• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 189: Thảo luận

Độ dài 2,182 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:01:58

Sau khi việc thanh tẩy kết thúc, mặt trời cũng bắt đầu lặn, chúng tôi nhanh chóng tìm đường rời khỏi hồ.

Trận chiến vừa rồi cũng đã khép lại nhiệm vụ điều tra, dù không còn dấu hiệu nào của lũ Diablo, nhưng chúng tôi vẫn ở lại thêm vài ngày để đảm bảo không có bất kì chuyện bất thường nào nữa xảy ra.

Hôm nay, cả nhóm di chuyển tới một vị trí khá xa hồ và quyết định cắm trại tại đó.

-Lần này may có mọi người giúp đỡ, nếu không chỉ có chúng tôi thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

-Không, chúng tôi cũng phải cảm ơn Grett-san, Masu-san và mọi người.

-Đúng thế đó, mọi người đã giúp đỡ chúng tôi và onii-san rất nhiều.

Tôi hầu như đã nằm gọn trong mồm lũ cá sấu nếu không có Masu-san. Tôi thực sự muốn cảm ơn anh ấy.

Masu-san đang ngồi cách khá xa chỗ tôi và Grett-san đang nói chuyện, nhưng tôi có thể cảm thấy anh ấy đang theo dõi cuộc nói chuyện của chúng tôi ở đây.

-Chúng tôi đã rất cảnh giác với nhiệm vụ hạng B này, nhưng không ngờ độ khó của nó lại cao như vậy.

-Chúng ta đã phải đối đầu với ít nhất 12 con cá sấu Bạo chúa, cả một rừng cá sấu khổng lồ và hạ gục được chúng, thật là một trải nghiệm đáng giá.

-Con nhóc ngốc này, nhóc muốn chết à? Lũ cá sấu đó không phải chuyện đùa đâu.

Airu-san quay sang phản ứng với câu đùa của Azelie.

Chúng tôi thì thường xuyên phải đánh quái số đông như thế này, nhưng có vẻ với họ thì đây là những chuyện rất hiếm khi xảy ra.

Đúng như Azelie nói, chúng tôi …à không, chính xác thì chỉ có Estel và Noru đã hạ gục được 12 con cá sấu bạo chúa.

Vật phẩm chúng rớt ra là những mảnh da dày, tất cả đều là vật liệu rất hiếm trong việc chế tạo áo giáp. Có lẽ tôi sẽ mang về bán cho Dhius xem sao.

Trong lúc đang tính toán về chuyện đó, tôi thấy Masu-san đang tiến lại gần.

Với hai tay trong túi quần và gương mặt khó chịu như mọi khi, anh ấy lên tiếng.

-Um…tôi xin lỗi….

Eh? Xin lỗi? sao đột nhiên anh ấy lại xin lỗi vậy?

Ở đằng sau, tôi thoáng thấy Shisuha đang tủm tỉm cười trước tình huống đó.

-Ufufu, có vẻ cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận chúng tôi nhỉ? Hiếm khi thấy anh thành thật như vậy đó. Tôi thấy thật ấn tượng.

-Vâng….nhưng tôi vẫn còn thấy bất ngờ, cô thực sự là Linh mục sao?

-Tất nhiên rồi.

Đáng nhẽ tôi mới là người phải xin lỗi mới đúng. Vì ở thế giới này chẳng có linh mục nào giống như Shisuha cả đâu.

Nhưng hình như cũng không còn để tâm đến chuyện đó nữa, Masu-san quay sang nhìn tôi chằm chằm.

-Eh? Có chuyện gì vậy?

-Tôi rất xin lỗi vì đã nói những lời lỗ mãng với cậu, lúc chúng ta bị bao vây, nhờ có các cậu mà chúng tôi được cứu…

-Cái đó thì…

Ra là muốn cảm ơn tôi sao?

Cái này có thể coi như một lời thừa nhận khả năng của chúng tôi không nhỉ?

Nhưng sao anh ấy lại cảm ơn tôi nhỉ? Lúc đó tôi cũng chẳng làm được gì nhiều, tất cả chỉ là kích hoạt Thánh địa thần linh có sẵn mà thôi.

Đợi cho Masu-san rời đi, tôi quay sang nói nhỏ với Shisuha.

-Này, sao Masu-san lại cảm ơn anh? Đáng nhẽ phải là cảm ơn em chứ?

-Em đã nói với anh ấy rằng anh là người đã tạo ra Thánh địa thần linh đấy.

-Cái này không ổn lắm đâu… anh làm gì có khả năng như thế chứ?

-Em biết chứ, nhưng làm như vậy cũng là để họ thấy được khả năng của anh. Đó là khả năng phán đoán và xử lý tình huống tức thời. Vai trò của anh cũng vô cùng quan trọng đó.

Lúc đó Thánh địa thần linh đã được triển khai xung quanh tôi, nên cũng dễ hiểu thôi khi họ tin rằng tôi là người đã tạo ra nó.

Quyết định sử dụng nó vào lúc đó của tôi thực sự quan trọng đến thế sao

Grett-san và các thành viên trong đội của mình đều là những người nhiều kinh nghiệm nên tôi không nghĩ quyết định đó thực sự quan trọng cho lắm.

Quan trọng hơn, việc Masu-san tìm được mảnh cơ thể Thần bảo hộ dưới lớp bùn mới là quyết định làm thay đổi tình thế trận chiến, điều đó thật tuyệt vời.

Mà thôi, lan man vậy đủ rồi, quay lại nhiệm vụ chính nào.

-Chúng ta đã điều tra xung quanh hồ trong vài ngày qua rồi, nhiệm vụ ở đây có thể coi là kết thúc chưa nhỉ?

-Ừm, chúng ta đã đi qua đi lại nơi này nhiều lần như vậy rồi, tôi nghĩ sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa đâu.

-Lần này thật may là chúng ta có thể giải quyết được mọi chuyện, nếu số lượng Cá sấu bạo chúa tăng hơn nữa, e rằng nó sẽ trở thành thảm họa.

-Ufufu, tất cả là nhờ phép thanh tẩy hồ của em đó.

-Vâng vâng, cảm ơn Shisuha-san, khả năng của em thật tuyệt.

-Muuu….lời khen của anh nghe sáo rỗng quá.

Shisuha tỏ ý không hài lòng trước câu trả lời của tôi.

Vậy thôi nhé, khen nhiều quá em lại không kiểm soát được bản thân.

Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn phải thấy công nhận sức mạnh của Shisuha là thứ đã xoay chiều cuộc chiến vừa qua.

-Dù sao thì qua chuyện này chúng ta đã lần ra được cách sử dụng những mảnh cơ thể lấy được của lũ Diablo.

-Vâng, mục tiêu của chúng không chỉ là phá hủy lớp lá chắn bảo vệ của thành phố mà còn để lấy đi những mảnh cơ thể của Thần bảo hộ.

-Nhìn vào những gì đã xảy ra thì nó khá hợp lý.

-Dù lần này chúng ta đã phá được mưu đồ đó cả chúng, nhưng chuyện này đang dần trở nên rắc rối hơn. Đã đi khắp nơi rồi mà chúng ta vẫn chưa thể tìm ra âm mưu thực sự của kẻ đứng sau chuyện này.

Từ Queres tới Sevaria, chúng tôi vẫn chẳng có một mối liên hệ nào giữa các sự kiện do lũ Diablo gây ra với nhau, tất cả đến nay vẫn chỉ là phỏng đoán.

Liệu chuyện này thực sự do một Quỷ tộc hay Quỷ vương gì đó gây ra?

Nếu tiếp tục truy tìm, biết đâu giống như ở Queres, chúng tôi sẽ tìm được đến gần bức màn đen đang che phủ kẻ cầm đầu.

-Nhưng con quái vật đó lại không giống với những con Diablo mà chúng ta biết, chưa kể nó còn có những điều kì lạ và bất thường mà chúng ta không biết nữa.

-Nó trông vẫn khá giống Diablo, chắc chắn chúng có liên quan đến nhau. Chuyện này sau này chúng ta sẽ kiểm chứng sau.

-Nhưng mục đích chính của lũ Diablo ở đây là gì?

Một chuỗi những sự kiện kì lạ xảy ra từ khi chúng tôi tới Sevaria này, tất cả chúng có ý nghĩa gì và có liên quan gì đến nhau?

Mọi chuyện diễn ra càng lúc càng khiến chúng tôi cảm thấy bối rối trong việc tính ra nước đi tiếp theo.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Estel chợt lên tiếng đưa ra một câu trả lời cho câu hỏi của tôi.

-Ừm, em nghĩ là sau khi kết thúc nhiệm vụ này, chúng ta cần đến đền thờ chính một chuyến.

-Đúng thế, ít nhất họ cũng nên được biết về chuyện này.

-Vâng, không chỉ vậy, chúng ta cần phải kiểm tra kích thước của nó với mảnh đã bị đánh cắp, nếu nó không tương thích, rất có thể chúng vẫn còn nắm trong tay những mảnh tương tự.

-Hẳn là mọi người ở đền thờ sẽ rất tức giận khi thứ này được sử dụng với mục đích xấu xa như thế.

Tôi nghĩ ngay cả những người hiền lành như Irina-san cũng sẽ cảm thấy tức giận khi mảnh cơ thể của thần Bảo hộ lại bị mang ra làm vật triệu hồi quái vật như thế. Nó giống như một sự phỉ báng tôn giáo của họ vậy.

-Quan trọng hơn, chuyện lần này có phải chăng chỉ là một thử nghiệm hay là nhằm một mục đích gì khác?

-Còn mục đích khác sao?

-Ví dụ như chúng đang lên kế hoạch nuôi một lượng lớn quái vật mạnh để tổng tấn công khi lá chắn của Sevaria bị hạ xuống hoàn toàn?

-Ý em là con quái màu đỏ kia giống như quản lý của cái hồ quái vật này? Nhưng chẳng phải mỗi phần lá chắn bị hạ xuống, họ sẽ lại đưa mảnh khác vào để gia cố lại sao?

-Theo em thì, chuyện lá chắn bảo hộ đó không ảnh hưởng tới kế hoạch nuôi quái vật của kẻ đứng sau chuyện này.

-Không ảnh hưởng sao?

Nói cách khác, những ngôi đền trong mạng lưới không có ý nghĩa gì trong việc ngăn chặn lũ quái vật, mà chính bí mật nằm sau những mảnh cơ thể đang được bảo vệ chặt chẽ kia.

-Lý do chúng chọn ngôi đền trong hang đó không chỉ đơn giản là nó nằm xa trung tâm Sevaria như chúng ta nghĩ đâu.

-Đúng là nếu nhìn vào những vị trí lũ Diablo xuất hiện thì chuyện đó có thể hiểu được.

-Chính xác, vì thế mà lần này chúng đã đến tận đây để lập cứ điểm.

-Theo em, chúng cố tình chọn những địa điểm xa Sevaria để việc nuôi lớn đàn quái vật này trở nên dễ dàng hơn. Nếu nghĩ theo hướng ngược lại những truyền thuyết của người dân ở đây, liệu có mối liên hệ nào giữa vị thần đó và lũ quái vật không?

-Liên hệ sao?

-Vâng, Estel đã nói trước đây một lần rồi. Em cũng nghi ngờ rằng bản thân Tetsudo là một con quái vật, chính nó đã thu hút đàn quái vật tấn công Sevaria này, tùy vào mức độ tương thích giữa quái vật và mảnh cơ thể Thần bảo hộ, các loại quái vật tương ứng sẽ được nuôi để chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công. Và để ngăn cản chuyện đó xảy ra, những mảnh cơ thể đã bị phong ấn để ngăn chặn chúng quay lại.

-Giả thiết hay lắm Shisuha.

-Ufufu, thật hiếm khi mình được Estel khen ngợi.

Thu hút quái vật sao? Nói cách khác, Tetsudo-sama đó có họ hàng dây mơ dễ má gì đó với Cá sấu ở đây sao?

Nhưng cần rất nhiều điều kiện đặc biệt để tạo ra một ổ quái vật lớn, có lẽ đây chỉ là trùng hợp thôi.

Nhân tiện thì đây là nơi đầu tiên lũ Diablo được nhìn thấy ở Sevaria này.

Và cũng thật ngạc nhiên khi Shisuha lại là người đưa ra giả thiết hợp lý đến mức Estel cũng phải gật gù.

-Điều em đang nghĩ là, chúng ta đang ở rất gần biển. Nếu có thể tạo ra một lượng lớn quái vật ở đây, rất có thể ngoài biển kia đang có một nơi nào đó còn nuôi nhiều loài quái vật khủng khiếp hơn nữa.

-Một nơi nào đó? Ý em là một hòn đảo?

Nếu có một hòn đảo nhỏ, bạn có thể gây dựng đội quân quái vật lớn bao nhiêu tùy thích, với sự hiện diện của chúng dưới nước, sẽ chẳng có thuyền bè nào tiếp cận được nơi đó.

-Nhưng theo lời kể của người dân ở đây, sự bảo hộ của Thần còn có cả ở trên biển nữa thì làm sao chúng mang được quái vật lên đảo

-Chúng ta vẫn chưa biết lũ quái vật được tạo thành từ sức mạnh của thần Bảo hộ có bị ảnh hưởng từ lá chắn không. Rất có thể chúng sẽ có thể vượt qua được cả lá chắn.

Nhưng nếu là vậy, lại có một vấn đề khác.

-Nếu đây là cứ điểm quái vật, tại sao khả năng phòng thủ của chúng kém như vậy

-Em nghĩ đối phương không nghĩ chúng ta có khả năng xử lý được chuyện này. Cũng như không ngờ tới khả năng thanh tẩy hồ của Shisuha.

-Lần trước chúng ta đã phải đối diện với toàn những quái vật rất mạnh, nhưng lần này chúng định lấy số lượng để đàn áp chúng ta.

-Ufufu, dù là chất lượng hay số lượng thì chúng cũng không có cửa với chúng ta.

Chúng tôi đã chống lại lũ Diablo từ trước đến nay bằng toàn những trò do tôi nghĩ ra chứ chưa thể hiện toàn bộ khả năng của mình.

Nên rất có thể kẻ địch của chúng tôi cũng không thể nắm hết được khả năng của chúng tôi.

Nghĩ như vậy, tôi cảm thấy mình tự tin hơn hẳn.

Liệu một ngày nào đó, chúng tôi có thể bất ngờ đánh úp được hắn để kết thúc chuyện này hay không

Bình luận (0)Facebook