• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 92: Gacha áo tắm

Độ dài 3,042 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 08:46:30

P/s 1: Chap này là một ngoại truyện và không liên quan gì đến cốt truyện của các chap gần đây nhé

Hôm đó là một ngày hè nóng nực khủng khiếp. Đến cả đám ve sầu cũng đang kêu nóng ầm ĩ bằng tiếng của loài mình bên ngoài.

Không nhớ nổi là đã bao lâu từ khi tôi đến thế giới này nữa. Và cuối cùng thì mùa hè đầu tiên của tôi ở thế giới khác đã bắt đầu..

-Ah….

-Nóng quá, nóng quá…em chẳng muốn làm gì nữa cả…

-Ara, mồ hôi sẽ ra ngay khi cậu cố gắng di chuyển nên hãy cứ nằm yên ở đó đi nhé.

Tôi, Noru và Estel đang ở phòng khách. Cả bọn đang kêu rầm trời vì sức nóng hầm hập xung quanh.

Noru đang uể oải nằm dài trên bàn, bên đầu kia, Estel đang sử dụng ma thuật tạo ra gió từ đầu ngón tay của mình, sau cùng thì ma thuật vẫn khá là hữu ích ngay cả trong sinh hoạt hằng ngày nhỉ. Cơ mà vẫn nóng quá….tự nhiên tôi muốn đến Điện máy xanh…

-Shisuha đâu rồi?

-Nãy em mới thấy cậu ấy lăn lộn ở hành lang.

-Lại là tấn công Luna à?

Tôi không thấy Shisuha đâu từ sáng rồi…Chắc là em ấy lại đi làm cái gì đó bậy bạ với Luna rồi. Mà kể cũng lạ, Shisuha hầu như chẳng bị ảnh hưởng tí nào từ cái thời tiết nóng chảy nước này cả.

-Em ổn không thế?

-Ah, chào anh, có chuyện gì sao ạ?

-Hm, nhìn em có vẻ vẫn còn tỉnh táo nhỉ?

-Có gì sai khi lăn lộn ở đây sao?

Khi tôi đến chỗ hành lang được mở rông, tôi thấy Shisuha đang nằm dưới sàn và lăn qua lăn lại ở đó.

-Sàn nhà ở chỗ này rất mát nên em muốn nằm ở đây.

-…quần áo em sẽ bị bẩn đó.

-Em lau nhà mỗi ngày mà nên không sao đâu.

Trong khi cười, Shisuha tiếp tục nằm dài trên sàn nhà như thế. Đừng có ngủ trên sàn đấy nhé…Mà, tôi thấy trò này cũng hay đó chứ, làm như vậy cũng khá là mát nữa.

Trong khi tôi vẫn còn đang nhìn Shisuha lăn qua lăn lại trên sàn thì điện thoại của tôi rung lên.

-Whoa…cái này là…

-Có chuyện gì sao ạ?

-Cái phản ứng này…chắc là gacha rồi nhỉ?

[Sự kiện giới hạn: Gacha áo tắm đã mở]

-Gacha áo tắm à?

Không nghi ngờ gì nữa, đây là sự kiện đặc biệt cho mùa hè nhỉ. Trong thế giới này tôi chưa từng nhìn thấy cái đó bao giờ nên lần này có thể là một cơ hội tốt cho tôi để sở hữu vài bộ.

Xem qua cột thông tin thì trong này nói sự kiện này sẽ tăng tỉ lệ xuất hiện trang phục áo tắm khi gacha. Mà, tôi nghĩ chắc chỉ mỗi người có lấy 1 bộ là đủ rồi, không cần phải ham hố kiếm nhiều làm gì.

-Cái đó là áo tắm sao ạ?

-Đúng vậy đó, nó là đồ để mặc khi đi bơi, vì thế hãy kiếm vài bộ và ra biển nào.

-Được đó…em cũng thích ra biển nữa…

Khi được tôi giải thích, Estel và Noru đến gần với vẻ tò mò, Shisuha cũng không kém khi lồm cồm bò dậy.

Biển à…Theo tôi được biết thì biển ở thế giới này khá đáng sợ khi có cả quái vật bên dưới. Nhưng Estel và các em ấy đều đang rất phấn khích nên tôi chẳng thể nào mà cản lại được. Với lại tôi cũng muốn nhìn thấy các em ấy mặc đồ bơi nữa…

-Vậy chúng ta sẽ thử hai lần nhé.

-Fufu, em mong sẽ có được một thứ gì đó dễ thương.

Rồi, quay gacha nào, như đã nói, chúng tôi không cần nhiều lắm nên chỉ hai lần là ok rồi.

Tôi bấm nút gacha và cái rương dừng lại ở màu vàng.

[R-Kem chống nắng; SR-Đồ bơi nam; R-Mũ rơm; SR-Đồ bơi nữ; R-Ô che nắng; SR-Bộ bóng chuyền bãi biển; R-Set đồ nướng; R-Blue hawaii; R-Ghế tắm nắng; R-Kính mát; R-Ống thở]

Oh, toàn là đồ dính đến biển luôn này, tôi đã nghĩ chỉ có đồ bơi thôi chứ.

Thử lần nữa nào. Tôi chạm vào nút gacha và lần này thì….cầu vồng.

-Là cầu vồng kìa…thật đấy?

-Oh…là UR kìa.

Lần thứ hai tôi quay ra UR, để xem nó là cái gì nào?

[R-Phao; SR-Đồ bơi nam; R-Bộ đồ chơi cướp cờ; R-Đĩa nhựa; R-Ván lướt sóng; SR-Đồ bơi nữ; R-Hộp đá lạnh; SR-Đồ bơi nữ; R-Quạt cầm tay; R-Lều bãi biển; UR-Set trang phục Estel “Tiểu quỷ mùa hè”]

-Ara, của em sao?

Cái này là gì thế?

===

UR-Set trang phục Estel “Tiểu quỷ mùa hè”: Set trang phục giành riêng cho Estel với chủ đề mùa hè.

===

Dường như cái đó là một set đồ đầy đủ cho mùa hè của riêng Estel.

-Ara, là đồ tắm của riêng em sao? Em vui lắm.

Estel có vẻ khá vui sau khi đọc ghi chú, dù cái này không được viết là đồ bơi nhưng nếu là từ gacha đồ bơi thì hẳn nó cũng theo chủ đề đó nhỉ?

-Vậy em có muốn thử luôn không?

-Chờ đã…em nghĩ như vậy hơi sớm quá…

-Umu…có lẽ là vậy nhỉ?

-Em muốn thay đổi sau khi đã tới bãi biển.

Tôi đã định dùng luôn cái đó lên Estel, nhưng đúng là đến biển rồi mới thay đồ thì nghe vui hơn.

===

Vì thế, giờ chúng tôi đã có mặt ở một bãi biển phía Nam của Brunne.

Trái với dự đoán của tôi, nơi này có rất nhiều người cũng đến bơi và xung quanh hình như cũng không có quái vật mạnh.

-Muu…tại sao em phải ra ngoài vào thời điểm này chứ?

-Nhưng nếu ở nhà thì em sẽ thấy rất cô đơn đó Luna.

-Đúng vậy đó, vì thế tốt nhất là đi cùng mọi người.

Luna đang đưa tay lên che mắt trong khi trưng ra gương mặt khó chịu. Dù Noru có nói là để em ấy ở nhà sẽ rất buồn nhưng đi chung trong tình trạng thế này liệu có ổn không đây?

-Trời nắng quá nhỉ? Vậy em có ổn không?

-…Em không sao, chỉ là hãy để em nằm trong bóng râm thôi. Đôi khi ra ngoài ngủ cũng không tệ.

-Vậy là em vẫn chỉ ngủ như thường lệ nhỉ…

Cát ở đây mịn quá. Nếu là với một người nghiện ngủ như Luna thì một bóng cây râm mát và bãi cát như thế này là perfect rồi.

-Vậy thì, các em hãy chuẩn bị đồ để thay đi. Còn Estel nữa, em có ổn không khi chuyển đổi trang phục như thế?

Tôi lôi cái phòng thứ nguyên ra cho các em ấy thay đồ, tôi thì đơn giản hơn, mặc sẵn quần bơi ở nhà và chỉ cần cởi áo cùng quần dài ra thôi. Estel có thể sẽ chuyển sang mặc đồ bơi nếu tôi kích hoạt món UR đó, nên tốt nhất là kiếm chỗ nào kín kín cho các em ấy thay đồ đã.

-Chờ đã Onii-san, em sẽ nhờ Noru làm giúp.

-Eh, nhưng cái này nhanh mà, sẽ không ai thấy em khỏa thân đâu.

-Em không chắc nữa…Onii-san hãy chờ ở đây nhé và nhớ là không được nhìn trộm đâu đấy.

-Ah..um…rõ..

Lại một lần nữa tôi bị Estel nói trúng tim đen, à thì nó chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi…Rồi rồi, anh biết rồi mà.

Tôi đưa điện thoại cho Noru để em ấy thay đồ cho Estel và quay lại chỗ Mofu đang nằm, tôi bế nó lên và vuốt ve bộ lông mềm.

-Này Mofu, chú mày thấy sao về hình ảnh của anh bây giờ, một anh chàng đập chai trong bộ đồ bơi và vuốt ve một con thỏ trong lòng?

Khi nghe tôi nói thế, Mofu ngẩng đầu lên và vẫy vẫy tai như kiểu đang khen tôi vậy. Umu, chú mày đúng là thông minh đấy, còn rất tử tế nữa.

Mười phút sau.

-Okura-dono, xin lỗi vì bắt anh chờ.

Cuối cùng thì cũng xong rồi à? Tôi nghe tiếng Noru gọi từ sau lưng. Em ấy luôn giấu mặt và cơ thể dưới bộ giáp hay mấy món đồ rộng thùng thình nên tôi nghĩ sẽ chẳng hấp dẫn tí nào….

Hoặc là tôi nhầm…

-Oh…cái này…em…

-Có chuyện gì sao ạ?

-Sao em…cái này…

-Cái này là đồ bơi mà đúng không?

Đập vào mắt tôi ngay khi quay mặt lại là Noru trong bộ bikini màu trắng sữa một mảnh. Bộ đồ màu trắng rất đẹp nhưng da em ấy còn trắng hơn nữa và làm nổi bật hai quả đồi cỡ khủng của em ấy. Ngoài ra thì còn một cái che mắt màu đen(tất nhiên rồi) và cái ống thở. Quả nhiên cái đó thì vẫn không được nhỉ?

-Haa…mình biết là anh ấy sẽ phản ứng vậy mà.

-Ah…

Tôi tiếp tục bị đứng hình tập hai, bên cạnh Noru là Shisuha vừa mới bước ra, em ấy đang mặc một bộ bikini màu đen hai mảnh nhìn rất sexy và…um…làm nổi bật cái cần nổi bật, mắt tôi đã bị đóng đinh ngay vào chỗ có ghi G-cup đó rồi.

-Ufufu…Okura-san đang nhìn vào đâu đó?

-AH…Iya…anh không cố ý nhìn vào ngực hay gì đâu nhé…

-Thật dễ hiểu mà. Em rất vui vì anh cũng thích nó.

Tôi vội đảo mắt đi chỗ khác ngay,nhưng vẫn bị Shisuha phát hiện và bắt quả thang tại trận. Em ấy đang trưng ra một biểu cảm khá thú vị về điều đó…Sau cùng thì tôi vẫn luôn là người bị dắt mũi nhỉ…

-Vậy còn em thì sao?

Khi còn chưa hết bàng hoàng vì hai quả bom vừa phát nổ trước mặt, Estel đã mang đến quả thứ ba và quăng vào mắt tôi rồi. Em ấy bước ra với một bộ bikini hai mảnh màu trắng, phần thân dưới được quấn bằng một cái Pareo màu đen(google).

Ngoài ra còn có hoa màu đỏ trang trí như phụ kiện cùng mấy vệt màu được vẽ trên cánh tay cũng màu đỏ.

-Hm….Nhìn hợp với em đó, dễ thương lắm.

-Muu…em rất vui khi được khen nhưng em muốn được anh nhìn giống như Shisuha cơ.

Thôi nào, đừng có trưng ra gương mặt thất vọng như thế chứ. Bất kì ai nhìn vào Estel trong trang phục này đều sẽ nói thế cả, à trừ mấy tên lolicon, nhìn em ấy thật dễ thương và khỏe khắn. Nó tốt mà, em có thể tự tin với nó.

Và cuối cùng là Luna. Ermm…nói sao nhỉ, bộ đồ bơi của em ấy, nó chỉ đơn thuần là một bộ đồ bơi học sinh màu lam mà thôi, thiếu cái bảng tên Luna Varando dán trên đó nữa là y chang một nhóc tiểu học được ba mẹ dẫn ra biển.

Cơ mà thế ếu nào lại là đồ bơi học sinh?

-Ca…cái gì chứ?

-À không, cơ mà anh không nghĩ nó lại là thứ này…

-Nó dễ mặc nên em lấy luôn, như thế thì sẽ chóng được ngủ hơn.

Tôi đã nghĩ nó là một bộ đồ tắm bình thường thôi chứ, không ngờ lại là thứ huyền thoại này. Luna thì có vẻ chẳng quan tâm nó nhìn thế nào, em ấy tiến đến nhấc Mofu khỏi tay tôi. Vẫn cool ngầu và lạnh lùng như mọi khi nhỉ?

-Onii-san, thân hình của anh nhìn tuyệt quá.

-Nào nào, dừng lại đi…buồn quá…

-Fufu…vậy cũng được mà.

Trong khi tôi vẫn còn đang nói chuyện với Luna, Estel đã đến sau lưng tôi và vỗ vào những cơ bắp trên vai và bụng của tôi. Thú thực là từ khi đến thế giới này, do phải thường xuyên chiến đấu và tập luyện nên cơ thể tôi giờ cũng có múi miếc đầy đủ, chỉ là vẫn hơi gầy mà thôi. Cách em ấy chạm vào nó khiến máu buồn của tôi trỗi dậy. Nào nào, đừng có cù nữa…

-Vậy giờ các em tính làm gì?

-Đã đến chỗ có nhiều nước như vậy thì phải đi bơi thôi.

Noru đáp lại một câu đầy sức sống rồi chạy vèo ra biển. Ít nhất thì cũng khởi động đã chứ…mà trên hết, em có biết bơi không đó?

Như tôi lo lắng, Noru chỉ lội được một mét rồi bắt đầu…chìm.

-Gue…ee…mặn quá.

-Đó là vì em không biết dùng ống thở đó.

Do không biết xài cái đó nên em ấy để nước tràn vào trong và bị sặc nước luôn. Em ấy cứ liên tục trồi lên rồi lại thụt xuống cách bờ chỉ chưa đến hai mét. Rồi rồi, anh đến đây.

Sau khi được tôi kéo vào bờ, em ấy ngồi thở mất một lúc rồi lại chạy ra biển, lần này có vẻ đỡ hơn rồi.

-Shisuha thì sa…Em ấy đâu rồi?

-Cậu ấy đang chạy trên mặt nước kìa.

Khi tôi hỏi thì Estel chỉ tay ra biển, trên mặt nước, cái bóng trắng đang chạy như bay ở đó. Mấy người xung quanh cũng bị sốc khi thấy chuyện đó. [note8834]

Này này, em đang làm cái quái gì thế?

-Huh…mình thấy bơi dễ chịu hơn là chạy như thế đó.

-Ể…bơi sao…như thế nào vậy?

-Eh, vậy là cậu không biết bơi á?

-À thì…mình chỉ là đạp chân lên nước và chạy từng bước trước khi bị chìm xuống thôi.

Sau khi chạy vài vòng trên mặt nước, Shisuha vuốt mồ hôi chạy lại chỗ Noru đang bơi gần bờ. Em ấy mới nói là mình không biết bơi trong khi vừa cho ra rìa hàng loạt định luật vật lý như thế sao?

Sau một lúc được hướng dẫn bởi tôi thì Shisuha cũng biết bơi và em ấy lao vèo ra chỗ Noru, người đang quẫy đạp chân tay loạn xạ do chưa thạo bơi, như cái tàu ngầm vậy.

Giờ thì…mà Luna đi đâu rồi nhỉ?

Tôi quyết định đi tìm xem Luna đang làm gì và tôi thấy em ấy ngay sau đó.

-…nhìn em có vẻ thư thái quá nhỉ?

-À vâng, nó dễ chịu hơn em tưởng.

-Vậy à…

Luna đang đeo kính râm và nằm dài trên cái ghế hóng mát được che bởi cái dù lớn bên trên. Bên cạnh em ấy là một ly nước màu lam, hình như nó gọi là Blue Hawaii hay cái gì đó đấy. Mofu cũng đang nằm dài trên người Luna. Nhìn cảnh này bạn sẽ nghĩ là một quý bà nào đó đang nằm thư giãn, nhưng sau khi nhìn thấy bộ đồ bơi của Luna thì bạn sẽ phải cố mà không bật cười đấy.

-Haa…bằng cách nào đó thì anh cảm thấy mệt dù chưa làm được cái gì cả.

-Ara, nhưng mà Noru và mọi người đang tận hưởng nó mà.

-Estel không ra chơi sao?

-Anh biết là em không giỏi việc vận động mà.

Sau khi phải giải quyết cả một mớ chuyện của đám Noru thì tôi cảm thấy oải vô cùng. Estel nhẹ nhàng đến ngồi cạnh tôi, em ấy luôn là như thế, cả hai đang im lặng nhìn ra đại dương xanh thẳm rộng lớn.

-Ah, Onii-san, em có thể nhờ anh bôi kem chống nắng sao?

-Kem chống nắng sao?

-Vâng, em đã định nhờ Shisuha, nhưng chưa kịp thì cậu ấy đã chạy biến đi rồi.

Estel lấy ra lọ kem chống nắng từ trong túi, cái này là đồ gacha nhỉ? Tôi nghĩ là chỉ bôi thôi thì không vấn đề gì. Nhưng mà…

-Vậy thì anh làm nhé…

-Vâng, cảm ơn anh.

Estel nằm úp xuống ghế và chờ đợi. Tôi đổ một ít ra tay, cái thứ kem này có màu trắng và hơi nhớp. Xoa hai tay vào nhau và tôi đặt nó lên tấm lưng mềm mại của Estel.

-Ah…Fuu…ah…

-Ano…đừng có phát ra mấy âm thanh như thế được không.

-Nhưng mà, nó nhột lắm.

Sau khi tôi chạm vào lưng, Estel bất ngờ rên lên một cách khá là bậy bạ. Sau một hồi tôi tiếp tục xoa còn Estel tiếp tục rên thì tôi cũng hoàn thành công việc trong khi mồ hôi chảy ròng ròng và não căng ra như dây đàn.

-Okura-san, hãy chơi cái này đi.

-Bóng chuyền à…anh từ chối…

-Ế…sao vậy…chơi đi mà..

-Đúng thế, chơi đi anh.

Khi chuyện đó kết thúc, tôi thấy Shisuha và Noru trở lên từ dưới biển, trên tay Shisuha là quả bóng chuyền lấy ra từ gacha. Sau một hồi bị chèo kéo thì tôi cũng phải tham gia, đối thủ của tôi đang là Noru.

-Noru, luật chơi là thế này, sau khi anh phát bóng, em hãy cố gắng đưa nó chạm xuống mặt sân bên của anh, nếu ngược lại anh làm được chuyện đó bên sân của em thì em thua. Hiểu chứ?

-Vâng, đã rõ.

Tôi bảo em ấy đưa trái bóng cho mình, sau khi giải thích luật một cách đơn giản, tôi phát bóng lên. Dù lúc đầu có hơi bất ngờ, nhưng em ấy nhanh chóng nhảy lên và vung tay đưa ra một cú đập.

-Funu…

Quả bóng bị Noru đập bay ngược lại phía tôi với tốc độ âm thanh, chưa kịp làm gì thì nó đã khoét một lỗ rộng gần một mét bên sân của tôi rồi.

-….Người em dính đầy cát rồi. –Luna

-Đó là lý do anh từ chối đấy..

Cái hố mà Noru vừa đào bắn cát lên đầy người Luna đang ở gần đó. Có thể Shisuha và Luna sẽ gần với tầm của Noru đấy, cơ mà tôi và Estel thì xin kiếu, hai chúng tôi có thể sẽ chết nếu dính đòn vừa rồi. Tôi không muốn bóng chuyền bãi biển thành thảm sát đâu.

-Thật là….em sẽ đi dạo với Mofu vậy.

Bị phá giấc ngủ, Luna đứng dậy càu nhàu và nhấc Mofu để đi dạo với mình.

-Nếu vậy chị sẽ đi với Luna.

-Đừng có đến đây, đồ quái vật chạy trên mặt nước.

-Nghe như thế thật đau lòng đó…

Shisuha cũng muốn đi chung, nhưng như thường lệ, em ấy lại bị phũ.Shisuha cũng muốn đi chung, nhưng như thường lệ, em ấy lại bị phũ và lại làm tư thế ORZ huyền thoại

-Thật là lộn xộn quá đi..

-Fufu, như vậy vui mà anh.

-À um…anh đoán vậy.

Dù khá là lộn xộn nhưng vậy cũng không sao, thi thoảng được chơi như vậy cũng vui. Sau đó chúng tôi còn chơi ném đĩa và cướp cờ nữa. Mùa hè thật tuyệt vời.

P/s 2: Chap này méo có minh họa đâu vì mình cũng không biết tìm ở đâu, nên đừng có xách dầu ăn đến nhà đòi hình nhé :((

Bình luận (0)Facebook