• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 64: Goblin rush

Độ dài 1,935 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:56:03

     Chúng tôi đã sẵn sàng bước vào căn phòng trước mặt. Tôi vẫn khá thận trọng nên quyết định nắm lấy vai Shisuha.

    -Anh đã biết sẽ thế này mà…

    -Nhưng ít nhất thì hình như nó không phải cổng dịch chuyển.

    Giống lần trước, chúng tôi đến giữa phòng và lại có một vòng ma pháp xuất hiện dưới chân, cùng lúc đó, hai bức tường khổng lồ sập xuống chặn đứng hai con đường dẫn ra khỏi căn phòng. Cái vòng bắt đầu sáng lên và từ bốn bức tường xung quanh, những hạt sáng tràn ra và chúng tụ lại thành những con goblin.

    -Đúng như anh đã lo ngại.

    -Chúng đông quá…liệu chúng ta có đánh lại không?

    Khoảng 30 con goblin vừa xuất hiện, vũ khí chính là gậy và chúng bắt đầu chạy vào tấn công chúng tôi. 

    Dù khá đông, nhưng chúng chỉ là những con goblin thuộc hàng yếu nhất nên không khó để chúng tôi oneshot cả đám, thậm chí tôi còn có thể hạ nhiều con một lúc bằng kình lực từ những cú vung kiếm.

    -Lại nữa sao…?

    -Lần này là những con cầm kiếm…

    Con goblin cầm gậy cuối cùng nằm xuống cũng là lúc bức tường tràn ra những hạt sáng một lần nữa, những con goblin cầm kiếm xuất hiện. Tuy vậy thì số lượng và thực lực của chúng so với đám cầm gậy cũng chỉ tầm như nhau nên cũng không khó lắm với chúng tôi.

    Sau đợt thứ hai, đợt thứ ba tiếp tục với 30 con goblin dùng những cây thương dài. Nữa à? Nó sẽ kéo dài đến bao giờ đây?

    -Chúng không mạnh hơn sao? -Shisuha

    -Hình như là vậy, những lượt quái sau không hơn lượt trước là bao cả. -Okura

    -Oh, vậy à.

    Tiếp theo thì những đợt quái cứ đều đặn xuất hiện liên tục, goblin xài cung, khiên, pháp sư rồi đến lũ goblin màu đen và đỏ. Có vẻ chúng đang mạnh lên từ từ qua mỗi đợt, chỉ là vẫn quá yếu với chúng tôi nên cảm giác độ khó không đổi thôi. Chuyện này bắt đầu tệ rồi đây.

    Con goblin đỏ cuối cùng ngã xuống, nhưng hai bức tường chặn lối của chúng tôi vẫn không mở ra, mà bức tường lại tiếp tục tràn ra những hạt sáng thêm lần nữa.

    -Cái quái gì đây???

    -Một con Goblin khổng lồ sao?

    Thứ vừa mới xuất hiện, khác với lũ goblin chỉ cao bằng đầu gối mà tôi biết, nó cao hơn cả tôi, cơ thể đen sì với những cơ bắp cuồn cuộn. uwa…nhìn nó còn đô con hơn cả tôi nữa. Cơ thể to lớn không một mảnh vải che, đám này nhìn kinh tởm quá.

    === 

    Goblin đột biến

Chủng loài: Goblin

Level: 45

HP: 8000

MP: 0

Tấn công: 550

Phòng thủ: 400

Nhanh nhẹn: 80

Kháng phép: 0

Khả năng đặc biệt: Không

Kĩ năng: Tăng cường cơ bắp.

    === 

    Nhìn thế mà chỉ số cũng không cao lắm nhỉ? Với lại nó cũng không có vũ khí nữa, nên chắc tôi và Shisuha sẽ lo được thôi.

    Những con goblin đột biến mới xuất hiện có thể đứng thẳng bằng hai chân, chúng vào thế chuẩn bị rồi đột ngột lao tới tấn công.

    Con goblin đầu tiên tiếp cận tôi và tung ra một cú đấm, một tiếng va chạm khá mạnh vang lên khi tôi giơ Nắp nồi ra đỡ nó lại. Nhưng tôi không sao cả, thậm chí cái khiên không có lấy nửa vết xước, còn bên kia, cánh tay của con goblin bị gãy gập từ cổ tay xuống. Đó là hậu quả khi bạn cố đấm bằng tay không vào khiên của tôi đấy.

    Tôi trả đòn ngay, vung cây Excalibar lên và chọc thẳng vào đầu nó. Một cú đâm ngọt xớt xuyên qua cái đầu đen xì khiến máu xanh bay tứ tung. Chỉ hứng một phát của tôi, con goblin tụt HP về 0 và tan biến ngay lập tức.

    Đằng sau tôi, Shisuha cũng không kém cạnh, em ấy liên tục né tránh những cú lao đến của lũ quái vật. Sau đó, với cùng đòn thế đã hạ con Asterios trước đó, em ấy vật ngã cả con Goblin xuống đất và xoay người một cái khiến cái cổ của đối thủ gãy lìa kèm theo một tiếng rắc. Em không chơi trượng nữa à…

    -Ya…chúng to quá nên em đành phải làm như thế này…

    -Em…nên giết chúng theo cách nhân đạo một chút…

    -Do em hơi căng thẳng nên phải tìm cách để giải tỏa. Mà, nếu anh nói vậy thì em sẽ nương tay một chút.

    -Anh bắt đầu thấy không ổn lắm về định nghĩa “nhân đạo” của em đó.

    Một lúc sau, chúng tôi cũng hoàn thành được đợt quái, tôi thấy khổ thân cho con goblin cuối cùng khi bị Shisuha túm đầu dập xuống đất cho đến chết. Chúng tôi có một khoảng nghỉ ngắn, thật sự thì cách chiến đấu của Shisuha ngày càng trở nên kinh dị hơn, có lẽ sau chuyến này tôi nên thuyết giáo lại cho em ấy một chút. Chẳng biết là tôi có làm nổi không nữa, chắc chỉ có Estel mới làm được chuyện này quá…

    Trận chiến chưa kết thúc, sau một quãng nghỉ ngắn, căn phòng tiếp tục đẩy ra thêm những hạt sáng và chúng lập tức biến thành 30 con goblin đột biến với những cây trượng trên tay, lần này thì chúng có trang phục đàng hoàng, dù chỉ là quần áo rách nát. Có vẻ đám này là pháp sư, vậy thì Shisuha nguy to rồi.

    -Shisuha, hãy chuyển sang chế độ Linh mục.

    -Kya…chơ…chờ đã Okura-san

    Nhận thấy đám Pháp sư goblin đang tập trung chuẩn bị bắn phép. Tôi nhào tới ôm em ấy vào lòng và giơ tấm khiên lên trên đầu. Như đã nói, kháng phép của Shisuha thấp hơn tôi, do đó tôi muốn giữ cho em ấy ngoài tầm tấn công của lũ pháp sư này càng lâu càng tốt.

    Liền sau đó là rất nhiều những vụ nổ xảy ra trên đầu chúng tôi, có vẻ chúng đang tấn công bằng nhiều kiểu ma thuật khác nhau. Dù có là tôi thì vẫn khá đau vì tấn công ma thuật bỏ qua hoàn toàn giáp vật lý, mà tôi thì chỉ được 50% giảm sát thương phép từ cái áo đang mặc. Tuy nhiên bên dưới tôi, Shisuha đang liên tục làm phép hồi phục nên cơn đau có giảm đi chút ít.

    -Atata…Em không sao chứ?

    -Vâ…vâng ạ…

    -Tốt, vậy giờ chúng ta sẽ phản công, anh sẽ che chắn cho.

    Ngay khi tiếng nổ phía trên dừng lại, tôi buông Shisuha ra và lao thẳng vào đám Goblin, từ giờ cho đến lần xả phép tiếp theo, chúng tôi phải hạ bằng được tất cả bọn chúng. Tôi muốn check qua chỉ số của chúng, nhưng giờ chẳng có thời gian đâu, cứ làm thôi nào.

    Tôi áp sát con đầu tiên và xả đôi cơ thể nó bằng một nhát chém. Cùng lúc đó, Shisuha cũng hạ được một con bằng một trượng.

    Có vẻ đám này HP thấp hơn mấy con của đợt trước, tôi chỉ mất một chiêu để hạ được một con và giờ thì, thằng tiếp theo…

    Trận chiến tiếp tục theo cách hồi nãy, tôi che cho Shisuha khi phép thuật bay tới và chúng tôi tấn công chúng khi đang chờ đợt xả phép tiếp theo. Lặp lại như thế vài lần, cuối cùng chúng tôi cũng dọn được hết đám Goblin pháp sư phiền phức.

    -Fuu~ cuối cùng cũng xong…liệu như vậy đã xong chưa?

    -Anh cũng muốn nghĩ là rồi…nhưng chắc không phải…

    Đã hàng trăm con quái rồi và tôi sắp gục đây. Nhưng có vẻ căn phòng quái ác này không tha cho chúng tôi khi những hạt sáng tiếp tục tràn ra. Lần này với mật độ còn dày hơn trước nữa, nhìn như một đám sương mù vậy.

    -Ca…cái quái gì thế này??

    -Uwa…thứ này…không phải chứ?

    Ánh sáng tụ lại và thứ nó mang cho chúng tôi là một sinh vật như được sinh ra từ một mối tình ngang trái giữa Goblin và Cyclops vậy. Một con quái vật với bốn cánh tay và nước da đen sì đang đứng lù lù trước mặt.

    Với cái đầu to tổ bố nhìn như đầu Hà mã, hai cái nanh to đùng như nanh lợn lòi nhô ra từ miệng. Ngoài ra nó còn có hai cái hốc ở trên người, bên trên là một lớp màng mỏng giống như nilon và thứ nằm trong cái hốc là những con goblin nhỏ màu đen. Cái ếu gì thế này? Tôi chưa từng thấy nó trước đây, sau một mớ goblin khổng lồ là một con quái thai lai quái vật như thế này sao?

    ===

    Goblin Đen/Karamitas

Chủng loài: Goblin/Behemoth

Level: 65

HP: 8000/150,000

MP: 0

Tấn công: 10/4500

Phòng thủ: 10/50,000

Nhanh nhẹn: 10/120

Kháng phép: 0/0

Khả năng đặc biệt: Không/Siêu giáp

Kĩ năng: Không/ Lao tới.

    ===

    Cái quần gì thế này?? Đùa với tôi sao? Con quái vật này là thứ gì vậy?

    Còn cái chủng Behemoth kia nữa, một con quái 2 trong 1 sao?

    -Chết tiệt! Shisuha nó có tới 4500 tấn công, đừng dại mà đấu với nó.

    -A…vâng vâng…chúng ta mau té thôi, giờ mới chỉ có một con nên có lẽ chạy vẫn kịp.

    Con quái vật khổng lồ bắt đầu rục rịch di chuyển, mỗi bước đi của nó khiến cả căn phòng rung lên bần bật. Tôi và Shisuha chỉ có thể chạy mà thôi, sinh vật này hoàn toàn nằm ngoài khả năng chúng tôi có thể đối đầu.

    -Giờ tính sao đây? Chỉ số thủ của nó quá cao.

    -Chỉ có phép thuật mới…khoan đã..Okura-san hãy dùng Phong kiếm từ Vòng tay gió.

    -Chắc là được, nhưng hiệu quả thì còn phải xem xét.

    Tôi tham khảo qua ý kiến của Shisuha trong khi cả hai cùng chạy. May mà chỉ có mỗi một con được sinh ra nên chúng tôi có thể chạy vòng quanh cái phòng này được.

    Như em ấy nói, nếu có thể tấn công bằng Phong kiếm thì chúng tôi sẽ bỏ qua được đống chỉ số phòng thủ vật lý kia. Tuy nhiên HP của con Behemoth quá dày, cộng thêm việc độ chính xác không cao khi đánh tầm xa nên có khi chưa kéo được tí máu nào của nó tôi đã gục vì hết MP rồi.

    Tôi sẽ phải mạo hiểm khi cố gắng trèo lên mình nó và tấn công vì có vẻ thứ điều khiển con Behemoth chính là những con goblin đen nằm trong mấy cái bọc nilon đó.  Tuy vậy tôi cũng không chắc đã làm gì nổi chúng vì nhìn cái màng mỏng dính như thế, nhưng có thể nó cũng được hưởng chỉ số phòng thủ cao ngất trời từ con Behemoth nữa.

    Kết luận lại là chúng tôi chỉ có thể chạy, nếu có Noru ở đây thì đỡ quá…

Bình luận (0)Facebook