• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30: Dự định tương lai

Độ dài 1,653 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 08:46:19

           -Ah, em mới chợt nhớ ra một chuyện quan trọng

           -Nn? Chuyện gì thế?

           Khi chúng tôi vừa tỉnh dậy và đang ăn sáng, Noru chợt thốt lên. Có chuyện gì thế em? Tôi hơi chột dạ khi nghĩ chuyện em ấy sắp nói có dính đến chuyện tối qua.

           Cơ mà từ sau chuyện đó đến giờ thì em ấy vẫn cư xử như bình thường nên chắc là không có gì đâu ha?

           -Thật sự thì…Hình như chúng ta chưa từng nghe Okura—dono nói về mục tiêu sau này của mình.

           -Ara, nghĩ lại thì đúng như thế thật.

           -Eh? Vậy sao?

           Tôi tưởng mình đã nói trước đây rồi mà nhỉ? Vậy là chưa à?

           -Hmm, để xem. Mục tiêu của anh à? Mục tiêu…Mục tiêu…là gì ta?

           -Sao anh lại hỏi ngược lại em? –Noru.

           -Có vẻ nó không quan trọng đến mức anh không muốn nhớ nữa.

           Mục tiêu của tôi à? Tôi cũng không biết nữa…Quay gacha chăng? Có lẽ đúng là nó không quan trọng đến mức tôi để nó lưu lại trong đầu mình.

           -Ah, anh nhớ rồi…Tìm đường về lại thế giới cũ…

           -Thật sao? Chuyện quan trọng vậy mà anh không nhớ sao?

           -Nghe có vẻ khá là bình thường...

           Mặc dù tôi khá ngạc nhiên với sự thật là mình đã hoàn toàn quên mất chuyện đó, nhưng hai em ấy thì lại cảm thấy bình thường hơn cả chanh pha đường.

           Tôi muốn trở về thế giới cũ của mình và để làm chuyện đó thì đầu tiên tôi cần tăng số lượng bạn bè đồng hành trong nhóm của mình. Và hiện tại tôi đang ở bước đầu tiên để làm được chuyện đó “Thu thập nhiều ma thạch để gacha”

           -Thực lòng mà nói thì cuộc sống ở đây cũng khá thú vị, anh cũng có thể quay gacha như trước kia nữa. Nên anh cảm thấy khá sợ hãi khi nghĩ đến việc một ngày nào đó trở về thế giới cũ và đối mặt với những chuyện đã xảy ra trong khi anh đi.

           -Chuyện đó đúng là đáng buồn…

           -Có vẻ anh muốn chạy trốn khỏi thực tế cuộc sống cũ của mình. Cứ để anh ấy làm thế đi…

           Mọi thứ với tôi bây giờ đang khá là sáng sủa, tôi có thể tiếp tục quay gacha và cảm thấy hào hứng với những nhân vật đến từ G.C khi đồng hành cùng với họ.

           Nghĩ lại thì tôi đến đây cũng được một thời gian khá dài rồi, khi nhớ lại về công việc, về căn hộ đang thuê và về những thứ khác, có lẽ tất cả đều ổn nếu như tôi không bao giờ quay lại. Tôi khá sợ hãi nếu phải quay về bây giờ.

           Nếu tôi kể lại những chuyện mình đã trải qua khi quay về thế giới cũ, chắc tôi sẽ bị tống ngay vào viện tâm thần mất. Tuy nhiên, tôi cũng muốn gặp lại cha và mẹ của mình, à còn cả gia tài của tôi với những bộ anime, manga, game và cả con PC yêu vấu nữa.

           -Vậy, anh đã có manh mối gì cho đường trở về chưa?

           -Chưa có gì cả…Có thể là nhờ gacha chăng? Nghĩ lại thì anh bị kéo đến đây cũng là vì đã gacha được một vật phẩm kì lạ.

           -Nếu thật sự là thế thì nó sẽ mất một thời gian để kiểm chứng đó.

           Tôi đã sống sót được ở thế giới này mà không cần quá nhiều thông tin. Nếu ở đây có cái gì đó tựa như Quỷ Vương trong mấy bộ dị giới thì sẽ có một cái quest to đùng kiểu như “Đánh bại Quỷ vương đi rồi anh cho chú về”, cơ mà hình như ở đây không có rồi.

           Rất có thể cách để về nằm trong một món gacha nào đó, tuy nhiên chắc chắn không dễ gì mà lấy được nó, một vật phẩm với rate UR là cầm chắc.

           -Ừm, anh sẽ cố gắng tìm kiếm thêm thông tin về đường quay về. Sau đó anh sẽ quyết định có nên về hay không nữa. Cho đến lúc đó, có lẽ chúng ta hãy cứ tiếp tục kiếm ăn và sinh sống trong thế giới này.

           Thật lòng, giờ tôi muốn ở lại đây hơn, nghĩ mà xem, một cuộc sống tươi sáng hơn, những cô gái dễ thương và sức mạnh này, tất cả chúng sẽ chỉ là một câu chuyện khó tin nếu như tôi trở về. Ngoài lo cho mình thì tôi cũng lo cho Noru và những cô gái nữa, nếu bắt buộc phải về, tôi muốn đảm bảo các em ấy sẽ sống tốt mà không có tôi ở thế giới này.

           -Vậy thì, hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây? Anh muốn quay lại Hang phía Bắc không?

           -Umu,~ Chiến dịch gacha vừa kết thúc, nên anh muốn đi đâu đó khác.

           -Em đồng ý, gần đây em bắt đầu bị ám ảnh bởi tiếng chân của lũ Bọ cạp rồi, đây có lẽ là lúc chúng ta đi đâu đó khác. –Noru.

           Nếu nó thật sự cách trở về là một món đồ gacha, không có gì đảm bảo tôi sẽ lấy được nó ngay cả khi ném 10k ma thạch vào gacha, vậy nên cứ từ từ rồi em nó khác ừ.

           Tôi đã nghĩ đến việc đi kiếm EXP song song với việc farm ma thạch, nhưng chúng tôi đã spam ở bãi Bọ cạp 10 ngày vừa qua rồi, nên thử đi kiếm cái gì đó khác bọt xem sao.

           -Hmm~, được rồi, vậy chúng ta thử tiến vào Mê cung xem sao?

===

           -Xin lỗi~

           -Hyan~ O, oh, là Okura-san sao? Lại là Nọc bọ cạp sao? Nhưng sao lại vào sáng sớm như thế này?

           -À không, không phải là chuyện đó. Tôi muốn hỏi một chút về Mê cung.

           Tôi muốn vào mê cung, vì thế đầu tiên cần tìm hiểu về nó từ Guild và các Mạo hiểm giả khác. Khi nghe tôi gọi, Wizzy-chan giật mình quay lại với vẻ mặt khá căng thẳng. Này này, nhìn biểu cảm đó của cô ấy tôi thấy hơi buồn đấy, dù ngực cô ấy thì vẫn tuyệt như mọi khi.

           -Oh, là mê cung sao? Mặc dù yêu cầu tối thiểu để đến đó là hạng B nhưng nếu đó là nhóm của Okura-san thì tôi nghĩ không có vấn đề gì đâu.

           Và như thế, bài giảng của Wizzy-chan về Mê cung bắt đầu.

           Mê cung nằm ở Cánh rừng phía Bắc ngoại ô thành phố,  tên đầy đủ là Mê cung Hazino. Kết cấu của nó được phân thành nhiều tầng theo hướng đi sâu vào lòng đất, mỗi tầng có những loại quái vật khác nhau. Các vật phẩm rơi ra từ lũ quái trong Mê cung này khác so với những thứ rơi ra từ các bãi farm ngoài thành phố này, nói sao nhỉ, chúng hoàn toàn không liên quan đến lũ quái đó [note7655] . Tổng số tầng thì đến giờ chưa được xác định, có một số mạo hiểm giả hạng A đã đến được tầng 40.

           -Đó là tất cả những thông tin đã biết đến nay về Mê cung. Nhân tiện, chúng tôi cũng có một số yêu cầu giành cho nhóm của Okura-san.

           -Hmm? Đó là gì vậy?

           -Mặc dù chuyện này hơi thô lỗ nhưng không phải các bạn nên tăng cấp độ xếp hạng của mình hay sao?

           Khi bài giảng kết thúc, chúng tôi đang chuẩn bị về nhà thì Wizzy-chan nói muốn đề nghị chuyện đó với chúng tôi.

           Ofu, cuối cùng thì chúng tôi cũng bị ép  phải lên rank à? Thật sự thì khá là to chuyện khi mà một đám newbie rank E ngày nào cũng đi săn một núi quái rank B như vậy.

           -Ah, về chuyện đó, tôi cũng đã nghĩ tới việc thăng cấp cho cả nhóm. Tuy nhiên, không lẽ có chuyện gì đó đã xảy ra do lỗi của chúng tôi sao? Nếu vậy thì tôi vô cùng xin lỗi.

           -Oh, không phải vậy, ý tôi không phải thế. Nó là vì các bạn thường xuyên mang về những vật phẩm từ quái vật rank B nên đã có một số tin đồn thất thiệt xuất hiện trong Guild.

           Đó, tôi đã đoán được trước mà.

           -Khi chủ Guild  của chúng tôi nghe về những tin đồn kiểu như thế, “Sao cô có thể cứ để một nhóm xuất sắc như thế ở hạng E cơ chứ?”, ông ấy nói vậy đó. Ahaha.

           -Ah, ra là vậy. Xin lỗi vì chuyện đó.

           Một người quan trọng lại để ý đến chúng tôi sao? Có vẻ như chúng tôi đã khiến cho Wizzy-chan lâm vào tình cảnh khó xử rồi.

           Có lẽ trước khi vào Mê cung, chúng tôi cần phải nâng rank của mình lên đã.

           Umu, để lên được hạng D, chúng tôi cần hoàn thành một yêu cầu đặc biệt từ chủ Guild, yêu cầu của mỗi nơi một khác nên chắc chắn nó sẽ khác nhiều so với nâng rank ở Brunne.

           -Các bạn đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người từ sau trận đấu với Dhius-sama. Nên các bạn đã quyết định làm gì chưa? Nhận nhiệm vụ nâng rank D luôn trong hôm nay thì sao?

           -Nếu được thì chúng tôi đồng ý.

           -Ahaha, cảm ơn mọi người rất nhiều~

           Sau khi xác nhận đồng ý, chúng tôi nhận yêu cầu của chủ Guild từ Wizzy-chan. Đó là nhiệm vụ Chinh phục một loại quái vật tên là Ếch hình người [note7656] . Nó sẽ easy như một trò đùa với trình độ hiện tại của chúng tôi.

Bình luận (0)Facebook