• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Vậy đúng là chúng tôi mạnh thật

Độ dài 2,220 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:54:10

        -Và sau đây sẽ là phần thi thứ hai với nhóm của Okura Heihachi.

           Không giống những gì xảy ra ban nãy với sự xuất hiện của nhóm Dhius, chẳng có reo hò gì cả mặc dù chúng tôi vừa mới được giới thiệu. Thay vào đó thì vài khán giả quay qua nói chuyện riêng và còn chẳng thèm quan tâm tới chúng tôi nữa.

           -Đúng như anh nghĩ, họ có vẻ không quan tâm lắm đến mấy kẻ rank E như chúng ta. Họ chẳng quan tâm chúng ta có thể làm được gì.

           -Fufu, có vẻ chúng ta không nổi tiếng lắm nhỉ? -Estel

           -Dù sao thì, chúng ta cũng chỉ vừa mới đến đây thôi mà.

           Khi chúng tôi ra khỏi phòng chờ và tiến vào đấu trường, mọi ánh mắt đều hướng về chúng tôi. Không khí này, khi hàng chục ngàn người đang quan sát chúng tôi, thật là khủng khiếp. Tôi tiến vào khi nhận được lời giới thiệu, chân tôi có hơi run rồi đó.

           Estel và Noru thì khác, hai em ấy vẫn đủ bình tĩnh để cười. Vậy chỉ có mỗi tôi là đang lo lắng thôi à?

           -Nhóm của Okura có hai Chiến binh rank E, nhưng liệu có ổn không khi thêm vào một pháp sư hạng F? Họ định đối đầu thế nào với con Orge hạng C đây? Hãy tính đến việc rút lui nếu có chuyện không hay xảy ra.

           Bà chị MC hoàn toàn chẳng tin chúng tôi sẽ hoàn thành được phần thi, theo những gì cô ấy nói thì chẳng có cửa nào cho một đám hạng E như chúng tôi với một con quái hạng C và mọi người cũng nghĩ thế. Phần lớn còn mong chúng tôi tạch vì dám khiêu chiến với nhóm Dhius.

           -Ara, Onii-san đang lo lắng sao? Fufu, đừng lo. Em và Noru cùng với anh, cùng với nhau chúng ta không thể bị đánh bại.

           -Đúng vậy! Hãy cho họ thấy một trận đánh hoàn hảo là như thế nào~

           Estel cười với tôi, em ấy hoàn toàn hiểu được rằng tôi sắp vỡ nát ra trước cái áp lực này. Noru giơ một nắm tay lên trước mặt và làm một tư thế “guts pose”. Nhìn hai em ấy bình thản như vậy, tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi so sánh với họ.

           -Vâng, chúng ta hãy làm điều đó. Hãy cho anh ta cảm thấy hối tiếc khi dám coi thường chúng ta.  Cảm ơn hai em.

           Đúng vậy, tôi vẫn còn hai em ấy bên cạnh mà. Thật là đáng buồn khi tôi cứ co rúm người lại như thế trước áp lực này.

           Sau khi xốc lại tinh thần, tôi di chuyển đến vị trí sẵn sàng. Một con Orge khác bước ra làm rung mặt đất như trước đó. Tôi lại tính check chỉ số của bà chị huấn luyện viên nhưng mà vẫn xa quá. Thôi thì check qua chỉ số con Orge đã vậy.

           Chủng tộc: Ogre

Level 40

HP: 53,000

MP: 0

Tấn công: 500

Phòng thủ: 300

Nhanh nhẹn: 35

Kháng phép: 0

Khả năng đặc biệt: Không

Kĩ năng: Không

           Chỉ số công thủ không quá ấn tượng nhỉ? Nhưng mà HP hơi nhiều và nhanh nhẹn cũng cao nữa. Chúng tôi có thể làm chậm nó khi Noru tấn công, nhưng tôi có nên để em ấy đỡ đòn như anh chàng Đấu sĩ hồi nãy không nhỉ? Em ấy giống một chống chịu hơn vì cái chỉ số phòng thủ cao ngất đó. Ngoài ra thì tôi cũng muốn cho mọi người bất ngờ một tí.

           Tôi sẽ chạy vòng vòng xung quanh và thu hút con Orge trong khi chuyện đó xảy ra, sau đó thì chúng tôi sẽ cùng nhau ép vào bằng ma thuật hỗ trợ của Estel.

           -Hình như họ đã sẵn sàng, vậy chúng ta sẽ bắt đầu. Hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Bây giờ, trận đấu bắt đầu…

           Tiếng chuông báo hiệu vang lên, con Orge bắt đầu chạy về phía chúng tôi giống với những gì con trước đó làm.

           -Đây là ma pháp hỗ trợ.

           Estel bắt đầu buff ma pháp hỗ trợ.

           -Rồi, Noru, đầu tiên em có thể đỡ đòn của con Orge để ngăn chặn hành động của nó được không? Tiếp theo, anh muốn Estel hỗ trợ bằng phép thuật, cấm dùng phép công kích quy mô lớn dù là do nhầm lẫn.

           -Fufu, dễ ợt~ -Estel

           -Dạ được, để em –Noru.

           Tôi nhờ Noru di chuyển từ bên phải con Orge trong khi tôi di chuyển theo hướng ngược lại. Việc di chuyển vòng tròn như vật sẽ khiến nó bị thu hút và chúng tôi có thể tấn công nó từ đằng sau. Con Orge vung cây chùy hòng quét ngang tôi và Noru, ngay lập tức, em ấy dừng lại và giơ cái khiên ra đỡ trong quỹ đạo lao đến của cây chùy.

           -Ooh gì thế này! Nhóm của Okura đang để một Kiếm sĩ đóng vài trò một Đấu sĩ! Cô ấy có một tấm khiên nhưng như vậy có quá liều lĩnh hay không?

           Con Orge có kích thước gấp vài lần một con người. Và chúng tôi có Noru ở đây, cơ thể em ấy khá là mảnh mai và nếu như theo cảm quan của một người bình thường thì em ấy không đời nào chịu nổi đòn từ cây chùy đó. Tôi có thể nghe thấy tiếng la hét từ khán giá khi cây chùy chuẩn bị chạm vào cái khiên. Tôi cũng đang dõi theo Noru khi đang chạy.

           Và khoảnh khắc cây chùy đụng vào tấm khiên, những người vừa mới hét lên chợt im bặt, vì chẳng có gì xảy ra cả.

           -Eh? Tôi có đang mơ không? Không đời nào nó được coi là một cú đỡ đòn, con orge đang bị bật lại kìa. Chuyện này thật chưa từng có. 

           Cơ thể to đùng của con Orge bị bật lại và ngã vật ra đất kèm theo một đám bụi mù. Nó rống lên đau đớn, có thể do phản đòn của Noru chăng?

           Oi, cái gì vậy? Con Orge tấn công từ bên cánh và nó bị đánh bật lại phía sau.

           …À, cái này không nằm trong kế hoạch rồi…

           -Noru! Giờ là cơ hội để giữ chân nó lại đấy…

           -Rõ..

            Để ngăn con Orge chuyển động, tôi bảo Noru chặt vào hai chân của nó để ngăn nó đứng dậy. Khi chuyện đó xảy ra, tôi lao vào đâm nó. Con quái vật gầm lên đau đớn, nó bắt đầu đập phá xung quanh bằng cơ thể của mình, nhưng chuyện đó nhanh chóng dừng lại khi mặt đất xung quanh ùn lên và cố định bốn chi của nó lại. Đó là ma thuật Đất của Estel.

           -Không thể tin nổi, thật không thể tin nổi, thật là kinh dị. Một con orge đang bị quật ngã và hứng chịu tấn công một chiều. Tôi chưa bao giờ thấy chuyện gì như vậy…

           Tôi cũng thấy nó khá kinh dị đấy, nhưng bỏ qua nó đi, tôi tiếp tục đâm nó. Chân nó thì đang bị Noru băm nhỏ, sau đó những vệt máu bay tứ tung bắt đầu xuất hiện, hình như là ma thuật gió của Estel. Nó cố gắng di chuyển, nhưng sự đau đớn khiến nó cứ rống lên liên hồi và cơ thể thì đang bị găm chặt xuống đất bởi cùm đất ma thuật.

           Tôi nhìn về phía khán giả, những gì tôi thấy là những cái miệng há hốc và khuôn mặt chết lặng của những người không hiểu vụ gì đang xảy ra. Vậy đã đủ chưa nhỉ? Không, thế này chưa đủ với những kẻ đã chế nhạo chúng tôi.

           -Noru, dừng lại

           -Hm?? Không kết thúc nó luôn sao?

           -Vậy thì không vui lắm.

           Rời khỏi cái cảnh tượng chết chóc đằng sau, chúng tôi quay trở lại chỗ Estel, hãy kết thúc nó như một vụ nổ nào.

           -Nhóm của Okura-san, các chiến binh đột nhiên  quay lại về phía pháp sư của mình vì lý do nào đó. Với tất cả chiến thuật trôi chảy từ đầu như vậy, liệu đây có thể là một phần của nó hay không?

           -Ara, Onii-san? Anh quay về đây làm gì thế?

           -Ahh, anh nghĩ đến việc cho họ xem cái gì đó. Estel, em hãy dứt điểm nó đi.

           -Fufu, anh chắc chứ? Em sẽ ra một đòn kết thúc thật hào nhoáng và hoành tráng.

           -Ermm..Chỉ cần đừng gây thiệt hại nào không cần thiết là được.

           -Muu thật bất công~

           Nếu bạn muốn một kết thúc hoành tráng thì không ai hợp hơn Estel. Khi tôi cho phép đòn kết liễu, trên mặt em ấy lộ ra vẻ hạnh phúc. Có lẽ tôi đã đúng nhỉ? Noru thì có vẻ không hài lòng lắm, nhưng em ấy có thể sẽ gây sốc hơn nữa nếu như thổi bay nó bằng khiên của mình.

           -Với sự hưng phấn hơn bình thường, Ei~

           Đó không phải là tông giọng thông thường của em ấy, Estel vẫy tay. Một vòng tròn ma pháp lớn hiện ra trên mặt đất lấy con Orge làm tâm. Lửa bắt đầu xuất hiện từ góc và chẳng mấy chốc trở thành một cơn lốc xoáy bốc cao lên trời. Dù đang đứng khá xa nhưng tôi cũng cảm thấy sức nóng thật đáng kinh ngạc, thế này hơi quá rồi.

           Sau khi bão lửa tan đi, những gì con Orge để lại cùng non sông chỉ là những vật phẩm mà thôi.

           -Ahh, errr…nhóm của Okura-san đã hoàn thành việc chinh phục ! Còn lại…4 và một nửa cây nến. Thật sự mà nói, tôi đã bị cạn lời, những người này thật sự là ai???

           Vẫn là sự im lặng trong đấu trường, nhưng nó khác lúc đầu, mọi người đang nhìn chúng tôi với ánh mắt kinh ngạc. Hình như chúng tôi làm hơi quá rồi. Ngay cả bà chị MC cũng đang bối dzối.

           -Fuu~ Dùng một ma thuật quy mô thật tuyệt. Em nghĩ là sẽ làm nó thường xuyên hơn.

           -Mình ghen tị với cậu đó…Mình cũng muốn làm cái gì đó như thế…

           Estel, người mới hủy diệt con Orge bằng một phép thuật khủng khiếp đang ôm cây trượng của mình với gương mặt thỏa mãn. Em ấy đúng là nguy hiểm theo nhiều nghĩa. Noru thì không hài lòng lắm, em ấy đang chọc mấy ngón tay xuống đất kìa.

           Dù sao thì chiến thắng vẫn là chiến thắng, hãy tận hưởng nó. Thật sự thì tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ hơi khó thắng khi nhìn vào chỉ số của nó, nhưng có vẻ là áp đảo hơn nhiều so với dự kiến ban đầu.

           -Ahem, kết quả đã có. Nhóm của Okura-san là người chiến thắng. Xin mời nhóm của Dhius-san, hãy trao 1 triệu G cho họ, đó là khoản cược.

           Dhius bước ra từ phòng chờ mang theo một cái bao nhỏ. Trên mặt anh ta không phải là biểu hiện khó chịu thường lệ mà là một sự nghiêm túc.

           -Có vẻ chúng tôi đã thua. Cái này giờ là của các cậu. Hãy kiểm tra và xác nhận nó đi.

           Tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với mấy câu móc mỉa , nhưng chỉ đơn giản là anh ta đưa 1 triệu G cho tôi. Tôi nhìn nhanh vào túi và xác nhận 10 đồng vàng trong đó.

           -Cảm ơn vì cái này.

           -Những gì Estel-chan nói là sự thật, Tôi xin lỗi vì sự thô lỗ của mình

           Dhius cúi đầu chào chúng tôi. Woah, có vẻ anh ta vẫn là một người tốt nhỉ? Ah, nhưng mà tôi vẫn còn bực vì những gì anh ta làm trước đó đấy.

           Sau khi cúi đầu, anh ta đưa tay về phía tôi. Tôi đoán đó là một phong tục ở đây à? Nhưng khi nắm tay anh ta, tôi có thể nghe thấy tiếng tay tôi bị bóp chặt. Ah~ cái trò này, anh ta đang cố dùng sức để làm tôi đau đây mà. Tôi trả lại và bóp ngược lại anh ta.

           -E…er…erm…Chúc may mắn.

           -Gu…yeah..tôi cũng nghĩ thế…

           Cả hai chúng tôi đều nhăn nhó với nụ cười trên mặt. Tôi là một kẻ ngốc khi mà vừa mới nãy tôi nghĩ anh ta là người tốt đấy. Hai chúng tôi tiếp tục dồn sức bóp tay kẻ kia.

           -Trận đấu kết thúc, Dhius-san và Okura-san đang bắt tay nhau. Cả hai đã cho chúng tôi thấy những trận đấu tuyệt vời. Cảm ơn các bạn và đó là tất cả cho hôm nay.

           Trong khi tôi và Dhius vẫn đang so kè sức mạnh thì việc trận đấu kết thúc đã được thông báo và khán giả đang vỗ tay rầm rộ. Cái này nhìn từ góc của khán  giả thì nó như là một cái “Happy ending” vậy. Chắc là trong tương lai sẽ còn nhiều lần như thế này đây. Cơ mà dù sao thì hôm nay mọi thứ đã kết thúc tốt đẹp.

Bình luận (0)Facebook