• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 196: Hải chiến

Độ dài 2,311 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:02:24

Sau khi hạ gục ba con Diablo, tôi lại thấy vài chấm đỏ xuất hiện trên bản đồ.

Có lẽ chúng đã phát hiện ra và đang kéo đến đây.

Tuy nhiên tốc độ di chuyển của chúng không cao và còn có chút thận trọng, có lẽ chúng đang có chút e ngại tiến vào khu vực nguy hiểm này.

Vậy là có vẻ đúng như tôi đoán, giữa chúng có một mạng lưới chia sẻ thông tin trong thời gian ngắn.

Dù có thật hay không, chuyện chúng tập trung lại chắc chắn là để truy tìm chúng tôi.

Ngay khi chúng vừa vào tầm, tôi đã bảo cả nhóm lùi ra một vị trí khác, tất nhiên vẫn nằm trong tầm tấn công của Freesia.

Sau khi xác định được vị trí của chúng trong tầm nhìn bằng ống nhòm, tôi ra hiệu cho Freesia tấn công.

Không một khoảng trễ, Freesia dứt điểm cả sáu con Diablo mò đến chỉ trong ba lượt bắn.

-Tuyệt thật…dù ở tầm xa như vậy….

-Ufufu, nhiêu đó chưa là gì đâu…

Đó cũng là những gì tôi muốn khen Freesia, em ấy vừa hạ gọn gàng 9 con Diablo từ tầm rất xa mà không đổi lại bất kì thiệt hại nào cho chúng tôi.

Nếu phải đánh xáp lá cà sẽ là một khó khăn không nhỏ với chúng tôi, nhưng nhờ có Freesia, nó đã được giải quyết một cách gọn gàng. Đây cũng chắc chắn là cách tốt nhất để vừa tiếp cận đảo vừa giữ cho vị trí của chúng tôi không bị lộ.

Ngay sau khi hạ gục đám Diablo mới kéo đến, tôi lại di chuyển tiếp đến những vị trí khác để đón đầu đám viện binh.

-Quả nhiên là Okura-dono, kế hoạch này của anh thật tuyệt.

-Đúng thế, việc trốn tránh và di chuyển tầm xa thế này là sở trường của Onii-san rồi.

-Yep, không phải chiến đấu trực diện luôn là an toàn nhất….

-Chiến trường không có chỗ cho sự ngây thơ. Tận dụng tối đa những gì mình có, đúng là Okura-san luôn có những chiến lược tuyệt vời.

-U..Um…không tới mức đó đâu…

-Ufufu….Onii-san thật tuyệt…

Thôi nào….mọi người đang làm tôi ngại muốn chết đây…dù đúng là chiến thuật đó có chút xảo quyệt, nhưng cũng đâu đến mức như mọi người nói.,

Tuy nhiên, đây dù sao vẫn là chiến trường. Tôi nên tìm những cách an toàn và hiệu quả nhất để hạ gục mọi đối thủ.

Lần này, đối thủ có rất nhiều và còn nhiều thứ có thể chúng tôi chưa biết, nên tôi rất muốn bảo toàn lực lượng đến mức tối đa trước khi phải chạm trán.

Trong lúc tôi đang đỏ cả mặt vì những lời khen, Irina-san cũng tham gia.

-Tôi thực sự cũng nghĩ những chiến lược của Okura-san thật tuyệt vời. Vì nó có thể đảm bảo sự an toàn cho tất cả chúng ta.

Nói rồi cô ấy mỉm cười.

AH…cô ấy quả là một người tốt. Dù cùng là linh mục, nhưng tôi chưa từng thấy Shisuha thể hiện gương mặt này bao giờ… Trong lúc đó, Irina-san lại tiếp tục.

-Tất nhiên, trận chiến lần này chắc chắn sẽ có thiệt hại tới thánh địa, nhưng tôi nghĩ rằng, Tetsudo-sama hẳn cũng sẽ vui lòng.

-À vâng…cảm ơn…

Trước nụ cười của Irina-san, tôi có chút bối rối, nhưng vẫn phải tập trung cảnh giác đề phòng đám Diablo tập kích.

Nhưng, không như những gì tôi dự đoán, trên app bản đồ không cho thấy bất kì mục tiêu nào khác.

-Hmm…có vẻ như chúng không đến đây nữa. Hay chúng đã từ bỏ?

-Em không nghĩ thế, chúng đã đưa tới 9 con, tức là rất muốn săn đuổi bằng được chúng ta. Nhưng mọi thứ lại đột nhiên trở nên yên ắng như vậy…

-Nói vậy nhưng 9 con Diablo với chỉ số rất cao là một lượng tiềm năng rất lớn của đối phương. CŨng không loại trừ khả năng chúng chỉ có nhiêu đó ở xung quanh hoàn đảo này. Số còn lại sẽ chỉ xuất hiện khi chúng ta tiếp cận hòn đảo.

Tôi cảm thấy thật may khi đã quyết định diệt từng nhóm nhỏ một.

-Nhưng đám quái vật đến từ những hướng khác nhau. Ý em chúng chỉ là đám lính canh ngoài rìa?

-Vâng, em nghĩ chúng chỉ chịu trách nhiệm cảnh giới từ xa nên số lượng không quá nhiều.

-Nếu vậy thì chúng ta không phải chỉ cần đi thẳng tới đảo sao? Không phải đợi ở đây nữa…

Luna lên tiếng.

Đúng là cho đến giờ cả đám vẫn đang rất thận trọng, người duy nhất phải chiến đấu là Freesia.

-Chúng ta hãy đến đó càng nhanh càng tốt, Okura-san.

-Hm…được rồi…

Tôi cũng không nghĩ đám Diablo sẽ kéo đến thêm nữa.

Đúng như Estel nói, chúng chỉ đóng vai trò là lính canh vòng ngoài….nhưng cũng không thể loại trừ khả năng còn những kẻ địch khác chưa xuất hiện.

Mặc dù những kẻ địch xuất hiện khá đơn lẻ, nhưng tôi vẫn có cảm giác chúng đang cố tình làm vậy.

Đột nhiên, Freesia vỗ vỗ vào vai tôi và chỉ về phía trước.

-Heihachi...ở đó…có gì đó rất lạ.

-Hm?

Nghe câu nói kì lạ của Freesia, tôi quay lại phía đó. Nhưng không có gì ở đó cả…

Noru cũng lắc đầu, hình như em ấy không nhìn ra được thứ mà Freesia thấy.

-Đó là cái gì vậy?

-Anh không thấy gì trên bản đồ sao?

-Hm…không…anh mới nói hồi nãy mà…

Freesia đang nói y hệt những thứ chúng tôi đã gặp ở ngôi miếu ven biên rkhi lần đầu tới Sevaria này.

Và sau đó, cả bọn đã bị skyfish tấn công…lần này cũng thế sao?

Trên trời không có gì, dưới biển cũng không có gì lạ. App bản đồ cũng không có gì.

Nhưng nếu Freesia đã nói là có gì đó, nhất định là phải có gì đó.

-Để em lo…

Đột nhiên, Freesia gật đầu rồi lạnh lùng rút ra một mũi tên và bắn đi ngay mà không cần ngắm

Mũi tên lao đi và đâm phập vào một điểm giữa không trung.

Liền sau đó, một con quái vật màu lục ré lên và xuất hiện ở đó.

-Grahhhhh….

-Là nó…

Thứ mà mũi tên của Freesia vừa đâm vào là một con Diablo màu lục.

Tôi ngay lập tức giơ khiên ra chắn trước mặt Estel và Irina, đồng thời kiểm tra thông số của con quái vật kì lạ này.

=============

Chủng tộc: Diablo.

Tên: Diablo trinh sát

Level: 80

HP: 35000

MP: 1500

Tấn công: 300

Phòng thủ: 700

Nhanh nhẹn: 320

Kháng phép: 70

Khả năng đặc biệt: Chia sẻ suy nghĩ

Kĩ năng: Tàng hình, Kêu gọi đồng minh.

==============

Diablo trinh sát? Đây là một loại Diablo cấp cao sao?

Bên cạnh đó, cái kĩ năng này…

-Freesia, hạ nó ngay!

Không cần quay lại, Freesia rút tiếp ra hai mũi tên và bắn thẳng vào mục tiêu vẫn còn đang găm nguyên mũi tên đầu tiên.

Một trong hai đâm thẳng vào đầu và tiễn nó về nơi chín suối.

Nhưng khi nó vừa tan thành những hạt sáng, một đám Diablo rất lớn vừa xuất hiện quanh chúng tôi.

Không cho chúng tôi nửa giây ngạc nhiên, chúng đồng loạt vung tay ném những cây đinh ba màu đen vào chúng tôi.

Noru ngay lập tức lao lên dùng kiếm và khiên chặn lại.

Freesia lùi lại hàng sau và bắn tên liên tục.

Mỗi mũi tên bay đi là một chuỗi Diablo nằm xuống bởi sức xuyên phá quá lớn.

Đằng sau tôi, Estel cũng sử dụng phong thuật để thổi bay và xé xác những con Diablo trong tầm thi triển.

Noru, với thanh spine whip của mình vung lên liên tục để chặn đứng những mũi đinh ba(xem lại chap 140 nhé).

Về phần mình, tôi cũng dùng hết khả năng của Nắp nồi và Excalibar để đỡ đòn và cùng Irina bảo vệ mọi người.

Đánh giá rằng đợt tổng tấn công đầu tiên đã kết thúc, tôi ngay lập tức quay lại Irina.

-Irina-san, di chuyển mau.

-Được…

Ngay lập tức, cô ấy điều khiển Dara lùi xa khỏi đám Diablo.

Cái khả năng đặc biệt của con Diablo trinh sát kia chắc chắn chính là thứ đã gọi đám Diablo này tới.

Trong G.C, đó là một kĩ năng liên lạc có tầm sử dụng rất xa.

Và nó còn có thể tự ẩn thân nữa.

Nhờ cả hai cái đó, nó có thể vừa bí mật bám theo chúng tôi, vừa chỉ điểm cho đám Diablo này tấn công bất ngờ. Quả đúng như cái tên Diablo trinh sát.

Dù các chỉ số khác chỉ ở dạng tầm thường, nhưng chỉ số nhanh nhẹn của nó lại đặc biệt cao.

Đây chắc hẳn là đặc điểm để phục vụ cho vai trò trinh sát của nó. Ra là chúng cũng có phân thành nhiều loại, vậy thì con Diablo màu đỏ tôi đã thấy ở hồ Rishna là thứ gì???

Dù sao thì, giờ không phải lúc để lo vụ đó, tôi cần giải quyết ngay đám Diablo ở đây.

Hiện tại, số lượng đang truy sát chúng tôi là 15, có vẻ như tính toán trước đó về việc số lượng thực sự của chúng chỉ có 9 của chúng tôi là hơi quá đơn giả.

Mục đích của đám đầu tiên là để thu hút sự chú ý của chúng tôi cho con trinh sát tiếp cận.

Tôi đã hoàn toàn không tính đến khả năng đó.

Vì có chỉ số cao hơn hẳn lũ Diablo, nên Dara dễ dàng tạo khoảng cách với chúng, nhưng đám quỷ kia vẫn không ngừng quăng những cây đinh ba vào chúng tôi.

Trong lúc đó, Freesia ở sau tôi vẫn liên tục tìm những khoảng trống để bắn hạ chúng.

Cứ như vậy, năm con đã bị hạ. Nhưng mười con còn lại vẫn bám đuổi dai dẳng không kém.

Tôi và Noru là không đủ để cản hết những đòn tấn công như vũ bão kia.

Một cái đinh ba thậm chí đã vượt qua cả hai chúng tôi và đâm vào phần đuôi cánh của Dara.

-Dara…

-Irina-san, bình tĩnh đi. Hiện giờ chúng tôi đang sử dụng ma thuật hỗ trợ và phục hồi liên tục nên nhiêu đó chưa thể làm bị thương Dara đâu.

-Yên tâm giao việc bảo vệ Dara cho chúng tôi, Irina-san.

-Shisuha, Estel…cảm ơn hai người.

Shisuha hiện tại đang hoàn toàn phòng thủ, có lẽ vì em ấy chưa có cơ hội tấn công mà thôi.

Bản thân Dara có chỉ số rất cao, chưa kể còn có các phép hồi phục và hỗ trợ từ Shisuha và Estel nên nhiêu đó cuộc tấn công chưa dễ gì làm nó bị thương.

Estel cũng vẫn liên tục tấn công trong khi hỗ trợ bảo vệ Dara.

Đột nhiên, bên cạnh tôi, Freesia ngừng tay lại.

-Heihachi, bên dưới chúng ta cũng có một con.

-Cái gì? Nữa sao?

-Em không thể bắn xuyên qua Dara được…

Vẫn còn một con Diablo trinh sát đã áp sát chúng tôi từ khi nào.

Nhưng hiện tại tôi đang bận tay với đám Diablo trên này, có lẽ phải nhờ ai đó thôi..

-Estel, mục tiêu ở dưới Dara, em làm được chứ?

-Vâng, cứ để em lo.

Ngay lập tức, một vụ nổ phát ra từ bên dưới Dara. Khói bụi mù mịt bốc lên, và khi nó tạm tan đi, tôi thấy một con Diablo màu lục rớt xuống.

CÙng thời điểm nó vừa vào tầm bắn, mũi tên của Freesia đã găm ngay giữa trán để tiễn con quỷ một đoạn.

-Nice! Freesia.

-Cứ để đó cho mình.

Sau khi xử lý gọn con Diablo trinh sát thứ hai, chúng tôi tăng tốc cắt đuôi đám Diablo phía sau trong khi liên tục để Freesia hạ sát chúng bằng mũi tên.

-Phew…cuối cùng cũng xong…

-24 con Diablo và 2 con trinh sát…tổng cộng là 26 con. Tất cả chúng đều mạnh như vậy sao…

-Chỉ riêng 26 con quái vật này là đủ để khiến Guild Mạo hiểm giả đau đầu rồi.

-Đúng thế, đó có thể được xem là một thảm họa.

-Em xin lỗi vì đã không phát hiện ra nó sớm hơn. Thật sự phải cảm ơn Freesia.

-Fufu, không có gì đâu.

Thật may chúng tôi có Dara, nếu không chỉ riêng việc hạ được chúng bằng cách đối đầu trực diện đã là điều không thể rồi.

Hai con trinh sát và 24 Diablo, đó là số lượng chúng tôi đã phải chạm trán khi mà còn chưa đáp xuống đảo.

Tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi dù nhiệm vụ còn chưa đi được đến đâu.

Có lẽ trên đảo sẽ còn nhiều thứ quái thai lai quái vật hơn nữa.

Nhưng ít nhất thì, với lực lượng hiện tại, đám Diablo đã không còn đáng sợ với chúng tôi như trước nữa.

Tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng sau chuyện này và giải quyết hắn một lần.

Trong khi đang nghĩ vậy, tôi thấy Irina-san lại đang hơi run rẩy khi ngồi phía sau.

Chúng tôi thì đã quá quen với kiểu chiến đấu này, nhưng có lẽ đây là lần đầu cô ấy phải đối diện với một sự đe dọa kinh hoàng đến vậy.

-Irina-san, cô ổn chứ?

-Okura-san….iya…Okura-sama…tất cả mọi người đều thật đáng nể.

-Hm?

Cứ tưởng cô ấy đang sợ hãi, nhưng không, Irina-san đang nhìn chúng tôi với đôi mắt sáng rực rỡ và phấn khích.

Oi…cái này có hơi đáng sợ đó…

-Quả không sai khi tin tưởng vào mọi người. Xin mọi người…hãy giúp chúng tôi bảo vệ Thánh địa.

-Ơ…ừm..được rồi. Tôi sẽ làm điều đó mà, nên hãy ngẩng đầu lên đi.

-Em cảm thấy vị trí của chúng ta giờ có hơi phức tạp rồi đấy…

-Đúng thế…cứ như bị Onee-san này thần thánh hóa vậy.

-Anh khá chắc là sau khi chuyện này kết thúc sẽ còn có rất nhiều rắc rối đây.

Có vẻ Irina-san đang đánh giá chúng tôi hơi quá cao thì phải.

Dù còn chưa đến được đảo, nhưng tôi thực sự cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ tới những gì sẽ xảy ra sau khi nhiệm vụ này kết thúc.

=================

Nhân tiện, đây là minh họa của Freesia, từ vol 6 LN xuất bản ngày 27/4/2019

u14492-bc349e9c-9c2b-4eed-aa63-2c39a706a75d.jpg

Bình luận (0)Facebook