• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28: Thần Gacha sẽ chọn ai?

Độ dài 2,329 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 08:46:19

            Giờ chúng tôi đang ở trong phòng trọ của mình, sau khi trở về và tắm rửa rồi ăn tối, giờ chỉ còn mỗi một việc là đi ngủ thôi. Nhưng trước khi đi ngủ thì chúng tôi còn một việc cực kì quan trọng. Tôi đang cầm cái điện thoại ngồi trên giường và bị kẹp giữa hai cô gái.

           -Giờ là thời gian cho Lễ hội Heihachi lần ba.

           -Anh vẫn còn dùng cái từ kì lạ đó nữa à? –Noru.

           -Fufu, cách tăng may mắn của Onii-san thật không giống như người bình thường. –Estel.

           Chúng tôi đã chờ đợi ngày hôm nay, ngày mà sự kiện [Nhân ba rate gacha trang bị SR] xuất hiện, có vẻ nó cũng chỉ tồn tại trong 1 ngày mà thôi.

           Lại như mọi khi, tôi ngồi chờ tới 0h, đức tin của tôi vẫn nói rằng cần phải đúng giờ này thì RNG-sama mới hiển link.

           -Dù là một event, nhưng nó chỉ cho chúng ta gấp 3 lần đối với rate các vật phẩm từ SR trở lên mà thôi, nếu bạn muốn kiếm một bé UR thì đây không phải lựa chọn tốt rồi. Có lẽ anh sẽ chỉ xài 5 lượt gacha x11 thôi.

            -Ooh!? Anh ấy vừa nói cái gì đó như đang cố tự kiềm chế ham muốn của mình. Bằng một cách nào đó em cảm thấy hạnh phúc vì Okura-dono của chúng ta đã “lớn” thật rồi.

           Gọi là sự kiện, nhưng nó thực chất chỉ là một cái bả to đùng cách mạng mà thôi. Mang tiếng là x3, nhưng chỉ đơn thuần là tăng rate cho các trang bị từ SR trở lên. Nó không nói gì đến rate của mấy món cao hơn như UR hay SSR, rất có thể cái x3 đó chỉ áp dụng cho SR.

           Thực sự thì tôi đang hướng tới mấy bé UR mới cơ, nhưng lần này có lẽ vẫn nên tham gia để kiếm thêm những món trang bị tốt hơn cho cả nhóm. Vì thế tôi quyết định sẽ chỉ quay 5 lần, tôi đã quyết rồi, nên dù trời có sập xuống thì nó vẫn ở đó thôi. Đúng thế, hãy mạnh mẽ lên nào,tôi xin thề với danh dự của một người đàn ông, quyết tâm chỉ quay ĐÚNG NĂM LẦN thôi. [note7641]

           -Dù sao thì, Estel và Noru, hai em cũng có thể quay mỗi người 2 lần trong số đó.

           -Eh?! Thật sao?! Yaay~

           -Ara, có chuyện gì với anh vậy?

           -Có lẽ chỉ những người được chọn mới mang lại may mắn…Mà, anh đùa thôi, quan trọng hơn thì hai em là chủ lực của đợt săn này, cả hai đều đã nỗ lực rất nhiều, nên anh nghĩ hai em cũng nên tham gia để tận hưởng thành quả của chúng ta.

           Lờ đi sự cố gắng của Noru, tôi là người đã xài hết mớ ma thạch lần trước. Thực sự tôi đã không làm được gì nhiều trong hai chuyến săn vừa qua, vì thế tôi thấy khá xấu hổ khi thậm chí còn chưa quay cái nào. Thế nên tôi quyết định cho hai cô gái thử vận may của mình. À và nó cũng không phải tôi thiếu tự tin về vận may của mình đâu đó.

           -Anh đừng nói thế mà, em sẽ khiến mình cảm thấy có lỗi mất. –Noru

           -Giờ thì, Noru, em bắt đầu đi.

           Tôi đưa con dế của mình cho Noru và chuyển sang ngồi cạnh em ấy, giờ tôi và Etsel đang kẹp em ấy ở giữa. Sau khi nhận lấy cái điện thoại, Noru bấm nút quay x11 một cách hứng khởi.

           Một cái rương xuất hiện và nó đổi màu, bạc, vàng….và nó dừng ở vàng.

           [SR- Nhãn bộc phá, SR-Túi đeo hông; R-Estoc <hỏi google-nii-sama để biết nó là cái gì nhé>; R-Thức ăn; SR-Excalibar; SR-Beacon; SR-Giày Nike; R-Đồ chơi; SR-Viên đá sự sống; SR-Khăn giải thuật; R-Dược phẩm trị bách bệnh]

           -Nuwaa, em chỉ được đến SR

           -Ara, chia buồn với cậu.

           -Fuu, chuyện thường ngày ở huyện mà, đừng buồn.

           -Uuu, vậy em mở tiếp đây.

           Một rương nữa xuất hiện, nó đổi màu, bạc, vàng, bạch kim…và dừng lại ở bạch kim.

           [SR-Nắp nồi; SR-Khiên ma thuật; SR-Cung tự hồi; R-Thức ăn; R-Set cắm trại; SR-Bao tay bươm bướm; R-Dép tông lào; R-Thuốc nổ ma thuật; R-Áo choàng dài; SSR-Chiếc nhẫn của Nibelungen(Rhein’s Gold); SSR-Nguyệt lệ]

           -Ehehe, có vẻ em không may rồi.

           -Mặc dù em có nghe về việc Noru đã gacha ra em nhưng có vẻ cậu ấy không may lần này rồi.

           -Umu, em ấy cũng không được UR lần này nữa.

           Kuh, em ấy cũng đã rất cố gắng rồi, hai món SSR trong một lần là khá thành công rồi. Chắc chắn với chúng thì khả năng chiến đấu của nhóm sẽ tăng lên, nhưng tôi vẫn hơi thất vọng vì kết quả này.

           Noru đã hoàn thành nhiệm vụ, giờ đến Estel nào, đưa điện thoại qua cho em ấy đi Noru. Và sau đó thì lại đến lượt Estel bị chúng tôi “kẹp sandwich” hai bên.

           -Việc này khiến em cảm thấy phấn khích quá. Đây là lần đầu em làm “chuyện ấy”. –Etsel.

           -Đừng buồn nếu không may nhé, với lại đừng có cố miêu tả mọi thứ bằng mấy từ kì lạ như thế nữa. Anh không muốn thấy em vừa lăn trên sàn nhà vừa khóc đâu.

           -Đó chẳng phải là những thứ anh đã làm trong lần trước hay sao? Cẩn thận bị “gậy ông đập lưng ông đó” [note7639] . –Noru.

           Estel, người mới nhận lấy cái điện thoại nhìn chằm chằm vào màn hình của nó, giống như Noru, hành động của em ấy khi quay gacha thật dễ thương.

           Khác với Noru, em ấy chạm vào nút gacha x11 một cách khá rụt rè. Một cái rương lại hiện ra, và dừng ở vàng.

           [SR-Túi khoác vai; SR-Excalibar; SR-Beacon; SR-Nhật thực kiếm; R-Nhẫn băng; SR-Cầu phòng hộ tự động; R-Giáp vai; R-Thức ăn; R-Đồ chơi; SR-Trượng phép Caduceus; R-Túi ngủ]

           -AH…Muuu…có vẻ còn tệ hơn em tưởng nữa~

           -Ah~ đừng bận tâm. Mình chắc chắn bạn sẽ nhận được cái gì đó tốt hơn trong lần tiếp theo. –Noru.

           -Sao giọng có em có vẻ vui sướng thế Noru?

           Estel phồng má lên vì thất vọng. Hahaa,không dễ để có được mấy món SSR đâu cưng.

           Em ấy tiếp tục chọn gacha x11 thêm một lần nữa, lần này cũng giống với lần hai của Noru, là màu bạch kim.

           [SR-Nhẫn đầu lâu; SR-Nắp nồi; SR-Khiên ma thuật; SR-Giày Nike; R-Thức ăn; R-Lọ mana x10; R-Bộ thu phát; SR-Hòn đá hiền triết; R-Tông lào; SSR-Quỷ thư Ira]

           -Fufu, em đã làm được. Một món SSR.

           -Có vẻ SSR khá dễ xuất hiện nhỉ?

           -Nhưng UR thì vẫn chưa thấy đâu…

           Thật là khó tin, khi cả hai em ấy đều kết thúc bằng ít nhất một SSR, sẽ ra sao nếu tôi chỉ có SR đây…

           -Fufu, xem đây, giờ sẽ đến anh, người được thần may mắn lựa chọn.

           -Oh, nhìn anh có vẻ vẫn ổn. Nhưng đừng có kết thúc việc gacha trên sàn nhà đấy nhé –Noru.

           -Onii-san, đừng buồn nếu anh tạch nhé. –Estel.

           Tôi nhận lại cái smartphone và giờ trở thành người bị kẹp, hai cô gái ngồi cạnh và chăm chú nhìn vào cái màn hình nhỏ trên tay tôi.

           Đệt, tay tôi đang run này…Không hiểu sao tôi lại lo quá, quay gacha với tâm lý thế này là lần đầu với tôi. Không biết nó sẽ như thế nào đây.

           Tôi click nút quay 11 trong khi vẫn còn run và cái rương lại xuất hiện, nó đổi từ bạc, vàng, bạch kim và cuối cùng….là cầu vồng.

           Ô mai chuối, lạy thần linh, tôi có một UR này.Có vẻ như hôm nay tôi là người được thần may mắn lựa chọn rồi…

           Woops, tôi đang hơi vui quá thì phải, suýt nữa thì tôi đã nhảy lên giường và gào thét như một thằng mới vào trại Chí Hòa vậy. Phải self control lại, phải tỏ ra thật ngầu và rằng chuyện này đã được dự đoán từ trước.

           -Như anh đoán~

           -Estel, anh ấy đang giả vờ đấy, dù bên ngoài cố tỏ ra ngầu lòi nhưng thực ra bên trong đang muốn hét lên cho cả thế giới nghe đấy – Noru.

           -Yeah, tớ cũng nghĩ thế, nhìn cái cách anh ấy cố ngậm miệng vào kìa~

           Tôi nghe thấy hai người đấy nhé, mà giờ thì đếch care, cứ quẩy cái đã. Tôi tiếp tục chạm vào cái màn hình với cái rương UR của mình. Khi xem kết quả, não tôi bị đơ như cây cơ mất vài giây vì cái món UR.

           [R-Thức ăn; R-Set cắm trại; R-Giáp nhôm; R-Dược phẩn trị bách bệnh;  SR-Excalibar; R-Lọ mana x10; R-Nhẫn lửa; R-Bộ thu phát; SR-Ứng dụng nhiệt kế; R-Kính viễn vọng; UR-Regi-Eritora]

           -Sao thế? Oh…

           -Nn? Có chuyệ….

           Khi nhìn thấy tôi đứng hình, hai cô gái đều tò mò nhìn vào màn hình và cũng nhanh chóng bị sa mạc lời sau đó.

           -Er,…Okura-dono.

           -Yesh, em gọi gì anh thế?

           -Eee…em…em không làm gì sai cả, em thề đó!?

           Tôi quay mặt lại Noru, người vừa gọi tên tôi trong đêm. Khi nhìn thấy gương mặt của tôi, em ấy nhảy khỏi giường và trốn sau lưng Estel.

           -Này Onii-san,sao thế? đó đâu phải là lỗi của Noru?

           Tôi chỉ trả lời tiếng gọi của em ấy bằng một nụ cười thôi mà, có chuyện gì thế??

           Estel ôm lấy Noru như kiểu đang bảo vệ vậy và còn xoa đầu để khiến em ấy bình tĩnh lại nữa.

           -Ế? Sao thế? Anh có làm gì đâu?

           -Biểu cảm của anh chắn chắn là khác với lời nói của mình, biểu cảm như kiểu vừa nhìn thấy ai đó giết cha mẹ mình vậy. –Noru.

           -Anh đang giận đến mức cách nói chuyện cũng khác mọi khi kìa. Ngay cả ánh mắt cũng đang mất kiểm soát nữa… -Estel.

           Có vẻ tôi vừa vô thức mất kiểm soát, tôi lắc đầu mấy cái để tỉnh táo lại.

           Nhưng mà, thật đấy à? Một cái Regi-Eritora [note7640]  nữa sao? Thật đấy RNG-sama? Một món UR trùng sao?? Tôi đi chết đây…

           Ngoài cái UR trùng đó thì mớ còn lại cũng toàn là R. Cái quái gì đây? Đùa đấy à?? Kết quả này thật tệ hại, tôi muốn đổ xuống sàn và khóc quá…

           Trong vô thức, bàn tay của tôi lại di chuyển và chạm vào màn hình một lần nữa. Một lần nữa nào…

           Nhưng khi tay tôi chuẩn bị chạm vào nút gacha thì nó bị giữ lại.

           -Sao thế Noru? Cả em nữa Etsel?

           Hai cánh tay đang đưa ra và giữ tay của tôi lại, cánh tay mà chỉ một chút nữa thôi nó sẽ chạm vào nút gacha x11 trên màn hình.

           -Onii-san, anh định làm gì thế?

           -Okura-dono, không phải anh đã nói là CHỈ NĂM LẦN thôi sao? –Noru.

           -Ừ, đúng thế mà, anh đã nói thế. Nên hai người có thể thả tay anh ra được không?

           Có vẻ hai em ấy đã nhận thấy hành động vô thức của tôi nên lao vào để can thiệp, tôi vẫn tiếp tục cố đưa tay lại gần màn hình nhưng nó không di chuyển. Ngay cả khi tôi cố kéo cánh tay đang cầm cái điện thoại lại gần thì nó cũng bị đè xuống bởi Estel và Noru thì cố sức đẩy tay kia ra xa hơn. Chết tiệt, tôi nên đeo cái Vòng sức mạnh.

           -Em tin anh mà –Noru.

           -Vậy sao em không thả tay ra?

           -Em tin anh sẽ gacha thêm lần nữa nếu chúng em thả tay ra….

           Kiểu tin tưởng gì thế này…tôi hoàn toàn bị khô héo lời.

           -Kuh, vậy thì cả ba chúng ta hãy cùng nhấn gacha nhé.

           -Làm sao mà anh nghĩ ra được ý đó vậy. –Noru

           -Anh đúng là hết thuốc chữa rồi… -Estel

           -Không…anh cảm nhận được nó mà, sẽ có một UR trong lần tiếp theo…hãy để anh quay…Anh xin hai em đó…

           -Anh không cần phải cầu xin vậy đâu….Thật là hết cách, cậu thì sao Noru?

           -Nếu anh ấy đã quả quyết vậy thì mình cũng không cản nữa.

           Tôi khóc lóc và cầu xin hai em ấy khi đang bị cản lại. Cả hai đành buông tay ra, họ cuối cùng cũng chấp nhận lời cầu khẩn tuyệt vọng của tôi. Những người đàn ông trên thế giới này, tôi xin lỗi, tôi không thể thắng được gacha. Nhưng tôi xin thề lại đây chắc chắn sẽ là phát cuối cùng.

           -Nào, chúng ta cùng làm…Một…Hai…

           Và hai cô gái cùng chạm vào nút gacha với tôi, một cái rương xuất hiện và nó đổi màu, Bạc, Vàng, Bạch kim….và lại một cầu vồng….

           -YEAHHH….Anh đã nói mà…Anh cảm nhận được nó mà…

           -Thật sao? Đây có thể gọi là…có công mài sắt có ngày thành xà beng chăng???

           -Uu, thật khó tin. Em thật sự đã không tin chuyện anh nói rằng cảm nhận được nó. –Noru.

           -Đừng để ý tiểu tiết, giờ hãy xem chúng ta có gì nào?

           Tôi click vào cái rương cầu vồng và xem kết quả, nếu là một món trùng nữa chắc tôi sẽ bùng cháy thật mất.

           [R-Thực phẩm; SR-Nhẫn hạnh phúc; SR-Nhẫn thủ vệ; SR-Nhẫn đầu lâu; SR-Beacon; SR-Găng tay bươm bướm; SR-Nhật thực kiếm; SR-Beacon; SSR-Vòng tay Gió; SSR-Vòng tay sức mạnh; UR-Cuộn vải thiêng]

           Oh, vậy là tôi đã có món trang bị UR đầu tiên cho mình. Nhưng  có lẽ vẫn phải kiểm tra độ thích hợp của mấy món đồ này với các trang bị khác nữa.

Bình luận (0)Facebook