• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 50: Nhiệm vụ khẩn cấp: Quân đoàn Kobold

Độ dài 1,895 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:55:32

          Mười ngày sau chuyến đi núi Remuri, chúng tôi trở lại bãi săn quen thuộc của mình, Bọ cạp thiết giáp. Tuy thế thi thoảng chúng tôi cũng quay lại đó để đổi gió một chút. Có vẻ lũ Lizardman cho nhiều kinh nghiệm hơn thật

          Cơ mà phải diệt đủ 8 con Kepuru chúng tôi mới nhận được một ma thạch, nên hiếm lắm chúng tôi mới để Noru bật chế độ đồ sát như hôm trước.

          Hôm nay, tôi ghé lại Guild để nhận thành quả mấy ngày qua của mình.

          -Hể? Hôm nay có vụ gì mà đông thế nhỉ?

          -Có chuyện gì sao ạ? –Noru.

          Khi tôi bước vào sảnh, có vẻ hôm nay nơi này đông đúc hơn mọi ngày. Rất nhiều mạo hiểm giả đang ngồi và bàn tán gì đó với nhau, ngay cả ở quầy tiếp tân quen thuộc của Wizzy-chan cũng thế. Hmm, có vẻ khá là ồn ã nhỉ? Hay để mai hãy tới nhỉ?

          -Ah! Okura-san, xin chờ chút.

          Khi tôi bảo Noru và mấy em ấy đi về thì Wizzy-chan đã chạy về phía chúng tôi trong tình trạng gần như sắp khóc vậy. Sao thế?

          -Có chuyện gì sao? Tôi có thể giúp gì cho cô không?

          -Haa~ May quá, tôi không biết mình phải làm gì nếu Okura-san không đến. –Wizzy.

          Wizzy đặt tay lên ngực và thở phào nhẹ nhõm, bộ có chuyện gì đó quan trọng với chúng tôi lắm sao?

          -Ya, Okura.

          -Là Dhius à? Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

          Chúng tôi quay lại quầy tiếp tân cùng với Wizzy, cùng lúc đó thì Dhius và nhóm của anh ta cũng tới. Có cả Miguru, Sumika và Gauss nữa kìa.

          -Vâng, có một yêu cầu khẩn cấp, tôi đã hỏi nhóm Dhius-san rồi, anh ấy muốn cả nhóm Okura-san đi cùng nữa.

          Một nhiệm vụ khẩn cấp sao? Rồi cả chuyện đi chung nhóm nữa sao?

          -Giống như trước đây tôi có nói, gần đây có những con quái vật mạnh xuất hiện ngoài khu vực của chúng, yêu cầu lần này cũng là như thế, nó đến từ đích thân chủ Guild của chúng tôi.

          Sau vụ con Asterios lần trước, chúng tôi nhận được 300,000G như là tiền đền bù cho vụ thông tin sai lệch. Lần này lại là một chuyện như thế sao, lại còn là đích thân chủ Guild ra yêu cầu nữa.

          -Vậy sao cô không hỏi mấy người hạng A?

          -Những người hạng A giờ đều đã đi làm nhiệm vụ rồi, vì thế nhiệm vụ này mới được đề xuất cho các nhóm hạng B.

          Nếu chuyện này nghiêm trọng thế thì họ phải nhờ mấy Mạo hiểm giả hạng A chứ nhỉ? Cơ mà cũng không trách được, mấy người hạng A đều không có ở đây, vậy chắc là có những chuyện tương tự như thế này đang xảy ra ở nơi khác sao?

          -Được rồi, vậy yêu cầu là gì?

          -Vâng, đó là một yêu cầu chinh phạt ở phía tây, nơi những con Kobold khổng lồ sinh sống. Gần đây bắt đầu xuất hiện một con quái vật rất mạnh ở đó và nó bắt đầu tập hợp lũ Kobold lại và tàn sát những con quái khác trong khu vực. Nhiệm vụ là tiêu diệt nó và tìm lấy phần nhân.

          Hmm? Chỉ một con quái vật thôi sao? Và còn cái phần nhân kia là cái gì thế? Tôi biết là có chuyện lớn đang xảy ra, nhưng tôi cũng không hiểu lắm những gì cô ấy nói.

          -Ờ thì…chỉ có một con thôi sao? Và cái “nhân” mà cô nói là sao thế?

          -Cậu là mạo hiểm giả mà không biết sao?

          Dhius trố mắt ngạc nhiên với những gì tôi mới nói, cả mấy người khác trong nhóm anh ta cũng thế.

          Wizzy-chan đành giải thích tiếp. Đại khái thì ngoài hình thức đi săn như chúng tôi hay làm, còn một hình thức nữa, đó là khi trong một đàn quái vật xuất hiện một con mạnh vượt trội, nó sẽ thành lập một đàn và chỉ huy đàn đó tấn công tàn sát lũ quái vật khác xung quanh, nói dễ hiểu thì như một con trùm trong game vậy. Nhiệm vụ loại này rất khó nên hầu như chỉ có các mạo hiểm giả rank A mới có thể nhận, lần này có vẻ cũng là như thế, khi những người đó nhận những nhiệm vụ tương tự ở những nơi khác.

          -Hể…có chuyện đó sao?

          -Nếu đàn quái vật đó quá mạnh, những loài khác yếu hơn sẽ bị đe dọa, vì thế chúng ta phải đánh bại chúng càng sớm càng tốt.

          -Tôi hiểu đại khái rồi, vậy còn cái “nhân” của quái vật thì sao?

          Tôi được giải thích rằng con quái vật có “nhân” dường như là con đầu đàn và nó sẽ lãnh đạo cả đàn. Khi một con có “nhân” xuất hiện, những con quái vật khác, thay vì chỉ đi loanh quanh vô định như mấy con quái chúng tôi thường gặp, sẽ tụ lại thành đàn, di chuyển và tấn công lũ quái vật cũng như Mạo hiểm giả xung quanh. Muốn dẹp được đàn đó chỉ có một cách là tiêu diệt con có mang “nhân”. Yêu cầu của chúng tôi dường như là về một đám Kobold khổng lồ thường xuyên tấn công các mạo hiểm giả gần đây. Có rất nhiều nhiệm vụ tương tự như vậy đang đồng thời diễn ra nên hiện tại Guild không đủ nhóm.

          -Lũ quái có “nhân” hiện tại đều rất nguy hiểm. Mục tiêu lần này của chúng là những con Kobold khổng lồ và một chủng hiếm được gọi là Tyrant Kobold.

          Cái gì? Chỉ là Kobold thôi mà, có cần phải tên kêu như thế không? Cái gì mà Tyrant Kobold.

          -Vậy con quái vật đó độ khó khoảng thế nào?

          -Khoảng cỡ quái ở tầng 15 mê cung.

          Tầng 15 cơ à, vậy là cỡ rank B hoặc hơn rồi. Có thể nó yếu hơn con Vua Slime, nhưng cỡ con Slime thiết giáp thì chắc là cao hơn đấy. Dù tôi chưa được mục sở thị đối  thủ, nhưng có vẻ Dhius cũng không ngại nó lắm. Mà, nói gì thì nói, nhóm chúng tôi chưa bao giờ đánh lớn như thế, lần này lại gặp quái cỡ tầng 15 mê cung thì đúng là nên lo lắng dần đi là vừa,.

          -Đó là lý do tôi muốn nhóm Okura-san đi với nhóm của Dhius-san, làm ơn giúp chúng tôi.

          -Oh, tôi cũng rất hân hạnh. –Dhius.

          Hợp tác sao? Nghĩ lại thì đây là lần đầu nhỉ, mà tôi cũng không ngờ nó lại là với tên đẹp mã này.

===

          Vì lần này là khẩn cấp, chúng tôi chuẩn bị nhanh chóng rồi lên đường. Thực ra chúng tôi có thể đi đến đó ngay, cơ mà…

          -Thật là khó chịu khi phải đi bộ bình thường như thế này. –Okura.

          -Đúng là chúng ta đã quen với việc thoải mái rồi. –Noru.

          Vì đi với nhóm Dhius, nên chúng tôi không thể sử dụng thảm thần hay beacon. Thực sự thì tôi cảm thấy khá nản khi phải đi bộ thế này, nó giống như đi bộ trở lại sau khi bạn đã quen đi ô tô vậy. Noru có lẽ cũng nghĩ như tôi.

          -Thật may mắn khi được đi chung với Estel-chan.

          -Đừng có phấn khích quá thế Miguru..

          -Đó là vì mình cảm thấy phấn khích khi đi cùng với mấy cô gái dễ thương như Estel-chan! –Miguru.

          -Ee…mong là như thế.

          Tôi và Noru đang đi phía sau, Estel thì đi đằng trước cùng với Dhius và Miguru. Đó là một khung cảnh hiếm thấy khi Dhius đang nhìn Miguru, người đang khá phấn khíc, một cách xấu hổ. Cô ấy có vẻ rất nhiệt tình với Estel, em ấy cũng cười đáp lại.

          -Tôi có nghe rằng Gauss-san đã trải qua nhiều chuyện, tôi muốn hỏi xem loại tấn công nào là hiệu quả nhất hiện tại? –Shisuha.

          -Fumu. Phải ha…từ đó đến giờ…

          -Lại chuẩn bị bắt đầu đấy…-Sumika

          Shisuha, Gauss và Sumika đi sau nhóm của Dhius, hai người họ bắt đầu bàn tán cái gì đó và Sumika bắt đầu run rẩy. Tôi không muốn tham gia chuyện đó nữa đâu, có vẻ hai người họ sẽ hợp nhau đấy, tôi thấy Shisuha đang gật đầu cười trong khi nghe những câu chuyện của Gauss.

          -A..có vẻ có một con quái vật. Vậy để tôi trình diễn chút kĩ năng nhé.

          Trên đường đi chúng tôi gặp một con Kobold đang chạy. Dù còn khá xa, nhưng Miguru rất tự tin rút một mũi tên và bắn về phía nó. Đầu mũi tên vụt sáng bay đi và cắm thẳng vào đầu con Kobold khiến nó vỡ nát như một quả táo vậy.

          -Cái gì??? -Sumika

          -Miguru, cô đã làm gì thế? -Dhius

          -Tôi chỉ tấn công chúng như bình thường thôi mà, nhưng sao nó lại bị nát đầu thế nhỉ?

          Vậy là tấn công thường không thể thổi tung đầu của một con Kobold như thế, nó khiến cả nhóm Dhius tròn mắt ngạc nhiên. Ah, cái này chắc là do buff đồng đội của chúng tôi, sau cùng thì cả hai nhóm giờ là một mà, tính cả tôi và Noru thì cả nhóm đang được cộng thêm đến 65% tấn công và phòng thủ. Có lẽ không nên nói ra đâu nhỉ?

          Chúng tôi đã đi bộ được vài tiếng rồi, với bằng thời gian đó nếu đi bằng thảm bay thì đã đến rồi, cơ mà nếu đi bộ thế này sẽ mất ít nhất là nửa ngày.

          -Estel, em không sao chứ?

          -Ah..Em ổn, Onii-san đừng lo.

          Có vẻ Estel đang bị chậm dần lại, nhớ lại thì từ khi được triệu hồi, em ấy chưa bao giờ phải đi bộ dài như thế. Lần này chuyện khá khẩn cấp nên mọi người cũng đi hơi nhanh hơn bình thường nữa.

          -Cậu không sao đó chứ? –Noru

          -Mình ổn mà, với ma thuật tăng cường thể chất. –Estel

          Có vẻ Shisuha và Noru cũng đã để ý, nhưng Estel vẫn nói rằng mình ổn.

          -Hết cách rồi nhỉ? Nào, lên đây…

          -Eh..nhưng mà…

          Em ấy nói rằng mình đã dùng ma thuật tăng cường à? Nhưng có vẻ nó đang yếu dần đi. Có lẽ em ấy sẽ kiệt sức khi đến nơi mất, vậy thì chỉ còn một cách thôi, nếu đó là Estel thì chắc là được.

          Tôi ngồi xuống trước mặt em ấy vào bảo em ấy trèo lên lưng. Nhóm của Dhius nhìn chúng tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Nói sao nhỉ, chuyện này xấu hổ quá…

          -Em xin lỗi…

          -Đừng có xin lỗi, chỉ cần cảm ơn anh là được rồi.

          Trong khi xin lỗi, em ấy trèo lên lưng tôi và vòng tay qua cổ, tôi cũng vòng tay qua đỡ lấy đùi. Tôi không muốn em ấy nói xin lỗi tôi, chỉ cần em ấy ổn là tôi vui rồi. Estel mỉm cười và nói thầm vào tai tôi.

default.jpg

          -Cảm ơn anh, Onii-san. ^^

Bình luận (0)Facebook