• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 43:Trận chiến đầu tiên của Linh mục mới

Độ dài 1,977 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:55:07

Chúng tôi đã hoàn thành việc phân loại vật phẩm. Nhìn lại thì tôi đã có thêm một núi đồ chuyên về phòng thủ: nguyên set Adamantite rồi thì cả cái vòng tay phòng thủ đó nữa.

-Hừm, vậy là anh sẽ trở thành tanker chính sao?

-Đúng thế đó.

-Nhưng khi trở thành tanker, anh thật sự cần một tinh thần thép để có thể chịu được các đợt tấn công. –Noru.

Đúng như em ấy nói, tanker là một vị trí rất quan trọng, chặn lại sát thương từ kẻ địch và bảo vệ các đồng đội bên cạnh. Nếu bạn sợ đau hay yếu tâm lý thì việc đỡ đòn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Thực lòng mà nói thì tôi sợ bị đau, nhưng nếu về tâm lý thì giờ tôi đã vững hơn nhiều rồi.

-Đây có lẽ là vị trí thích hợp cho anh –Okura.

-Eh?

-Hmm??

Estel và Noru đang nhìn tôi đầy ngạc nhiên, còn Shisuha thì mỉm cười nhẹ, bộ tôi mới nói cái gì lạ lắm sao?

-Ma…ma, sẽ ổn thôi mà. Ít nhất thì chúng ta cũng đã có một party cân bằng. –Estel.

-Nhưng lần tới chúng ta sẽ thiếu đi khá nhiều hỏa lực cận chiến đó. –Noru.

-Đúng vậy, nhất là khi chúng ta nhắm đến việc chinh phục Mê cung –Okura.

-Nó sẽ thành như vậy sao. –Estel.

Hiện giờ nếu gặp phải đối thủ mạnh thì Noru sẽ phải bảo vệ cho Estel, tôi sẽ chịu trách nhiệm tanker, nếu vậy thì sát thương tầm cận chiến của chúng tôi sẽ thiếu khá nhiều. Tôi khá là lo nếu phải đối đầu với một đối thủ có kháng phép cao. Tôi ước rằng một mình mình có thể bảo vệ được cho toàn bộ tuyến sau, cơ mà nếu phải vào mê cung thì ít nhất cũng sẽ cần tôi hoặc Noru trở thành sát thương vật lý chính.

Tôi đã quên phéng mất chuyện này từ đầu, cơ mà giờ là lúc cái “Danh hiệu” phát huy tác dụng đây.

-Ah, em có nhớ rằng anh có nói về cái “Danh hiệu” đó.

Tôi đã quên mất nó từ đầu rồi. Cơ bản thì mỗi 10 cấp tôi sẽ nhận được thêm 1 cái buff cho mình và đồng đội. Cụ thể là:

===

Level 10: Tăng Tấn công của Đội trưởng với chức nghiệp Kiếm sĩ +20%

Level 20: Tăng Tấn công của Đội trưởng với chức nghiệp Cung thủ +20%

Level 30: Tăng Phòng thủ của Đội trưởng với chức nghiệp Đấu sĩ +20%

Level 40: Tăng Tấn công của Đội trưởng với chức nghiệp Pháp sư +20%

Level 50: Tất cả chỉ số của đội +15%

===

-Hmm, vậy thì nên lấy cái nào đây ta?

-Fumu, đó là một hệ thống buff chỉ số cơ bản, Onii-san có thể chọn bất kì buff nào mà anh muốn trong số đó.

Muu, có vẻ khó nhỉ? 20% buff cho bản thân hay là 15% cho cả đội đây…

-Nhân tiện thì, Shisuha, em có thể cho anh xem chỉ số được không?

-Vâng, nếu Okura-san muốn, xin cứ kiểm tra bất kì lúc nào..

===

UR-Shisuha Alvi

Level: 40

HP: 1550

MP: 1800

Tấn công: 550

Phòng thủ: 350

Nhanh nhẹn: 45

Kháng phép: 20

Tiêu thụ: 20

Khả năng đặc biệt: [Lời nguyện cầu thần thánh]: Mở rộng phạm vi và có thể thực hiện đồng thời phép thuật Hồi phục.

Kĩ năng: [Gia tăng hồi phục]: Gia tăng hiệu quả của Ma thuật Hồi phục 40%. Thời gian hồi: 1 giờ.

B: 94; W: 60; H: 88. Kích cỡ: G-cup.

====

Các chỉ số cũng hao hao Estel, cơ mà có vẻ hơi thấp hơn chút nhỉ? Và cả kĩ năng của em ấy nữa, thời gian hồi tới 1 tiếng lận.

Ngoài ra thì cả “cái đó” nữa, dù đã nhìn nhiều rồi nhưng tôi cũng không ngờ nó lại “lớn” như vậy. Có lẽ sẽ hơi hại mắt nếu nhìn lâu đây…

===

[UR-Trượng linh mục]

MP +800

Tấn công +800

Tăng hiệu quả ma thuật phục hồi +30%

[UR-Dây chuyền thập giá]

HP +300

MP +200

Phòng thủ +400

Tăng hiệu quả ma thuật phục hồi +20%

Giảm thời gian niệm: -20%

===

Có vẻ hai trang bị chuẩn của em ấy là cây trượng và cái dây chuyền trên cổ. Tất cả đều hỗ trợ tối đa cho việc phục hồi, ổn đấy.

-Anh đã nghĩ về nó lúc triệu hồi Estel, nhưng mà hình như cấp độ của em sẽ tương đương với cấp của anh sao?

Có vẻ như hệ thống này cho phép nhân vật mới có cấp độ gần bằng so với đội trưởng ngay khi được triệu hồi.

Mặc dù hiện tại có cấp độ thấp nhất trong nhóm, nhưng Shisuha vẫn có sẵn level 40 cho mình. Vậy cũng mừng, trong tương lai nếu có được ai đó mới thì chúng tôi cũng không mất công cày lại cấp cho em ấy từ đầu nữa.

Ngoài ra thì theo tôi nhớ, khả năng hồi phục của một Linh mục sẽ tỉ lệ thuận với sức tấn công. Nếu điều đó là đúng thì em ấy cũng có thể được tính là một hỏa lực mạnh đó.

Giờ hãy xách mông lên và đi làm nhiệm vụ nâng rank cho Shisuha nào, đó cũng sẽ là cơ hội cho tôi thử sức ở vai trò tanker. Địa điểm thực hiện cũng gần đây thôi, hãy hoàn thành và trở về trước khi trời tối nào.

===

Địa điểm lần này là một cái hang nằm gần ngoại ô của Thủ đô Suting. Trước hang có một đám khoảng hơn một chục con quái vật đang che chắn, chúng là Kobold [note7757] . Kích cỡ lớn hơn mấy con goblin chút xíu và có cái đầu chó. Mỗi con còn cầm theo một cây kiếm bằng đá nữa.

Lũ này chỉ là quái nhép hạng F thôi, chẳng việc gì phải mất thời gian xem chỉ số làm gì. Tới là múc thôi.

-Tóm lại thì chúng ta sẽ đối đầu với chúng, anh ổn với mớ trang bị này chứ? –Noru.

-Onii-san… -Estel.

-Anh nghĩ là nó khá ngầu đấy, ừ…

Mỗi khi tôi di chuyển, những tiếng cọ xát của kim loại lại phát ra.Tôi đã cố trang bị full set Adamantite, có lẽ chúng sẽ trông khá ngầu. Cơ mà tôi vẫn chỉ có thể xài cái Nắp nồi quen thuộc cùng với thanh Excalibar thần thánh, cái khiên Adamantite quá nặng với tôi. Ngoài ra thì đôi giày này nữa, nó không thoải mái được như giày Nike. Bên cạnh đó thì cái mũ Adamantite này cũng là loại kín mặt giống Noru nên đôi lúc tôi hơi khó nghe mọi người xung quanh nói gì.

-Hơi khó để di chuyển đấy… -Okura.

-Trước hết anh phải quen với việc di chuyển đi đã… -Noru.

Cơ thể tôi giờ nặng chịch bởi đống giáp, phòng thủ thì ngon đấy, cơ mà sẽ hơi khó về mặt tấn công.

-Ma…lần này chỉ là một con Kobold thôi, anh có thể tập quen dần với nó.

-Onii-san, em không nghĩ nó có cửa nào với anh, nhưng đừng mất cảnh giác. –Estel.

Muu, Estel đang lo lắng. Tôi không nghĩ được làm cách nào mình thua một con Kobold, cơ mà vẫn cần cẩn thận.

Tôi nhận buff từ Estel và chạy lên đối mặt với đám Kobold.

Trong khi cảm nhận tiếng cọ xát kim loại của bộ giáp bên tai, tôi rút kiếm và lao vào chém con Kobold. Nó cũng ngay lập tức nhận ra tôi và quay đầu lại rút thanh kiếm đá trên tay ra với ý định đỡ nhát chém của tôi.

Nhưng cú chém từ một thanh kiếm với 16 sao đâu phải để cho đẹp, nó chặt đứt luôn cả thanh kiếm bằng đá lẫn cơ thể con Kobold. Sau đó, tôi tiếp tục lao tới hạ gục thêm vài con nữa, có vài con cố tấn công tôi, nhưng thậm chí chúng còn bị gãy kiếm khi chém vào cái Nắp nồi thần thánh.

-Ma…có vẻ mọi thứ khá suôn sẻ, ngoại trừ tầm nhìn, anh hơi khó nhìn trong cái mũ này đấy Noru.

-Rồi anh sẽ quen với nó thôi. –Noru.

Tôi hạ thêm vài con nữa rồi nhặt hết mớ vật phẩm rớt từ chúng, những cái nanh và quay trở về thôi nào. Lũ Kobold là quái yếu, nhưng chúng thường tấn công con người khá bất ngờ, tôi phải tập quen với kiểu tầm nhìn trong mũ như thế này, nếu gặp phải con gì đó mạnh hơn có lẽ tôi sẽ gặp nguy hiểm.

\ -Shisuha, xin lỗi em nhé, anh làm hơn rườm rà chút.

-Không không, em không bận tâm đâu. Nhưng em có thể tham gia cận chiến giống anh được không?

-Oh…em cứ thử xem sao? –Okura.

-Đúng thế. –Noru.

-Vậy mình sẽ hỗ trợ bằng ma thuật –Estel.

Em ấy muốn tham gia chiến đấu sao? Tôi chưa từng tưởng tượng đến việc một Linh mục cũng tham gia đánh nhau cận chiến đó, ngay cả là trong G.C trước đây.

Cơ mà với cái váy dài đó thì tôi nghĩ em ấy sẽ bị cản trở chuyển động khá nhiều, mặc dù cả Noru và Estel đều khá là hào hứng.

Nếu em ấy có thể cận chiến tốt thì tôi sẽ yên tâm hơn, em ấy có thể tự vệ trong trường hợp khẩn cấp, điều đó sẽ giúp tôi và Noru rất nhiều khi lao lên làm tiên phong.

-Thật xấu hổ khi được mọi người kì vọng như thế… Vậy thì, em đi đây-Shisuha.

Shisuha cúi mặt xấu hổ khi được chúng tôi chú ý. Em ấy nhận lấy ma thuật hỗ trợ từ Estel và nắm tay lại giơ lên phía trước tạo thành một tư thế rất can đảm.

Oh, nhìn được đó, cơ mà em ấy có đánh nổi không đây? Mà cũng không phải lo, đối thủ chỉ là lũ Kobold thôi mà.

Shisuha lao tới tấn công một con Kobold gần nhất, nó cũng nhanh chóng nhận ra và rút sẵn kiếm chờ đợi. Nó chém tới nhắm vào Shisuha. Bằng một động tác rất nhanh, em ấy xoay người né qua một bên và tung lại một trượng vào mặt thổi bay cả cái đầu của con Kobold.

-Eh…Cái gì thế…?? –Okura.

-Cậu ấy là một linh mục mà…phải không nhỉ?? –Noru.

-Linh mục thật tuyệt đúng không? –Estel

Nó…nó thật đẹp, thậm chí cảm giác nó còn nhanh hơn cả tốc độ của tôi nữa. Hai em ấy và cả tôi hoàn toàn thán phục màn trình diễn của Shisuha.

Sau đó, Shisuha tiếp tục tấn công đám Kobold và hạ từng con một cách nhẹ nhàng. Thật kì lạ, hình như mặt em ấy đang tỏ rõ sự thỏa mãn kìa… Còn đám Kobold thì như vừa gặp phải yêu quái, hết con này đến con khác bị hạ, có vài con còn bị đá bay đi tận phương trời nào nữa.

default.jpg

Tổng kết lại, sau chuyến farm ma thạch để có được Shisuha vừa rồi, chỉ số của chúng tôi bây giờ là thế này:

===

Noru Fagna

Level 44 → 51

HP 2780 → 3060

MP 640 → 780

Tấn công 860 → 1000

Phòng thủ 525 → 595

Nhanh nhẹn 105 → 119

Kháng phép 30

Cost 15

===

Estel

Level 36 → 46

HP 870 → 1230

MP 1980 → 2240

Tấn công 575 → 735

Phòng thủ 225 → 295

Nhanh nhẹn 18 → 20

Kháng phép 40

Cost 22

===

[Leader] Okura Heihachi.

Level 43 → 50

HP 1220 → 1360

MP 320 → 390

Tấn công 480 → 585

Phòng thủ 420 → 525

Nhanh nhẹn 80 → 94

Kháng phép 10

===

Bình luận (0)Facebook