• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 81: Gacha có thể ập đến bất kì lúc nào

Độ dài 1,922 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:56:57

Theo chỉ dẫn từ Wizzy, nhóm chúng tôi giờ đang hướng về địa điểm thực hiện nhiệm vụ nâng rank, Khu tàn tích Angori.

Nội dung của nhiệm vụ này là khảo sát và mang về những thông tin về quái vật, địa hình, bẫy, vân vân và mây mây, nói chung là mọi thứ cần lưu ý về khu tàn tích nằm ở vùng sa mạc phía tây Thủ đô này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có thể thu thập được những viên Đá ma tinh nếu tình cờ gặp.

Nơi này theo như giới thiệu là một khu giành cho các Mạo hiểm giả hạng C trở lên và ở đây đôi khi cũng xuất hiện đám quái cấp B.

Vì đã lo liệu được đám quái cấp B từ sau vụ Asterios nên họ quyết định đưa cho chúng tôi yêu cầu này. Quái vật ở đây theo nguồn tin ban đầu hầu hết là cấp C, chúng là Đại bàng sa mạc và Thằn lằn cát, gần đây thì có thêm một loại cấp B nữa, đó là mấy con Sâu cát.

Đó chỉ là thông tin sơ bộ về bên ngoài thôi, còn bên trong có cái gì thì điều đó sẽ do chúng tôi làm rõ. Để hoàn thành nhiệm vụ này chúng tôi sẽ phải lấy được một thứ giống như viên Đá ma tinh màu lục từ bên trong khu tàn tích.

-Khu tàn tích khảo cổ Angori à?

-Có vấn đề gì sao ạ?

Bây giờ chúng tôi đang ngồi trên thảm bay đến đó, dù hôm nay Shisuha không đi chung nhưng Estel vẫn đang ngồi trong lòng tôi đây, như kiểu nó giờ đã thành vị trí cố định rồi vậy. Khi nghe tôi lẩm bẩm em ấy ngước lên nhìn tôi.

-Iya…tại vì…sao lại có quái vật ở mấy chỗ như khu tàn tích đó nhỉ?

-Không phải chúng định cư ở đó sao?

-Có nhiều chỗ khác để sống mà, đâu phải cứ chui rúc xuống cái đống đổ nát đó là hay đâu?

-AH, cũng phải nhỉ…

Khi nghe về “Khu tàn tích”, cái đầu tiên tôi tưởng tượng tới là một đống đổ nát đã từng được sử dụng bởi ai đó trước đây. Vì thế chỉ cần lật lại sách lịch sử là biết rồi, nhưng họ lại đòi chúng tôi phải đi điều tra những công trình bên trong và còn cả lũ quái vật nữa, thật là phiền phức.

-Không có lý do gì để giải thích cho chuyện đó cả, trừ khi cả cái khu đó là một điểm sinh quái khổng lồ.

-Umu…em không biết nữa, có thể nơi đó được định hình như một Mê cung thì sao?

Hmm…cũng đúng nhỉ? Có thể từ đầu chỗ đó đã là một Mê cung với đầy quái vật rồi chứ chả phải đợi đến khi thành khu tàn tích để đám quái mò đến đó sống.

-Nhưng đã từng có vài người đến đó điều tra như chúng ta mà đúng không? Nếu đúng là mê cung thì họ phải cảnh báo trước chứ?

-Umu…cũng đúng…mà em cũng không biết nữa, nói chung là chúng ta cứ vào đó xem sao.

Có vẻ nơi đó đã từng có vài người đến điều tra trước chúng tôi, Wizzy-chan còn đưa cho tôi cả bản đồ của chỗ đó mà.

Nhưng nơi này cũng đã được khẳng định là không có quái vật nào quá mạnh rồi vì thế nó mới được giao cho đám rank C chúng tôi. Không giống như Mê cung ở Suting, có lẽ sẽ không có con cỡ như Slime Vua đâu.

Dù sao thì, nhanh chóng giải quyết chuyện này và thu thập Đá ma tinh thôi nào.

-Điều tra quái vật bên ngoài, thu thập Đá ma tinh rồi còn phải vào trong nữa, chuyện này thật phiền phức quá…

-Bản thân đám quái vật ở đây cũng không quá mạnh và nơi này cũng không phức tạp như Mê cung …nhưng còn chuyện đi tìm Đá ma tinh thì…

Trước giờ chúng tôi chỉ đơn giản là giết và nhặt đồ từ lũ quái thôi, lần này còn phải làm ba cái chuyện điều tra gì đó nữa, rồi thì cả chuyện thu thập viên đá nữa…Theo nguồn tin từ Guild, chúng tôi được biết là viên Đá ma tinh đó nằm ở nơi sâu nhất trong khu tàn tích này, điều đó có nghĩa là sẽ phải cố gắng vượt qua tất cả quái vật trên đường đi, chuyện này sẽ khá là khó với các Mạo hiểm giả rank C đấy.

À và còn chuyện này nữa, theo những người đi trước thì nơi này có những con quái vật hình người được quấn băng trắng xung quanh giống như đám xác ướp Ai Cập ấy. Dù chỉ số thủ của nó có vẻ thấp hơn nhưng tôi thật sự méo thích mấy con quái theo trường phái kinh dị này tí nào đâu.

Trong khi đang suy nghĩ như thế thì điện thoại của tôi đột nhiên rung lên.

-Có chuyện gì vậy?

Tôi đã nghĩ là do Shisuha gọi, nhưng không, nó chỉ rung lên một cái rồi dừng luôn, nó khác với một cuộc gọi. Không thể nào…là nó vào lúc này sao?

-Cái gì???

-Có chuyện gì vậy ạ?

-Cái phản ứng này…chắc là gacha rồi.

Tôi phanh gấp cái thảm lại trong sự kinh ngạc tột độ, Noru thì tò mò hỏi xem có chuyện gì trong khi Estel chưa cần nhìn cũng biết đó là gì. Đúng thế, là gacha.

-Oh, đúng như Estel nói, nhưng tại sao lại là vào lúc này cơ chứ?

-Vậy anh tính sao? Chúng ta có nên hủy nhiệm vụ hôm nay và đi kiếm Ma thạch không?

-Umuu…lại đi săn nữa sao??

Estel đề xuất ngay chuyện quay về hang phía Bắc, còn Noru thì xám mặt lo lắng về một chuyến đi săn địa ngục tiếp theo.

Nghĩ lại thì từ sau chuyến đi săn phục vụ complete gacha đến nay chúng tôi chẳng đi được thêm chuyến nào nữa vì thế số ma thạch gia tăng hầu như là bằng không.

Với lại giờ cũng đã sắp đến giữa trưa, có lẽ sẽ không kịp để đi săn nữa.

Cái gacha này, sao lại đến ngay lúc này chứ??

-Có lẽ hôm nay không được rồi. Đã quá trễ rồi.

-Thật sao Okura-dono? Là thật sao?

-Là thật đó Noru và anh ấy cũng không có bị sốt….

-Ah, chuyện đó…

Noru há hốc mồm kinh ngạc sau khi nghe tôi nói thế còn Estel thì vươn tay lên sờ vào trán tôi và khẳng định chắc nịch rằng tôi bình thường. Chuyện này khiến tôi cảm thấy bị déjà vu một chút.

-Đừng nói như kiểu chúng ta thường xuyên phải đi săn như điên thế chứ? Đến giờ mới có vài lần thôi mà.

-Thật vậy sao…???

-Nếu trí nhớ của em tốt thì hình như không phải chỉ vài lần…

Cả hai em ấy đều phản đối tôi ngay tắp lự khi tôi nói thế.

Gacha luôn tới khi bạn viêm màng túi, dù là thế giới cũ của tôi hay thế giới này đi nữa…

-Ya…có lẽ anh nhớ nhầm…hahaha..

-Thế, lần này là loại gacha gì vậy ạ?

-AH là Step-up gacha.

-Step….là cái gì thế ạ?

Step-up gacha, đó là loại hình gacha mà bạn sẽ nhận được càng nhiều đồ ngon nếu bạn có đủ số Ma thạch để gacha càng nhiều lần và cuối cùng là hướng đến phần thưởng to nhất ở cuối cùng.

-Nó nói rằng chúng ta sẽ nhận được 1 UR miễn phí nếu hoàn thành đủ 4 lần gacha.

-Free sao?

Cả hai đều nghiêng đầu với dấu hỏi to đùng sau khi tôi giải thích qua một lươt. Đúng là kiếm được UR free từ gacha thật là thích.

-Nếu chỉ là gacha đơn thì tổng cộng chúng ta sẽ chỉ tốn 20 ma thạch thôi đúng không?

-Không, ở step 1 sẽ tiêu tốn 10

-Vậy không phải chỉ cần 40 Ma thạch thôi sao?

-Haha, đó là step up gacha nên nhiêu đó không đủ đâu.

-Ý anh là sao?

Không giống gacha bình thường, step-up gacha chỉ tốn 10 Ma thạch cho loạt đầu tiên, tuy nhiên số ma thạch tiêu tốn sẽ tăng dần lên khi bạn tiến sang những step sau.

-Gacha này tiêu tốn ngày càng nhiều ma thạch hơn khi em bước sang các step sau, từ 10 lên 30, 40,60…cộng tổng lại sẽ là rất nhiều.

-Ara, đúng là nhiều thật.

-Tổng cộng thì tốn đến 140 Ma thạch lận, do đó giờ đi farm thì không thể kịp được.

Ngoài ra thì mỗi step cao hơn thì vật phẩm nhận được cũng xịn hơn. Step 1 là SR trở lên, step 2 là tăng rate SSR còn step 3 là chắc chắn có SSR trở lên đến step 4 là chắc chắn UR. Có vẻ khá là ok khi mà chỉ cần 140 ma thạch bạn đã có một mớ đồ xịn và cả UR như thế.

-Haa…không thể được rồi…không thể ngờ là lại có event vào lúc này.

-Tiếc quá,…nó tốt vậy mà…

Nhưng vấn đề là giờ chúng tôi hết nhẵn rồi, kì nghỉ quá dài vừa qua chúng tôi chẳng đi săn lấy một chuyến do đó giờ có đi săn đến chết thì cũng không thể vẽ đâu ra 140 Ma thạch được. Bình thường thì tôi sẽ ráng khô máu, nhưng lần này hoàn toàn không thể cố được nên đành từ bỏ vậy.

-Hmm…

-Có chuyện gì sao Estel?

Tôi đã tính từ bỏ và định tiếp tục đến Angori thì Etsel đang ngồi trong lòng tôi chợt lên tiếng.

-Vẫn có cách để anh tham gia gacha lần này.

-Có sao??

Tôi đã bỏ cuộc, nhưng Estel thì không, em ấy nói rằng có cách để hốt được đến 140 Ma thạch ngay trong một lúc ư?

-Chúng ta hãy tới khu tàn tích và nếu anh có thể chinh phục nó, biết đâu sẽ có những phần thưởng từ hệ thống thì sao?

Tôi đã mong chờ một chiến lược kinh khủng nào đó từ Estel, nhưng không, em ấy chỉ nói thế thôi. Nhớ lại thì sau chuyến chinh phục Mê cung goblin, chúng tôi đã nhận được một phần thưởng là 150 Ma thạch và nhiều thứ khác nữa. nên cũng có thể như em ấy nói, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chinh phục được khu tàn tích này biết đâu tôi lại có quà thì sao?

Nhưng tàn tích Angori lần này đã từng bị điều tra nhiều lần bởi các Mạo hiểm giả nên tôi nghĩ độ khó của nó chưa chắc đã đủ để được tính là thành tựu đâu.

-Liệu có ổn không? Anh thấy chỗ này có lẽ không khó như Mê cung goblin và cũng từng có nhiều người tới rồi, liệu nó có được tính không?

-Em không chắc nữa, nhưng không đi thì không biết được đúng không nào?

Umu….em ấy nói cũng có lý, với lại nếu không nhận được thành tựu gì thì ít nhất chúng tôi cũng có được Ma thạch từ đám quái ở đó, vậy cũng mừng. Ok, giờ hãy xách mông lên và lết đến cái tàn tích đó nào.

Bình luận (0)Facebook