• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 57: Thử đi mua nhà

Độ dài 1,770 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:55:47

     Sáng hôm sau, tôi thức dậy và ăn sáng như mọi ngày, giờ là lúc nghĩ xem hôm nay nên làm gì đây.

    -Trước tiên thì chúng ta sẽ thử đi mua nhà xem sao, các em muốn một ngôi nhà như thế nào?

    Hôm qua chúng tôi đã tính qua về chuyện mua nhà. Đúng là có nhà riêng sẽ rất tiện. Tôi sẽ không phải lo lắng về chuyện chỗ đặt Beacon nữa, ngoài ra chuyện gacha cũng không phải giấu giấu diếm diếm nữa. Với lại, trong tương lai tôi sẽ có thêm nhiều đồng đội nữa, nên một căn nhà cũng là chuyện cần có thôi.

    Cho đến bây giờ thì cả bốn chúng tôi đều ổn khi ở chung một phòng. Nhưng tôi vẫn muốn mỗi người có một phòng riêng cho mình để có được sự riêng tư, nhất là Noru, em ấy có thể tập bỏ mũ bất kì lúc nào.

    Trước hết thì tôi muốn tham khảo ý kiến của các em ấy về ngôi nhà mới.

    -Em thì sao cũng được.

    Noru đưa ra câu trả lời ngắn gọn nhưng lại đầy phức tạp. Con gái là một sinh vật kì lạ, cái định nghĩa của cụm từ “sao cũng được” nó vượt xa khỏi tầm vũ trụ rồi. Thật là khó khăn cho tôi khi phải quyết định trong phạm vi của từ “sao cũng được” đó. Trước kia ở thế giới cũ, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ mua lấy một căn nhà cho mình  nên giờ cũng chả có định hướng nào để mà lựa chọn cả.

    -Phải ha…em không rõ về cái Tiện ích mở rộng nhà đó, nhưng em hi vọng nó sẽ là một căn nhà lớn. –Estel.

    -Một ngôi nhà nằm gần Guild thì sao? –Shisuha.

    Estel chống tay lên má suy nghĩ và trả lời tôi, còn Shisuha cũng mất một lúc và nêu ý kiến của mình.

    Estel nói cũng đúng, nếu sau này có thêm nhiều người thì một căn nhà rộng sẽ tốt hơn nhiều. Mà cái item mở rộng đó là sao tôi cũng chưa hiểu, nên biết đâu nó có thể biến một cái nhà nhỏ thành rộng như mấy sân bóng đá thì sao.

    Còn về đề nghị của Shisuha, một căn nhà nằm gần Guild à? Guild nằm ở hướng nam, chỗ đó cũng là trên con đường chính của thủ đô này nên hẳn là giá sẽ rất cao đây

    -Một căn nhà lớn gần Guild à…có vẻ khó đây…

    Trước hết, nơi này là Thủ đô, mọi thứ đều sẽ đắt đỏ, bao gồm cả nhà. Trên phố chính của Thủ đô là san sát những nhà cửa, cửa hàng vân vân nên việc kiếm một ngôi nhà rộng thật sự sẽ là không thể. Kể cả có đi nữa thì kết hợp hai cái trên lại, giá của nó chắc hẳn sẽ nằm đâu đó trên trời cao kia.

    -Ma, trước hết hãy đến nơi nào đó kinh doanh bất động sản hỏi xem sao đã

    Sẽ chỉ là vô dụng nếu chỉ ngồi tính suông, nhấc mông lên đi tìm văn phòng bất động sản và hỏi họ xem sao nào.

    === 

    Tôi đã hỏi chủ quán trọ về một văn phòng bất động sản, và họ nói rằng có một chỗ như thế ở đây. Thế thì hãy đến đó xem sao nào.

    -Đây là lần đầu tiên chỉ có em và Onii-san đi với nhau nhỉ?

    -A…vậy sao?

    -Ngay cả bình thường thi thoảng em vẫn đi mua sắm chung với Shisuha và Noru, nhưng đi chung với Onii-san thì mới là lần đầu.

    Tôi không thể lôi cả ba đi được, nên cuối cùng thì tôi quyết định sẽ để Estel đi cùng. Em ấy sẽ có sự lạnh lùng và cẩn trọng cần thiết khi tôi trở nên vội vàng.

    Có vẻ việc hỏi ý kiến mọi người trước là một bước đi hợp lý đó. Và cả việc chỉ đi hai người thế này cũng khá được vì nó đẩy nhanh tốc độ di chuyển của chúng tôi khá là nhiều.

    -Chào mừng quý khách.

    Khi chúng tôi tới nơi, một anh chàng với mái tóc vàng bước ra chào đón chúng tôi, một anh chàng đẹp trai đó, nghĩ lại thì hình như thế giới này toàn trai xinh gái đẹp không à, từ tiếp tân ở Guild, người bán trang bị, giờ là nhân viên công ty bất động sản, nhìn lại tôi thì…

    -Ano..tôi muốn mua một căn nhà.

    -Vậy quý khách muốn một căn nhà như thế nào?

    Tôi và Estel được mời ngồi gần bàn làm việc và bắt đầu nói chuyện với anh chàng tiếp tân.

    Loại gì à? Tôi có nên nói hết những ý kiến của các em ấy không nhỉ?

    -Ah…erm…tạm thời thì một căn nhà gần Guild….

    -Tôi muốn một căn biệt thự nữa thì tốt.

    Tôi lên tiếng một cách rụt rè, nhưng Estel bổ sung thêm ngay.

    Ah, đúng rồi nhỉ, một căn biệt thự tách bạch với xung quanh. Một căn chung cư sẽ vô ích vì sẽ không thể xài được món SSR đó.

    -Ah, một căn nhà như vậy….xem nào…sẽ có giá thấp nhất khoảng 70 triệu G.

    -70 triệu??

    -Có vẻ hơi nhiều hơn dự tính rồi…

    Tận 70 triệu cơ à? Mà còn là giá thấp nhất nữa… Nếu như bán hết mớ đồ đang có thì chúng tôi sẽ có khoảng 40 triệu G. Sau khi đến thế giới này, tôi cũng không tiêu xài gì nhiều lắm đến tiền, chủ yếu là do đã có đồ từ gacha rồi. Thật sự mà nói thì chúng tôi đang sống bằng Ma thạch, còn chỗ vàng kiếm được cho đến giờ hoàn toàn được tích cóp.

    Dù thế thì chúng tôi cũng còn thiếu đến nửa non của căn nhà đó, hay là chúng tôi nên trả góp nhỉ? Hoặc là tích cóp thêm từ bây giờ để mua đứt luôn?

    Chắc là khoảng vài tháng là đủ thôi, với đống Giáp bọ cạp chúng tôi sẽ nhanh chóng kiếm đủ nhiêu đó. Cơ mà, từ đó đến nay tôi đã mang về quá nhiều thứ đó rồi, có thể giá thị trường của nó sẽ bị giảm đi tương đối nhiều.

    Không giống những Mạo hiểm giả khác, chúng tôi có thể nhặt được bao nhiêu vật phẩm tùy thích với cái túi ma thuật không đáy này. Nếu làm hết công suất, có lẽ chúng tôi sẽ thu về khoảng 10 triệu G mỗi tháng.

    -Mà các bạn muốn nó rộng bao nhiêu? –Tiếp tân

    -AH, tạm thời thì chắc là đủ rộng cho bốn người.

    -Nếu vậy thì giá sẽ khoảng 90 triệu.

    Whattt?? Thêm cái nhẹ 20 triệu nữa, nghe đơn giản vậy…

    Estel và tôi nhìn nhau đầy kinh ngạc, em ấy đưa hai ngón tay đan chéo vào nhau thành hình chữ X bên dưới chiếc bàn. Ừ, đúng là bó tay rồi.

    === 

    -Vậy thì trước mắt chúng ta cứ về đã.

    -Em không nghĩ được là nó đắt như thế đấy.

    Sau đó thì chúng tôi được tư vấn thêm nhiều thứ linh tinh khác, đại khái là khoảng 15 triệu G cho một căn nhà rẻ nhất ở gần cổng thành.

    Có vẻ một căn nhà gần Guild là một ý tốt, nhưng với giá cả như thế thì có lẽ hơi xa hơn chút cũng được.

    Tôi đã nghĩ là tài sản hiện tại của chúng tôi sẽ đủ cho một căn nhà, cơ mà có vẻ chuyện này nằm ngoài khả năng rồi. Cả tôi và Estel đều thở dài, chuyện này thật là áp lực.

    -Vậy anh sẽ làm gì đây? Anh sẽ lại mở thêm nhiều chiến dịch nữa để kiếm thêm tiền sao? –Noru

    -Không, anh đã nghĩ đến chuyện đó và thảo luận với Estel, nhưng sau cùng thì anh nghĩ chúng ta sẽ thử về Brunne xem sao.

    Tôi rất mừng vì đã đi với Estel chuyến vừa rồi, nếu chỉ có một mình có khi tôi đã xúc ngay căn nhà 70 củ hoặc là căn 15 củ rồi.

    Tôi hoàn toàn mù tịt trong ba việc mua bán này, nên tôi quyết định thảo luận với Estel và thay đổi mục đích của mình. Vì cái item đó là vật phẩm tiêu hao nên nó sẽ vô dụng nếu dùng cho một căn nhà vô tội vạ nào đó.Tốt nhất là mua một căn nhà hợp ý chúng tôi nhất.

    Ngoài ra thì chuyện này có ảnh hưởng tới việc đi săn của chúng tôi nữa, nơi để đặt Beacon cũng khá quan trọng, sau chuyến đi Núi Remuri tôi đã nhận ra rằng cái đó chỉ hoạt động trong một phạm vi hạn chế mà thôi. Vì thế, tại sao chúng ta không thử mua một căn nhà ở Brunne và sau đó di chuyển đến đây khi cần nhỉ?

    -Brunne? Đó có phải là nơi anh đã rời đi trước khi triệu hồi em không?

    -AH, đúng thế đấy, chắc đây là lần đầu Shisuha đến Brunne nhỉ?

    Shisuha nghiêng đầu tò mò khi nghe tôi nhắc đến Brunne, cũng phải thôi, sau khi đến đây thì chúng tôi mới có được em ấy mà.

    Với tôi thì Brunne thật hoài niệm, nó là thị trấn đầu tiên tôi đến sau khi được gọi đến thế giới này.

    -Đầu tiên, anh không biết cái item mở rộng đó như thế nào? Chúng ta có nên thử nó với một căn nhà giá rẻ không?

    -Okura-dono, anh nên suy nghĩ cẩn thận, hãy kiếm một ngôi nhà phù hợp hơn với nó.

    -AH…rồi…anh biết mà…em thật là mè nheo quá đi…. 

    Tôi đã định sử dụng cái đó cho một căn nhà bất kì nào đó để thử nghiệm, nhưng ngay lập tức tôi bị Noru cản lại. Chuyện này thật là phiền phức, tự nhiên tôi muốn véo má Noru quá đi. Nhưng trước khi tôi định làm thế thì Noru đã giữ chặt lấy tay tôi rồi.

    -Mufufu, em không để bị Okura-dono véo má mãi đâu. Lần này sẽ khác.

    Noru xoay người khóa tay tôi lại, tôi đã cố rút tay lại nhưng không được. Và em ấy còn đang cố gắng tăng lực siết lên nữa

    -Atatata….Chờ đã…thôi thôi nào…đau quá…

    Túm cái quần lại thì, chúng tôi sẽ về Brunne và thử kiếm ở đó một căn nhà xem sao.

Bình luận (0)Facebook