• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Hang động phía Bắc

Độ dài 2,241 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:54:24

           -Nào, hãy bắt đầu chuyến săn ma thạch từ hôm nay.

           -Ooh~

           -Ooh…

           Ngày hôm sau, chúng tôi bắt đầu ngày mới với tinh thần lên cao ngất, à trừ một người mà không cần nói ra chắc ai cũng biết rồi.

           -Hmm, trông em có vẻ căng thẳng quá đấy –Okura.

           -Tất nhiên rồi! Em “bị” ngủ trong khi vẫn còn đang lo lắng về những chuyện ác mộng sắp xảy ra trong ngày hôm nay. -Noru

           Noru đang khá là chán nản, dù không thể thấy mặt, nhưng qua giọng nói thì tôi khá chắc rằng đúng là như thế đó. Để tạ lỗi về vụ đánh ma thuật gây mê hôm qua, tôi đã cho em ấy ăn một ít thức ăn ngon, nhưng có vẻ chẳng hiệu quả lắm. Mặc dù vậy thì em ấy vẫn sẵn sàng đồng ý giúp tôi.

           -Fufu, cậu có thể yên tâm Noru.Onii-san đã nói mấy chuyện bất khả thi như là săn 600 con quái vật mỗi ngày, nhưng mình đã khuyên can anh ấy rồi, đúng không anh?

           -Ư-Ừ…Anh rất xin lỗi.

           Tôi hơi run khi nhớ lại tối qua, thật sự mà nói thì tôi khá là hạnh phúc khi được cưỡi lên bởi một bishoujo, nhưng sau mấy cú giật điện tê tê vào “vùng nhạy cảm” thì…Cơ thể tôi sáng nay cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, có lẽ là do chuyện hôm qua làm sản sinh quá nhiều serotonin [note7593] . Cơ mà, nếu chuyện đó xảy ra nữa tôi sợ mình sẽ bị teo t(r)ym mất.

           -Muu..nếu vậy thì được…Nhưng hôm nay chúng ta sẽ đi đâu.

           -Ah, chúng ta đã ghé qua khu rừng ở phía Nam trong nhiệm vụ lần trươc, vì thế lần này anh muốn chúng ta sẽ đi xem qua các khu vực ở mấy hướng còn lại của thành phố.

           -Chúng ta có thể đi được hết sao?

           -Sẽ ổn thôi mà, nhiệm vụ hôm nay chỉ là thăm dò, quan sát xác định các loại quái vật ở từng khu vực cũng như chỉ số của chúng, ngoài ra nếu được thì anh cũng muốn tìm mấy con hiếm (rare) nữa.

           Lúc này, có lẽ nên điều tra trước đã, sau khi đã có đầy đủ thông tin về các bãi săn, chúng tôi sẽ quyết định đi săn ở đâu cho phù hợp với chiến lực của đội hình hiện tại. Ngoài ra, về lũ quái hiếm, có vẻ như tiêu diệt quái thường cũng sẽ ảnh hưởng đến tỉ lệ xuất hiện lũ quái hiếm, tốc độ diệt quái thường càng nhanh thì tỉ lệ xuất hiện quái hiếm càng cao.

           ----

           -Vậy, đây là Hang động ở phương Bắc à?

           -Em cảm thấy nó hơi kì lạ…

           Chúng tôi lại dùng Thảm ma thuật và nhanh chóng bay tới bãi săn ở hướng Bắc. Trên một mặt của ngọn núi đá, một cái hang lớn mở ra và hình như điểm sinh quái nằm trong cái hang này. Sau khi bước vào trong, một cảm giác lạnh lẽo và đáng sợ lập tức bủa vây chúng tôi.

           Ở đây có rất nhiều trụ đá nằm trải dài trên một khu vực rất rộng. Dù ở trong hang nhưng có vẻ ánh sáng và tầm nhìn đều khá tốt. Ngay trước mặt chúng tôi là một đám mấy sinh vật nhìn như bọ cạp có chiều dài khoảng 1 mét đang bò xung quanh.

           -Chúng to quá…

           -Ooh, mấy con này nhìn thật tuyệt..

           -Hai em có vẻ bình thản quá nhỉ?

           Với cơ thể bóng loáng màu tím, chúng bò qua lại xung quanh trong khi phát ra mất tiếng lạch cạch bằng mấy cái móng vuốt của mình. Ngoài ra,mỗi con đều có 1 cái ngòi to tướng trên chóp đuôi, nếu bị nó đâm trúng thì tôi nghĩ một cái lỗ là điều hoàn toàn có thể xuất hiện. Hãy check qua chỉ số của chúng nào.

           ===

          Chủng loài: Bọ cạp thiết giáp

           Level: 40

           HP: 1000

           MP: 0

           Tấn công: 200

           Phòng thủ: 6000

           Nhanh nhẹn 15

           Kháng phép: 0

           Khả năng đặc biệt: Kháng độc

           Kĩ năng: Nọc bọ cạp.

           ====

           Cái chỉ số phòng thủ thật là dã man con ngan!? Cơ mà chắc là bù lại cho cái HP thấp. Ngoài ra thì nó còn có độc, khá là rắc rối đây…

           -Hmm…có vẻ khó đây…

           -Có vấn đề gì sao ạ?

           -À không, nhưng cái này cần một chút “chiến thuật”…

           -Eh? Ý anh là sao?

           Chỗ này có vẻ phù hợp để đi săn đấy. Lũ quái ở đây có HP và  nhanh nhẹn khá thấp nên nếu chúng ta tấn công bằng ma thuật(bỏ qua phòng thủ vật lý) thì việc tiêu diệt chúng khá là đơn giản.

           Nếu Estel có thể hốt chúng trong 1 lượt dùng ma thuật tấn công thì sẽ khá là hiệu quả đấy.

           -Đúng thế, anh đang tính đưa Noru ra làm mồi nhử. Với chỉ số HP thấp và không kháng phép thì sẽ khá dễ cho chúng ta dùng ma thuật tiêu diệt.

           -U…Ế…Okura-dono, đừng nói với em là…Anh định dùng em làm mồi nhử sao?

           -Yeah.

           -Anh thật là ác độc mà! Tại sao lại là em? Em đã làm gì sai sao?

           -Không, ý anh không phải thế. Anh cũng sẽ thay phiên với em nữa, vì sẽ khá tệ nếu anh khoán trắng nhiệm vụ này cho em. Nhưng mà, em có trang bị kháng độc của mình rồi, còn anh thì không nên sẽ khá nguy hiểm. Vì thế, anh nghĩ chúng ta nên thử trước.

           -Ồ, ra ý anh là vậy sao? Em xin lỗi vì đã “cầm đèn chạy trước xe tăng”.

           Tôi phải giải thích cho Noru đã, tôi và em ấy sẽ thay nhau làm mồi nhử, ý tưởng là khiến đám quái tụ lại với nhau và sau đó Estel dứt điểm bằng phép thuật diện rộng.

           Không giống như trong game, sát thương không biết phân biệt bạn và thù, cơ mà miễn chúng tôi giữ khoảng cách an toàn thì sẽ ổn thôi.

           -Vậy chúng ta sẽ làm sao?

           -Đúng thế, anh muốn thử xem chiến thuật này hoạt động có ổn không? Em muốn thử không? Đây, thử dùng cái này và giày Nike xem sao.

           -Vâng~

           Tôi đưa cho Noru cái [SSR-Vòng tay Gió] , cái này có 20% tốc độ di chuyển cộng thêm nên tôi nghĩ là dùng để dụ quái có thể đeo cái này được. Có lẽ tôi sẽ không đi farm ở đây, nhưng thử một lần cũng không mất gì.

           -Vậy, em chỉ cần chạy quanh chỗ này thôi sao?

           -Đúng thế, sau khi gây sự chú ý cho một đám quái, hãy kéo chúng về một chỗ cho Estel xử lý.

           -Đã rõ! Em đi đây!

           Noru bắt đầu chạy xung quanh đám Bọ cạp và thu hút chúng về phía mình. Cái hang này khá rộng nên đám bọ cạp đang nằm la liệt khắp nơi. Số lượng khá đông nên thay vì solo từng con thì hãy dồn lại và xử lý 1 nhát để tiết kiệm MP.

           Sau một lúc thì Noru quay lại, có vẻ em ấy đã chạy tới đầu kia của hang luôn rồi. Theo sau em ấy là một lô lốc bọ cạp với những tiếng lạch cạch phát ra từ những cái vuốt chân của chúng. Dù là người nghĩ ra chiến thuật này nhưng chính tôi cũng chẳng ngờ nó lại kinh dị như vậy.

           -Nhiều quá….Noru, bọn anh sắp khai hỏa nên mau lên và quay lại đây nào.

           -Những âm thanh thật gớm ghiếc từ một lũ kinh tởm. Ei~

           Sau khi chạy lại gần, tôi bảo Noru chạy quanh một vòng nữa để gom lũ quái vật lại một chỗ. Đám bọ cạp có gắng tấn công em ấy nhưng cứ con này đạp lên con kia khiến chúng chẳng thể với được tới Noru.

           Sau khi xác nhận lũ bọ cạp đã tụ lại, tôi ra hiệu cho Noru quay về. Ngay sau khi nghe tôi nói, em ấy bắt đầu chạy lại chỗ tôi.

           Ngay khi Noru vừa ra khỏi tầm, Estel bắt đầu tấn công. Một vòng ma pháp được triển khai giữa đám bọ cạp và những tia sét bắt đầu lóe lên. Lũ bọ cạp bị sét đánh trúng và chết la liệt trong tích tắc để lại mớ vật phẩm.

           -Wew, cảm giác thật tuyệt~~

           -Thế này sẽ dễ hơn là đánh từng con. Nhưng thật là đáng sợ nếu như thất bại ở khâu “chim mồi”.

           Nhờ vào khả năng bỏ qua phòng thủ của ma thuật và dù cho đám bọ cạp có đông đến mấy thì cũng chỉ cần một chiêu chúng tôi đã dọn sạch cả lũ rồi. Chúng rơi ra rất nhiều Yếm(giáp) Bọ cạp và Nọc Bọ cạp nữa.

           Tôi thấy khá phê khi nhìn vào đống vật phẩm ở giữa chiến trường, từ chỗ này mà đếm thì có thể thấy ít nhất là 20 món, có vẻ hiệu quả hơn săn Orc nhiều.

           Khi tôi vừa hoàn thành việc loot đồ thì ánh sáng bắt đầu tụ lại và lũ bọ cạp mới lại hiện ra, trong đó có một con có màu đen sì hơn mấy con khác. Có vẻ là chủng hiếm rồi.

           ===

Tên: Bọ cạp thiết giáp siêu nọc

Chủng loại: Bọ cạp thiết giáp

 Level: 60

HP: 4000

MP: 0

Tấn công: 1.300

Phòng thủ: 20.000

Nhanh nhẹn: 20

Kháng phép: 0

Khả năng đặc biệt: Kháng độc, Kháng hiệu ứng bất lợi

Kĩ năng: Phun độc

           Cái lề gì thốn?? Con này không phải là thứ bạn có thể solo bằng sát thương vật lý được, chắc chắn sẽ cần một pháp sư để giải quyết nó. Ngoài ra còn có Phun độc, chẳng phải là kĩ năng tầm xa sao?

           -Woah…Một đối thủ mạnh xuất hiện kìa.

           -Thật tuyệt vời, nó có vẻ khó chơi đấy. –Noru

           -Hẳn rồi, nó khá là to, dài và mập mạp đó~ –Estel

           -Đừng có diễn tả nó bằng mấy từ kì quái đó…. Giờ thì, Estel, tấn công nó bằng ba ma thuật liên tục. Noru, bảo vệ Estel, nó có thể sẽ phun nọc độc đấy.

           Cách miêu tả của Estel khiến trí tưởng tượng tôi bay hơi xa đó. Cơ mà giờ không phải là lúc, tôi lập tức ra hiệu cho Estel tấn công ngay khi con bọ cạp còn chưa kịp chú ý đến chúng tôi. Chắc ba phép công kích ma thuật là đủ để rút hết HP của nó rồi. Với lại để phòng xa thì tôi có để Noru chắn trước cho Estel bằng khiên để tránh bị dính độc bất ngờ.

           Estel vung cây trượng của mình và một vòng ma pháp xuất hiện trên đầu con Bọ cạp, sau chỉ ba lần nháy sét rất nhanh, nó đã bất động và lên bảng đếm số rồi.

           Eh..? Chỉ thế thôi à? Chúng tôi hạ nó chỉ bằng ba cái nháy sét đơn giản, thậm chí còn chẳng mất đến nửa nhịp thở.

           -Nó nằm xuống quá nhanh…-Estel

           -Đ-đó là lý do anh nói nó phù hợp cho chúng ta. Tuy nhiên phòng thủ của nó rất cao nên anh và Noru sẽ gặp vài vấn đề.

           -Muu…Nếu anh muốn thì em có thể tiếp tục đóng vai chim mồi mà.

           Tôi nhặt hết mấy món đồ rớt ra từ con bọ cạp, sau đó kiểm tra lại điện thoại của mình, số ma thạch đã tăng lên một.

           Trong khi tôi đang xác nhận lại trạng thái của mình và tính đến chuyện chuyển qua các bãi săn tiếp theo thì Noru đột nhiên nói rằng em ấy không phiền nếu tiếp tục đóng vai chim mồi. Tôi đánh giá cao đề xuất của em ấy, nhưng mà…

           -Chẳng phải em đã nói mình không thích đi farm như vậy hay sao? Em không cần quá ép mình như vậy đâu.

           -Umu…chỉ là Okura-dono đang lo lắng cho em và em cũng cảm thấy mình hơi ích kỉ khi chỉ nghĩ cho bản thân như vậy.

           -Hm~ Anh hiểu rồi, nhưng chúng ta hãy đi khảo sát hai khu vực còn lại xem sao đã, nếu hai chỗ đó không ổn thì chúng ta sẽ quay lại với kế hoạch này nhé. Ngoài ra thì chúng ta cũng không quá gấp, nên em hãy nghỉ ngơi nếu như cảm thấy mệt.

           Sau khi thấy phản ứng của em ấy tối qua, tôi cũng thấy mình có lỗi khi nghĩ lại chuyến farm đó. À tất nhiên là cũng có đôi chút ảnh hưởng từ “hình phạt” của Estel.

           Chiến thuật của chúng tôi khá ổn, cộng thêm việc đồng tình của Noru nữa, nhưng tôi quyết định sẽ xem xét có áp dụng nó không sau khi xem xét qua hai khu vực còn lại.

           -Estel….cậu đã thuyết phục anh ấy thế nào vậy? Cứ như là một người khác vậy, anh ấy bỗng nhiên trở nên “dịu dàng” như thế.

           -Đó-là-bí-mật, phải không Onii-san?

           Khi được Noru hỏi, Estel mỉm cười bí hiểm với tôi trong khi nheo mắt lại và đặt ngón tay lên trước miệng. Thấy nụ cười đó tôi cảm thấy lạnh hết cả phần dưới.

Bình luận (0)Facebook