• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51: Nhóm đi lạc

Độ dài 1,781 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:55:32

     Chúng tôi tiếp tục đi, dừng lại cắm trại khi trời tối và xuất phát sớm vào sáng hôm sau. Vài tiếng sau khi nhổ trại, cả bọn đã tới gần chỗ của lũ Kobold. Giờ chúng tôi đã nhìn thấy chúng và đang nằm rạp dưới cỏ để quan sát động tĩnh xung quanh.

    -Uwa…nhìn chúng có vẻ đáng gờm đó.

    -Đây hẳn là một dấu hiệu.

    Một nhóm Kobold rất lớn đang di chuyển trên đồng cỏ, chúng tụ tập với nhau và di chuyển chung về một hướng, dù rất đông nhưng không có hiện tượng di chuyển lung tung hay chen lấn xô đẩy gì, chúng đang đi thành từng nhóm rất đều. Dù không được quy củ như quân đội ở thế giới trước mà tôi biết, nhưng di chuyển với số đông như thế này mà không bị loạn thì cũng khá là đáng ngạc nhiên đó.

    Lũ Kobold này khác với mấy con lần trước chúng tôi gặp, chúng có màu nâu sẫm và cầm một ngọn giáo trên tay chứ không phải kiếm, có lẽ đây là lũ Kobold khổng lồ chăng? Tên là khổng lồ nhưng do kích cỡ của lũ Kobold bình thường chỉ đến đầu gối chúng tôi nên mấy con “khổng lồ” này cũng chỉ nhiều lắm là cao ngang với tôi thôi. Và con đang đi đầu đoàn kia nữa, nó có một cái rìu và có màu đen sì, chắc đó là Tyrant Kobold rồi.

    Check qua chỉ số xem sao?

==== 

Kobold khổng lồ

Chủng tộc: Kobold

Level: 25

HP: 3500

MP: 0

Tấn công: 250

Phòng thủ: 80

Nhanh nhẹn: 50

Kháng phép: 0

Khả năng đặc biệt: Không

Kĩ năng: Không.

==== 

Tyrant Kobold

Chủng tộc: Kobold

Level: 35

HP: 15,000

MP: 0

Tấn công: 600

Phòng thủ: 150

Nhanh nhẹn: 80

Kháng phép:0

Khả năng đặc biệt: Không

Kĩ năng: Nộ.

=== 

    Fumu, có vẻ sida hơn tôi tưởng, cơ mà đúng là vẫn khá nguy hiểm nếu chỉ có nhóm của Dhius đến đây

    -Có vẻ chúng lớn hơn bình thường nhỉ?

    -A~a đúng thế.

    Nghe Miguru và Dhius nói chuyện thì có vẻ một nhóm như thế này là đông khác thường. Đàn này có khoảng 4-50 con gì đó, đây cũng mới là lần đầu chúng tôi gặp nhiều quái vật có kích thước lớn như vậy một lúc. Tôi đã nghĩ con Tyrant đi đầu là con mang theo “nhân” nhưng hình như không phải rồi.

    -Vậy có con nào có “nhân” trong đám này không?

    -Nếu có thì nó sẽ đi ở trung tâm đội hình, có thể nhóm này được tách ra từ đàn có con mang “nhân” và đang đi lang thang xung quanh.

    -Một đàn thông thường chỉ có nhiều lắm là 20 con thôi

    -Ở đây thì nhìn thế nào cũng có nhiều hơn 50 con  rồi.

    Gauss và Sumika có vẻ cũng ngạc nhiên với số lượng của chúng. Thật là phiền khi những nhóm lớn cứ chia nhỏ ra và đi lung tung như thế này. Với lại đây chỉ là một nhóm tách đàn, vậy thì nhóm có con “boss nhân” đó phải đông đến cỡ nào? Một trăm ư, hay hai ba trăm con gì đó, có khi còn hơn ấy?

    -Tốt nhất là chúng ta cứ dẹp hết chúng đi chứ nhỉ?

    -Tất nhiên rồi, một nhóm tách đàn đã lớn như vậy thì không biết đàn chính của chúng sẽ như thế nào…

    Sẽ rất nguy hiểm nếu ai đó bị đám đi lạc này tấn công, vì thế hãy dọn sạch bọn chúng đã nào.

    -Vậy em sẽ xài một đòn dọn sạch chúng nhé? –Estel

    -Khoan khoan, đừng phung phí ma thuật cho mấy chuyện này, chỗ này để anh, Noru và Dhius lo là được rồi.

    Estel lấy Quyển Quỷ thư Ira từ trong túi và định niệm phép, nhưng tôi cản lại ngay. Tôi không muốn em ấy phung phí ma thuật với lũ quái nhép này, thi thoảng tôi không muốn Estel dính vào mấy vụ giết chóc quy mô lớn như thế này. Đám quái này là vừa sức với chúng tôi nên cứ để chúng tôi lo là được rồi.

    -Vậy thì, sau khi nhận phép hỗ trợ từ Etsel và Shisuha, tôi, Noru và Dhius sẽ ra đó giao chiến, Miguru có thể yểm trợ tầm xa được không? Còn Gauss-san, nhờ anh bảo vệ ba người họ.

    Khi có nhiều người thì đúng là việc sắp xếp vị trí dễ hơn thật. Nếu có Shisuha lên tiên phong cùng thì chúng tôi sẽ đỡ vất vả hơn, nhưng thôi, lần này tôi muốn để em ấy đóng vai trò Healer chuẩn và sẵn đó nhờ Gauss-san bảo vệ cả Estel luôn. Tôi, Noru và Dhius bước ra đối đầu trực diện với đám Kobold vì đám cận chiến chúng tôi có lợi thế nhất khi đánh như thế này.

 -Shisuha-san có thể dùng cả ma thuật hỗ trợ sao? –Sumika.

-Ah…a…không không, chỉ là…

-U~u, mình không thể sử dụng được nó. –Sumika.

Sau khi nghe tôi nói, Sumika-chan nhìn sang Shisuha với ánh mắt ngạc nhiên rồi im lặng cúi đầu xuống. Vậy là chuyện Linh mục có thể xài ma thuật hỗ trợ hiếm lắm sao?

-Vậy thì, cậu có ổn với chuyện này không?

-A~a, tôi không quan tâm đâu, mọi người thì sao? –Dhius.

Có vẻ mọi người đều đã sẵn sàng, Etsel, Shisuha làm đi nào.

    -Điều này thật tuyệt vời, bằng cách nào đó thì cảm nhận sức mạnh của tôi đang tăng lên. –Dhius.

    -A~….Phép thuật của Estel-chan là nhất –Miguru.

    -Này này, đừng có phản ứng theo kiểu bậy bạ đó được không…

    Chúng tôi nhận được ma thuật hỗ trợ như thường lệ, nhưng với Dhius thì đây mới là lần đầu, anh ta đang vô cùng ngạc nhiên, lần đầu của tôi cũng có cảm giác y như thế đó. Còn Miguru thì đang ôm lấy tay mình và rên lên theo chiều hướng bậy bạ, bên cạnh đó Estel đang cười gượng gạo.

    -Vậy thì em cũng…Ue…cái gì thế? –Shisuha.

    Khi tôi vừa chuẩn bị đi thì Shisuha cũng xắn tay áo bước lên, như kiểu đó là đương nhiên vậy. Tôi ngay lập tức túm cổ em ấy lại.

    -Hụ hụ…anh làm gì thế Okura-san? –Shisuha.

    -Anh muốn em giữ đúng vai trò Linh mục của mình, đừng có cố làm chuyện đó nữa nếu anh không cho phép.

    -K-không thể nào… -Shisuha.

    Bị túm cổ áo, Shisuha ho sặc sụa và lườm tôi một cái. Và sau khi bị tôi sạc cho một trận thì em ấy khuỵu hẳn xuống như kiểu vô vọng hoàn toàn vậy. Dhius đang nhìn chúng tôi đầy ngạc nhiên một lần nữa, cũng đúng thôi, dù sao thì Healer của nhóm anh ta không có hổ báo trường mẫu giáo như thế này.

    -Lần này là sao đây? Một linh mục nhưng lại đóng vai tiên phong ư? Nhóm của cậu rốt cuộc là như thế nào vậy? –Dhius.

    -C…cậu là một linh mục phải không? –Sumika.

    -Tất nhiên rồi, mình là linh mục mà.

    Sau khi nhận ra ý định của Shisuha, Dhius và Sumika ngơ ngác hết nhìn nhau rồi lại nhìn qua Shisuha. Mà thôi, dẹp nó qua một bên đi, chúng ta còn phải giao chiến kìa.

    -Vậy thì chúng ta đi nào/

    Đầu tiên, Miguru-chan bước lên và rút một mũi tên ra khỏi bao tên, nhắm vào một con Kobold khổng lồ, hít một hơi và bắn. Một vệt sáng tuyệt đẹp lóe lên và bay với tốc độ cao về phía mục tiêu. Mũi tên bay đi, găm thẳng vào đầu một con Kobold khổng lồ, nhưng chưa dừng ở đó, nó tiếp tục xuyên qua và thổi bay đầu của 2 hay 3 con nữa phía sau.

    -Uwa…cái gì vậy?

    Tôi không nghĩ cái vệt sáng kia là do kĩ năng cung thủ của cô ấy vì cũng giống như lần trước, đó là sức mạnh cộng thêm từ tôi và Noru, lần này sức công phá còn lớn hơn nữa với phép hỗ trợ của Estel.

    -Nào, đừng có đứng đực ra đó nữa, đi nào.

    -Ơ..ờ…

    Những con Kobold khổng lồ nhanh chóng nhận thấy việc bị tấn công và đám đầu đàn cũng nhanh chóng tụ lại lao về phía chúng tôi. Sau khi chứng kiến pha phát động tấn công từ Miguru, tôi quay sang kéo Dhius đang bị sốc toàn phần về hiện tại để chuẩn bị giao chiến.

    Tôi đâm thẳng vào một con trước khi quay sang chặt tay một con khác đang lao tới. Có vẻ tôi có thể one-shot được lũ Kobold khổng lồ này. Về phía Dhius, anh ta cũng không mấy khó khăn để xử lý chúng, dù không thể one-shot như tôi nhưng cũng chỉ mất vài đòn là một con Kobold khổng lồ nằm xuống.

    Còn ở đằng trước, Noru đang càn quét lũ quái vật, em ấy cứ lần lượt chặt bay tay chân rồi đến đầu của từng con một sau đó vung một kiếm có kèm xung kích dọn sạch một đám khác xung quanh. Không ngạc nhiên khi tốc độ của em ấy còn cao hơn cả Dhius và tôi.

    -Um, một chiến thắng đơn giản.

    -Đó là vì chúng quá yếu mặc dù có số lượng đông. –Noru.

    Lũ Kobold khổng lồ bị quét sạch chỉ trong vài phút, những món đồ rớt đầy trên mặt đất.

    -Nói sao nhỉ? Tôi biết nhóm các cậu không bình thường nhưng thế này thì thật sự quá bất thường. –Dhius.

    -Phép thuật hỗ trợ này thật là phi thường! Estel-chan thật tuyệt vời.

    -Ara, cám ơn.

    Dhius lại bị sốc tập thứ n trước sức mạnh của nhóm chúng tôi, Miguru thì đang vô cùng thích thú khi những mũi tên của cô ấy có sức tàn phá kinh hoàng hơn mọi khi. Có lẽ sự ngạc nhiên này sẽ còn lên tới nóc nếu ngay từ đầu tôi cho Estel “xả đạn”.

    -Noru có thể chiến được cả ở vai trò tanker và tiên phong sao? Tôi thật sự rất ấn tượng. –Dhius.

    -Muu…Cảm ơn.

    Dhius nói với Noru một cách nghiêm túc, có lẽ sự ngạc nhiên này đã xuất hiện từ trận đấu lần trước.

    Tôi thì đang lo anh ta sẽ ghen tị với Noru, ngay cả tôi còn như thế cơ mà.

    Noru thì vẫn giữ thái độ vô cảm với Dhius và chỉ trả lời hờ hững. Từ khi lập nhóm đi chung thì thái độ của em ấy vẫn giữ như thế, không có gì nghiêm trọng lắm, có lẽ em ấy dần bỏ qua cho Dhius rồi chăng.

Bình luận (0)Facebook