• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Trận chiến vì 1 triệu G

Độ dài 2,444 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:54:00

           Vài ngày sau vụ lộn xộn, chúng tôi giờ đang ở Đấu trường của thành phố Suting. Nó có kiến trúc giống như đấu trường Colosseum, không có trần và được làm bằng những khối đá lớn. Nơi này có thể chứa đến vài chục ngàn người ấy chứ chả chơi.

           Trận đấu sẽ được tổ chức ở đây, những trận đấu của các mạo hiểm giả là một hình thức giải trí ở thị trấn này, tất cả những khâu hậu cần của trận đấu đều được Guild chuẩn bị khá nhiệt tình.

           Những con quái vật được sử dụng cho các trận đấu thế này đều đã được thuần hóa, vì thế không phải lo đến chuyện ai đó sẽ hi sinh khi đánh nhau như thế này. Quái vật hạng C sẽ được dùng cho trận của chúng tôi khi mà có sự chênh lệch giữa nhóm chúng tôi và nhóm của Dhius.

           -Vậy là cậu đã không bỏ trốn nhỉ? Haha, tôi có lời khen đó.

           -Ooh, cám ơn.

           Khán giả ở trong đấu trường đang reo hò ầm ĩ. Ở đó có bao nhiêu người thế? Chắc không dưới 10,000 đâu nhỉ? Thật đáng sợ…

           Tại phòng chờ của Đấu trường, chúng tôi có cuộc chạm mặt với nhóm của tên đẹp mã và khi hắn thở ra câu đó, tôi đã muốn dặm ngay cái đấm vào mặt tên khốn đó. 

           -Vâng,hãy cố gắng hết sức để không tự làm nhục mình nhé. Để chúng tôi cho cậu thấy sự khác biệt về đẳng cấp giữa rank B và E.

           -Hẳn rồi, tôi sẽ dùng nó như một tài liệu tham khảo trong tương lai.

           Hắn kết thúc cuộc trò chuyện và bước ra đấu trường với một cái mặt giương giương tự đắc, nhưng với tôi nó như một đống rác khổng lồ vậy. Tên này thật là phiền phức. Theo sau hắn là một anh chàng đấu sĩ cầm cái khiên rất lớn, một cô gái dùng cung và một cô gái với cây trượng, nhìn nó khá hợp với cô ấy đó.

default.jpg

           ------

           -Estel-chan, nếu em muốn tham gia nhóm, hãy cho tôi biết nhé. Cả em nữa, cô bé mặc giáp.

           Hắn nói chuyện với 2 cô gái một cách thân mật và topping thêm một nụ cười. Lôi kéo Estel thôi chưa đủ, hắn còn muốn cả Noru nữa.

           -Fufu, tôi từ chối… -Estel

           -*éo –Noru

           -Haha, các em thật mạnh mẽ như thường lệ. Hãy xem nó còn như thế sau khi trận chiến này kết thúc không?

           Hắn ta lùi lại với một nụ cười hơi méo vì bị phũ nhanh hơn cả người yêu cũ trở mặt thay lòng.

           -Mọi người, cảm ơn đã chờ! Và bây giờ, trận chiến giữa hai mạo hiểm giả, Dhius và Okura chính thức bắt đầu. Tôi là phụ tá của chủ tịch của Hội mạo hiểm giả chi nhánh Suting này, Arute.

           Ngay khi cuộc nói chuyện vừa kết thúc, một giọng nói lớn của một người phụ nữ vang khắp đấu trường. Đó là gì, cái âm lượng này đâu thể là từ một người bình thường? Họ có dùng thêm ma pháp tăng âm hay cái gì đó tương tự không?

           -Ehem, Với trận đấu hôm nay, chúng ta sẽ sử dụng những con Orc đã được thuần hóa với độ khó rank C. Chúng tôi đã đề nghị và được Lissa-san, một mạo hiểm giả rank A, một người huấn luyện thú cung cấp và kiểm tra chúng, nên các bạn khán giả có thể yên tâm.

           Các khán giả bắt đầu xì xầm khi nghe đến từ Orge, một người rank A chắc hẳn phải ấn tượng lắm mới có thể thuần phục được đám Orge. Tôi đã nghe là dùng quái hạng C, cơ mà nó lại là Orge à? Vậy có thể cỡ như con Cyclops đổ lại được tính là rank C, chắc không khó lắm nhỉ?

           -Bây giờ tôi sẽ giải thích luật thi đấu. Nhiệm vụ của hai đội là tiêu diệt con quái vật càng nhanh càng tốt.Thời gian giới hạn là 5 cây nến cho đến khi chúng cháy hết. Nếu Orc bị tiêu diệt, số điểm sẽ tính bằng số nến chưa cháy.

           Tôi nhìn qua chỗ của các bình luận viên, ở đó có mấy cây nến khá lớn. Vậy là họ đốt nó và dùng để tính giờ à?

           -Chỉ các vật phẩm hồi phục được phép sử dụng. Nếu nhóm bị tiêu diệt hoặc bỏ cuộc thì họ sẽ bị tính là thua cuộc ngay lập tức. Với sự thỏa thuận của hai bên, người thắng sẽ nhận được 1 triệu G từ kẻ thua. Đó là toàn bộ quy định của trận đấu.

           Không được dùng vật phẩm gì khác ngoài đồ phục hồi à? Vậy thì mấy thứ như [Bom khói] hay [Thuốc nổ ma thuật] không dùng được rồi.

           -Và sau đây sẽ là phần thi của Nhóm Dhius.

           Khi Dhius được xướng tên, khắp các khán đài vang lên tiếng reo hò. Đó là một sự cổ vũ đáng kinh ngạc đấy, nó có thể khiến đấu trường này rung lên. Nghe kĩ thì tôi nghe thấy mấy tiếng nói chói tai khá nhiều cô gái trong số đó, anh ta có một lượng fan nữ khá đông đấy nhỉ? Đó là lý do vì sao tôi ghét mấy tên đẹp mã.

           -Anh ta khá nổi tiếng nhỉ?

           -Đúng vậy.

           -Chắc hẳn vì cái mặt của hắn rồi. Cơ mà thế này sẽ thành sức ép cho chúng ta đấy.

           Họ có vẻ khá là nổi tiếng trong Thủ đô này. Những tiếng cổ vũ thể hiện điều đó. Mọi người ở đủ mọi lứa tuổi đang cổ vũ cho họ như những fan của Sếp’ss vậy. So với họ thì chúng tôi có gì? Một nhóm vô danh đến từ Brunne, gồm toàn mấy tên newbie rank E và F. Thật đáng sợ khi mới chỉ nghĩ đến cảnh chúng tôi bước vào sau khi họ đã hoàn thành phần thi.

           -Đúng như dự đoán, một nhóm rất nổi tiếng và có cả sự cân bằng. Một Đấu sĩ, một Kiếm sĩ, một Cung thủ và một Linh mục. Nếu có thêm một Pháp sư, nhóm sẽ còn mạnh hơn nhiều nữa. Trận đấu này dường như có liên quan tới việc tranh chấp một Pháp sư.

           Đôi mắt của mọi người đổ dồn về chúng tôi. C-cái áp lực này là sao? Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nhiều sự chú ý vào mình như thế. Tôi đang vã mồ hôi lạnh đây….

           Hai cô gái ngồi bên cạnh tôi thì vẫn trưng ra khuôn mặt lạnh lùng cool ngầu như trái bầu thường lệ, tôi không thật sự chắc với việc bị cái mũ của Noru che đi nhưng nhìn vào biểu hiện thường ngày thì dám lắm. Áp lực khá là khủng khiếp, họ không cảm thấy thế sao? Dạ dày tôi bắt đầu hơi đau rồi đó.

           -Mặt khác, nhóm của Okura chỉ bao gồm 2 Đấu sĩ và 1 pháp sư, đó là một nhóm hơi thiếu cân bằng. Đây có phải một nhóm phòng thủ tiêu cực không? Họ là những người mới bắt đầu từ hạng E tới từ Brunne nhưng khả năng thật sự của họ ra sao? Có rất nhiều điều đáng để mong chờ đây….

           Như cô ấy nói, đội hình này không quá lý tưởng. Thực tế là chúng tôi phụ thuộc khá nhiều vào hỏa lực của bản thân mình chứ không có phối hợp gì cả.

           Nhưng mà thật lạ, có gì với sự im lặng khi nghe rằng chúng tôi vừa mới tới từ Brunne thế? Một vài khán giả bắt đầu cười, họ nghĩ chúng tôi là lũ ngốc rank E  đâm đầu vào thách thức một nhóm rank B khi mà vừa mới chân ướt chân ráo tới đây sao?

           Khi cánh cửa lớn mở ra, mặt đất bỗng nhiên rung lên bần bật bởi những âm thanh “dosun dosun”, có cái gì đó đang đi ra ngoài này.

            Với một cái chùy to tướng và bốn cánh tay với thêm vài sợi xích trên cổ tay và cổ. Mặc dù nhìn nó “nhỏ con” hơn con Cyclops, nhưng nó chiều cao”khiêm tốn” của nó cũng đạt đến ba mét.

           Và cái người đang kéo nó theo, cô ấy là Lisa à? Cô ấy đang mang một cái mũ trùm kín đầu xuống đến mặt với quần ngắn, cô ấy chắc chắn có “thần thái” của một người huấn luyện quái vật.

           Mặc dù tôi cố gắng đọc chỉ số của cô ấy nhưng do khoảng cách quá xa nên cái app của tôi không với được tới đó.

           -Nhìn có vẻ mọi thứ đã sẵn sàng, hãy chuẩn bị cho trận chiến nào. Dhius-san, nhóm của cậu đã sẵn sàng chưa? Nào, trận đấu bắt đầu…

           Khi người huấn luyện rời khỏi khu vực chiến đấu, tiếng chuông báo hiệu bắt đầu vang lên. Con Orge ngay lập tức bắt đầu chạy hùng hục về phía nhóm Dhius. Anh chàng đấu sĩ bước ra và đánh chặn nó lại bằng khiên của mình. Cái chùy vung lên và nện vào tấm khiên dày với khá nhiều sức mạnh. Nhưng có vẻ vẫn ổn, anh ta đỡ lấy từng phát chùy mà không hề nhăn mặt.

           Dhius nhảy ra từ đằng sau và chém vào con Orge khi nó đang gián đoạn giữa hai đòn tấn công. Cô gái cung thủ đằng sau yểm trợ bằng vài mũi tên. Cùng lúc đó, cơ thể anh chàng đấu sĩ được ánh sáng xanh bao bọc, có vẻ như cô gái linh mục đang dùng phép thuật hồi phục.

           -Cầm chân với đấu sĩ, hồi phục với Linh mục và tấn công bằng cung thủ và Kiếm sĩ. Một chiến lược rất tuyệt.

           Những tiếng hò reo cổ vũ một lần nữa vang lên sau những cuộc trao đổi chiêu thức đầu tiên giữa hai bên. Ra vậy, đây là cách chiến đấu theo tổ đội à? Nhóm của họ di chuyển và phối hợp thật mượt mà, sau cùng thì họ cũng là rank B mà, cách họ tổ chức kỉ luật hơn nhiều so với việc chỉ chạy tán loạn như mấy người hộ tống của chúng tôi trong chuyến đi trước đó.

           Noru cũng rất mạnh khi đóng vai trò chống chịu, nhưng tôi vẫn nghĩ một chống chịu thực thụ hoặc một linh mục sẽ hợp hơn cho nhóm. Nó thực sự không phải ý tốt khi mà để Estel tụt lại đằng sau khi mà tôi và Noru ở đằng trước làm tiên phong.

           -Woahhh…Đó là sóng xung kích từ [Kiếm siêu thanh] của Dhius.

           Con Orge có vẻ né tránh được khỏi thiệt hại từ đòn đó. Khi mà tôi vừa mới nghĩ: “Anh ta làm quái gì thế? Vung kiếm ở một chỗ mà chẳng thể đụng vào con Orge” thì máu bắt đầu chảy ra từ chân của nó. Ra đó là một kĩ năng tầm xa à?

           Sau đó thì hai bên tiếp tục quần thảo.

           -Mm, có vẻ sẽ mất một lúc đó…

           -Em cảm thấy hơi mệt khi xem họ đánh nhau rồi đó –Noru

           -Chiến thuật của họ tốt đó, nhưng thiếu hỏa lực mạnh để dứt điểm. Fufufu, hỏa lực mạnh đúng là công lý ~ -Estel.

           Estel đang ngả vào người tôi và có vẻ đang bắt đầu mơ mơ ngủ. Noru thì hào hứng quan sát trong khi vung vẩy cánh tay của mình. Khi so sánh hỏa lực của họ đang có bây giờ với Noru, tôi cảm thấy thật sự buồn cho họ.

           Thêm 5 phút nữa trôi qua, con Orge vẫn đang sống nhăn răng. Các đòn tấn công của họ dần dần giảm hiệu quả đi. Dhius có khả năng đặc biệt [Danh dự của Chiến binh] nhưng anh ta lại không cố tình nhận sát thương để kích hoạt nó và giúp rút ngắn thời gian chiến đấu cho đồng đội của mình. Hắn không biết mình có cái skill đó à? Nhưng anh ta vẫn dùng được [Kiếm siêu thanh] mà? Nên chắc là có cách nào đó để ai đó xem được trạng thái của mình chứ nhỉ?

           ----

           -Dhius và nhóm của mình đã hoàn thành phần thi của mình! Còn lại 2 và một nửa cây nến. Thật là thần tốc, bạn có thể thấy được năng lực của những cá nhân rank B.

           Con Orge ngã vật xuống đất  với một tiếng gầm lớn, sau đó cơ thể nó phát sáng và biến thành các vật phẩm.

           Nhìn thấy điều đó, tiếng reo hò lại vang lên, cô nàng MC nữa, cô ấy đang nói nhanh hơn bình thường, có vẻ cô ấy cũng khá vui.

           Một cây nến cháy khoảng 10 phút à? Vậy thì nhóm của Dhius đã hoàn thành trong 25 phút, thế được tính là nhanh à?

           -Ooh~ cuối cùng họ cũng xong à…

           -Fuwaaa…vậy là xong

           -Cuối cùng thì cũng đến lượt chúng ta rồi, em đang sôi máu lên đây!

           -Tốt hơn là em không nên làm quá và cũng đừng sử dụng skill.

           Estel vươn vai và che miệng ngáp. Em ấy thật sự ngủ được à? Noru thì đang vặn vẹo tay của mình mạnh hơn nữa trong khi nói chuyện đầy phấn khích. Mà khoan đã, đó là tay anh mà, nó sẽ gãy mất…. Cô gái này, em ấy cần bình tĩnh lại…

           Sau khi kiểm tra tôi thấy rằng chỉ số của con Orge không cao lắm nếu so với Dhius, tôi nghĩ là không cần dùng đến phép thuật của Estel hay kĩ năng đặc biệt của Noru đâu, hơn nữa tôi cũng không muốn em ấy bị đau cơ như lần trước đâu.

           -Haha, thế nào? ĐÓ là khả năng của rank B chúng tôi đó. Cậu có thể làm nổi không? Chắc gì các cậu đã có thể hạ được nó, à mà tôi quên mất, các cậu mạnh hơn chúng tôi mà. Cố lên nhé hahahaha….

           Nhóm của Dhius trở lại phòng chờ sau khi hoàn thành phần thi. Mặt hắn ta viết rõ hai chữ “hài lòng”. Thậm chí anh ta còn tặng kèm chúng tôi mấy câu móc mỉa nữa. Rồi, giờ là lúc đá đít anh ta và cái mặt đáng ghét đó vào hố sâu tuyệt vọng.

Bình luận (0)Facebook