kĩ năng của mình. Tuy nhiên dùng càng nhiều thì em ấy càng dễ mất kiểm soát và biến thành một con quỷ hút máu.

Tổng kết lại thì Luna có vẻ là ít chịu ảnh hưởng từ kĩ năng nhất, kế đến là Estel, tôi nghĩ là dù có chịu hiệu ứng phụ thì các em ấy vẫn còn khả năng chiến đấu được. Với Noru thì khác, sau khi kĩ năng hết hiệu lực, em ấy hoàn toàn vô hại, vì thế sẽ thật tốt nếu sau khi dùng kĩ năng em ấy có thể hồi phục nhanh chóng.

Sau một hồi phân tích tôi quyết định sẽ chọn Noru để dùng cái thẻ.

Khi được kích hoạt, ánh sáng tràn ra từ điện thoại của tôi và bám vào người Noru.

-Sao? Em có thấy gì khác không?

-Umu…em không thấy gì khác biệt cả.

Nhìn Noru chẳng khác gì cả, em ấy cũng xác nhận như thế. Vậy thì thử kiểm tra kĩ năng trước khi em ấy kích hoạt nó xem sao.

===

[Hào quang bạc level 2]: Tăng gấp 3.2 lần toàn bộ chỉ số trong 12 phút. Thời gian tái sử dụng: 10 giờ.

===

-Vậy là nó có tăng lên à…

-Nhưng có vẻ em vẫn sẽ bị đau người nếu dùng nó.

Tôi xác nhận lại trạng thái của Noru, hiệu lực và hiệu quả của kĩ năng đều đã tăng lên, thời gian tái sử dụng cũng rút ngắn tương đối. Nhưng rõ ràng là không có dòng nào nói về hiệu ứng phụ cả. Vậy là tôi cần tăng thêm nhiều cấp nữa cho em ấy à?

-Dù sao thì, em hãy thử xài kĩ năng xem sao?

-Đúng thế, làm thử đi.

Noru bước ra giữa phòng, vận sức và kích hoạt Hào quang bạc, cơ thể em ấy được bao bọc bằng aura màu trắng. Vì hôm nay không phải đi săn nên cứ để cho Noru kích hoạt kĩ năng của mình thoải mái xem sao.

-Oh…ra đây là kĩ năng của Noru sao? Thật tuyệt vời..

-Đây là lần đầu Luna được thấy nhỉ? Mufufu, có tuyệt vời không?

-Vâng….rất tuyệt…

Lần đầu thấy Noru kích hoạt hào quang, Luna có vẻ rất phấn khích. Noru thì đang ưỡn ngực tự hào với kĩ năng của mình.

Tuy nhiên, khi thời gian hiệu lực vừa hết, ánh sáng trắng tắt lịm thì Noru cũng đổ gục xuống sàn.

-Tại sao…em vẫn thấy đau quá…

-Mặc dù không di chuyển gì nhưng em vẫn thấy đau người à?

-Rồi rồi, Noru-san, để mình giúp, ráng chịu nhé.

-Fuu..cảm ơn Shisuha, đỡ nhiều rồi.

Dù không phải vận động hay di chuyển gì, nhưng tác dụng phụ của hào quang bạc vẫn khiến Noru tái mặt đi vì đau đớn. Rất may là Shisuha đã hồi phục kịp thời. Luna thì đang nhìn Noru nằm dưới sàn với ánh mắt ái ngại.

Vậy là tăng cường kĩ năng không cho phép giảm tác dụng phụ à? Hay là do mới chỉ thêm 1 cấp nên thời gian giảm đi chưa đáng kể? Tôi không chắc nữa, có lẽ sẽ cần thử nghiệm với thứ này nhiều hơn vào lần sau.

-Anh xin lỗi, em đã vất vả rồi.

-Ya…em ước mình chưa bao giờ thử làm như thế này…

Sau một hồi được Shisuha chăm sóc, Noru đã ngồi được dậy và dựa vào thành ghế. Tôi cảm thấy có lỗi quá, nhưng vì để kiểm tra chắc ăn nên đành phải làm vậy thôi chứ biết sao giờ.

-Vậy tiếp theo là Bộ tổng hợp.

-Cái này, em rất mong chờ nó…chuyện kết hợp mấy món đồ lại nghe thật vui.

-A…anh không nghĩ thứ đó cho kết hợp bừa bãi vậy đâu…

Tôi lấy ra cái thứ vừa được nhắc tới, nó là một cái hộp dài chừng hơn một mét với hai cái lỗ ở hai đầu và một bảng điện tử đi kèm ở giữa. Vậy là chúng tôi phải đặt đồ vào hai đầu và thao tác ở giữa à?

Đầu tiện, tôi thử bỏ vào đó một thanh kiếm và một đôi ủng, tất cả đều là hàng R từ gacha. Hai món đồ nhìn khá lớn so với cái hộp nhưng khi vừa được đặt lên cái lỗ, chúng biến thành những hạt sáng và chui tọt vào trong. Sau khi đặt cả hai vào hai đầu,tôi bấm nút kết hợp trong cái bảng ở giữa.

-Onii-san, có cái gì đó hiện lên này.

Sau khi kích hoạt, chẳng có gì xảy ra với cái hộp cả, ngoại trừ thông báo trên màn hình màu đen [Không thể kết hợp hai vật liệu này]

Vậy là không thể kết hợp lộn xộn à? Khó nhỉ?

Sau đó thì tôi đã thử lại rất nhiều lần với cả đồ gacha và đồ từ quái vật. Cuối cùng thì cũng có cái gì đó thành công.

[Bạn có muốn kết hợp hai vật liệu này không? YES/NO]

Đó là một thanh trường kiếm và bên kia là một cái nọc Bọ cạp thiết giáp. Tôi ấn YES và cái thông báo tiếp tục xuất hiện.

[Bạn có muốn tiêu tốn 01 Ma thạch để giữ lại đồ trong trường hợp thất bại không? YES/NO]

Cái gì? Tiêu ma thạch để giữ lại đồ sao? Và nếu tạch thì sẽ mất đồ luôn sao? Cái này mệt à nha?

Lần này thì tôi chọn NO và cái hộp bắt đầu rung lắc một chút. Sau một lát thì một tiếng “Ting” phát ra và một thông báo khác xuất hiện.

[Không thành công. Vật liệu sẽ bị mất]

-Umu…vậy là thất bại à…và vật phẩm cũng bị mất luôn.

-Như vậy thì phải tiêu 1 Ma thạch mỗi lần kết hợp để chống mất đồ rồi…

Như Estel nói, chuyện thất bại rất dễ xảy ra, do đó chuyện giữ lại đồ sẽ ngốn kha khá ma thạch của chúng tôi đây.

Hình như là ngoài chống mất đồ thì dùng ma thạch còn giúp tăng tỉ lệ lên chút xíu và nếu bạn giữ đồ qua nhiều lần kết hợp thì tỉ lệ sẽ càng tiệm cận 100% hơn.

-Như vậy cũng đỡ hơn là để nó biến mất.

-Nếu phải kết hợp đồ UR thì cái đó là hoàn toàn cần thiết.

Luna nói thế và Shisuha cũng đồng tình. Cơ mà sau cùng thì tiêu ma thạch như vậy thật là khó chấp nhận.

Nhưng nếu thành công thì sẽ thế nào nhỉ? Để tôi kiểm tra xem. Nguyên liệu kì này sẽ là Excalibar 29 sao của tôi và nọc bọ cạp.

Và sau tổng cộng 14 lần tạch, tất nhiên là có dùng Ma thạch giữ đồ, thì chúng tôi đã có được [Thành công]

===

[SR-Excalibar ★29 ]

Tấn công +3290

Tốc độ tấn công +190%

Trạng thái bất lợi gây nên mục tiêu: Trúng độc(nhẹ)

===

-Dù đã tốn tới 14 ma thạch nhưng thành quả có vẻ khá sida.

-Đừng nói thế chứ, ít ra chúng ta cũng thành công mà anh.

-Nếu là cái sừng của con Behemoth thì tốt quá…

Vậy là tỉ lệ thành công không quá cao, do chúng tôi vẫn còn 60 Ma thạch sau chuyến vào mê cung nên tiêu một ít cũng không vấn đề.

Cơ mà tôi vẫn muốn thử với cái sừng Behemoth, với một con quái mạnh như thế, hẳn hiệu ứng nó mang lại sẽ rất tuyệt. Tuy nhiên xét từ cái nọc bọ cạp có thể thấy, quái càng hiếm thì rate thành công càng thấp. Khó à nha…

Tôi đã hi vọng sẽ có được sự bổ sung mạnh mẽ nào đó cho toàn đội trước chuyến đi hộ tống, nhưng xem ra mọi thứ đều vô dụng rồi.

Bình luận (0)Facebook