• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 220: Sự bảo hộ của Thần biển

Độ dài 2,004 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:03:36

Sau cuộc họp bàn về kế hoạch thu thập ma thạch, chúng tôi bắt tay ngay lập tức vào việc tìm kiếm bãi săn mới vào sáng hôm sau.

Nơi đầu tiên mà cả đám hướng tới chính là bờ biển Sevaria,

-Yossh, đã đến lúc đi săn ma thạch rồi.

-Những ngày ác mộng lại sắp bắt đầu rồi…

-Em nói gì thế, chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu mà. Hôm nay mục đích sẽ chỉ là tìm kiếm một bãi săn mới với những con quái vật dễ bị hạ gục hơn.

-Ngoài ra còn là tạo thêm một tuyến đường hợp lý cho việc đi săn. Chúng ta cần điều tra mọi ngóc ngách của bãi săn để đẩy nhanh tốc độ đi săn.

-Em cũng đang rất hào hứng để khám phá những bãi săn mới. Cơ mà nếu có thêm Luna-chan thì sẽ vui hơn nhiều.

Luna, dù cũng đồng ý đi săn ma thạch, nhưng tôi quyết định sẽ để em ấy ở nhà cho đến khi bãi săn mới được quyết định.

Sợ rằng em ấy sẽ ngủ gà ngủ ngật khi cả nhóm bắt đầu săn nếu tôi lôi đi vào giờ này. Sức mạnh của Luna thì khỏi nói, nhưng nếu vì thiếu ngủ mà em ấy gặp nguy hiểm giữa chiến trường thì rất đáng lo.

Thực tế thì chúng tôi mới là những người quyết định vị trí đi săn mới, nên không cần thiết phải mang Luna theo.

-Thế, em nghe nói anh định sử dụng danh hiệu mới để tìm bãi săn sao?

-Ah, phải rồi, anh muốn đi săn một cách tập trung, tránh xa mọi cuộc đụng độ không cần thiết.

Sevaria được chọn làm ứng viên cho bãi săn mới, không chỉ là bởi nơi này có nhiều loại quái vật mới, mà còn là bởi danh hiệu mới mà tôi nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ của nơi này.

Trong số phần thưởng còn có một danh hiệu cho đội trưởng, đó chính là [Sự bảo hộ của thần biển].

========

[Sự bảo hộ của thần biển]

+30% phòng thủ

+50% tốc độ di chuyển trong môi trường nước.

Có thể thở dưới nước.

Vô hiệu hóa toàn bộ quái vật biển có cấp độ thấp hơn các thành viên trong nhóm

=======

-Kukuku, nhờ vào danh hiệu mới này, chúng ta có thể khám phá thêm được những bãi săn mà không ai biết. Phải cảm tạ Tetsudo rồi.

-Không ngờ danh hiệu đó lại có thể sử dụng theo cách này.

-Vậy mới là Okura-san chứ. Anh ấy là một con quỷ sẽ tận dụng mọi thứ có thể.

Gọi anh là Quỷ thì hơi thô lỗ quá đó nhé. Tôi chỉ nghĩ rằng nhân dịp có danh hiệu này, tại sao không sử dụng nó để tìm kiếm những cơ hội mới.

Tuy nhiên, không chỉ có khả năng vô hiệu hóa quái vật, các chỉ số cộng thêm khác cũng vô cùng đáng kể.

Nó còn cung cấp khả năng di chuyển và thở dưới nước.

Dù chưa sử dụng thử, nhưng chắc chắn nó sẽ giúp chúng tôi dễ dàng khám phá dưới nước hơn.

-Huh, danh hiệu này có thể giúp chúng ta di chuyển dưới nước sao? Liệu với người không giỏi bơi như em có ổn không?

-Phải đó, em cũng không biết bơi đâu. Liệu có ổn không vậy?

-Okura-san thì sao, anh biết bơi không?

-Em đang đùa sao? Ở quê anh được gọi là Heihachi “thủy quái” đó nhé.

-Fufufu, mình có thể lặn được hơn 10 phút đó nhé.

-Shisuha vẫn đa năng như mọi khi nhỉ…

-Tất nhiên. Em là một linh mục mà~

Lặn 10 phút mà không có đồ bảo hộ thì đúng là xuất sắc thật.

Nhưng nhờ danh hiệu này, tôi chắc chắn sẽ không thua em ấy đâu.

Trong lúc nói chuyện đó, tôi đổi danh hiệu sử dụng của mình sang [Sự bảo hộ của thần biển] và bắt đầu tiếp cận bờ biển.

-Bãi biển này rộng quá…

-Ừm, nơi này khá rộng và thoáng nữa. Nếu vậy chiến thuật dụ quái tập trung bằng Noru và Luna, để Shisuha buff và hồi phục trong khi Estel bung phép tiêu diệt. Freesia sẽ đóng vai trò hộ tống Estel và tiêu diệt những con còn sót lại.

-Oh, anh đã tính được cách phân chia nhiệm vụ rồi sao?

-Heihachi thi thoảng cũng khá nhanh trí đó chứ.

-Mỗi lần dính đến gacha thì đầu anh ấy nghĩ ra nhiều thứ lắm.

Dù sao thì, hiện tại, mục đích của chúng tôi ở bờ biển này sẽ là tìm kiếm một khu vực tập trung đông quái vật giống như hang bọ cạp.

Điều kiện cơ bản của cách săn theo kiểm chim mồi này chính là việc quái vật di chuyển đủ nhanh, nếu chậm, việc đánh lưới sẽ rất mất thời gian, ngược lại, nếu quá nhanh, phép thuật của Estel sẽ không xử lý kịp.

Vấn đề kế tiếp, vì sát thương chủ lực thuộc về ma thuật của Esetl, nên chúng tôi cần tìm ra những đối thủ có kháng phép càng thấp càng tốt…mặc dù tôi nghĩ rằng với nhiêu đó chỉ số và đồ đạc, em ấy chắc chả cần nhìn vào cái chỉ số kháng phép của đối thủ.

Hỏa lực của Estel giờ đang thuộc hàng khủng nhất nhóm, kết hợp với quyển quỷ thư nâng cấp.

Vấn đề duy nhất là lượng MP tiêu thụ quá cao, vì thế thứ cần cân nhắc là làm sao để không ép em ấy tới mức quá tải.

Bờ biển được chọn có phạm vi khá rộng với rất nhiều tảng đá gồ ghề.

Đây là nơi sinh sống của Sahagin, một loài quái vật trông như một con cá màu xanh lục với tứ chi như động vật trên cạn.

Vài con còn phát triển đến mức có hai chân hai tay với một cây đinh ba trong tay, chúng thường lang thang trên bãi biển hoặc bơi dưới nước gần bờ.

Và loại hiếm của loại quái vật này được gọi là “Don Sahagin", với cơ thể màu đỏ và to lớn hơn đôi chút.

========

Tên: Sagagin.

Level: 50

HP: 24.000

MP: 0

Tấn công: 1500

Phòng thủ: 1800

Nhanh nhẹn: 65

Kháng phép: 30

Khả năng đặc biệt: Không.

Kĩ năng: Đâm

=======

Tên: Don Sahagin

Loài: Sahagin.

Level: 60

HP: 78.000

MP: 850

Tấn công: 2800

Phòng thủ: 2500

Nhanh nhẹn: 90

Kháng phép: 40

Khả năng đặc biệt: Da cá trơn.

Kĩ năng: Aqua Spear, Đâm.

=========

Vừa thấy chúng tôi, đám Sahagin vội vã bỏ chạy.

Cũng dễ hiểu, bởi hiện tại chúng tôi đã là lv90, vượt trội hoàn toàn so với chúng.

Ngay cả con hiếm Don Sahagin cũng bỏ chạy. Có lẽ là bởi sức mạnh của danh hiệu [Bảo hộ của thần biển] kia.

-Sức mạnh hào quang của Tetsudo thật là đáng nể. Lũ quái vật thực sự không dám tấn công chúng ta.

-Thế này thì việc điều tra sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ước gì Sevaria này cũng có một mê cung nhỉ?

-Có vài hang động sẽ xuất hiện khi thủy triều xuống, việc có một mê cung hay bí mật nào đó đang ở đây cũng có thể lắm.

-Kho báu sao? Được đó. Hãy cùng nhau đi tìm nào.

Mục đích chính của tôi là thu thập ma thạch, nhưng nếu điều tra được thứ gì đó đặc biệt thì cũng rất đáng chú ý.

Sevaria dường như được xây dựng trên nền một thành phố tàn tích, vì thế việc có những kho báu ẩn hay mê cung chưa được khám phá cũng là điều dễ hiểu.

Trong lúc đang suy nghĩ về điều đó, chúng tôi tiếp tục di chuyển trên bờ biển, hạ gục đám Sahagin để cố gắng tìm ra điểm sinh quái của chúng.

Tại một khu vực mỏm đá hình bán nguyệt nhô lên khá cao khỏi mặt đất, chúng tôi thấy một đám Sahagin hiện lên từ đó và bước ra bãi biển.

Nếu muốn đánh lưới, tốt nhất là đi tìm điểm sinh quái, gom lũ quái vật vừa sinh ra vào một chỗ để Estel tiêu diệt.

Đây có thể sẽ là một bãi săn phù hợp đây.

-Tốc độ sinh quái của nơi này khá ổn, vì thế việc sử dụng phương pháp chim mồi cũng không tệ. Don Sahagi hơi mạnh một chút đó, em ổn với việc đó chứ?

-Ừm, phải ha. Với cái kĩ năng bị động kia, việc tấn công bằng ma thuật sẽ hơi khó khăn, nhưng nếu dùng Quỷ thư thì chắc là ổn thôi ạ.

-Hừm, có lẽ cũng cần chú ý với mấy cây đinh ba của chúng. Đám Sahagin này có khả năng phản ứng với việc bị tấn công khá tốt. Ngay cả khi chúng ta mạnh hơn, việc bị chúng phóng lao tấn công cũng hoàn toàn có thể xảy ra.

-Tuy nhiên, nhìn Shisuha xử lý có vẻ khá đơn giản…Nhìn còn nhẹ nhàng và nhanh hơn nhiều so với việc đi săn bọ cạp nữa.

Do ảnh hưởng của danh hiệu, đám Sahagin không dám tấn công khi nhìn thấy chúng tôi, nhưng nếu chúng tôi chủ động tấn công trước, chúng cũng sẽ không ngại đánh trả.

Nhưng Shisuha thì có vẻ không quan tâm lắm đến mất thứ đó, em ấy dễ dàng nghiền nát mũi thương bằng chân của mình trước khi dùng kiếm ma thuật đâm vào chúng.

Mọi thứ đều nhanh và quyết đoán đến đáng nể….

Vậy cũng tốt, nhưng Estel vẫn dễ dàng có thể hạ gục đám quái vật bằng ma thuật, nên nơi này vẫn là một ứng viên rất tốt cho bãi săn ma thạch mới.

Hồi còn đi khảo sát để tìm kiếm lũ Diablo trong những bãi săn của Sevaria, tôi đã xác định được một số chỗ săn kiểu như thế này.

Phải biết tìm kiếm cơ hội mọi lúc mọi nơi, Heihachi tôi là người như vậy.

Còn vài nơi tiềm năng nữa, do đó hãy tiếp tục đi khảo sát để so sánh hiệu quả nào.

Trong lúc đang tính toán chuyện đó, tôi thấy Freesia nãy giờ chỉ im lặng và cau mày.

-Em sao thế?

-Ừm, việc đánh bại con quái vật cá kia thật là khó. Heihachi và mọi người có thể dụ chúng tới cho Estel-chan tiêu diệt. Tất cả đều có việc để làm, trừ em….

Về cơ bản, với địa thế của nơi này, chúng tôi có thể để Estel ở nơi cách xa khỏi tầm tấn công của lũ quái vật, đó cũng là nơi thuận lợi nhất để vừa giữ được tầm quan sát, vừa thuận lợi cho việc dụ quái vật tập trung.

Do đó tác dụng của Freesia trong thời điểm này dường như không quá nhiều, nhưng tôi vẫn muốn em ấy ở đó để xử lý lũ quái vật cũng như bảo đảm an toàn cho Estel ở mức cao nhất.

Trong lúc đang suy nghĩ, tôi chợt thấy Estel vỗ tay đầy hào hứng.

-Nếu vậy thì, em sẽ làm thế này.

Estel gõ cây trượng của mình xuống đất, một tảng đá rất lớn nổi lên từ bên dưới tạo thành một cái cột trụ cao.

Ngoài ra, bên trên cột đá còn có một tảng đá lớn, một vị trí hoàn toàn phù hợp cho tầm quan sát rộng của Freesia.

-Rồi đó, với cái này, cậu có thể quan sát xung quanh và thậm chí là toàn bộ bờ biển.

-Tuyệt quá Estel-chan. Mình leo lên nhé.

Freesia chỉ mất vài giây để nhảy lên đến đỉnh cây cột, nhìn xuống dưới và cười rất tươi.

Từ chỗ này, không chỉ có thể bảo vệ Estel, em ấy còn có khả năng quan sát tầm xa và phát hiện mọi thứ đáng ngờ từ sớm.

-Nếu không có một nơi đủ cao, chỉ cần tạo ra là được. Quả nhiên chỉ có Estel-chan mới làm được.

-Noru và mọi người cần gì thì cứ đề xuất nhé. Mình sẽ giúp đỡ trong khả năng.

-Đồng ý. Không chỉ là đi săn ma thạch, chúng ta cũng cần cải thiện tốc độ và sự dễ dàng khi đi săn nữa.

Hừm, vừa đánh vừa cải tiến thế này cũng không tệ.

Mọi người vì gacha, gacha cho mọi người! Hãy cố gắng hết mình để thu thập thật nhiều ma thạch mỗi ngày nào!!

Bình luận (0)Facebook