• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29: Kiểm tra trang bị mới nào!

Độ dài 2,280 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 08:46:19

             -Được rồi, vậy chúng ta sẽ tiến hành ngay việc phân loại và sắp xếp lại các vật phẩm ngay bây giờ.

           -Chúng ta đã thu được khá nhiều món SR trở lên đấy chứ.

           -Có vẻ cái x3 thật sự không phải là hư cấu lắm.

           Sau khi gacha hoàn thành, tôi quyết định sẽ tiến hành phân loại đống trang bị ngay, sẽ rất tệ nếu tôi lại quên chúng như lần trước, ngoài ra thì tôi cũng muốn xác định mình sẽ làm gì với món đồ UR mới.

           Trước  hết là..

           ===

           [SR-Túi đeo hông] và [SR-Túi khoác vai]: Một cái túi với ma thuật kì diệu. Trọng lượng sẽ không thay đổi dù có cho bao nhiêu đồ đạc vào đi nữa, vật phẩm sẽ được lưu trữ nguyên trạng như khi vừa cho vào. Ngoài ra, các vật sống không thể đặt vào túi..

             ===

           -Hai cái túi này đều có khả năng giống nhau, nó giúp hai em không bị  vướng chân hay nặng bởi những đồ vật mình mang theo. Hai em muốn lấy cái nào?

           -Túi à? Em sẽ lấy cái này vì nó không cản trở quá nhiều khi giao chiến. –Noru.

           -Vậy em sẽ lấy cái này, em không phải di chuyển nhiều –Estel.

           Tôi đã có túi ma thuật riêng của mình rồi và nó có thể chứa tất cả đồ của cả nhóm, nhưng tôi vẫn muốn cho hai em ấy có túi riêng để đựng đồ cá nhân. Noru lấy cái túi có thể buộc quanh hông trong khi Estel thì lấy cái túi đeo qua vai.

           SR-Nhãn bộc phá: Một mảnh giấy sẽ phát nổ sau khi được dán vào đâu đó, có thể nổ tối đa 5 lần.

           -Một món đồ nguy hiểm nữa

           -Onii-san, chúng ta hãy thử nó xem sao?

           -Anh sẽ thử nó sau, và không phải ở đây.

           Món đồ tiếp theo là một tờ giấy mỏng có vẽ hình một cái đầu lâu và một quả bom. Tôi cũng có nghĩ đến việc thử nó, nhưng một vụ nổ nghe có vẻ nguy hiểm nên để sau vậy.

===

SR-Cung tự hồi(Stabilizer)

Tấn công +300

Tỉ lệ tấn công chính xác+40%

Tự động thu hồi.

           Tôi đã nghĩ nó là một món khá ngon khi nhìn vào chỉ số, cơ mà hóa ra nó lại là một cây cung màu bạc, nó còn có mũi tên riêng nữa. Nó có vẻ khá là nặng và mặc dù có khả năng tự thu hồi mũi tên nhưng không phải sở trường của tôi, có lẽ nên để giành cho ai đó trong nhóm của tôi dùng cung sau này.

===

SR-Khăn giải thuật

Kháng phép  +10

Vô hiệu đòn tấn công bằng ma thuật trong một thời gian ngắn

SR-Khiên ma thuật

Kháng phép +20

Phòng thủ +150

           Hmm, cách dùng cái này có vẻ hơi hạn chế nhỉ. Cái khiên ma thuật kia thì có hình dạng một cái nhẫn, tôi nghĩ trang bị thêm nó cũng không thừa.

===

SR-Cầu phòng hộ tự động

40% tỉ lệ giảm 50% sát thương

20% tỉ lệ vô hiệu hóa hoàn toàn chiêu thức tấn công của đối phương

===

           -Cái này có vẻ hợp với Estel đó

           -Ara, lại là một món đồ tuyệt đẹp. Nếu nó tốt thì em sẵn sàng nhận nó.

           Cái item đó nhìn như một quả cầu pha lê nằm gọn trong lòng bàn tay vậy, nó còn có một sợi dây để đeo như một cái vòng cổ, nhưng có lẽ nó sẽ cản trở những ai thường xuyên di chuyển, với Etsel đó có lẽ không phải vấn đề.

===

SR-Găng tay bươm bướm

Tấn công +100

Phòng ngự +50

Tốc độ tấn công +20%

Giảm thời gian trễ của kĩ năng 20%

===

           -Găng tay à? Cái này có vẻ sẽ khiến việc vung kiếm dễ hơn đó. Em muốn nó không Noru?

           -Em cũng có phần sao? Yaaay~

           Cái găng tay được làm bằng da màu đen, nó nhẹ và cũng có thiết kế để chống trượt khi cầm kiếm. Dù Noru đã có găng tay riêng nhưng có lẽ cái này sẽ tốt hơn đó.

===

SR-Trượng phép Caduceus

Sát thương phép thuật +30%

Kháng phép +30%

===

           -Chúng ta sẽ làm gì với nó đây? AH…nó đang tách ra kìa…

           -Yeah…

           Đó là một cây trượng với hai con rắn quấn quanh một cây gậy ở giữa, có một đôi cánh nữa. Trong khi tôi đang nghĩ xem sẽ làm gì với nó thì hai con rắn ở đầu bỗng nhiên tách nhau ra như đang còn sống vậy. Cái này là một vật phẩm ma thuật nên tôi bỏ luôn nó vào túi của Etsel.

           ====

SSR-Quỷ thư Ira.

Tăng sát thương đòn tấn công thuộc tính Hỏa 100%

30% tỉ lệ gây mù lên mục tiêu.

           ===

           -Cái này chắc chắn là dành cho Estel rồi, nó có một số hiệu ứng khá khó chịu đấy.

           -Cái này sẽ tăng cường Hỏa thuật của em, nhưng sẽ khó di chuyển đây.

           Chúng tôi cũng kiếm được vài món SSR, cuốn Quỷ thư này là một trong số đó, nó có bìa đỏ với hình một con quỷ dạng rồng. Mặc dù quyển sách có thể cầm được bằng một tay, nhưng với Estel thì có vẻ là hơi quá khổ. Có lẽ ổn thôi, em ấy có thể bỏ vào túi và khi cần thì lôi ra dùng.

           ===

SSR-Nguyệt lệ <Nước mắt mặt trăng>

Tự động khôi phục MP

Tăng tốc hồi phục MP

MP lưu trữ được: 0

           ====

           -Một cái vòng tay huh? Có vẻ nó hợp với Estel rồi. Mà, cái chỉ số lưu trữ đó là sao thế?

           -Nó có nghĩa là em có thể dự trữ ma thuật dư thừa vào đó. Cảm ơn anh vì món đồ.

           Đó là một cái vòng một viên đá màu bạc bên trên, với cái này, em ấy có thể thi triển phép liên tục trong một khoảng thời gian mà không cần sử dụng lọ mana. Ngoài ra thì khi MP của bản thân đã đạt tối đa, em ấy có thể dự trữ chỗ thừa vào cái này và lôi ra dùng khi cần thiết, thật là một món đồ hữu ích.

           ===

SSR-Chiếc nhẫn của Nibelungen

Tốc độ tấn công +10%

Nhanh nhẹn +10

Tấn công +50

Phòng thủ +50

Khả năng đặc biệt: Night of  the Prologue

           ====

           -Nó là cái gì thế ạ? –Noru.

           -Nó là một cái nhẫn nhìn khá đẹp. Cái hiệu ứng này có tốt không? –Estel.

           Đó là một cái nhẫn vàng có chạm khắc, trong tên còn có thêm một cụm [Rhein’s Gold] nữa, mà nó có nghĩa gì thì tôi chịu.

           Rồi thì cái hiệu ứng nữa, tôi cũng chẳng hiểu nó là cái gì? Có vẻ nó khá là sida cho một món SSR.

           Có lẽ tôi nên giao nó cho Noru, cái món “SSR fake” này.

           ===

           UR-Vải thiêng

Kháng phép +50%

Kháng toàn bộ hiệu ứng bất lợi

Phòng thủ +1000

Tự động hồi HP.

           ====

           -Anh có thể dùng nó thật sao?

           -Chắc chắn rồi ~ Anh cuối cùng cũng có những trang bị riêng cho mình.

           -Em đã kì vọng nó là một món đồ tuyệt vời xứng với cái rate UR chứ, ai ngờ nó chỉ là một bộ quần áo rách nát thế này sao? –Estel

           Cái Vải thiêng này nhìn giống một bộ đồ màu đen cơ mà hơi rách một chút ở vài chỗ. Dù tôi rất vui vì đã có món UR đầu tiên làm trang bị nhưng đồng thời nó cũng làm tăng độ “kì dị” của tôi khi mặc.

           -Giờ thì Noru, em muốn làm gì với thanh kiếm thứ hai? Em có muốn xài cả đôi không, một song kiếm xịn nghe cũng được đó

           -Chắc chắn đây không phải thứ có thể dùng hai cái trên người rồi. Hãy kết hợp chúng lại nào.

           -Anh hiểu rồi, vậy nếu anh dùng thì sao?

           -Nó chỉ đơn giản là một thanh kiếm sắt,không phải tự nhiên nó là trang bị cá nhân của em đâu.

           Tôi đã nghĩ đến việc xài trang bị cá nhân của ai đó, cơ mà chắc là không được rồi. Có thể tôi vẫn sẽ dùng được nó, nhưng các chỉ số mang lại chắc chắn không thể bằng chủ nhân đích thực rồi.

           -Vậy còn mấy cái vòng tay trùng, Noru có muốn trở thành “rân chơi” như anh không?

           -Cái cách anh nói khiến em không muốn chúng chút nào…

           Mấy cái nhẫn đã có rồi thì tôi sẽ kết hợp chúng lại vậy, còn mấy cái nhẫn khác, có lẽ sẽ để giành cho những bé khác tôi quay được trong tương lai. Ngoài ra thì dù nói thế nhưng Noru vẫn nhận lấy chúng, hai cái vòng về cho Noru.

           Thật ra thì nếu muốn tôi vẫn có thể trang bị thêm cho mình cả hai cái vòng, nhưng nó sẽ bị trùng hiệu ứng và khá lãng phí.

===

UR-Regi.Eritora ☆ 2

Tấn công +3000

Thiệt hại thêm lên quái +100%

Giảm tốc độ di chuyển của kẻ địch -50%

Tốc độ tấn công+30%

===

SR-Excalibar ☆ 10

Tấn công +1390

Tốc độ di chuyển +95%

===

SR-Khiên nắp nồi ☆ 5

Phòng thủ +450

===

           Woah, mấy món đồ của chúng tôi đã mạnh lên khá nhiều rồi. Chỉ số tấn công của Regi.Eritora tăng vọt, và còn có thêm cả tăng tốc độ tấn công nữa. Cả cái Excalibar của tôi nữa, chỉ số của nó giờ ngang ngửa với một món SSR rồi chứ chả chơi.

           Giờ đã hoàn thành việc phân loại và sắp xếp, đi ngủ thôi nào.

           Tôi nằm trên giường và bắt đầu suy nghĩ về việc chúng tôi sẽ làm vào ngày mai. Có nên quay lại bãi săn Bọ cạp không nhỉ, chúng tôi có đồ cường hóa rồi mà? Hay là nên đi sang một khu khác

------

           Ế?

           Tôi bất chợt tỉnh giấc, một cảm giác khá kì lạ xuất hiện, cơ thể tôi cảm thấy khá nặng nề, ngoài ra còn có cái gì đó đang ở dưới tấm futon của tôi.

           -AH, bị anh phát hiện rồi~

           -Estel, em đang làm gì thế?

           Tôi bắt đầu tỉnh táo hơn và lật tung tấm futon lên, trên mình tôi lúc này là Estel đang dụi mắt với một nụ cười.

           Bất giác, tôi quay sang giường của Noru, em ấy đang quơ quơ tay trong không khí như để tìm kiếm cái gì đó. Có lẽ em ấy coi Estel như một cái gối ôm chăng?

           -Fufu, em muốn ngủ cùng anh. Em cô đơn lắm anh biết không?~

           Nà ní? Em ấy mới nói cái gì thế?

           -Em nên dừng trò đùa này lại và về lại giường của mình đi.

           -Ara, anh lạnh lùng quá đó…

           Khi tôi bảo em ấy ngưng chuyện trêu đùa tôi lại thì đôi mắt em ấy nheo lại và cười đầy bí ẩn. Oh sh*t, em ấy đang tính làm cái gì đó bậy bạ à? Thế thì truyện này phải gắn tag 18+ mất…

           -Suỵt ~ Anh sẽ đánh thức Noru đó…

           Tôi có linh cảm xấu về chuyện này, nhưng ngay lập tức Estel vung ngón tay và khiến cơ thể tôi hoàn toàn bất tuân lệnh trước khi tôi kịp làm bất kì cái gì. Chuyện này cũng giống mấy hôm trước khi tôi rơi vào tình trạng “trên bảo dưới không nghe” và cũng không thể ú ớ gì luôn. Ma thuật của em ấy thật đáng sợ.

           Em ấy muốn làm gì đây…Đệt em ấy thật sự muốn làm sao…

           -Anh vẫn nói rằng mình không muốn chuyện này sao? Fufu, em biết anh đã “tự giải tỏa” nhiều lần rồi.

           Cái gì??? Làm sao em ấy biết chuyện đó? Tôi đã dọn sạch mọi tàn tích rồi mà, thậm chí đến mùi còn không nữa….

           -Nếu là vì anh thì em sẽ làm mọi thứ để anh thấy thỏa mãn~

           Trong khi liếm môi một cách “damdang” thì em ấy dùng bàn tay nhỏ bé của mình để xoa ngực tôi. Bàn tay em ấy mềm quá, cơ thể em ấy cũng thơm nữa…

           Em ấy vừa nói “mọi thứ” sao? Đúng, là “mọi thứ”, “mọi thứ đấy… Không, không được, chuyện này…Em ấy còn quá trẻ…

           Động chạm với một cô gái còn trẻ hơn cả Noru, tôi sẽ thành Minh fat ver 6.9 mất thôi….

           -Vậy, Onii-san muốn làm gì nào?

           Em ấy giải thuật khống chế trên người tôi và hỏi tôi câu đó kèm theo một nụ cười tinh nghịch. Tôi nên làm gì đây, dù em ấy đã bật đèn xanh rồi, nhưng mà…

           -Uuu…ai ười ang àm ì ế?

           -Uwah…Noru, e…em tỉnh rồi sao?

           Ngay khi tôi đang bắt đầu du học Liên xô chống Mỹ thì bị gọi giật lại bởi Noru. Khi tôi nghiêng đầu sang bên thì đã thấy em ấy đứng ở đó rồi, con t(r )ym của tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, Estel cũng bị giật bắn mình với sự xuất hiện đó. Em ấy đã đứng đó từ bao giờ vậy??

           -Estel, đừng có đột nhiên biến mất khỏi mình vậy chứ? Cậu thật là thoải mái khi ôm~~

           -Muu~ Đang đến phần “gay” cấn mà.

           Noru tiến đến và vác Estel về lại giường như một con mèo con vậy.

           Phù, tôi nghĩ mình vừa được “cứu mạng” bởi Noru đấy, tôi không biết chuyện này sẽ đi về đâu nếu em ấy không xuất hiện “kịp thời”. Cơ mà…em ấy đứng đó bao lâu rồi? Em ấy đã nghe được những gì từ cuộc hội thoại của hai chúng tôi? Khi nghĩ về chuyện đó, tôi bất giác cảm thấy toát mồ hôi hột.

Bình luận (0)Facebook