• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 82: Sâu cát

Độ dài 1,861 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 08:46:30

Vài tiếng sau, chúng tôi đã có mặt ở khu tàn tích Angori

-Đây chính là di tích Angori sao?

-Nhìn có vẻ chắc chắn hơn tưởng tượng đó…

Giữa những cồn cát nhấp nhô của sa mạc là một vùng khá bằng phẳng xuất hiện, trên đó là một kiến trúc giống y như kim tự tháp mà tôi nhớ ở thế giới cũ với những khối đá khổng lồ xếp chồng lên nhau rất trật tự và chắc chắn. Phía đằng trước còn có một lối vào hình chữ nhật được mở sẵn nữa. Khu vực xung quanh xen lẫn vào những đụn cát là những kiến trúc đổ nát được chống đỡ bằng những cây cột hình tròn có khắc hoa văn gì đó.

-Vậy thì, để anh gọi Shisuha đến.

-Em hi vọng là cậu ấy không làm gì kì quặc trong khi chúng ta đi vắng…

Để đưa Shisuha đến, tôi lôi cái Beacon ra và đặt ngay trước mặt, ở đây không có ai nên cứ vứt luôn ra đây cũng được. Nhưng không thể tự nhiên mà hốt em ấy đến đây được, để tôi gọi điện trước đã và em ấy cũng bắt máy ngay

-Haiiii…Shisuha nghe đây ạ.

-Oh, em không làm gì bậy bạ với Luna đó chứ?

-Không, không, chắc chắn là không rồi….Thế có chuyện gì vậy ạ?

-À, bọn anh đang chuẩn bị làm quest thăng cấp B nên anh muốn đưa cả em và Luna tới luôn được không?

-Vâng, ổn thôi ạ. Nhưng Luna vẫn đang ngủ nên em sẽ đi gọi em ấy dậy.

-Được rồi anh hiểu, cứ thong thả thôi nhé.

Tôi nói chuyện có hơi nhanh và ngắn gọn quá, nhưng thôi kệ, vì gacha mà.

-Shisuha có ổn không ạ?

-Có vẻ mọi thứ ở nhà đều bình thường.

-Em cứ lo là cậu ấy sẽ bị cắn nhiều lần đó.

Noru và Estel có vẻ rất căng thẳng theo dõi chúng tôi, khi tôi nói Shisuha vẫn ổn thì cả hai đều thở phảo nhẹ nhõm. Có lẽ Shisuha cũng đã biết nghe lời hơn rồi.

Sau đó khoảng 30 phút.

-Nóng quá…sao họ lâu vậy…

-Hmm…đúng là lâu thật đó.

-Chỉ cần thay đồ thôi mà…

Chúng tôi không thể vào trong ngay vì thế cả bọn chọn một chỗ nào đó an toàn và ngồi chờ hai người còn lại. Trời thì nóng, hai em ấy cứ liên tục tu nước từ bình và kêu than thấu trời. Tôi đã nói hai em ấy không cần vội nhưng thế này thì lâu quá đó.

Khi tôi vừa định về nhà để kêu hai em ấy thì điện thoại lại rung lên.

-Cuối cùng em cũng xong à?

-Heihachi, xin lỗi vì bắt anh phải chờ.

-Ế? Là Luna sao? Shisuha đâu?

Sao Luna lại là người gọi nhỉ? Shisuha có chuyện gì sao?

-Em đã làm…mà thôi để đến đó em sẽ giải thích, hãy tiến hành đi ạ.

Luna đã làm…cơ mà làm gì? Mà thôi, cứ để hai em ấy tới đây rồi hỏi cũng được,

Và sau khi tôi kích hoạt dịch chuyển, Luna xuất hiện trước mắt chúng tôi với Shisuha trên vai,

-Làm thế nào mà lại thành như vậy thế?

-Chúng em đã tới rồi đây. –Luna.

-Em đã làm gì khiến Shisuha thành thế này vậy? Shisuha có gọi em bình thương không vậy?

Luna đặt Shisuha xuống cái thảm tôi mới trải ra, em ấy vẫn còn đang co giật, dù lần này đỡ hơn mấy lần trước khi mắt của Shisuha không bị trợn lên nữa, nhưng tình trạng này vẫn là rất tệ.

-Vâng, rất bình thường. Nhưng em đã cắn cô ta.

-Ế? Sao vậy?

-Em đã quen với chuyện đó rồi.

Tôi và cả Noru lẫn Estel đều bị sa mạc lời, chẳng biết Shisuha đã làm những gì để đến mức Luna có một thói quen như vậy, thật là sốc quá…

Tôi đành phải lấy dược phẩm trị bách bệnh ra để chữa cho em ấy.

-Shisuha, em ổn chưa?

-Vâng…

-Shisuha…xin lỗi…

Shisuha đã tỉnh táo lại đôi chút, Luna cũng cúi đầu xin lỗi em ấy. Đúng là em ấy có ghét Shisuha, nhưng vẫn phân biệt được tốt xấu nhỉ? Cơ mà Shisuha cứ chồm chồm như thế thì cũng dễ hiểu vì sao mà Luna lại thành lập phản xạ có điều kiện như vậy.

-Huhu…chị xin lỗi…đừng giận chị nhé…

Shisuha vùng dậy ôm lấy Luna và khóc nức nở trong khi siết chặt tay hơn. Dù tôi là đàn ông nhưng cú siết đó còn khiến tôi có cảm giác hơi bị thốn chứ nói gì đến Luna nhỏ bé còn đang bị ảnh hưởng từ hiệu ứng ban ngày.

Vì thế tôi bước lại và cố gỡ Shisuha ra khỏi Luna.

-Luna, giờ trời đang là ban ngày nên em ổn chứ?

-Vâng, chỉ cần anh tách cô ta ra là được.

Bị tôi tách ra khỏi Luna, Shisuha có vẻ không vừa lòng lắm, nhưng cũng chịu thôi, giờ không phải lúc chơi.

-Thế, lần này yêu cầu là gì ạ? -Shisuha

-Lần này chúng ta sẽ đi điều tra nơi này, Khu tàn tích Angori.

Tôi chỉ vào cái Kim tự tháp sau lưng,nói với Luna và Shisuha về nhiệm vụ lần này

-Ho…là vì gacha sao? Em thấy có chút hứng thú đó. –Luna.

-Khám phá một di tích sao? Chuyện đó nghe thật hấp dẫn.

Có vẻ Luna thì hào hứng với gacha còn Shisuha lại để ý đến đống đổ nát sau lưng chúng tôi hơn.

Đừng có nói hấp dẫn với mấy thứ nguy hiểm như thế chứ?

-Anh muốn chúng ta phải hết sức cẩn thận. Hơn nữa vì nó còn liên quan một chút đến gacha nên cũng phải nhanh nhất có thể để chinh phục nơi này.

Ngoài chuyện đó ra thì tôi thấy hơi ngại khi gọi thêm cả Luna nữa, sau cùng thì nó là nhiệm vụ của chúng tôi và em ấy thì chưa trở thành Mạo hiểm giả. Tuy nhiên để giải quyết nhanh chóng và an toàn nhất thì có em ấy đi cùng vẫn hơn.

Nhân tiện thì Shisuha vẫn đang hạng F vì thế nếu có hoàn thành cái này chưa chắc chúng tôi đã được lên rank B. Nhưng vì Wizzy đã nói là sẽ đề nghị chủ Guild cân nhắc nên cứ làm hết sức mình thôi.

-Đầu tiên chúng ta cần xác nhận về lũ quái vật ở ngoài này trước.

-Ở đây có mấy con chim và cả thằn lằn nữa.

-Vậy còn đám Sâu cát gì đó không có sao?

Chúng tôi bắt đầu tiến vào khu di tích, điểm đến dễ thấy nhất, tất nhiên là cái kim tự tháp ở trung tâm. Xung quanh chỗ chúng tôi thi thoảng có những con thằn lằn dài khoảng 1 mét nằm dài trên những tảng đá và cả những con đại bàng khá lớn đang lượn lờ trên đầu.

Đám này chỉ là quái rank C thôi, nó không phải mục đích của chúng tôi, thứ mà chúng tôi nhắm tới là đám Sâu cát rank B kìa. Tôi còn chưa kịp bày tỏ thất vọng vì không thấy chúng thì mặt đất đã rung lên dữ dội. Từ đằng xa,một con sóng cát lớn xuất hiện và bắt đầu di chuyển về phía chúng tôi trên sa mạc.

-Chúng tới đó…

Khi tới đủ gần, từ đó một sinh vật nhìn như con rết với phần thân màu đỏ và rất nhiều chân mảnh khảnh trồi lên. Cái miệng hình tròn của nó mở ra rộng ngoác với vô số răng nhọn hoắt như cái máy nghiền, cảm giác bị thứ này chụp vào đầu sẽ ra sao nhỉ? Tôi không muốn biết đâu…

Thứ này chắc không to bằng con Behemoth, nhưng nếu là một vài người nhét vào miệng nó chắc vẫn thừa chỗ đấy.

Đúng như mong đợi từ một con quái cấp B, nó bắt đầu há miệng và rít lên đe dọa chúng tôi. Tôi cũng đã sẵn sàng, rút kiếm và khiên ra chuẩn bị giao chiến. Tôi không muốn bị nuốt chửng đâu…

Nhưng khi mà hai bên vẫn còn đang gườm nhau thì từ đâu đó một tảng đá quá khổ bay thẳng tới và tọng vào cái mồm toàn răng của con quái vật. Nó rít lên đau đớn và cố hết sức để nhè cái thứ vừa chặn họng mình ra. Nhưng trước khi nó làm được thì tảng đá khổng lồ đã nổ tung như bom hẹn giờ khiến cả cái đầu của con sâu to đùng nát ra như cháo. Phần thân dưới đổ sụp xuống và biến mất nhanh chóng.

-Nhìn như nó muốn tấn công vậy nên em ra tay trước. –Estel.

-Muu…em còn chưa được làm gì mà… -Luna

-Nếu gặp cái gì đó quá to Estel hay làm vậy đó. –Noru

-Cơ mà em cũng không nên oneshot nó như thế chứ.

Chủ nhân của hòn đá tảng vừa rồi chính là Estel, từ lúc nào em ấy đã lấy quyển quỷ thư Acacia ra tay cùng cây trượng rồi. Và trong khi Luna đang phồng má giận dỗi vì chưa ném được cái nào thì Noru lắc đầu bất lực.

Chưa kịp check thông tin thì thứ đó đã bị thổi bay rồi…nhưng tôi khá chắc là nó rất mạnh.

-Mà thôi…bỏ qua đi, chúng ta cứ thế mà đi vào thôi.

-Nhưng sẽ rất phiền nếu cứ bị tấn công liên tục như vậy –Noru.

-Vậy cứ để cho mình.

Khi nghe Noru nói, Estel bước lên và đâm cây trượng của mình xuống cát trong khi đang lầm bầm đọc cái gì đó.

Rồi liền sau đó mặt đất lại rung lên dữ dội, cát bắt đầu xoay vòng vòng thành từng đợt giống như xoáy nước ở biển vậy và rất nhiều những con Sâu cát khổng lồ bị cái xoáy đó hất tung lên trời.

-Đó Onii-san, chúng ra cả rồi đó.

Những con sâu cát đang vặn vẹo mình trên không rồi rơi bụp xuống đất và tắt thở sau đó. Estel vừa dùng Thổ ma thuật dọn một lượt đám sâu trong lòng đất xung quanh nơi này…Em nghiêm túc đấy à?

Estel, người vừa tạo ra cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi quay về với tôi kèm theo một nụ cười và ánh mắt như muốn đợi tôi khen ngợi.

Chuyện này có hơi khác tưởng tượng của anh một tí nhưng thôi không sao, làm tốt lắm.

Giờ chúng tôi đã ở trước cửa vào của Kim tự tháp.

======

P/s: Hôm qua mình mới phát hiện là truyện của mình hiện đang bị leech không xin phép lên wattpad, mình rất mong bạn nào đang làm chuyện đó hãy biết ý mà dừng lại. Nếu không bình đành phải để bạn đi chỗ khác mà kiếm cái leech vì sẽ drop bộ này vĩnh viễn. Chào thân ái và quyết thắng

Bình luận (0)Facebook