• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Một v��i món đồ khác từ gacha

Độ dài 2,364 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 08:46:19

          -AH~ *nom*. Mufufu~ Ngon quá đi… -Noru

           -Cậu ăn hơi nhiều rồi đó.  -Estel

           -Dù sao thì mình cũng đang phát triển mà~ -Noru.

           -Không phải "chúng" đã lớn hết cỡ rồi sao?

           Ngày hôm sau của trận chiến với nhóm Dhius, chúng tôi đang nghỉ ngơi ở nhà trọ. Vì một lý do củ chuối nào đó thì chúng tôi lại ở chung một phòng, đúng thế, cả ba chúng tôi luôn, cơ mà thế này cũng không tệ.

           Tôi đưa mấy món ăn nhận được từ gacha cho Noru và Estel và hai em ấy đang dùng nó làm bữa sáng. Thức ăn của thế giới này cũng không tệ lắm, nhưng chắc là do đồ ăn gacha ngon hơn chăng? Và cũng vì thế mà tôi cảm thấy nó giống một bữa tiệc ăn mừng chiến thắng hơn.

           Em ấy nói là mình vẫn đang lớn à? Estel đang nhìn chằm chằm vào ngực Noru, khó mà tưởng tượng được nếu nó thật sự vẫn còn lớn được nữa đó.

           -Onii-san chậm chạp quá. Anh muốn ở trong đó bao lâu nữa thế??

           Tôi đang ở trong toilet, phần vì không muốn tham giam cuộc trò chuyện về cỡ ngực đó, nhưng phần chính là để thử nghiệm cái này.

            [SSR-Áo choàng tàng hình]: Khiến cơ thể người mặc trở nên trong suốt. Lưu ý rằng nó có một khoảng thời gian để thiết lập lại trạng thái tàng hình sau khi người dùng thoát khỏi hoặc trạng thái bị hủy bỏ.

           Bạn trở nên tàng hình nếu bạn mặc nó, đó là những gì nó nói. Sau khi vào toilet, tôi cố gắng trở lại bằng cái [R-Beacon] đã được đặt trong phòng trước đó. Hai người họ có vẻ không phát hiện được ra tôi, nên cái này có vẻ hữu dụng đấy. Ở trong trạng thái tàng hình thế này khiến tôi lại muốn có mấy trò đùa với hai em ấy.

           -Aaahhh!?

           -Sao thế?

           -Bánh mì của mình, bánh mì của mình mất rồi!

           -Cậu đang làm ầm lên chỉ vì một chuyện nhỏ như con thỏ đấy. Để xem nào…

           Fufu, em ấy đang hoảng loạn kìa. Tôi đã lén ăn trộm bánh mì của Noru khi em ấy không chú ý. Tôi khá là thỏa mãn với trò đùa của mình, nó đã thành công. Nhưng đột nhiên Estel vẫy tay và phát ra một dạng sóng tỏa khắp phòng.

           -Mừng anh trở lại, Onii-san. Anh đang cố làm gì thế? –Estel

           -L-làm tốt lắm, em phát hiện được anh rồi. Em có thể ăn nó như phần thưởng của mình.

           -Aaa-h trả em bánh mì đây!!

           Lớp tàng hình bị đợt sóng hồi nãy lật tẩy, Estel mỉm cười với tôi khi chuyện đó xảy ra. Oi, em ấy đã biết chuyện này bao lâu rồi thế? Tôi chưa kịp trả lại cái bánh mì cho Noru thì đã bị em ấy giật lại rồi.

           -Vậy anh muốn làm gì thế?

           -À ~ Anh đang muốn thử mấy món đồ nhận được từ gacha ấy mà. Anh nghĩ chúng ta nên sắp xếp lại chúng.

           -Chắc chắn rồi, em không phiền đâu.

           -Em cũng muốn coi nên không sao!

           Không ai phản đối, nên tôi nghĩ chúng tôi sẽ ra ngoài để thử chúng luôn trong hôm nay.

--------

           -Giờ chúng ta hãy phân loại chúng, có nhiều thứ linh tinh quá.

           -Nếu chỉ tính mấy thứ có giá trị trên SR thì cũng không nhiều lắm…

           -Ara, Onii-san, anh không định dùng cây kiếm lộng lẫy này sao?

           -À cái đó thì, anh cũng có nghĩ tới, mà giờ cứ dùng tạm cây Excalibar này là được rồi.

           Chúng tôi đang có mặt ở một khu vực hoang vắng ngoại thành thủ đô Suting, trải một tấm vải và bày mớ vật phẩm ra đó. Tôi chỉ bỏ ra mấy cái trên SR thôi, những món R tôi nghĩ chúng không quá hữu dụng nên cứ để đó đã. Tôi đã muốn làm việc này trước trận đấu với nhóm Dhius, nhưng chuyện sắp phải thi đấu khiến tôi cứ bị phân tâm và hoàn toàn quên mất nó.

           Trong đống vật phẩm, Estel nhặt lên một thanh kiếm với lưỡi màu vàng lẫn với đen trên nó. Đó là [SR-Nhật thực Kiếm], không may là nó không mạnh bằng cây [SR- Excalibar ★6] của tôi.

           [SR-Nhật thực Kiếm]

           Tấn công + 400

           GIảm tấn công của kẻ địch: -20%

           Khả năng giảm sát thương từ kẻ địch khá là hấp dẫn đấy, nhưng nó không tốt hơn thanh kiếm mà tôi đang xài đây.

           -Hmm~ Estel, em có thể lấy cái này.

           -Cái gì vậy ạ?

           -Nó dễ thương mà, nhỉ?

           -Uhhh, vâng…

           Đầu tiên thì tôi tặng Estel một món đồ chơi như một món quà. Cái này hình tròn như một cái bánh đậu và có màu lam. Khi tôi nói “Nó dễ thương mà, nhỉ?”, như mọi khi, à không, như khi nói chuyện với Noru, em ấy chỉ nhìn chằm chằm vào món đồ chơi trên tay và không nói được câu nào.

           -Muu~ em ghen tị đó.

           -Cậu muốn nó à?

           -Cậu cho mình thật sao? Yaaayyz~

           Noru đang rất phấn khích reo lên khi được Estel tặng cho món đồ chơi đó. Estel có lẽ không thích mấy thứ kì quái này. Em ấy đang nhìn Noru vui sướng như thể chuyện gì đó kinh thiên động địa lắm vậy.

           -Anh đùa đó, của em đây.

           -Ara, cảm ơn anh. Fufu, nó đẹp quá. Vậy nó có hiệu ứng gì thế?

           -Ah, cái này cho em +20% Sát thương phép, tăng MP và tốc độ hồi lại MP

           Tôi đưa cho Estel một sợi dây chuyền, trên đó có một viên đá trong suốt màu lam dài khoảng 3 cm.

===

           [SR-Hòn đá của nhà hiền triết]

           Tăng sát thương phép +20%

           MP +300

           Tăng tốc độ hồi MP

===

           Đó là [SR-Hòn đá của nhà hiền triết], một phụ kiện giới hạn chỉ dành cho các Pháp sư. Bất kì ai có ma thuật đều muốn có ít nhất 1 cái như thế này.

           -Noru thì lấy cái này đi.

           -Em cũng có sao? Em rất vui! Ehehe, cảm ơn anh~

           -Cái này có HP cộng thêm và Tăng tốc độ hồi lại HP nữa.

           Tôi tiếp tục với một sợi dây chuyền khác, lần này là mặt đá màu đỏ và đưa nó cho Noru.

====

           [SR-Ngọc sự sống]

           HP + 600

           Tăng tốc độ hồi HP

===

           Đây là một viên ngọc với độ hiếm SR, phù hợp cho những người phải thường xuyên cận chiến, nó sẽ tăng cơ hội sống sót đáng kể cho họ đấy. Noru là tiên phong, nên cái này khá là ổn đấy.

           -Và anh cũng muốn đưa cho hai em cái này.

           Ngoài mấy sợi dây chuyền, tôi đưa cho hai em ấy hai cái nhẫn, Noru lấy màu lam còn Estel là màu đỏ. Cái màu xanh là SR-Nhẫn hộ vệ, còn màu đỏ là SR-Nhẫn may mắn

====

           [SR-Nhẫn hộ vệ]

           Phòng thủ + 300

           [SR-Nhẫn may mắn]

           25% bỏ qua một đòn tấn công

====

           Thật sự thì mấy món này tôi cũng có thể dùng tốt, nhưng tôi có một cái rồi nên để cho hai em ấy thì hơn.

====

           [SR-Nhẫn đầu lâu]

           25% gây phong ấn kĩ năng lên kẻ địch

====

           Cái nhẫn này sẽ hoạt động tốt với tốc độ gia tăng của Excalibar. Ngoài ra thì nó cũng được thiết kế hình đầu lâu như cái tên nên trao nó cho một cô gái khiến tôi thấy không ổn sao ấy.

           -Oh, Onii-san, anh là kiểu người nhìn khá là lạnh lùng nhưng lại đột nhiên hành động bất ngờ như vậy sao? Đột nhiên lại trao nhẫn đính hôn cho bọn em. –Estel.

           -Oi, em đang nói linh tinh cái gì thế…Và cũng đừng đeo nó vào ngón đeo nhẫn như thế!!

           -Nh-nhẫn đính hôn sao?! Okura-dono, việc này lẽ ra chỉ nên làm sau khi chúng ta hiểu nhau hơn chứ….Kyaaa~~!

           Tôi chỉ mong đợi một sự hạnh phúc bình thường từ hai em ấy như hồi nãy thôi chứ không phải kiểu hạnh phúc như vậy. Estel đang đỏ mặt và đưa hai tay lên ôm má kìa.

           Còn Noru thì sau khi nghe thấy từ “nhẫn đính hôn”, em ấy trở nên bồn chồn và nói to hơn bình thường, rồi còn bẽn lẽn lấy tay che mặt nữa chứ. Thậm chí Este còn đang cố tình đeo cái nhẫn vào ngón đeo nhẫn bên tay trái của mình. Oi, đợi chút nào.

           -Ara, đừng lo về nó. Em sẽ chỉ đeo nhẫn của anh thôi. –Estel.

           -Th-thật đó, em cũng sẽ đeo nó vào ngón đeo nhẫn –Noru.

           Chắc chắn là tôi rất vui khi thấy phản ứng của hai em ấy, nhưng giờ thì tôi chưa biết đáp lời ra sao. Noru cũng quyết định đeo nó vào ngón đeo nhẫn trong khi đang đỏ bừng mặt.

           Tôi không nghĩ có thể coi đây như một trò đùa, hai em ấy hoàn toàn nghiêm túc về vụ này…Mà thôi, sao cũng được, nếu hai em ấy thích thì tôi cũng không quan tâm lắm. Tiếp tục nào.

           Tôi để mặc cô gái vẫn còn đang phê như hút cần và quay lại với mớ item. Hai cái vòng nhanh chóng được đeo lên hai cổ tay của tôi. Một cái xanh và một cái đỏ. Cái xanh là [SSR-Vòng tay Gió], đỏ là [SSR-Vòng tay sức mạnh]

===

           [SSR-Vòng tay gió]

           Bổ sung hiệu ứng của Phong hệ

           Kháng Phong thuộc tính +50%

           Tốc độ tấn công +20%

           Tốc độ di chuyển + 20%

           [SSR-Vòng tay sức mạnh]

           Tấn công + 800

           HP +500

           Tăng tốc độ hồi phục HP

====

           -Fufufu, thế nào, giờ nhìn khá là giống “rân chơi” rồi đó!

           -Rân chơi??

           -Uhh~ Nó hợp với anh đó.

           Huh, phản ứng nhạt thế à? ÁNh sáng phản chiếu từ hai cái vòng tay khiến tôi nhìn hoàn toàn tuyệt vời. Estel đang tròn mắt với cái từ tôi vừa dùng, còn Noru thì đáp lại thờ ơ.

           Được rồi, giờ tôi đã có trang bị, thử test hiệu ứng từ cái [SSR-Vòng tay Gió] xem sao. Hiệu ứng tấn công của Phong hệ à? Tôi đoán chắc nó sẽ giống như một đòn Phong Kiếm như là cách mà Estel hay làm.

           Tôi rút cây Excalibar và vung nó với tất cả khả năng của mình trong khi đứng trước một cái cây từ khoảng cách xa. Một vết cắt hiện ra trên thân cây giống như khi bị tôi dùng kiếm chém trực tiếp vậy.

           Ooh, tôi có thể tấn công tầm xa à? Nhưng tôi cũng đồng thời cảm thấy hơi mệt, nó có tiêu thụ MP sao? Vậy thì cái này được tính là sử dụng phép thuật rồi.

           Sau đó tôi đã cố vung nó thêm nhiều lần và tôi nhận ra là nếu không nghĩ về hiệu ứng đó thì nó sẽ không xảy ra, còn nếu tôi nghĩ về nó thì nó sẽ tự kích hoạt.

           Có vẻ muốn dùng được hiệu ứng thì bạn cần phải nghĩ về nó nhỉ.

           -Thế này anh đã được tính là một pháp sư chưa?       

           -Fufu,anh làm tốt lắm. Nhưng nếu dính đến ma thuật thì em sẽ dạy anh mọi thứ mà~

           Em ấy cắn môi khi nói ra từ “mọi thứ”. Em đang nghĩ cái gì đó bậy bạ phải không?

           Tiếp tục nào, tôi nhặt lên một món đồ khác [SR-Hỏa trượng]

===

           [SR-Hỏa trượng]

           MP+300

           Tấn công +350

           Tăng sát thương phép Hỏa hệ +40%

===

           Món này có lẽ không cần thiết nhỉ? Estel có trượng của em ấy rồi. Khi tôi đang vung vẩy nó thì một ngọn lửa nhỏ xuất hiện ở đầu, vậy là ai cũng có thể dùng nó sao?

           -Ooh, vậy là ai cũng dùng được cái này à? Nhưng Estel đã có trượng rồi, nên anh nghĩ cái này chắc không cần đâu nhỉ?

           -Em lại nghĩ nó khá tiện đó chứ, anh không cần phải là một pháp sư mà vẫn dùng được nó.

           Công nhận là nó tiện, cơ mà trông không giống như nó sẽ hữu ích và tôi nghĩ mình trông sẽ thật kì lạ nếu vác cái này theo. Nhưng khi tôi quay sang, ánh mắt Noru đang nhìn chằm chằm vào nó trong khi không ngừng động đậy cả tay và chân.

           -Noru, sao thế em?

           -Ma thuật, em cũng muốn thử…

           Aah, là vậy sao. Điều khát khao cháy bỏng của một người không phải pháp sư luôn là dùng ma thuật nhỉ, em ấy thật dễ thương.

           -Được rồi, em thử xem

           -Cậu ấy nhìn khá là hạnh phúc.

           -Mufufu, mình đã luôn muốn dùng thử ma thuật. Giờ thì, ei~

           Noru nhìn rất hạnh phúc khi tôi đưa cây trượng cho em ấy. Tôi và Estel nhìn em ấy dịu dàng.

           Nhưng Noru đã hơi mạnh tay rồi, trước khi có bất kì phép thuật nào kịp xuất hiện thì cây trượng đã văng đi với tốc độ cao sau khi tuột khỏi tay Noru. Nó va vào một tảng đá lớn và phép thuật cũng kích hoạt ở đó luôn, nó phá tan tảng đá sau một tiếng nổ lớn.

           -Noru…đó không phải là thứ vũ khí ném đâu.

           -Thật là hào nhoáng~

           -T-tay em bị trượt. Wuth…sức mạnh của em, em cảm thấy đuối quá.

           -Chắc là cậu đã dùng hết MP rồi. Có vẻ Noru không giỏi kiểm soát ma thuật rồi.

           Noru ngồi xụp xuống đất sau khi em ấy vừa “quăng” cây trượng. Vậy đó là điều sẽ xảy ra khi bạn xài hết MP à? Có vẻ em ấy vừa xài một phát hết cả cây MP của mình vì quá phấn khích.

           Vì vụ nổ có thể gây chú ý cho ai đó nên tốt nhất là chúng tôi nên dọn dẹp và xôi xéo ngay. Có lẽ nên cấm Noru dùng ma thuật kể từ bây giờ.

Bình luận (0)Facebook