• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 90: Step up gacha

Độ dài 2,603 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:57:24

Rời khỏi Mê cung, chúng tôi dịch chuyển thẳng về trước nhà. Giờ thì cả đám đã tắm rửa và ăn uống xong xuôi, đã đến giờ hoàng đạo cho event gacha tôi chờ đợi cả ngày hôm nay.

-Cảm ơn các em, vì sự nỗ lực của mọi người mà anh mới có thể đàng hoàng ngồi đây và quay gacha như thế này, một lần nữa cho anh được thể hiện lòng biết ơn sâu sắc.

-Đó là…cách anh nói chuyện nghe trang trọng quá…

-Okura-san thật kì lạ.

Trước đó, tôi đứng dậy và cúi sâu người cảm ơn các em ấy. Tôi đã muốn bỏ cuộc ngay khi nhìn thấy thông báo, nhưng nhờ có các em ấy mà giờ mọi chuyện đã ổn.

Khi tôi ngẩng đầu lên, có vẻ các em ấy đều khá ngạc nhiên và cho rằng như thế hơi bị trịnh trọng quá. Noru nhận xét như thế trong khi đang vuốt ve Mofu trên đùi, còn Shisuha cũng đồng tình và còn chêm thêm từ kì lạ vào nữa.

Này, như thế là bất lịch sự đấy nhé… anh chỉ muốn thể hiện lòng biết ơn thôi mà.

-Vậy thì, chúng ta sẽ gacha…Mà, Luna với Estel có cần ngồi đây không? Nếu mệt hãy về phòng nghỉ ngơi cho sớm.

Estel và Luna cũng đang ngồi cạnh tôi, có vẻ hai em ấy đều khỏe cả, dù chắc chắn là cả hai đều ít nhiều vẫn còn chịu ảnh hưởng từ tác dụng phụ của kĩ năng.

-Em thấy khá hào hứng với gacha, vì thế sau khi nhìn thấy nó em sẽ đi ngủ.

-Em cảm thấy hơi mệt, nhưng em vẫn hơi lo nên sẽ đi nghỉ sau khi chuyện này kết thúc.

Luna có vẻ vẫn ưu tiên việc ngủ hơn, nhưng sự tò mò đã níu chân em ấy lại đây. Quay sang bên này, Shisuha đang mỉm cười nhìn Luna, tôi đã tưởng em ấy sẽ lại bay sang đè Luna xuống chứ?

-Bộ mặt em dính gì sao?

-À không, anh chỉ đang lo em sẽ lại đè Luna ra ôm như mọi lần thôi.

Khi ánh mắt tôi và Shisuha chạm nhau, tôi nói luôn ra suy nghĩ của mình cho em ấy biết, ai ngờ Shisuha chẳng phản ứng gì cả mà chỉ cười thôi.

-Vì muốn Luna vui nên em sẽ không làm thế nữa đâu…

-Vậy à…anh hi vọng em sẽ giữ được như thế mãi…

Nghe Shisuha nói vậy, cũng khác với mọi lần, Luna đang cúi mặt xuống, hình như má em ấy hơi đỏ.

-Vậy lần này là Step Up Gacha phải không nhỉ?

-Um…còn có thêm 1 premium ticket nữa.

-Ara, vậy em đoán là Onii-san sẽ không bùng cháy như mấy lần trước nữa nhỉ?

Ngoài 200 ma thạch thì tôi còn nhận thêm 1 vé premium, lần này chắc chắn sẽ có UR.

-Bùng cháy? Có gì đó đã bị anh ấy đốt sao?

-Haha…chị nghĩ em sẽ hiểu sau khi xem lần này.

Luna nghiêng đầu ngạc nhiên, còn Estel thì chỉ giải thích lấp lửng như thế thôi. Hi vọng em ấy đúng, tôi không muốn cái kết lại là dưới sàn nhà đâu.

Xem nào, lần này step up gacha có 4 bước, thêm 1 vé nữa là 5, chúng tôi hiện tại có 5 người và 1 con thỏ….Tôi phải làm sao đây? Sẽ phải quyết định người không được quay…tôi sẽ quyết định, hay là chơi kéo-búa-bao để quyết định nhỉ?

Cơ mà nghĩ lại thì đến giờ tôi toàn tạch thôi, vì thế lần này tôi sẽ tự xin rút

-Bởi vì chỉ có 5 lần nên anh sẽ để nó cho các em, anh sẽ đứng ngoài.

-Eh?

Khoảnh khắc tôi tuyên bố câu đó, cả căn phòng khách phát ra tiếng “Eh?” đồng thanh. Chuyện này như một vụ nổ vậy, Noru thì trố mắt ra nhìn tôi, Estel thì đưa tay vỗ vỗ vào má tôi để kiểm tra còn Shisuha thì đang rút trượng ra và chuẩn bị thi triển một phép hồi phục siêu cấp.

-Okura-dono từ chối gacha sao? Anh ấy bị cái gì nhập vào rồi…

-Onii-san, anh sao thế? NHìn vào mắt em này…hình như anh ấy vẫn còn ý thức.

-Để em thanh tẩy cho anh,…

Này này, dừng lại đi…bộ chuyện anh từ chối gacha nó kì lạ thế à??

-Stop stop…anh hoàn toàn bình thường….

-Có chuyện gì sao? Sao mọi người có vẻ hoảng hốt thế?

-Luna không biết nhỉ? Chuyện này với Okura-dono giống như chuyện viễn tưởng vậy.

Này, cái đó phóng đại quá rồi đó. Dù đúng là các em ấy cũng có thể cảm thấy ngạc nhiên một chút khi tôi nói thế, nhưng biểu cảm nãy giờ thì không nằm ở khoảng “ngạc nhiên” nữa rồi. Sao lần nào anh cũng bị đối xử như kẻ bị thần kinh thế…

-Chuyện đó đúng là rất tốt, nhưng không phải anh cũng rất cố gắng sao? Vì thế lần này em sẽ để phần của mình cho anh.

-À…nhưng mà…

-Được mà, chỉ cần nhìn thấy mọi người chơi vui là em vui rồi.

-Được rồi…cảm ơn em…

Sau khi kiểm tra khắp cơ thể tôi một lượt, Estel đưa ra đề nghị như thế. Ngay cả khi tôi cố từ chối thì em ấy cũng dập tắt nó ngay bằng cách giữ má tôi lại và nở một nụ cười đầy mê hoặc.

Thôi, tôi thua rồi, có lẽ Estel là người rất giỏi thuyết phục. Cảm ơn em.

-Vậy thì…Luna muốn tham gia chứ?

-Tuy em không hiểu lắm, nhưng Heihachi đã đề nghị thì em sẽ tham gia.

Như vậy chúng tôi đã quyết định xong thứ tự gacha. Đây là lần đầu của Luna, tôi muốn để em ấy có một kỉ niệm đẹp nhất nên hãy giao cái vé premium cho em ấy.

-Vậy thì Shisuha đầu tiên, anh thứ hai, Noru và Mofu chia nhau hai lần cuối nhé.

Vì tôi và cả Shisuha đều không phải dân exluck nên tôi muốn để phần sau cho hai nhân vật có chỉ số này cao nhất trong nhóm. Và dù sau đó Shisuha có phản đối thì mọi chuyện cũng đã được định đoạt. Sau khi Noru và Mofu thảo luận thêm thì thứ tự cho hai lượt cuối là Mofu rồi đến Noru.

-Rồi, giờ em sẽ mở đầu

Shisuha cầm lấy cái điện thoại và mở đầu step up gacha. Với lần đầu này, nó chắc chắn cho ra vật phẩm từ SR trở lên.

Cái rương hiện ra và dừng ở màu vàng

[SR-Beacon]

-Eh…sao lại là nó….

Shisuha lại ORZ một lần nữa, bước đầu tiên mà, đâu thể hi vọng quá nhiều…

-Giờ đến lượt anh, fufu, hãy xem vận may tích tụ sau 69 năm quay tay của anh đây.

-Anh vẫn còn tin vào nó sao…

Tôi bấm nút gacha đầy tự tin, nhưng kết quả thì cũng giống Shisuha.

[SR-Excalibar]

-Tại sao…

Tôi cũng bị ORZ giống Shisuha luôn. Không ra được SSR sao…

-Ufufu, Okura-san cũng giống em rồi. Là cây Excalibar yêu vấu

Shisuha đang bụm miệng cười, cái cây Excalibar này, nó theo ám tôi thật sao…

-Vì anh luôn đam mê Gacha một cách không bình thường nên lần nào mọi chuyện cũng đều kết thúc trên sàn như vậy đó.

-Lăn trên sàn…Heihachi..anh nên quý trọng cơ thể mình một chút.

Lần nào tôi cũng kết thúc trên sàn như vậy…chuyện này thật là tệ…

-Giờ đến chúng ta, Mofu, đi nào.

Mặc kệ hai con mèo đen xui xẻo chúng tôi đang lăn lộn trên sàn, Noru bế Mofu để lên bàn và như thường lệ, con thỏ trắng lại lò dò tiến đến bấm nút gacha.

Lần này là step thứ ba với chắc chắn SSR trở lên, làm ơn, hãy ra UR đi mà…

Nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở bạch kim

[SSR-Quỷ thư Invidia]

Thật luôn đấy….

-Đây là mơ…không thể nào…ba cơ hội để ra UR lận mà…

-Không còn cách nào nhỉ? Hãy trông chờ vào vé premium xem sao

Tôi đã vừa bỏ qua 3 cơ hội có được UR…thật là đau lòng. Giờ hãy để Luna thử vận may với premium ticket.

Khi nhận thấy ánh mắt tôi đang hướng vào mình, Luna giật mình đánh thót một cái.

-Ca…cái gì thế ạ?

-Luna, anh tin em…hãy mang về cái gì đó thật tuyệt vời đi nào…

-CHị cũng tin tưởng Luna, cố lên nào.

Luna đang giữ cái điện thoại, tôi và Shisuha thì đang cổ vũ hết lời bên ngoài.

Nhưng sau đó thì em ấy nhảy khỏi ghế, chạy đến núp sau lưng Noru. Ế? Sao vậy?

-Noru, Estel…hai người này đáng sợ quá…

-Onii-san, Shisuha, hai người đang làm Luna sợ đó.

-Vì đây là lần đầu nên đừng có gây áp lực lên em ấy quá, hãy để chuyện đó thật thoải mái.

Trong khi xoa đầu Luna để trấn an, Noru quay lại mắng chúng tôi, Estel cũng tham gia cùng luôn. Gây áp lực sao…nhưng không phải thế là rất bình thường sao?

-Vậy thì…em làm đây…

Sau một hồi thì Luna cũng quay lại ghế và bấm nút gacha. Cái premium ticket này cho ra SSR trở lên, vì thế hãy đến với anh nào UR-chan.

Nhưng cái rương dừng lại ở bạch kim.

[SSR-Bộ tổng hợp]

Vậy là hi vọng có thêm UR của tôi chính thức tan vỡ, chúng tôi sẽ chỉ có thêm 1 UR cố định từ step up gacha mà thôi…

-Cái này…nó có tệ không? Xin lỗi…

-Được rồi, Luna-san! Không phải lo lắng về nó đâu, đúng không Okura-san?

-Oh…à…ừ…Luna, em không phải lo lắng đâu.

-Muu…thật không?

Luna có vẻ cũng hơi thất vọng về kết quả lần này, em ấy đến bên cạnh tôi, Shisuha và tôi an ủi bằng cách đặt tay lên vai. Sau cùng thì trải nghiệm gacha đầu tiên của em ấy cũng không đến nỗi tệ lắm.

-Cuối cùng, dù chuyện này hơi quá dễ dàng với em….

-Hahaha….đó là lý do anh để em và Mofu hai lượt cuối đó.

-Hm?

Mặc dù đến lượt của Noru, nhưng có vẻ nó không còn quan trọng nữa vì kết quả đã là xác định rồi. Rồi,giờ tới đi nào, bất kì UR nào cũng được, hôm nay chúng tôi đã nốc đủ muối rồi.

Noru ấn nhẹ nút gacha, tất nhiên, nó là cầu vồng rồi.

[UR-Bộ mô phỏng]

Cái này…nó không phải là một đơn vị mới, là trang bị sao?

-Làm tốt lắm Noru..

-Thật là tốt lắm sao?...Sao em cảm thấy anh đang căng thẳng nhỉ?

-AH…anh tin ở Noru mà…làm tốt lắm…

-Cái đó là chém gió…nhất định là chém gió…

Có lẽ Noru đã lo lắng hơi quá khi chỉ quay ra một vật phẩm, vì thế khi tôi nói ổn thì em ấy lại giãy nảy lên như vậy.

Sau cùng thì, hãy kiểm tra lại mớ đồ lần này nào.

Đầu tiên là một quyển Quỷ thư nữa, quyển thứ thư rồi nhỉ? Nó có màu lam với một hình vẽ giống như một nàng tiên cá bên trên.

===

[SSR-Quỷ thư Invidia]

Tấn công ma thuật thuộc tính Thủy +100%

Tăng tốc độ hồi phục MP

===

Vậy là Estel đang nắm trong tay bốn quyển: đất, lửa, gió và giờ là nước. Hình như còn hai quyển nữa hệ Ám và Quang thì phải.

-Cái này chắc chắn thuộc về Estel rồi nhỉ?

-Fufu…cảm ơn anh, em sẽ còn mạnh hơn nữa với nó.

Tôi tự hỏi sau khi có thêm quyển thứ tư, sức mạnh của Estel sẽ đến ngưỡng nào, cho đến giờ tôi chỉ dùng có mỗi cái vòng tay thôi mà đã cảm nhận ma thuật có sức mạnh khủng khiếp như thế nảo rồi.

Tiếp theo là một cái hộp màu trắng với chiều dài khoảng 1 mét và rộng bằng nửa lưng của tôi.

===

SSR-Bộ tổng hợp: Kết hợp hai vật liệu và cho ra vật liệu mới với xác suất nhất định

===

Xem nào, vậy là bỏ hai thứ vào đây để tạo ra cái gì đó mới à? Nhưng vụ xác suất là sao? Với lại có chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi thất bại?

-Có nhiều thứ quá nhỉ?

-Um, đúng thế, nhưng cái này hoạt động ra sao nhỉ?

Luna có vẻ khá thích cái hộp này, dù chưa biết nó sẽ hoạt động thế nào, nhưng lần tới có cơ hội tôi sẽ thử xem sao.

Giờ đến món UR, cái này có vẻ hay đây.

===

[UR-Bộ mô phỏng]: Tạo ra các đối tượng có thể điều khiển từ xa bằng ý nghĩ. Có thể tạo tối đa 5 đối tượng cùng lúc và sau khi bị phá hủy, nó sẽ được bổ sung sau đó.

===

Khi tôi gọi ra, nó là một khối cầu nằm vừa vặn trong lòng bàn tay. Cái vẹo gì đây?

-Nó hơi nhỏ nhỉ?

-Vì nó là UR nên anh nghĩ nó sẽ hữu dụng theo một cách nào đó.

-Nhưng điều khiển từ xa nghe có hơi khó.

Hm…cái này dùng sao nhỉ? Thay đổi hình dạng bằng ý nghĩ à?

-Oh, cái này là…

-Nhìn nó như một con slime vậy.

Khi tôi nghĩ thế thì cái khối tròn trên tay rã ra thành dạng lỏng rồi rơi xuống sàn, từ đống chất lỏng đó, chúng tụ tập lại thành một quả cầu có kích thước khoảng cỡ một trái banh.

Cái này…nhìn như thủy ngân ấy? Nó làm tôi nhớ đến đám slime thiết giáp trong Mê cung.

Trong khi quan sát nó, tôi bắt đầu di chuyển về phía trước, kì lạ là cái khối đó cũng bắt đầu nhảy tưng tưng bám theo gót chân tôi.

Mofu có vẻ đang khá sợ sệt cái thứ hình cầu này, nó đang nhe răng đe dọa kìa.

-Chậm quá…

-Anh không thể di chuyển nó kiểu khác ngoài nhảy tưng tưng sao?

Luna tiến tới giơ tay ra tóm lấy quả cầu đang nảy tưng tưng dưới sàn.

Chỉ nảy thế này thôi thì nó vô dụng quá…Liệu có bay được không nhỉ?

-Oh…em đang bay này Heihachi.

-Quả cầu đó đang nổi kìa..

Khi tôi tưởng tượng nó bay thì quả cầu đó đã lơ lửng cách mặt đất hơn 1 mét với cả Luna trên đó rồi.

Thứ này, nó thật sự đa dụng nếu bạn có thể tưởng tượng tốt đấy. Thế là do tôi tưởng tượng nó như slime và di chuyển bằng cách nhảy nên nó mới nảy tưng tưng như thế à?

Nếu có thể thành thạo, chưa biết chừng tôi có thể sử dụng nó giống như mấy cái drone của những con mecha ngầu lòi trong anime thì sao?

default.jpg

(giống cái này nà)

Vậy thế này thì sao?

-Kya..Onii-san, nguy hiểm quá.

-Okura-dono, hãy dừng lại đi

-Chờ đã, anh đang thử nghiệm chút.

Tôi đã nghĩ nó không thể đi nhanh lắm, nhưng không, khi tôi vừa nghĩ đến đó thì quả cẩu đã bay vèo đi với tốc độ bàn thờ và đâm vào tường. Tôi ngay lập tức dừng ý nghĩ đó lại, có vẻ sẽ hơi khó dùng nếu bạn không tập luyện với nó. Nhưng cái này sẽ rất lợi hại đây.

Bình luận (0)Facebook