• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Hai khu vực còn lại

Độ dài 2,576 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:54:24

           -Uwa…Chúng ta té thôi… -Estel

           -Sao thế? Chúng ta chỉ vừa đến thôi mà? –Noru

           -Noru không thấy chúng kinh tởm sao?

           Chúng tôi đang ở Rừng Tây, sau khi rời khỏi Hang động phía Bắc. Những con quái vật ở đây là những con sâu bướm màu xanh cao khoảng 1m. Chúng có một cái vệt màu đen ở trên đầu, tôi muốn “phun” ra ngay  khi nhìn thấy chúng. Chúng bò lổn nhổn tập trung lại với nhau thành từng nhóm 10 con.

           Nooo, tôi không muốn đánh nhau với lũ quái kinh tởm này đâu. Tôi :surevkl: rằng chúng sẽ xịt ra một mớ thứ chất dịch kinh khủng khi bị tấn công.

           -Nn? Kinh tởm sao? Em nghĩ chúng trông dễ thương mà? –Noru

           -Ou...Cậu tuyệt vời thật đó…Mình nể cậu rồi đấy… -Estel

           Tôi phải công nhận rằng Noru có hơi bị “không bình thường”, nhưng thế này thì hơi quá rồi. Có vẻ điều đó với Estel giống như một chuyện gì đó phi thường vậy.

           -Vậy, chúng ta sẽ làm gì với chúng đây anh? –Estel

           -M-mm, có lẽ cứ xem qua chỉ số của nó đi đã…

---

Chủng loài: Sâu bướm

Level: 40

HP: 15,000

MP: 0

Tấn công: 300

Phòng thủ: 100

Nhanh nhẹn: 5

Kháng phép: 0

Khả năng đặc biệt: Không

Kĩ năng: Tơ dính.

===

           Nhìn qua thì có vẻ không mạnh lắm nhỉ? Nhìn nó không phù hợp để trở thành quái chính ở vùng này. Ngoài ra, nó cũng có cả Tơ dính nữa, sẽ khá phiền đấy.

           -Chỗ này có vẻ không được rồi. Chỉ số nhanh nhẹn của chúng thấp quá nên chuyện gom lại để đánh cả cụm là khá khó khăn. HP cũng nhiều nữa.

           -Muu, vậy tức là chúng ta sẽ không săn ở đây sao? –Noru

           -Khoan đã, có lẽ nên thử kiểm tra và tìm kiếm một con Hiếm xem sao. -Okura

           -Rõ.

           Tôi quyết định rằng chúng tôi sẽ không farm ở đây, có lẽ chỉ nên kiếm một con loại hiếm và vật phẩm rớt của chúng xem sao.

           Sau khi nhận phép hỗ trợ từ Estel, Noru  xông ra và hủy diệt tất cả những con sâu bướm trong tầm. Dù nãy mới khen chúng dễ thương nhưng cách mà em ấy xẻ chúng làm đôi mà không nhăn mặt khiến tôi thấy hơi lạnh gáy.

           -Dù có khen chúng dễ thương thì cậu ấy vẫn chém chúng như thế sao? –Estel.

           -Yeah….

           Sau một hồi đứng nhìn và bình luận thì tôi và Estel cũng quyết định xắn tay áo vào giúp một tay, chúng tôi dọn hết mấy con sâu bướm ở bìa rừng. Tôi thật sự không thích cái cảm giác chém chúng bằng thanh kiếm của mình, tôi chắc chắn rằng sẽ không bao giờ quay lại đây đâu…

           Vật phẩm rơi ra từ lũ sâu là Kén tằm, đúng là nhìn bọn sâu bướm khá kinh tởm, nhưng mấy cái kén này chạm vào lại khá thích tay. Có lẽ cũng giống thế giới cũ của tôi, mấy cái kén này sẽ được se sợi và dệt thành quần áo.

           Sau khi nhặt hết đồ rơi ra, chúng tôi ngồi chờ xem một con hiếm xuất hiện sẽ như thế nào.

           Vài phút trôi qua, một con sâu bướm khổng lồ cao tới 5 mét ầm ầm lao ra từ rừng đè gãy hết cây cối trên đường đi của nó. Trên cơ thể to tướng đó còn có vài sợ lông tơ mịn nữa.

           -Uhya!? ĐÓ là một con khổng lồ và vô cùng kinh tởm…. –Okura

           -Oh, anh đừng phóng đại thế chứ? Anh nên nhìn kĩ hơn đi. Đôi mắt tròn đáng yêu đó, thân hình mềm mại. Nó không dễ thương sao? –Noru.

           EM ấy quay sang tôi.

           Em đang nói về cái quái gì thế? Điều duy nhất mà anh thấy ở con quái to vật này nó hoàn toàn kinh tởm…

           -Chắc Estel cũng hiểu chuyện đó đúng không? –Noru

           -Fufu.

           -E, Estel? Eh? Chẳng lẽ em là người duy nhất kì lạ ở đây sao? Okura-dono, Estel, hai người nói gì đó đi?

           Khi được Noru hỏi, Estel chỉ cười trừ nhẹ một cái. Có vẻ cuối cùng thì em ấy(Noru) cũng nhận ra rằng mình kì lạ như thế nào. Nhưng có lẽ giờ tạm gác cái chuyện nhức não này qua một bên đi, xem qua chỉ số của nó coi sao.

           Tên: Digger Caterpilar

Chủng loài: Sâu bướm

Level: 60

HP: 56,000

MP: 0

Tấn công: 400

Phòng thủ: 300

Nhanh nhẹn: 5

Kháng phép: 10

Khả năng đặc biệt: Hấp thụ HP

Kĩ năng: Tự phát nổ

----

           HP của nó cao quá, ngoài ra còn có khả năng hấp thụ HP và Tự hủy nữa. Cái kĩ năng này là một trong những kĩ năng trong G.C mà tôi đã từng gặp, một số con quái sẽ tự phát nổ sau khi bị tiêu diệt, nó sẽ gây sát thương rất lớn lên một khu vực xung quanh mình với điều đó.

           -Chúng ta đã tìm thấy một con loại hiếm rồi. Estel, sẵn sàng chưa?

           -Dạ, đã xong.

           -Em bị bơ như thể nó là chuyện tất nhiên vậy sao? Cả hai người, đừng bơ em mà~~

           Phớt lờ Noru đang than vãn phía sau, chúng tôi sẵn sàng đối đầu với con quái vật đang hướng về phía mình.

           ====

           Sau khi xử lý gọn con Sâu bướm khổng lồ, chúng tôi hướng đến khu săn phía Đông.

           Sau một hồi vật lộn thì nó cũng bị diệt bởi ma thuật của Estel, tôi chẳng muốn sờ vào nó đâu nên chúng tôi đã dùng luôn lửa ma thuật để hỏa thiêu nó. Cuối cùng, nó tự phát nổ sau khi phun ra một mớ chất lỏng gì đó như axit ra xung quanh khi đang hấp hối.

           Tôi sẽ không muốn đi săn những con quái kinh tởm đó nữa đâu, tất cả những gì con sâu to đùng đó để lại chỉ là một cái kén tơ giống như mấy con nhỏ nhưng có kích thước lớn hơn nhiều.

           -Muu…

           -Nào nào, đừng thở dài nữa mà. Đó là lỗi của bọn mình, được chưa? –Estel

           -Bọn anh chỉ đùa với em chút thôi mà? –Okura

           Có vẻ em ấy vẫn còn giận chúng tôi sau khi bị bơ đẹp trước đó. Noru, người đang ngồi sau lưng tôi trên tấm thảm đang đung đưa mấy ngón tay trước ngực.

           -Thế, hai người có thật sự nghĩ chúng dễ thương không?

           -……

           Tôi quay lại và nhìn Estel bên cạnh tôi, rồi chúng tôi chỉ gật đầu và im lặng, có lẽ không nên nhắc lại chủ đề “nhạy cảm” theo nhiều nghĩa này nữa.

           -AH- phải rồi, dù sao thì chúng ta đã đến vùng săn cuối cùng rồi.~

           -Aah… Okura-dono đánh trổng lảng kìa! Muu, jiiiii~~

           Tôi quyết định kết thúc câu chuyện khi chúng tôi đến nơi. Noru nắm vai tôi và liếc nhìn tôi nhưng tôi nhanh chóng lờ nó đi, em ấy tiếp tục làm những tiếng “jiii” ngay bên tai tôi. Chờ đã, thế này hơi gần quá rồi…

           -Nơi này đang rung lên một cách kì lạ.

           -Vậy chắc là lũ quái vật đang ở xung quanh đây rồi.

           Tôi tránh vai khỏi Noru và kiểm tra khu vực đi săn.

           Vô số nhũ đá dài và mảnh đâm chọc lung tung lên từ dưới đất, chỗ này không có bất kì một cây xanh nào mọc được, giống như một cái nghĩa địa vậy.

           Một đám quái vật đang hướng về phía chúng tôi, nhìn theo hướng tay Estel chỉ, đó là những “thứ” có hình người với làn da trắng bệch và không có khuôn mặt. Ây, đừng nói với tôi, chúng là…

           -Kyaa~~~ Ma kìa…

           -Wa…Okura-dono, đừng tự nhiên bám lấy em thế chứ? –Noru.

           Tôi hét lên rồi và nhảy lên ôm lấy Noru và cả hai chúng tôi cùng lăn kềnh ra đất.

           Đó là ma, ma đấy. Vậy là chúng có tồn tại ở thế giới này sao? Tôi không giỏi đối đầu với mấy thứ ma cỏ này đâu.

           -Onii-san, anh sao thế?

           -Đ-đó là những bóng ma…E-em không sợ sao?

           -Không phải sợ ma là vô nghĩa sao?

           -…Anh đ-đoán vậy…

           -Uuu…nếu anh cũng thấy thế thì đừng có nhảy chồm vào người em thế chứ? –Noru.

           -A-anh xin lỗi, có lẽ là do bản năng từ thế giới trước…

           Nghĩ lại thì nếu thế giới này thật sự có quái vật thì mấy con quái vật như ma quỷ tồn tại cũng đâu có lạ gì. Với lại chúng là quái vật thì có thể đánh bại được mà. Thử check qua chỉ số xem sao.

===

Chủng loài: Ma

Level: 40

HP: 10,000

MP: 500

Tấn công: 250

Phòng thủ: 100

Nhanh nhẹn: 50

Kháng phép: 60

Khả năng đặc biệt: Không

Kĩ năng: Ý lực

===

            Có vẻ không dễ để chúng tôi đối đầu với nó rồi. Cả HP và kháng phép đều rất cao nếu so với đám Bọ cạp ở hang động phía Bắc. Ngoài ra, chúng có thể tấn công tầm xa bằng Ý lực nữa.

           -Hm~ Chỗ này có vẻ cũng khá khó đây. Kháng phép của chúng cao quá.

           -Vậy tức là chúng ta sẽ đi săn ở Hang động phía Bắc sao?

           -Chắc là hết cách rồi….Noru, sẽ khá phiền cho em, nhưng chắc phải nhờ em rồi.

           -Fufu~ cứ để đó cho em

           Sau tất cả thì chẳng chỗ nào tốt bằng Hang phía Bắc cả, có lẽ chúng tôi sẽ thi thoảng đi đến mấy chỗ khác để “đổi món” vậy. Tôi cũng thật sự biết ơn vì Noru đã đồng ý với vai trò chim mồi, cần phải thưởng công cho em ấy xứng đáng mới được.

           Chúng tôi sẽ quay về sau khi xác định được dạng Hiếm trong mớ quái vật ở đây.

           Vì một lý do thần bí nào đó, lũ ma ở đây lại có thể bị đòn đánh vật lý đánh trúng, cơ thể chúng biến mất và để rơi ra một cục đá gì đó màu trắng, có lẽ đây là item mà chúng rớt nhỉ.

           Chúng tôi lại dọn hết lũ ma thường và ngồi chờ con Hiếm xuất hiện. Sau mấy phút, ánh sáng bắt đầu tụ lại và những con ma mới lại xuất hiện, trong đám đó có một bộ xương đen sì cao hơn 2m, nó cầm một thanh kiếm và một cái khiên lớn màu lam.

           -Vậy ra đây là con hạng Hiếm à?

           -Một bộ xương thật lộng lẫy, có lẽ khi còn sống nó là một chiến binh mạnh mẽ. –Noru

           -Dù nó có là cái gì trước khi chết đi nữa thì bây giờ nó hoàn toàn chỉ là một con quái vật thôi.

           Vâng, bỏ lại sau lưng quá khứ đi, check chỉ số của nó coi sao nào

===

Tên: Tử Cốt Chiến binh.

Chủng loài: Ma

Level: 60

HP: 30,000

MP: 100

Tấn công: 2,000

Phòng thủ: 500

Nhanh nhẹn: 30

Kháng phép: 90

Khả năng đặc biệt: Linh hồn kiên định

Kĩ năng:  Người lính cuối cùng

===

           Uwah, tôi không muốn đánh nhau với anh bạn này chút nào. Tôi :surevkl: rằng cái Linh hồn kiên định kia là một cái kĩ năng “từ chối Tử thần” khiến nó sống sót sau một đòn chí mạng với chỉ 1HP.

           Còn cái kĩ năng kia nữa, nó là một kĩ năng giảm 50% thiệt hại nhận phải khi không có đồng minh nào trong khu vực lân cận. Một cỗ máy chiến đấu thật sự và nó hoàn toàn không phù hợp cho việc đi farm số lượng lớn của chúng tôi.

           -Unn, để xem nào. Estel, em có thể  kéo ít nhất một con ma vào chỗ gần con Tử cốt không? Rồi khống chế nó ở đó luôn.

           -Dạ được, để em.

           -Sau khi Estel khống chế được Tử cốt chiến binh, Noru hãy chặn đường của nó và áp sát.

           -Rõ.

           Nếu bạn muốn săn thứ xương cốt này, sẽ cần duy trì tình trạng nhiều quái nhỏ hơn bên cạnh nó để phá giải hiệu ứng của cái Kĩ năng kia. Vì thế chúng tôi sẽ kéo thêm một con ma thường vào gần nó rồi tấn công cho đến khi nó tạch.

           Estel tấn công một con quái thường bằng phép thuật để thu hút chú ý. Trước khi nó vào tầm, em ấy dùng đúng cái phép đã kiểm soát cơ thể tôi tối qua để khống chế nó. Sau đó, Noru tiếp cận con Tử cốt và bắt đầu tấn công, với việc làm giảm tới nửa tốc độ tấn công của đối thủ từ trang bị, việc đó khá là easy.

           Sau đó thì như thường lệ, tôi cùng với Noru bắt đầu tấn công con quái, sau khoảng hơn một phút thì nó bốc hơi, để lại mấy vật phẩm trên nền đất. Tôi cảm thấy hơi tệ khi phải vất vả như thế mới hạ được một con quái vật. Thứ nó rớt ra là một bộ giáp có thể sử dụng cho con người.

           Muu~ tôi đã trông đợi một cây kiếm hay một cái khiên xịn rớt chứ. Có lẽ chúng là hàng hiếm rồi.

====

           -Fuu, sau tất cả những gì đã làm thì trời tối rồi.

           -Anh nghĩ việc chúng ta đi khảo sát hết được mọi địa điểm trước khi trời tối đã là rất tốt rồi.

           -Em thấy đói quá…

           -Hai em không phiền nếu chúng ta tạt qua trụ sở Guild chứ? Cần phải có xác nhận cho nhiệm vụ hôm nay.

           Trời vừa đổ tối, cuối cùng thì chúng tôi cũng hoàn thành việc điều tra một vòng bốn khu săn bắn.

           Bằng cách nào đó, nếu so với mấy Chiến binh Đại bàng mà chúng tôi đã săn hôm nay thì mỗi khu vực lại có những bất lợi riêng.

           Để nhận được phần thưởng cho mấy con quái đã tiêu diệt hôm nay, chúng tôi sẽ đến trụ sở Guild trước khi về nhà trọ. Bắt đầu từ ngày mai chúng tôi sẽ đi săn tại Hang phía Bắc.

           -Xin lỗi, ai đó có thể giúp chúng tôi xác nhận bằng chứng của việc đi săn quái vật không?

           -Ah, là Okura-san. Xin vui lòng đưa ra các bằng chứng của việc đó.

           Chúng tôi đến Guild và tới chỗ quầy tiếp tân để xác nhận thành quả ngày hôm nay. Người đón chúng tôi ở đó là Wizzy-ngực-bự-chan. Tôi không thể không lén liếc cô ấy một cái.

           Khi tôi đặt mấy món vật phẩm lên bàn, Wizzy-chan có vẻ vô cùng ngạc nhiên.

           -O-Okura-san?! Chuyện gì với những thứ này thế? Giáp Bọ cạp, Kén sâu bướm và giáp của Tử cốt chiến binh. Đây đều là vật phẩm từ quái vật rank B.

           -À, chúng tôi chỉ tình cờ săn được chúng khi đang đi thăm thú thôi.

           -Cách nói của cậu khiến chúng giống như là mấy món tiện-thì-lấy vậy…Vậy có lẽ, câu chuyện họ đánh bại nhóm Dhius-sama là thật sao?

           À thì…Bằng một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó, lũ quái Hiếm mà chúng tôi hạ gục hôm nay lại cùng cấp với con Đại bàng chúa đó.

           Tôi lên kế hoạch cho chuyến săn Bọ cạp thiết giáp bắt đầu từ ngày mai. Tôi cũng hơi sợ kiểu phản ứng ấy khi mang vật phẩm tới Guild rồi đó….

Bình luận (0)Facebook