• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 202: Ý chí của Thần bảo hộ

Độ dài 2,187 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:02:40

Hiện tại, chúng tôi đang ở trong một tình huống tiến thoái lưỡng nan với con quái vật khổng lồ trước mặt.

Cũng may nhờ có Thánh địa thần linh, tạm thời cả đám vẫn còn an toàn, nhưng đổi ngược lại thì chúng tôi cũng chẳng có cách nào mà chạm được vào nó.

Tôi đã thử cho Estel và Freesia thử đánh bằng ma thuật, nhưng chẳng có lấy chút thiệt hại nào.

Tuy nhiên, khá kì lạ là mặc cho chúng tôi chỉ đứng đó, con rùa cũng đứng im mà chẳng có chút gì ý định là muốn tấn công chúng tôi cả.

Nhưng kể cả vậy, tôi vẫn không thể sơ suất rời khỏi chỗ này và cần phải nhanh chóng nghĩ ra được cách xử lý chuyện này trước khi hiệu ứng của Thánh địa thần linh kết thúc. Nhưng…tôi phải làm gì đây??

Tôi quay sang hỏi Irina-san, người hiểu rõ nhất về hòn đảo và vị thần bảo hộ ở đây.

-Irina-san, chúng ta phải làm gì đây?

-Um…dù cậu có hỏi thì….

-Theo tôi thì thứ này được xem là quái vật và nhiệm vụ của chúng tôi là đánh bại nó. Nhưng, liệu Irina-san, một tín đồ của Thần bảo hộ có cảm thấy như thế không? Nếu có cách gì đó để giúp nó trở lại bình thường mà không cần đánh nhau chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Nghe lời tôi giải thích, Irina-san nắm chặt hơn viên đá trong lòng bàn tay trước ngực và mím môi. Sau đó, như đã quyết định điều gì đó, cô ấy ngẩng lên và nói với chúng tôi bằng chất giọng khó khăn.

-Thực lòng mà nói, tôi không nghĩ ra được bất kì cách nào khác, nhưng tôi cũng nghĩ, nó nên bị đánh bại. Nếu con rùa kia chính là Tetsudo-sama, tôi đã có vinh dự khi được nhìn thấy nó, nhưng dù thứ này đúng là có sức mạnh áp đảo, nhưng cảm giác về nó không giống những gì tôi từng trải qua trong đền thờ.

Irina-san nói và buồn bã nhìn vào con rùa khổng lồ trước mặt.

Dựa vào cái hào quang đen kia, không thể phủ nhận khả năng nó đúng là thần bảo hộ. Nên quyết định để chúng tôi đánh bại nó là một việc cực kì khó khăn.

Giữa lúc đó, Shisuha chợt lên tiếng phá tan sự căng thẳng.

-Um…hình như từ nãy đến giờ chị đang cố dùng sức mạnh của mình để thanh tẩy viên đá đó sao?

-Vâng…dù thế, tôi vẫn chẳng thể làm gì hơn với sức mạnh ít ỏi của mình. Có lẽ chỉ có Tư tế trưởng mới có thể phá hủy được thứ sức mạnh đen tối này.

-Nếu vậy hãy để em thử xem sao. Có khi đây chính là ngọn nguồn của việc con rùa kia trở nên như vậy.

-Phải rồi nhỉ, Shisuha-san là một Linh mục rất mạnh mà.

Viên đá đẹp đẽ mà trước đó Irina từng cho chúng tôi thấy giờ đang nhuộm một màu đen kịt như những đám mây trước cơn mưa và thi thoảng lóe lên vài tia lửa điện.

Có vẻ việc nắm trong tay và để nó trước ngực khi nãy chính là để sử dụng sức mạnh của bản thân nhằm thanh tẩy sức mạnh đen tối kia.

-Đúng là, nói mới nhớ, viên đá đó vẫn còn nguyên sau khi dính trọn tia sáng hủy diệt của con rùa. Chắc hẳn nó có liên quan tới Thần bảo hộ.

-Tên Marignato từng dùng nó để triệu hồi con rùa, nhưng viên đá đó là gì vậy? Hình như nó có thể giải tỏa cả lớp sương mù và làm thay đổi cả lý trí của Thần bảo hộ.

Vì những chuyện đó, tôi có thể suy đoán rằng, việc thanh tẩy viên đá có khả năng sẽ là cách để giải quyết tình trạng hiện nay, dù không chắc chắn nhưng cũng là một cách đáng để thử.

Shisuha tiến lại và đặt bàn tay mình lên nắm tay đang cầm viên đá của Irina-san. Ngay lập tức, cơ thể cô ấy hơi sáng lên một vầng hào quang kì lạ.

Dù có hơi ngạc nhiên lúc đầu, nhưng rồi Irina-san cũng nhanh chóng tập trung trở lại việc thanh tẩy viên đá.

Màu đen từ viên đá mờ dần đi, có lẽ là nhờ vào sức mạnh bổ sung từ Shisuha.

Từng làn khói đen bay ra khỏi viên ngọc trả lại cho nó màu xanh lục rực rỡ vốn có.

Thêm một lúc nữa, Irina-san tiếp tục nhắm mắt và lầm rầm cầu nguyện, viên đá đen đục lúc trước đã hoàn toàn được trả lại tình trạng ban đầu.

Việc thanh tẩy kết thúc, Irina-san ngồi phệt xuống đất và thở dốc đầy mệt mỏi với những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, có lẽ là do sức lực đã cạn kiệt.

-Wa…đẹp quá. Có khi còn sáng hơn trước đây nữa.

-Haa….haa…cảm ơn Shisuha-san…Cảm ơn rất nhiều.

-Không có gì, em chỉ giúp thêm một tay thôi. Đức tin của Irina-san đối với Thần bảo hộ mới là thứ đã thanh tẩy viên đá.

Shisuha chỉ mỉm cười hiền hòa.

Tôi rất mừng vì việc thanh tẩy đã hoàn thành, nhưng liệu nó có hiệu quả thật không.

Đáp lại mong đợi đó của tôi, viên đá trên tay Irina-san bắt đầu tỏa sáng rực rỡ.

-Cái gì thế? Đột nhiên nó lại phát sáng như vậy?

-Chuyện gì vậy?

Tất cả đều ngạc nhiên trước luồng sáng ấm áp tỏa ra từ viên đá.

Và khi ánh sáng chói lòa đó tan đi, trên tay cô ấy là….một con rùa nhỏ màu xanh lục.

-Là một con rùa sao?

-Gọi ta là một con rùa thì có hơi kì lạ đấy. Nhưng đúng là, ta cũng chẳng có cái tên nào chính thức cả. Cứ gọi ta là Tetsudo như cậu và mấy người khác đã gọi là được rồi.

Eh? Hình như tôi đang nghe thấy một giọng nói trực tiếp vang vọng trong đầu tôi.

Hay đúng hơn là…do con rùa này…nó đang nói mình chính là Tetsudo sao? Vậy là sao?

Không chỉ có tôi, tất cả mọi người đều tỏ ra vô cùng bối rối. Irina-san tròn mắt nhìn vào con rùa nhỏ trên tay.

-N…Ngài chính là…Tetsudo-sama?

-Ah…thật là tệ khi phải nói chuyện với các ngươi bằng cách này, nhưng xin lỗi, ta không có lựa chọn khác. Hiện tại ta chỉ có thể làm được vậy. Trước hết, ta muốn cảm ơn cô, Irina, nhờ có sức mạnh và đức tin của cô mà ta có thể thoát khỏi việc bị kiểm soát.

-Không….tôi đâu xứng đáng nhận được lời cảm ơn này từ Người…

-Không cần phải khiêm tốn như vậy….mà, giờ không phải lúc nói chuyện đó. Thời gian của ta có hạn, hãy nói vào chuyện chính nào.

Tôi không thể tin rằng Tetsudo hàng thật lại xuất hiện ngay khi chúng tôi thanh tẩy viên đá đó.

Nhưng con rùa nhỏ này có khủng bằng con Rùa to tướng ban nãy không? Hãy thử kiểm tra xem sao nào.

========

[Thần] Tetsudo

Chủng tộc: Không rõ.

Cấp độ: 10

HP: 10.000

MP: 5000

Tấn công: 1.000

Phòng thủ: 2.000

Nhanh nhẹn: 25.

Kháng phép: 10

Khả năng đặc biệt: Phước lành của Thần bảo hộ.

Kĩ năng: Sức mạnh thần thánh.

===========

Hm.,..chỉ số khá thấp, nhưng dựa theo cái tên thì đây đúng là Thần bảo hộ hàng xịn rồi.

Giờ hãy thử nghe xem nó muốn gì nào.

-Vậy….ngài chính là Thần bảo hộ Tetsudo?

-Ừm, có lẽ theo những gì con người của thế giới này biết về ta thì đúng vậy.

-Thế giữa ngài với con quái vật to tổ bố kia có liên hệ gì với nhau?

-À, nói ngắn gọn là thế này, ý chí của ta nằm bên trong viên đá mà Irina đang mang, khi một kẻ có đủ sức mạnh nắm quyền kiểm soát nó, hắn sẽ gọi được ra phần cơ thể của ta nằm dưới hòn đảo này, chính là con rùa khổng lồ với sức mạnh kinh hoàng kia. Nhưng nếu viên đá này được thanh tẩy, nó sẽ chỉ còn là một khối thịt bất động mà thôi.

-Ra là thế…nhưng nếu đó là cơ thể của ngài thì ngài có thể kiểm soát được nó không?

-Thường thì ta có thể. Tuy nhiên, hiện tại sức mạnh của ta không đủ để hoàn toàn làm chủ nó.

Có lẽ đó là do ảnh hưởng từ kĩ năng thao túng của Marignato.

Không chỉ kiểm soát ý chí, hắn còn biến con rùa khổng lồ kia thành một con quái vật nhờ vào sức mạnh bóng tối của mình.

-Nếu vậy ngài có phiền không nếu chúng tôi hạ gục nó?

-Ta không để ý đâu. Sau khi cơ thể kia bị đánh bại, sức mạnh của nó sẽ được phân tán trở lại xung quanh hòn đảo này và trên các mảnh cơ thể của ta nằm rải rác trên Sevaria này.

-Nhưng nó rất mạnh, làm sao chúng tôi xử lý được nó?

-Đúng là nó rất mạnh, nhưng đây mới chỉ là chưa đến một nửa sức mạnh tối đa mà nó có thể đạt tới. Ta thì không thể làm gì được nhưng con người…phải rồi…còn cả cô gái đến từ trong rừng kia nữa….

Eh? Cô gái đến từ trong rừng…ý ông ấy là Freesia?

Ông ấy biết em ấy là một elf sao? Hoặc là trên thế giới này thực sự vẫn tồn tại Elf.

Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi Tetsudo về thế giới này, nhưng việc trước nhất cần làm vẫn là xử lý thứ kia.

-Với con người bình thường, dù có cố gắng thế nào, cũng hầu như không thể có khả năng đánh bại được nó. Tuy nhiên, nếu có đủ sức mạnh thì ta có thể giúp một tay.

-Ý ngài là sao?

-Như ta từng nói, đây chưa phải hình thái mạnh nhất của Tetsudo. Trong trạng thái này, nếu dồn đủ một lượng sát thương trong thời gian ngắn để giải bỏ lượng giáp của nó, ta sẽ can thiệp để giữ sức mạnh bên trong nó phân tán trở lại nơi này và không thể hội tụ một lần nữa.

Phải rồi, như vậy thì không cần đánh đến khi máu nó tụt về không nữa mà vẫn có thể loại trừ được nó.

Nhưng vấn đề là làm sao để chúng tôi đâm được qua lớp phòng thủ khủng khiếp lên tới 95.000 kia?

Dù cả nhóm chúng tôi cùng dồn sức cũng chưa chắc đã đủ gây được thiệt hại cho nó. Ngay cả Luna, việc giảm giáp và kháng phép của đối phương cũng chưa đủ.

Estel có thể tấn công bằng ma thuật.

Shisuha cũng khá mạnh, nhưng ,,,,,

-Ngay cả khi ngài có nói vậy, với chừng này người, làm sao chúng ta có thể đủ sức mạnh để làm bị thương nó được.

-Kỹ năng của em thì không vấn đề. Nhưng Estel chỉ vừa sử dụng kĩ năng, chúng ta sẽ phải đợi cậu ấy hồi lại kĩ năng sao?

-Đợi nửa ngày thì có hơi quá, hơn nữa, kháng phép của nó quá cao, dù kĩ năng của Estel có giảm được kháng phép thì cũng không đủ.

Không có cách nào để chúng tôi ra một đòn đủ mạnh cả. Liệu có còn cách nào khác không….

-Hết cách rồi, có lẽ anh sẽ đánh cược cho cái này.

Nói xong, tôi rút điện thoại ra, chọn một món đồ rồi đưa nó sang cho Noru.

Đó là UR-Vé triệu hồi khẩn cấp.

-Vé triệu hồi khẩn cấp. Anh định gọi người trợ giúp sao?

-Ừm, anh nghĩ chúng ta cần thêm một người nữa để giải quyết chuyện này.

-Không còn cách nào khác sao ạ?

-Anh nghĩ là không, sau cùng thì nó cũng đáng để thử mà.

Chức năng của món đồ này chính là gọi ra một đơn vị UR ngẫu nhiên ngoài những người tôi đã có ở đây.

Tuy nhiên, không biết tôi có thể làm được không nếu người tôi gọi ra không phải đơn vị mạnh về tấn công.

Tốt nhất thì là một tiên phong siêu mạnh, hoặc chí ít cũng là một hỗ trợ giảm giáp và kháng phép đối thủ cũng như gia tăng sức mạnh cho đội.

Không còn cách nào khác, tôi sẽ đặt niềm tin vào Noru.

Trong lúc đó, Irina-san và Tetsudo nhìn chúng tôi khó hiểu.

-Vậy thì….em sẽ làm…

Noru nói và chạm vào biểu tượng của món đồ trên màn hình.

[Xác nhận sử dụng vật phẩm [UR-Vé triệu hồi khẩn cấp]?]

CÓ/KHÔNG

Và bấm CÓ.

Ánh sáng tràn ra từ điện thoại và nhanh chóng tập trung lại thành một hình người.

Irina-san tròn mắt ngạc nhiên trước cảnh tượng đó.

Ánh sáng mờ dần đi, đơn vị UR được triệu tập xuất hiện, đó là một cô gái có đôi mái tóc đen.

Trên mình là một bộ đồ gọn gàng với những món đồ bảo hộ trên tay và chân, chiếc váy ngắn màu đen, lộ ra bên dưới là cặp đùi trắng muốt cùng cái đuôi lớn có vảy nhô ra sau mông. Trên đầu là hai chiếc sừng đen nhô ra từ hai phía.,

Đây là…không thể nào…không thể nào…

-Em là Karon. Chủ nhân cho gọi em?

Nói xong, Karon mở đôi mắt màu vàng kim tinh anh nhìn sang tôi.

Bình luận (0)Facebook