• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 68: Năm ngày địa ngục(2)

Độ dài 2,109 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:56:17

          [Ngày thứ hai]

          -Ufufu, lần này hãy giao cho em! Với cái vòng mượn từ Noru, em sẽ lo được.

          -Oh, Shisuha có vẻ khá là năng động nhỉ?

          -Vì em muốn hạ gục tất cả bọn chúng, sẽ không có gì phải kiêng dè khi chỉ có em với Okura-san cả.

          Hôm nay Noru và Estel được chia đến hang phía Bắc, còn tôi và Shisuha sẽ lo đám orc ở Rừng Orc. Nhìn cái mặt tươi không cần tưới bây giờ, khó mà tin được mới đêm qua em ấy còn đang rên rỉ do bị lũ bọ cạp ám quẻ đấy. Vì Noru sẽ chỉ cần đóng vai chim mồi nên tôi bảo em ấy giao lại vòng tay sức mạnh, có khi với cái này Shisuha có thể cân hai con liền ấy.

          ===

          -Vậy chúng ta sẽ bắt đầu nhé?

          -Vâng ạ. Em sẽ cố gắng hết mình.

          Đầu tiên tôi giải thích sơ qua một lượt về hình thức đi săn cho Shisuha rõ, và để em ấy quen với các điểm sinh quái, tôi đi chung với em ấy một lúc trước khi cả hai tách ra đi riêng.

          Sau khi thấy Shisuha có vẻ đã nắm được mọi thứ, tôi chào em ấy và đi vào sâu hơn, đến mấy điểm mà tôi đã săn hôm qua. Nhưng sau đó thì…

          -Ahaha…hahahaha…Vui quá…vui quá… [note8212] 

          Tôi bị giật mình bởi những tiếng cười man dại của Shisuha vang khắp khu rừng, ngay cả đám orc đang cố tấn công tôi cũng chùn lại mấy bước sau khi nghe những tiếng cười ấy.

          Lo là Shisuha có chuyện, tôi chạy như bay về hướng em ấy, nhưng sau khi băng qua đám cây cối rậm rạp, khung cảnh đập vào mắt tôi thật sự kinh dị. Giữa một đám orc, Shisuha đang cười như điên dại và dùng cây trượng của mình đập nát đầu hết con này đến con khác, chưa dừng ở đó, em ấy còn tiện tay túm lấy và bẻ cổ đám goblin ngay khi tiếp cận được. Tất cả quái ở đây đều không chịu nổi đến hit thứ hai của em ấy. Cái tốc độ này, có khi còn nhanh hơn cả Excalibar của tôi nữa…

          -Này Shisuha….bình tĩnh đi em…

          Phải mất một lúc, Shisuha mới bình tĩnh lại và nghe thấy tiếng tôi gọi, em ấy thật đáng sợ…

          Rất nhanh, mười tiếng lại trôi qua, giờ mặt trời đã sắp lặn, tôi quyết định sẽ kết thúc ngày hôm nay tại đây thôi. Thành quả của hôm nay là 104 Ma thạch, và tổng đang có của chúng tôi là 132.

          Tôi lên tiếng gọi Shisuha, người vẫn đang say sưa đồ sát đám orc. Em ấy quay lại với một gương mặt dính máu kèm theo một nụ cười….À thì…tôi nghĩ để em ấy giải tỏa thế cũng tốt.

          -Đã đến lúc về rồi sao ạ? Tiếc quá, đành vậy…

          -Có vẻ nó khá thú vị với em nhỉ?

          -Vâng, chúng giúp em xả xì trét rất tốt, hôm qua em chỉ có chạy mà chẳng được đánh cái nào nên có hơi bức bối. Đám bọ cạp đó, đánh vào chúng chẳng có tác dụng gì cả..

          -EM đã đánh cả chúng luôn rồi à…???

          -Vâng, em ghét việc bị đuổi, em muốn đuổi chúng hơn..

          Em ấy máu chiến thật đó, ngay cả con bọ cạp với hàng tấn giáp mà cũng dám tấn công. Trong suốt ngày hôm nay, em ấy đã chiến đấu liên tục mà chẳng thèm nghỉ lấy một phút, thật sự thì ngay cả Noru cũng chẳng thể làm được như thế.

          ===                                      

          -Shisuha ổn chứ?

          -Mình ổn…Nếu được thì Noru cho phép mình đi tiếp vào ngày mai nhé?

          -Mình không bận tâm đâu…Okura-dono có ép cậu quá sức không thế?

          Tôi đến đón nhóm Noru và quay về nhà.

          Có vẻ Noru khá ổn hôm nay, chuyện làm chim mồi không ảnh hưởng đến em ấy nhiều lắm thì phải.

          Tôi đã tính đến chuyện thay đổi nhân lực giữa các bãi săn theo ngày, nhưng nếu tình hình như thế này thì có lẽ nên để cố định thế đi. Có vẻ Shisuha không hợp lắm với vai chim mồi và Noru thì vẫn còn bị ám ảnh bởi bọn orc.

          -Anh cũng không bận tâm đâu…có điều Shisuha hơi đáng sợ..

          -Đáng sợ? Shisuha cậu đã làm gì anh ấy thế?

          -Đâu có? Mình chỉ đi săn như bình thường thôi mà?

          Tôi không có nghĩ ai bình thường lại vừa săn vừa cười như thế cả…

          -Thôi, dẹp chuyện đó qua một bên, giờ hãy nhờ Mofu ra tay.

          -Mofu, nhờ em nhé.

          Hôm nay sẽ là linh vật của nhóm chúng tôi ra tay, hi vọng chuyện này sẽ kết thúc sớm.

          Noru lại đặt Mofu lên bàn và nó cũng hiểu ý khi tiến lại cái điện thoại của tôi và bấm nút gacha x11. Cái rương xuất hiện và dừng ở màu bạch kim..

          [R-Treat; SR-Beacon; R-Đồ chơi; SR-Đèn xịn; R-Bom khói; SR-Đĩa bạch kim; R-Nhẫn lửa; R-Naginata; SR-Nhẫn đầu lâu; R-Dầu gội; SSR-Vòng tay sức mạnh]

          -Đệt…lại tạch SSR sao…

          -Tiếp đi nào… -Noru/

          SSR đã xuất hiện, nhưng không phải thứ chúng tôi cần.

          Mà ít nhất thì Mofu vẫn khá may mắn, còn một lần nữa, hi vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ.

          Mofu lại tiếp tục bấm nút và lần này cái rương chỉ dừng ở vàng.

          [R-Thực phẩm; R-Túi ngủ; SR-Hòn đá hiền triết; R-Lọ mana x10; SR-Viên đá sự sống; SR-Giày Nike; SR-Nhật thực kiếm; R-Hỏa trượng; SR-Excalibar; R-Giáp tay; SR-Set game chơi cờ]

          -Nó vô dụng ngay cả khi đó là Mofu sao… -Noru

          -Cái complete gacha này thật đáng ghét.

          Vậy là chúng tôi lại tạch, với tốc độ này, chỉ còn ba ngày và 6 lần gacha nữa mà thôi. Đó là tốc độ tối đa với nhân lực của chúng tôi hiện tại. Liệu tôi có nên “tăng ca” vào ngày cuối cùng không nhỉ?

          -Haa…anh đã nói là sẽ lấy bằng được nó, nhưng xem ra chúng ta sẽ còn vất vả đây… -Estel

          -Anh cũng thấy hơi đuối rồi đó. Đây, uống cái này đi, nó sẽ giúp em thấy tốt hơn.

          -Oh, cảm ơn anh Onii-san.

          Tôi cảm thấy có lỗi vì Estel trông còn mệt hơn hôm qua nữa, cảm giác hối hận khi đã đưa cả đám vào chuyện này bắt đầu lớn dần trong tôi.  Tôi đã pha một ít thực phẩm chức năng từ gacha cho em ấy uống, có lẽ cái này sẽ giúp em ấy khá hơn. Ráng nữa lên nào.

          ===

          [Ngày thứ ba]

          -Hôm nay chúng ta đã vượt qua được mốc 100…Ha…haaa…

          -Em muốn chuyện này chấm dứt ngay bây giờ… -Noru.

          -Iya…hôm nay có vẻ hiệu quả hơn mọi ngày…

          Hôm nay, chúng tôi dừng lại với 111 ma thạch, tổng hiện có là 143. Nhóm Estel đã chậm lại khi đạt đến 98 nhưng tôi và Shisuha vẫn cố gắng thêm một chút cho đến khi tối hẳn.

          Tôi đuối quá…nhưng nó là vì gacha nên đành chịu vậy..

          -Estel?

          Từ khi về nhà, Estel chẳng nói câu nào, hiện tại cả bọn đang ngồi quanh bàn như thường lệ, không khí nặng nề bao trùm khắp căn phòng. Cái không khí này, cơ thể tôi nữa…tôi muốn chết quá.

          Estel chẳng đáp lời tôi luôn, em ấy vẫn ổn đó chứ?

          -Này, Estel?

          -Ơ…dạ…?

          -Em ổn đó chứ?

          -Em thấy hơi mệt…

          -Vậy sao, anh xin lỗi nhé…

          Tôi phải tới trước mặt và vẫy vẫy tay thì Estel mới giật mình tỉnh lại và trả lời tôi. Thể lực của em ấy thật sự không tốt, tôi lo quá,nếu đen đủi thì cuộc săn này còn kéo dài đến hai ngày nữa cơ, liệu em ấy có chịu được đến đó không?

          -Hôm nay em cảm thấy không khỏe lắm, em gần như đã tham gia đánh nhau với lũ bọ cạp đó. –Noru.

          -Chuyện đó rất nguy hiểm, em nên cẩn thận chứ?

          -Em xin lỗi vì đã bỏ sót vài con khiến Noru phải động tay. –Etsel.

          -Um…đừng cố quá, nếu thấy mệt thì hãy nghỉ ngơi, anh không muốn hai em gặp chuyện gì đâu.

          -Vâng, chúng em không sao đâu mà…

          Đúng là Estel đang bị stress nặng và mất tập trung nghiêm trọng rồi, nếu cứ thế này thì không chỉ hiệu quả đi săn giảm mà hai em ấy có thể gặp nguy hiểm nữa. Dù hai em ấy nói là ổn nhưng tôi vẫn nhắc cả hai nghỉ ngơi nếu thấy không ổn.

          -Vậy giờ chúng ta sẽ gacha.

          -Hôm nay ai sẽ làm đây? –Noru

          -Umu…vậy thì nhờ em nhé, Estel.

          -Ah…vâng…

          Tôi cố gắng làm em ấy vui lên bằng gacha, nhưng Estel trả lời tôi bằng một giọng thờ ơ, tôi chưa từng thấy em ấy như vậy trước đây.

          Nhận smartphone từ tay tôi, em ấy nhẹ nhàng bấm nút gacha, là màu bạch kim.

          [R-Dược phẩm; SR-Bộ gia vị; R-Hộp bento; R-Máy hút bụi; SR-Vòng tay thủ vệ; R-Thuốc nổ ma thuật; SR-Trượng nguyền chú; R-Nước hoa; R-Vương miện; R-Pháo sáng; SSR-Giày leo tường]

          -AH…

          -Ku…đừng lo Estel,  vẫn còn một lần nữa.

          -Vâng..

         Lại là cảnh này, có SSR nhưng vẫn không phải thứ chúng tôi cần. Biểu cảm của Estel đi xuống rõ rệt. Em ấy cúi đầu trả lời tôi và mở thêm một lần 11 nữa.

          [R-Đồ ăn vặt; R-Rexona; R-Estoc; SR-Túi ma thuật; R-Rìu sắt; R-Dược phẩm; R-Trượng băng; R-Đồ chơi; SR-Rìu chiến Francisca; R-Dép tông; SR-Giáp vai có gai]

          -Muu…complete gacha thật là khủng khiếp…

          -Estel-san, cậu ổn chứ? Trông cậu có vẻ rất mệt từ hôm qua.

          -Không sao, mình ổn, ổn mà…

          Estel, người vừa kết thúc viêc gacha, đang cầm cái điện thoại của tôi với hai tay run rẩy, có vẻ như em ấy đang cố gắng rất nhiều.

          Tôi không thể tưởng tượng được cái complete gacha này lại khốn nạn như thế. Với tình trạng này của cả nhóm, tôi nghĩ mình sẽ cân nhắc việc giảm thời gian đi săn. Tôi nên quan tâm đến những cô gái của mình nhiều hơn nữa.

Bình luận (0)Facebook